Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 404: Viện Binh Viễn Đông



Thành phố Long Thành, trong khu phố tàu từng rất sầm uất và hiện tại cũng khá là đông đúc... thây ma.

Liên tiếp những tiếng súng không ngừng vang lên khiến hàng chục con thây ma đồng loạt ngã xuống đất bỏ mình...

Tuy nhiên thây ma không biết sợ là gì, bất chấp mưa bom bão đạn vần điên cuồng lao đến ngôi nhà trước mặt, hết lớp này ngã xuống lại đến lớp khác đạp lên thi thể của đồng bạn lao đến khiến chính bản thân những thợ săn đang cố phủ trong ngôi nhà đều hoảng sợ không thôi.

Đạn dược của những thợ săn đem theo không nhiều...

Ngược lại thây ma từ nơi khác kéo đến gia nhập thi triều lại càng lúc càng đông, nếu cứ tiếp tục như thế họ sẽ hết đạn trước khi có thể đánh đuổi được bọn thây ma điên này...

Trách nhiệm cực kỳ nặng nề nhằm gỡ lại thua thiệt cho team nhân loại rơi trên đầu các pháp sư.

Liễu Thanh Thiên người trên cơ bản là “đứng mũi chịu sào” không ngừng tạo ra từng đàn từng đàn bướm trắng trút xuống thi triều bên dưới.

Tuy nhiên bướm do Địa Nhiệt Hồ Điệp tạo ra có thể là vô hạn nhưng Liễu Thanh Thiên thì không, dần dần những giọt mồ hôi cũng chảy dài trên khuôn mặt anh tuấn...

May thay Liễu Thanh Thiên không phải pháp sự duy nhất tại đây.

Trong nhóm người của Thiên Tuyệt Bang vẫn còn hai người chơi có năng lực tạo ra các quả cầu lửa tấn công thi triều bên dưới.

Ngoài ra Điều Khiển Dây Leo chuyên tạo ra và điều khiển dây leo tấn công kẻ thù có thể nói là một trong các loại năng lực khá phổ biến trong nhân loại chỉ sau bộ ba Sắc Thép Cường Hóa, Hoàng Quang Tăng Phúc và Tăng Tốc...

Chính vì thế trong nhóm thợ săn có không ít người có năng lực này, lập tức phát động năng lực của mình tạo ra những dây leo xung quanh ngồi nhà ngăn cản đà tiến công của thi triều bên dưới, không chỉ thế lửa kết hợp với những sợi dây leo vô tình tạo ra những sợi dây leo rực cháy hỏa diễm thiêu chết không ít thây ma muốn trèo lên bức tường của ngôi nhà.

Nhóm nhân loại thủ bên trong ngôi nhà tạm thời cầm cự được trước thế công như sóng thần ầm ầm đánh tới của thi triều...

Đáng tiếc chỉ là tạm thời...

Bên trong thi triều 4-5 con cự lực thây ma hình thể to lớn đưa lên cánh tay lực lưỡng của mình che lấy phần đầu rồi cứ thế lao lên, hoàn toàn bất chấp những viên đạn đang không ngừng lao đến chầm chậm tiến đến ngôi nhà trước mặt...

Những viên đạn súng trường của nhân loại đã gần như không thể xuyên qua lớp da dày màu tím sẫm của những tên cự lực thây ma vô cùng trâu bò này, đều rơi hết trên mặt đất...

Không chỉ có thế khi tiếp cận gần ngôi nhà, đám cự lực thây này mới phát huy cái tên cự lực của mình.

Một tay vẫn che đi những nơi yếu hại trên khuôn mặt, cánh tay còn lại bắt lấy một con thây ma phổ thông gần đó ra sức ném về phía ngôi nhà...

Dưới sức mạnh của con cự lực thây ma, con thây ma phổ thông lao đi như tên bay trực tiếp đập trúng một thợ săn xấu số đứng trên mái nhà.

