Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 438: Thây Ma Tập Kích



Trông thấy thi triều không biết từ đâu đang ầm ầm kéo đến...

Trần Lâm không nhịn được tặc lưỡi thầm than bản thân xui xẻo khi không lại dính vào cái chuyện này, biết thế đã không nghe lời lão Mã Hán tham gia nhiệm vụ này.

Mặc dù Trần Lâm không sợ thi triều này hay cự hình thây ma Cự Phách, nhưng sau lưng Trần Lâm lại là quân đội Viễn Đông, để tránh việc bản thân bị nghi ngờ do mạnh quá mức so với một nhân loại, Trần Lâm luôn phản tự hạn chế mình.

Đánh nhau mà cứ cùng tay cùng chân Trần Lâm rất chi là không thích.

- Gào... hôm nay các ngươi đừng hòng rời khỏi đây...

Bên kia mặc kệ Trần Lâm có thích hay không, đại thây ma Cự Phách lại vô cùng vui mừng rống lớn.

Chiến đấu ở địa hình bằng phẳng thế này thây ma có ưu thế tuyệt đối so với nhân loại, huống chi đại quân Viễn Đông dù đã phát hiện sớm nhưng vẫn chưa kịp thời chuẩn bị phòng thủ chu đáo gì.

Lợi thế của phe thây ma là cực lớn...

Dưới tiếng gầm của Cư Phách, thi triều như được kích thích ầm ầm lao đến, bốn con cự lực thây ma mở đầu xong lên trước nhất tựa như bốn tắm khiên chắn to lớn che cho thi triều và cả những con tốc độ hình thây ma phía sau...

- Đội chiến xa lập tức xả đạn...

Trông thấy khí thế hùng hổ của thi triều, Vương Triều ánh mắt sáng lên những tia sáng lục sắc quỷ dị rồi hét lớn.

Những quân nhân đang đều khiển những khẩu đại liên gắn trên mu xe bọc thép lập tức nỗ súng...

Bằng... bằng... bằng... bằng...

Tiếng súng máy chết chóc vàng lên, dưới làn đạn của súng máy, hành trăm thây ma phổ thông trực tiếp bị bắn thành thịt bâm đổ gục xuống đất.

Bốn con cự lực thây ma dẫn đầu xong lên cũng ăn phải không ít đang đau khổ gầm lên thảm thiết, lớp da dày vẫn không chống lại được trước sức mạnh của súng đại liên bị bắn thủng, chất dịch mũ màu tím không ngưng rĩ ra như suối...

Tuy nhiên chúng không chết...

- Cmn game cho chó chơi à...

Trông thấy bốn cự lực thấy ma vẫn bất chấp mưa đạn ôm đầu lao đến, lão Mã Hán không nhịn được tức giận chửi ầm lên.

Quả thật tuy được Huyết tổ đại nhân đánh giá là mạnh về late, nhưng cái game này lại càng lúc càng khó chơi với nhân loại...

Những loại súng đạn bình thương tuy vẫn có sức sát thương rất lớn với thây ma phổ thông, nhưng vượt khỏi cái phổ thông kia thì chúng bắt đầy xuất hiện sự hụt hơi thấy rõ trước sự tiến hóa không ngừng của các sinh vật khác.

Nếu không tìm ra đối sách khác, một ngày nào đó nhân loại sẽ bị bỏ xa lại phía sau, đến lúc đó đón chào nhân loại chỉ có sự hủy diệt.

Và như để minh chứng cho ngày đó...

Bốn cực lực thây ma dù bị thương không ít nhưng vẫn bất chấp mưa đạn dẫn đầu thi triều càn tới, sức mạnh khủng bố như một cơn sóng thần ẩm ầm ập đến khiến người ta tuyệt vọng.

Bất chợt trước cơn sóng thần tử vong như muốn nuốt chửng tất cả...

Huyết tổ đại nhân dù không muốn chơi cái game này nhưng vẫn phải chơi, đành rút đao lao lên trước nhất.

Một giậm nhẹ nhàng nhảy lên thiên không, ánh đao bàng bạc hoà cùng ánh sáng mặt trời chiếu ra vô tận hoang huy khiến Trần Lâm tựa như một chiến thần hàng lâm lấy thế không gì cản được giáng xuống thi triều.

Lưỡi katana sắc bén tuyệt luân lướt đi trong không khí phát ra một tiếng xé gió đầy chết chóc chém xuống, không chút khó khăn xẻ đôi con cự lực thây ma lao đến trước nhất.

Hai nửa cơ thể màu tím sẫm vẫn theo quán tính lao về phía trước rồi văng ra hai bên để lại một vệt máu tím trải dài trên mặt đất.

