Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 453: Chiến Lược Câu Giờ



Nhìn ánh quang dương đang chiếu sáng chân trời phía xa...

Huyết giáp ma nhân Asura không chút để ý chỉ quay đầu Hắc Thiết tướng quan cười lạnh nói:

- Thái dương vẫn chưa lên... nhiêu đó thời gian là đủ rồi...

Chất giọng có phần chói tai cùng một loại ngôn ngữ kỳ lạ vang lên khiến khuôn mặt sau mũ giáp của Hắc Thiết tướng quân trầm xuống.

Phải, huyết giáp ma nhân Asura nói không sai thái dương đã lên nhưng chỉ là ở chân trời phía xa, muốn chân chính mộc lên ít nhất phải 5 phút nữa.

Đồng nghĩ với đó muốn hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi này Hắc Thiết tướng quân phải thủ vững trước đàn huyết đom đóm kia thêm 5 phút nữa.

Một nhiệm vụ bất khả thi hay đúng hơn là cả cái nhiệm vụ này vốn đã không khả thi ngay từ đâu rồi...

Tuy nhiên gia viên sau lưng, sinh mạnh của những huynh đệ đã ngã xuống không thể uổng phí...

Dù cho hôm nay có vĩnh viễn nằm lại tại đây Hắc Thiến tướng quân cũng phải chiến đấu đến cùng.

Bất chấp lồng ngực đau nhứt cùng chiến giáp đã vỡ nát, Hắc Thiết tướng quân vẫn đứng đó gầm lên một tiếng.

Năng lực say máu của Cuồng Chiến Sĩ lập tức được kích hoạt khiến Hắc Thiết tướng quân tạm thời quên đi đau đớn và mệt mỏi, cơ thể lập tức ở trong trang thái cực thịnh...

Ngược lại thấy con kiến nhỏ kia vẫn cố giãy chết...

Huyết giáp ma nhân Asura có phần khá là fair play khẽ phất tay, cả đàn huyết đom đóm đang lao đến dưới mệnh lệnh của hắn lập tức dừng lại đứng đó nhìn chằm chằm vào Hắc Thiết tướng quân...

Từ trên đầu con huyết đom đóm khổng lồ nhảy xuống đất...

Asura không một chút nóng vội tựa như tất cả đều nằm trong tay hắn chầm chậm bước đến Hắc Thiết tướng quân, mỗi bước chân của hắn cả đàn huyết đom đóm dù hùng mạnh là thế đều phải cúi đầu như đón chào đế vương của chúng...

Cảm nhận được áp lực vô hình đang chầm chậm đến gần...

Hắc Thiết tướng quân gầm lên một tiếng như muốn lấy lại khí thế rồi vung lên thiết côn đã gãy mất một đoạn chủ động lao đến trước.

Đáng tiếc trước một côn sắc bén dù đã ngắn đi khá nhiều của Hắc Thiết tướng quân, huyết giáp ma nhân Asura chỉ lách người qua một bên nhẹ nhàng tránh thoát rồi bằng tốc độ cực mạnh đưa tay lên vỗ vào ngực của Hắc Thiết tướng quân một cái...

Hứng chọn một chưởng mang tốc độ lẫn sức mạnh khủng bố đánh vào người, Hắc Thiết tướng quân lập tức phun máu bay ra xa, lồng ngực bị mạnh mẽ đánh lõm một lỗ trông vô cùng dọa người.

Tương tự như Phù Văn mà đại đa số tộc nhân Huyết tộc đang dùng, Say Máu chính là năng lực mà nghề nghiệp Cuồng Chiến Sĩ mang lại, một trong các nghề nghiệp khi thờ phụng Chiến Thần, có thể khiến cơ thể duy trì trạng thái cực thịnh trong một khoảng thời gian.

Tuy nhiên nó không có nghĩ là người kích hoạt sẽ không bị thương và không chết.

Ăn chọn một chưởng của Asura, Hắc Thiết tướng quân vẫn trọng thương lồng ngực in hình một dấu tay lõm vào trong vô cùng rõ ràng.