Ngay lập tức con thây ma dù đã bị thương không hề nhè sau cú va chạm nhưng vẫn bò đến đè thợ săn kia xuống điên cuồng cắn xé.

Từng tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên.

Bằng... bằng...

Ngay lập tức hai tiếng súng nặng nề vang lên, một tên thợ săn gần đó lập tức nỗ súng bắn chết con thây ma cũng như bắt chết luôn cả đồng bạn của mình...

Họ chỉ là một đám thợ săn phổ thông không đủ thần tệ để mua những thứ xa xỉ như Thanh Tẩy dược tề để phòng thân, bị thây ma cắn trúng đồng nghĩa với cái chết.

Tuy nhiên luyện ngục chỉ mới là bắt đầu, trước ánh mắt run sợ của những thợ săn, hàng chục con thây ma phổ thông không ngừng bay lên như muốn che khuất cả mặt đất bên dưới...

Từng khuôn mặt gớm ghiếc bê bết máu cùng dịch mũ tanh hôi dần dần hiện ra trước mặt trước mặt mọi người...

Đùng...

Bất chợt một tiếng nỗ lớn vang lên, một cột khói dài từ trên mái nhà lao xuống con cự lực thây ma gần nhất...

Một trong hai thanh niên ôm súng chống tăng của Thiên Tuyệt bang trông thấy đám trâu bò kia đang dần dần tiếp cận không nhịn được nữa lập tức xuất ra hàng nóng.

Viên đạn súng chống tăng phá không lao đi để lại một cột khói dài phía sau nhắm lấy con cự lực thây ma.

Đùng một tiếng...

Trước uy lực của súng súng chống tăng lớp da dày màu tím sẫm của có cự lực thây ma dù có dày cách mấy cũng không chịu được trực tiếp bị bắn nát khiến nó chết ngay tại chỗ.

Uy lực khủng bố lang ra bốn phía khiến những con thây ma gần đó cũng bỏ mạng, xương cốt cùng thịt vung văng ra rơi vãi trên mặt đất...

Trước uy lực của những mặt hạng khá nóng này, sức mạnh nhục thân vẫn chưa thể bì kịp...

Tuy nhiên những thợ săn thủ trên ngôi nhà lại không lấy làm gì vui vẻ...

Cự lực thây ma đang vượt qua mưa bom bão đạn lao đến có đến 5 con nhưng súng chống tăng mà Thiên Tuyệt bang hiện đang có giờ chỉ còn lại một...

Trận chiến tiêu hao này họ tiêu hao không nổi, nếu không có viện binh trận chiến này họ chắc chắn bị xóa sổ...

Trên thiên không cuồng phong gào thét...

Hàng chục đạo phong nhật lao đến con thây ma biết bay khiến chủng loại biết bay duy nhất trong cộng đồng thây ma phải giật mình vỗ cánh không ngừng né tránh...

- Gào...

Bất chợt như cảm nhận được gì đó con thây ma biết bay đột nhiên gầm lên một tiếng...

Bên dưới mặt đất con thây ma ôm cột điện Côn Khôi cũng nhận thấy gì đó lạnh lùng liếc nhìn về phương xa...

Cùng lúng đó...

Đùng... đùng... đùng...

Liên tiếp những tiếng nỗ kinh thiên động địa không ngừng vang lên...

Gần mười quả cầu lửa lao vút lên thiên không rồi trút xuống thi triều khiến hàng chục con thây ma phổ thông trực tiếp bỏ mạng tại chỗ, một con cự lực thây ma không may cũng bị một quá cầu lửa nuốt chửng chết không toàn thây...

Thi triều trở nên rối loạn như ong vỡ tổ, ngược lại nhóm thợ săn đang cố thủ bên trong ngồi nhà đều thoáng mỉm cười may mắn.

Thanh niên Thiết Cương tung quyền đánh lui con thây ma liêm đao chỉ còn một tay kia, rồi thở ra một hơi nói:

- Rốt cuộc cũng đã đến...