- Đại Kê đánh hay lắm...

- Các huynh đệ thi triều này cũng chả là gì, mau cùng ta giết sạch đám thây ma rác rưởi này...

Trông thấy Trần Lâm xuất thủ nhất kích diệt gọn con cực lực thây ma kia, lão Mã Hán không nhịn được vui mừng hét lớn...

Đại quân cũng lấy lại được khí thế vốn có lập tức xa đạn trút xuống thi triều đanh ầm ầm kéo đến.

Đáng tiếc khí thế không giúp được nhiều khi đối đầu với quân số quá đông còn không sợ chết.

Dù từng lớp từng lớp thây ma không ngừng bị bắn hạ nhưng trước sự chênh lệch quân số gấp 10 lần, thi triều vẫn tràn đến trèo lên những chiếc xe bọc thép...

Ngược lại các quân nhân phía sau vẫn điên cuồng nổ súng bắn hạ từng con thây ma gớm ghiếc ngay trước mặt.

Bất chợt từ bên trong thi triều, một con tốc độ hình thây ma bất ngờ lao lên bập kích.

Quân nhân đang điều khiển khẩu đại liên trên mu xe không kịp đề phòng bị con tốc độ hình thây ma đè xuống điên cuồng cắn xé...

Ngay lập tức những quân nhân gần đó không chút chậm trễ đồng loạt nổ súng.

Một loạt mưa đạn bay qua trực tiếp bắn con tốc độ hình thây ma kia thành tổ ong cũng như bắn chết luôn cả quân nhân xấu số kia.

Đáng thương là không ai có thời gian để mà buồn cho hắn khi những con tốc độ hình thây ma vượt qua thi triều rất công những quân nhân càng lúc càng nhiều, hàng chục quân nhân không kịp đề phòng bị những tử thần này cào trúng rồi chết dưới họng súng của đồng bạn mình.

Liên tiếp những tiếng súng nặng nề không ngừng vang lên, nhưng thi triều lại tràn đến ngày một nhiều.

Cùng lúc đó những con cự lực thây ma hình thể to lớn cũng lao đến, sức mạnh khủng bố của dị một sinh vật không chút khó khăn hất bay chiếc xe bọc thép trước mặt khiến không ít quân nhân bị chết...

Máu tươi tràn ngập khí tức sinh mệnh thoang thoảng trong không khí khiến cả thi triều như bị kích thích càng trở nên điên cuồng...

Đại quân Viễn Đông bắt đầu xuất hiện thương vong cũng như càng lúc càng hổn loạn trước sức ép của thi triều.

Quả thật không có công sự phòng thủ để dựa lưng vào cố thủ, nhân loại không là gì trước một đại chủng tộc như Thi tộc...

Rất may trước khi thi triều sắp phá nát vòng vây rồi nuốt chửng cả đại quân...

Hỏa quang chợt bùng cháy dữ dội, hàng chục quá cầu lửa từ thiên không hiện ra trút xuống thi triều đang tràn đến trực tiếp biến chúng thành thịt nướng...

Mã Hán lưng hùng vai gấu cơ bắt cuồng cuộn nhưng lại là một hỏa hệ pháp sự.

Những quả cầu lửa kia chính năng lực của lão, có sức mạnh hỏa diễm khủng bố đủ sức thiêu cháy cả thi triều nếu lão Mã Hán có đủ mana.

Tuy nhiên, nếu xét trong giới chơi lửa thì Hỏa Cầu Thuật của lão Mã Hán vẫn không thể so sánh được với Liệt Hỏa của Long Ngữ Yên hay đúng hơn là Long gia và dĩ nhiên càng không thể so được với Hắc Hoả của Huỳnh Dao.

Hỏa Cầu Thuật của lão Mã Hán chỉ đơn giản là tạo ra các ngọn hỏa cầu tấn công kẻ thù, không chân chính điều khiển được ngọn lửa làm theo ý mình.

Rất may lão Mã Hán không có nhiều tham vọng như thế, Hỏa Cầu Thuật của lão đã đủ dùng để chơi với thi triều rồi.

Từng ngọn từng ngọn hỏa cầu tỏa ra nhiệt lượng khủng bố không thua gì những ngọn lửa thực thụ từ hư không hiện ra quanh người lão Mã Hán rồi như bị một bàn tay vô hình nào đó điều khiển lao xuống thi triều...

Đùng... đùng... đùng...

Từng tiếng nổ vang trời không ngừng vang lên, ngọn hỏa diễm đỏ rực cháy sáng nuốt chửng bất kỳ thây ma nào dám lao đến tạo nên một bức tường lửa chết chóc ngăn cản thi triều.