Rất may say máu giúp duy trì trang thái toàn thịnh, Hắc Thiết tướng quân vẫn có thể chiến đấu được dù thụ thương không nhẹ...

Tuy nhiên Asura không rảnh cho Hắc Thiết tướng quân cơ hội...

Ngay khi Hắc Thiết tướng quân vừa bò dậy, một bóng đen đã lao đến bằng tốc độ cực nhanh một lần nữa nhắm vào lồng ngực của hắn đánh tới...

Hơi thở tử vong ập đến...

Hắc Thiết tướng quân biết mình tới số rồi nhưng lại không chọn cách rút lui tránh né mà chọn cách liều mạng muốn kéo tên huyết giáp ma nhân này theo cùng...

Thanh thiết côn đã bị bẻ gãy phần đầu nhìn có phần tàn tạ đột nhiên ánh lên những đạo ô quang huyền bí, hình ảnh những huynh đệ bỏ mạng, chiến mã vì cứu mình mà bị đè chết hiện ra ngay trong đầu Hắc Thiết tướng quân.

Không còn gì để mất, Hắc Thiết tướng quân hét lớn một tiếng bộc phát ra sức mạnh to lớn vung lén thiết côn đánh xuống, thiết côn đột nhiên ánh lên những đạo ô tựa như một vệt đen mang một kích mạnh nhất trong đời Hắc Thiết tướng quân phá không đánh xuống...

Đùng một tiếng...

Thiết côn mạnh mẽ mang một kích quyết tử của Hắc Thiết tướng quân đánh xuống người huyết giáp ma nhân Asura, ngay lập tức lực đạo khủng bố khiến chính thiết côn bị phản chấn gãi thành từng đoạn, song song với đó huyết giáp trên vai của Asura cũng bị đánh nát máu thịt bê bết, chất máu màu lam quỷ dị chảy ra ướt cả một bên vai.

Tuy nhiên Asura lại không mấy quan tâm chỉ lạnh lùng nhìn Hắc Thiết tướng quân trước mặt rồi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi lồng ngực của hắn.

Ngược lại Hắc Thiết tướng quân hai mắt trừng lớn, cơ thể to lớn chầm chậm lui ra sau một bước rồi cố quay người nhìn lại ngọn núi phía xa, trên ngực hắn không ngờ xuất hiện một lổ thủng khủng bố to bằng cả một quả bóng đá hoàn toàn có thể hình xuyên qua phía sau, dòng máu đỏ tươi ánh lên những tia kim sắc thần thánh theo đó phun ra như suối, hơi thở sinh mệnh bắt đầu trôi dần.

Tuy nhiên cơ thế to lớn của Hắc Thiến tướng quân vẫn cố quay người lại muốn nhìn ngắm ngọn núi phía sau lần cuối, nhưng ánh mắt sâu trong lớp mũ giáp kia không phải nhìn đám người Trần Lâm hay nhìn ngọn sương mù mà đang nhìn vào một hơi xa xa, nơi đó là gia viên của hắn là quên nhà mà hắn đã liều mạng bảo hộ.

Cơ thể khổng lồ cứ như thế đứng đó nhìn về nơi xa...

Ngược lại huyết giáp ma nhân Asura cũng không đôi co với một tử thi làm gì chỉ khẽ vẩy tay bỏ đi chất máu ánh kim dính trên tay rồi lạnh lùng chỉ về ngọn núi...

Đàn huyết đom đóm theo đó rống lên một tiếng rồi theo mệnh lệnh của Asura điên cuồng lao đến ngọn núi kia, nơi mà Hắc Thiết tướng quân và cả hắc thiết quan đã liều mạng bảo hộ.

Trên đỉnh ngọn núi nhìn thấy đàn huyết đom đóm đông như quân Nguyên rốt cuộc cũng ầm ầm kéo đến...

Phương Tuấn lập tức hét lớn sóc lại tinh thần của mọi người.

- Các huynh đệ cố gắng phòng thủ, ba phút sau bọn chúng sẽ biết mất chúng ta sẽ lại sống qua đêm này...