Liễu Thanh Thiên cũng thở ra một nơi khó nhọc liếc nhìn nơi xa, viên binh mà họ chờ đợi rốt cuộc cũng đã đến...

Phía xa xa một chi quân đội gần nghìn người khí thế có thể nói là ngút trời, nhưng không dám lao lên solo cùng thi triều mà chỉ đứng từ phía xa bên trong các công sự phòng thủ không ngừng nỗ pháo bắn yểm trọ cho nhóm người của Thiên Tuyệt bang...

Sáu khẩu đại pháo chủ lực oanh tạc của quân đội Viễn Đông nói riêng và cả chính quyền Lôi Chấn nói chung đã được dựng lên nhắm ngay thi triều đang cuồng cuộn kéo đến không ngừng bắn pha.

Trước uy lực khủng bố của hỏa pháo, thi triều đông đúc như đàn kiến kia không chịu nỗi một kích bị oanh tạc tán loạn, hàng chục con thây ma bị những cột lửa nuốt chửng đỗ gục xuống đất, dư chấn khủng bổ từ những viên đạn hỏa pháo gần như cày nát mặt đất bên dưới san bằng cả khu phố tàu từng rất sầm uất kia khiến không ít con thây ma xấu số bị đè chết.

Như một lời khẳng định, nhân loại vẫn có chỗ đứng của mình trong cuộc chơi này.

Cùng lúc đó, gần 500 thợ săn của Thiên Tuyệt bang thì trực tiếp hơn rất nhiều không đứng từ xa bắn pháo như quân đội mà chạy vòng phía sau tiến đến ngôi nhà nhỏ nơi lão đại của mình đang cố thủ...

Dưới sự hỗ trợ kịp thời của những quân nhân và đám người Thiên Tuyệt bang, thế trận gần như bị lật lại, phần thắng nghiên về phía đám người Liễu Thanh Thiên...

Trông thấy thi triều bị oanh tạc tử thương vô số...

Thây ma Côn Khôi khẽ híp mắt lại liếc nhìn nhóm quân nhân phía xa.

Bằng trí tuệ của một con thây ma cao cấp, Côn Khôi biết thứ nguy hiểm nhất chính là những khối trụ sắc khổng lò hình “côn thịt” đang không ngừng bắn phá thi triều từ phía xa kia...

- Các ngươi theo ta giải quyết đám sâu bọ kia...

Liếc nhìn đám thuộc hạ đứng bên cạnh, con thây ma thích ôm cột điện Côn Khôi lạnh giọng nói.

Nói xong Côn Khôi đích thân ra trận suất lĩnh một nhóm thây ma quay đầu tấn công nhóm quân nhân đang đứng phía xa không ngừng bắn phá kia...

Với hình thể có phần to lớn, đồng cỏ rộng lớn kia mới chính là chiến trường của nó.

Ngược lại trông thấy một nhóm lớn thây ma đột nhiên rẽ sang hướng bên nay ầm ầm lao đến...

Tổng chỉ huy sư đoàn này không ngờ lại là một thanh niên khá trẻ tuổi anh tuấn khí chất hơn người.

Tuy nhiên hắn ta lại không mặc quân phục mà chỉ mặc một bộ vest trông vô cùng lịch lãm, mặc dù rất đẹp nhưng lại không hợp với tình hình hiện tại.

Từ đó có thể thấy được thanh niên kia dù có tài năng nhất định nhưng lại không phải người có nguyên tắc đề cao bản thân hơn là tập thể, trái ngược hoàn toàn với Huyết tổ đại nhân người luôn xem trọng Huyết tộc hơn hết.

Dù sao không có Huyết tộc là lẽ sống của Trần Lâm, không có Huyết tộc dân ăn hại như Trần Lâm chắc chắn sẽ ăn shit, thế nên cái quần màu đỏ tràn ngập họa tiết đại diện cho Huyết Linh, còn cái áo màu xanh hình mây gió đại diện cho Thanh Vân như một lời nhắc ta là Huyết tổ đại nhân không được ăn hiếp bổn Huyết tổ...