Bất chợt từ trong bức tường lửa đỏ kia...

Hai con tốc độ hình thây ma bất chấp hỏa điểm đang thiêu đốt trên thân liều mình lao ra nhắm ngay đầy lão Mã Hán cào xuống...

Rõ ràng qua không ít lần tiến cấp và chiến đấu với nhân loại, đám thây ma này đã biết động não, biết kẻ nào là mối nguy lớn cần diệt trước nhất.

Cảm nhận được bộ móng vuốt gớm ghiếc đầy chất mũ màu tím sẫm đáng cào đến mặt mình...

Lão Mã Hán dù năng lực là một thuần pháp sư nhưng cái thân cuồng cuộn cơ bắp kia không ngán ai bao giờ lập tức rút ra thanh loan đao chém tới...

Thanh đao phẩm chất lam khá là quý giá lưới đi trong không khí mang sức mạnh không hề nhẹ, khiến con tốc độ hình thây ma hoảng sợ vội vàng nghiên người né tránh.

Bản thân nó thật sự không ngờ tên thầy pháp kia lại chiến như vậy.

Tuy nhiên nó còn có đồng bạn, chỉ là lão Mã Hán cũng không phải một mình...

Thừa dịp Mã Hán đánh lui con thây ma tốc độ hình kia, con thây ma tốc độ hình con lại làm sao bỏ qua cơ hội quý giá này lập tức bộc phát tốc độ cực nhanh tựa như một tia chóp đen nhắm vào chân lão Mã Hán cào tới.

Đáng tiếc một bóng trắng còn nhanh hơn cả chính con thây ma tốc độ hình thiên sinh về tốc độ đã lao đến.

Ánh kiếm sáng bóng lóe lên, cái đầu của con thây ma tốc độ hình kia lập tức rơi xuống đất...

Sự việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức cả chính con thây ma tốc độ hình vừa bỏ mạnh cũng không nhận thức được bản thân đã chết.

Cơ thể không đầu vẫn lao về trước rồi đỗ gục dưới chân lão Mã Hán.

- Lôi thiếu gia à... ngài nghe lời Mã ta, là nam nhân nhanh quá không tốt lắm đâu...

Khó chịu đá cái xác không đầu ra xa, lão Mã Hán không nhịn được tiết hận lắc đầu nói.

Ngược lại vị Lôi thiếu gia đủ khả năng nhất kích giết chết con thây ma tốc độ hình kia không ai khác chính là Lôi Triết.

Chỉ là người như Lôi Triết không mấy quan tâm đến vấn đề kia, giậm mạnh chân xuống đất lao đến con cự lực thây ma trước mặt.

Cơ thể đột nhiên tỏa ra vô tận hoàng quang màu xanh thẩm, chỉ số tốc độ theo đó tập tức tăng lên khiến tốc độ của Lôi Triệt tăng lên như một bóng ma bạc lướt đi trong không khí.

Hiển nhiên do là con nuôi nên Lôi Triết không sở hữu năng lực lôi điện của Lôi gia mà sở hữu một trong ba loại năng lực phổ biến nhất của nhân loại đó là hoàng quang tăng phúc và màu xanh đại diện cho tốc độ.

Khi phát động năng lực này, chỉ số tốc độ của Lôi Triết sẽ tăng lên đáng kể tính ra khá giống... năng lực Gia Tốc, một loại năng lực khác cũng khá phổ biến của nhân loại...

Chỉ là dù giống nhau về mặt ngoài nhưng lại khác đường.

Các loại hình Gia Tốc nó chung đều khá giống một dạng kỷ năng giúp tăng lên tốc chạy hoặc tốc độ ra đòn cho người chơi.

Đơn cử như năng lực Bức Tốc của hai chị em Phương Tuyết cũng thục một loại hình trong các năng lực liên quan đến Gia Tốc, giúp hai chị em bộc phát ra tốc độ cực nhanh lao đến bị trí nhất định. Hoặc như Gia Tốc cưa lão Lê Quý giúp lão chạy nhanh như một cơn gió.

Ngược lại, hoàng quang tăng phục lại tăng một hoặc nhiều chỉ số cho người chơi, đồng nghĩa với đó không chỉ tốc chạy tốc đánh các thứ được tăng lên mà tốc độ phản ứng, thậm chí cả tốc độ trao đổi chất cũng tăng theo.

Xét cho chùng tuy chạy đua thì thua, nhưng xét về tính đa dụng năng lực của Lôi Triết rõ ràng là tốt hơn...

Chỉ là đúng như lão Mã Hán nói, nam nhân mà cái gì cũng nhanh quá nó lại không tốt.