- À mà Trương Thiết, các người tạm thời đừng dùng súng, mọi chuyện theo lệnh ta mà làm..

Nghe thấy thế, các quân nhân đội trinh sát đã vào từ trước không chút dị nghị siết chặt vũ khí sẵn sàng chiến đấu.

Còn đám người Trương Thiết tuy không hiểu rõ lắm tình hình nhưng địch đã đến trước mắt họ cũng không chút dị nghị nghe theo lời Phương Tuấn chờ đợi mệnh lệnh của hắn.

Chỉ có Trần Lâm mặt như vừa mới ăn shit xong không mấy để ý xung quanh chỉ kinh nghị nhìn một màn kia, nhất là tên huyết giáp ma nhân Asura kia rồi vô thức liếc xuống cánh tay của mình.

Cái sừng đỏ đỏ kia, cái vảy giáp khá là bá khí cũng thuần một màu đỏ kia và cả cái đuôi như một lợi khí giết người kia... cmn không phải là huyết giáp của team nhân loại Huyết tộc thì là gì.

Tên huyết giáp ma nhân kia rõ ràng là đại boss của đàn huyết đom đóm, địa vị rất có thể là tưng tự với tên Huyết tổ nào đó, từ đó có thể thấy được mối liên hệ nhất định giữa Huyết tộc và đàn đom đóm nhân vật rõ ràng là đóng vai ác trong cái game này.

- Hay là mình ra đó nhận bà con nhỉ, biết đâu nhờ chúng lại dễ dàng phá đảo cái game này...

Nhìn đàn huyết đom đóm đang lao đến, Trần Lâm không nhịn được nãy sinh ý muốn nhảy ra nhận người thân.

Tuy nhiên rất nhanh Trần Lâm đã dẹp bỏ cái ý định hoang đường kia.

Nhưng không phải tính khả thi của việc kia mà do sau trận chiến kia Trần Lâm nhận thấy Huyết tộc hay đúng hơn là đại boss thân yêu Huyết Tích Đom Đóm có những đặc điểm khá là cơ bản nhưng lại khác biệt hoàn toàn với đám huyết đom đóm kia nhất là máu.

Dù bá đạo đến cách mấy nhưng máu của Huyết Tích Đom Đóm vẫn là máu của một sinh vật sống thuần một màu đỏ, còn đám huyết đom đóm này lại có màu lam không khác gì máu của bọn người ngoài hành tinh trong phim.

Thậm chí nếu tính ra thì điểm giống duy nhất của Huyết Tích Đom Đóm và đàn huyết đom đóm kia chỉ là vảy giáp màu đỏ và phát quang cũng mà đỏ mà thôi.

Nhiều điểm khác biệt trí mạng như thế vẫn khiến suy luận về quan hệ giữa Huyết Tích Đom Đóm và đàn huyết đom đóm kia của Trần Lâm phát sinh nhiều điểm không thích hợp, việc nhận bà con tốt nhất vẫn nên từ từ nghiên cứu thêm, chuyện trước mắt là phải bảo mạng trước đã.

...

Bên kia không bị đội quân hắc thiết cản trở, đàn huyết đom đón cứ thế như cơn đại hồng thủy ập đến muốn nhấn chìm cả ngọn núi nhỏ nơi nhóm quân nhân Phương Tuấn đang trú ẩn.

Rất may mục tiêu của đàn huyết đom đóm này không phải nhóm người Phương Tuấn mà chính là cái khe núi như cái miệng âm hộ kia...

Hàng trăm còn huyết đom đóm cứ như thế nhồi nhét nhau cố chui vào cái khe hẹp có phần nhỏ bé kia...

Tuy nhiên số lượng quá đông khiến đám đom đóm ngu này rất nhanh bị ùn tắc giao thống, nơi trú ẩn đã kín đến độ không có cửa của nhóm người Phương Tuấn vẫn bị một vài con huyết đom đóm phát hiện và không biết là do nóng trong người vì phải chờ đợi hay do bản tính vốn đã máu chó, đám huyết đom đóm kia lập tức quay xe không chui vào cái khe hẹp nữa mà quay lại bay vào cái chỗ kỳ lạ kia.