Còn tại sao không có Minh Nguyệt thì... chưa ụ nên chưa tính...

Ngược lại tên thanh niên cũng thích chơi trội mặc áo vest giữa chiến trường kia không ai khác chính là Lôi Phúc, kẻ từng có dịp gặp Trần Lâm và cũng là kẻ đã giết chết mâu thân của Lôi Uyển Nhi.

Đứng trước thi triều đang ầm ầm kéo đến Lôi Phúc cực kỳ kêu ngạo khẽ phất tay...

Dưới mệnh lệnh của Lôi Phúc hàng trăm quân nhân đang đứng sau công sự phòng tạm thời đồng loạt nổ súng.

Liên tiếp những tiếng súng nặng nề không ngừng vang lên, từng con từng con thây ma đi đầu đều bị bắn nổ đầu đỗ gục xuống đất tựa như ngã rạ hết lớp này lại đến lớp khác.

Nhìn chung do thời gia chưa lâu, thi triều này vẫn chỉ là một thi triều cỡ nhỏ chưa đủ sức mạnh vượt qua hàng loạt vũ khí nóng của nhân loại...

Bất chợt một vật thể nào đen to lớn từ bên trong thi triều lao vút ra nhắm đến một khẩu đại pháo.

Đùng mọt tiếng đất chuyển trời rung...

Vật thể màu đen kia nện mạnh vào một khẩu đại pháo khiến nó trực tiếp bị phá hủy, những quân nhân gần đó cũng bị dư chấn khủng bố kia hất bay ngã lăng ra đất, xui xẻo nhất chính là hai quân nhân đang điều khiển trực tiếp bị nện thành thịt vụng...

- Côn... Côn Khôi... sao nó lại ở đây...

Khói bụi tan đi, trông thấy vật thế màu đen kia không ngờ lại là một cây gậy sắc to lớn, Lôi Phúc không nhịn được run giọng nói.

Có đánh chết Lôi Phúc cũng không thể nào ngờ đến kẻ đang bao vây đám người Liễu Thanh Thiên lại là thây ma Côn Khôi, một trong những con thây ma vương giả đáng sợ nhất tại vùng đông hải này...

- Cmn ngươi lừa ta...

Nhận thấy thông tin cứu viện của bản thân đã có sai sót cực lớn, Lôi Phúc một bụng lửa giận gầm lớn.

Nếu biết được phải đối đầu với Côn Khôi, Lôi Phúc tuyết đối sẽ không đến đây, không chỉ thế rất nhiều sư đoàn trưởng khác cũng sẽ không liều mạng chạy đến cứu viện...

Thiên Tuyệt bang biết rõ chuyện này nên đã cho tình báo sai, chỉ là thanh niên Lôi Phúc nghĩ ngon ăn muốn lập công nên bị rơi vào bẩy của Thiên Tuyệt bang...

- Giờ mọi chuyện đã rồi, ngài có la hét cũng như vậy...

- Chuyện trước mắt chính là giải quyết tên kia...

Trước cơ thịnh nộ của Lôi Phúc, một trung niên nam tử nhưng vẽ ngoài vẫn còn rất anh tuấn phong độ có 7 phần giống với Liễu Thanh Thiên đang đứng bên cạnh khẽ mở miệng nói.

Lão ta không ai khác chính là Liễu Thăng gia chủ của Liễu gia hiện tại, cha ruột của Liễu Thanh Thiên và cũng là ca ca ruột của Liễu Mộng Điệp.

Ngược lại nghe thấy lời nói đầy tính “chó má“ của Liễu Thăng, Lôi Phúc tức đến lộn ruột những không thể làm gì.

Nguyên nhân rất đơn giản, đúng như Liễu Thăng nói bên trong thi triều một bóng hình có phần to lớn lực lưỡng đang tắm trong mưa đạn đúng theo nghĩa đen chầm chậm tiến đến tuyến phòng thủ.

Nó mới chính là đối tượng khiến họ phải chú ý nhất lúc này...