Là Antifan Của Chị Thì Đã Sao?

Chương 61: Yêu (H+++)



Cô tham lam khi thấy nơi bên trong cơ thể Quỳnh càng lúc càng tiết dịch nhiều hơn, khoảng trống bên trong cũng đã được mở ra. Khả Hân liều lĩnh thăm dò, lấy bàn tay còn lại tách cánh hoa ra để quan sát rõ hơn. Rồi cô từ từ đưa thêm ngón thứ ba đi vào. Mới đầu Như Quỳnh cảm thấy hơi cấn còn Khả Hân thì thấy bên trong khá chật chội nên di chuyển với tốc độ chậm lại xíu. Nhưng khi Quỳnh đã quen với cả ba ngón tay của Khả Hân, cơ thể Quỳnh liền được thả lỏng ra. Khả Hân liền nhanh chóng nhận ra điều đó, và gia tăng tốc độ. Đôi mắt Quỳnh nhắm nghiền lại, cơ thể run bật lên từng hồi thích thú, những đợt nước xối xả tuôn ra.

Khả Hân nằm lên người Quỳnh và ôm chặt lấy nàng để cho cơ thể Quỳnh dịu lại sau đợt hoan ái vừa rồi. Mồ hôi của hai người cùng với thứ dịch tiết ra khiến cho chiếc ga trở nên đẫm nước, nhưng những thứ đó chưa thể làm bớt đi những ham muốn thể xác của cả hai. Dù Như Quỳnh đã đạt cực khoái, nhưng khi cơ thể Quỳnh vừa dịu lại, Khả Hân liền muốn nghịch ngợm thêm chút nữa. Cô để cho hai trái đào tiên của mình chạm vào vai trái đào tiên của Quỳnh rồi đu đưa người một cách nhịp nhàng, sang trái rồi sang phải. Đi lên rồi đi xuống. Cứ mỗi lần bốn hạt đậu nhỏ của cả hai chạm vào nhau, là cơ thể họ lại tiết ra một chút mật dịch. Quỳnh phải khâm phục lão công nhà mình nhiều sức thật đó. Mới đó thôi mà đã lại tiếp tục. Khi nãy nàng thấy kiệt sức rồi, nhưng khi Khả Hân nghịch ngợm, cái máu dê lại nổi lên. Như Quỳnh lại muốn được chị cọ sát thế này thêm chút nữa.
Khả Hân nhìn mặt Quỳnh liền biết ngay ý tứ. Nàng cười gian xảo rồi nhổm người dạy nói với Quỳnh.

- Đổi kiểu mới một chút nha.

Quỳnh hơi sợ cái con người trông hiền dịu kia, nhưng trên giường lại giống như mãnh thú vậy. Khi nãy bả mới chơi kiểu mới. Đưa ba ngón tay đã làm cô sợ hãi rồi. Đừng nói lần này bà đưa cả bàn tay, chắc cô chớt (chết).

Khả Hân nhìn vẻ mặt hơi lo lắng nhưng lại chả giấu đi sự háo hức của Quỳnh thì càng thêm hưng phấn. Cô đưa hai chân ra rồi ngồi lên người Quỳnh, để cho hai vùng cấm chạm vào nhau, khi thì trượt lên trượt xuống, khi thì nhún nhảy nhịp nhàng. Nước ở hai khe suối trộn lẫn với nhau, tiếng lạch bạch của da thịt, tiếng rên la thoả mãn của hai người vang lên khắp phòng, không gian bị âm thanh hoan ái thống trị. Trên giường lúc này là hai cơ thể loã lồ, tóc tai rồi bời. Họ mở mắt ra nhìn bản ngã thật nhất của đối phương lúc này. Toàn bộ đều trần trụi theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và họ yêu cái thật ấy của người trong tim.
Ngưng lại một chút. Như Quỳnh còn hơi tiếc nuối nếu dừng lại vào lúc này. Cô ghé tai Khả Hân thì thầm.

- Em muốn thưởng thức tư vị của chị.

Một chút đỏ mặt in lên trên khuôn mặt của cả hai, có thể nói hơi giả tạo một chút khi mà vờn nhau từ lúc năm giờ sáng tới giờ đã là chín giờ thiếu rồi còn đỏ mặt. Khả Hân áp khuôn mặt nóng hổi vào gương mặt Quỳnh. Tiếp tục đưa miệng lại vành tai Quỳnh, hơi thở ấm áp toả ra chút âm thanh.

- Vậy cùng nhau thưởng thức đi.

Như Quỳnh chưa kịp hiểu. khả Hân liền xoay người lại, để mật địa của mình gần phía mặt Như Quỳnh, Quỳnh liền đưa miệng lại nơi đó tận hưởng tư vị người yêu. Nàng bỗng ú ớ khi Khả Hân cũng cúi xuống chăm sóc khu rừng của mình. Cả hai cứ thế mà đưa lưỡi vặn vẹo nơi cấm của đối phương trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc vô bờ.
Cuộc chơi dừng lại ở nụ hôn môi dành cho nhau, qua làn môi ấy, họ tự thưởng thức tư vị của mình nên sự thẹn thùng lại ngang nhiên xuất hiện. Rời đôi môi nhau ra, họ nhìn xuống chiếc ga ướt sũng nhàu nát. Còn đống quần áo rải rác trên nền nhà tắm. Liền cúi mặt cười lắc đầu rồi tập trung dọn dẹp sau đó lau người rồi mặc đồ đi ra ngoài ăn sáng. Chiếc bụng đã kêu réo cả lên sau một buổi sáng tập thể dục hết công suất này.