Bức tường gỗ chỉ như một công sự che chắn tầm nhìn bị những con huyết đom đóm dễ dàng bay qua...

Thấy thế Phương Tuấn cũng không chút yếu thế lập tức rút ra loan đao chém tới, những con huyết đom đóm nhìn thì thấy mạnh nhưng thực chất chỉ ngang tầm những hung thú cấp 18-19, chỉ có số ý vượt qua cấp 20 hoàn toàn có thể bị chém chết như thường.

Dĩ nhiên tất cả đều là do hệ thống đã cố tình hạ thấp sức mạnh của những con đom đóm này xuống nhằm cho đám người tham gia thí luyện này có cơ hội mà chơi game, nếu không với cái chuẩn đánh được với cả tàn phán chiến giáp full HD không che thế này thì cả Thiên Lam tinh đừng mong tìm được một cá thể nào chơi lại.

Tuy nhiên số lương đông đúc thì hệ thống lại không quản đến...

Trận chiến này mà kéo dài thì đám người Phương Tuấn cũng sẽ nhận kết cục tương tự như đám hắc thiết quân kia bị số lượng đông đúc bào chết mà thôi.

Huống chi ngoài kia vẫn còn một huyết giáp ma nhân cực kỳ khủng bố, với sức mạnh của mình “ông cố nội” kia mà tham chiến thì tất cả đều sẽ chết...

Rất may mặt trời đang ngày một lên cao, ánh thái dương xuất hiện thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Chỉ là game này không dễ chơi như thế...

Vừa bay vào bên trong phát hiện trong đây có không ít người khá là vui vẻ, những con huyết đom đóm đột nhiên há miệng muốn kết lên gọi đàn vào đây chơi chung cho vui.

Thấy thế Phương Tuấn và đồng bọn vô cùng hoảng sợ lập tức rút đao chém tới muốn giết đom đóm diệt khẩu, những đường đao có thể nói là vô cùng thuần thục như đã làm hàng chục lần thành công chém bay đầu những con huyết đom đóm trước khi chúng kịp hó hé gì.

Tuy nhiên vẫn có một con huyết đom đóm thành công né được đường đao của một quân nhân rồi há miệng muốn kêu lên, bất chợt một thành katana sắc bén đã lao đến chém nó làm đôi trước khi con đom đóm này kịp phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Thấy thế Phương Tuấn thoáng giật mình kinh ngạc nhìn vị thiếu niên đã cứu một bàn thua trông thấy kia, nhưng lại không có động thái gì chỉ gần đầu xem như cảm tại rồi tiếp tục quan sát đàn huyết đom đóm bên ngoài.

Ngược lại Trần Lâm cũng chỉ thoáng cười cười không nói gì âm thầm trở lại chỗ của mình.

Hiển nhiên trước số lượng quá đông của đàn huyết đom đóm, sách lược của Phương Tuấn chỉ có một đó là trốn...

Lợi dụng bức tường gỗ cao làm công sự che chắn tránh né sự chú ý của đàn huyết đom đóm kia có thể nói là trốn chui trốn nhủi câu giờ chờ ngày mới đến.

Tuy nhiên vẫn có một số ít con huyết đom đóm thấy lạ bay đến, nhiệm vụ của họ chính là âm thầm giết chết đám này trước khi chúng kịp kêu lên báo động cho cả đàn huyết đom đóm.

Rất nhanh một nhóm huyết đom đóm ham vui khác lại bay đến...

Đám người Phương Tuấn và cả Trần Lâm một lần nữa xuất thủ giết đóm diệt khẩu, tuy nhiên một tiếng kêu chói tai vẫn vang lên.

Không biết từ lúc nào một con huyết đom đóm đang bay trên không đã phát hiện hàng động gian ác kia lập tức kêu lên...

Ngay lập tức cả đàn huyết đom đóm đồng loạt nhìn sang rồi rống lên một tiếng tức giận vô cánh bay đến, bức tường gỗ không chịu nỗi một kích bị phá nát.

Trận chiến của những quân nhân không hề có giáp này chính thức bắt đầu.