[Kỳ Hâm] Ác Ma Sủng Tôi

Chương 31



- Hơ hơ sao anh lật mặt nhanh như bánh tráng vậy

- Lật nhanh mới không bị mất vợ đó phải trễ là toang rồi

- Ồ vậy giờ mua xong chưa tôi muốn về nha

- Đi thêm xí nữa đi để tôi lựa thêm mấy loại tốt cho em

- Ờ

Cậu ngoan ngoãn đứng dậy để tay cho anh nắm đi tới quầy thứ 3 cậu thấy anh chả chần chừ gì đi lại lấy hết bỏ vào giỏ rồi kéo cậu đi thanh toán,ra xe phóng cái vèo về cậu cong cháu kịp tiêu hóa hết mọi thứ xong thì đã về tới nhà mất rồi,cậu xuống xe đi vào nhà với vẻ mặt hoang mang sốc tận óc anh thấy vậy liền chạy theo sau cậu vào nhà kéo cậu ngồi lên đùi mình hỏi

- Sao nhìn mặt bảo bối của tôi ngơ ra vậy có chuyện gì à

- Tôi chưa tiêu hóa được việc anh làm lúc nảy í

- Có gì đâu chứ tôi mau đồ cho em thôi mà cần nghỉ nhiều vậy không giờ lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ đi trễ rồi

- Ò

Cậu lon ton chạy lên phòng đi tắm còn anh cười nhẹ một cái rồi đi lên thư phòng giải quyết mấy cái họp đồng do mấy hôm nay toàn ở nhà với cậu không lên công ty giải quyết được mấy cái hợp đồng và tại liệu nên giờ tranh thủ lúc cậu đi tắm giải quyết lẹ,30 phút sau cậu tắm xong đi xuống nhà không thấy anh đâu đi xuống nhà cũng chẳng thấy,biết anh ở thư phòng giải quyết tài liệu và họp đồng nên không muốn làm phiền,cậu đi vào bếp pha ít sữa và bánh quy lay hoay làm 1 hồi cũng xong cậu vui vẻ bưng lên cho anh,lại tới cửa cậu lên tiếng nhẹ

- Này anh có trong đó không

Anh đang làm chăm chú nghe cậu nói vậy liền thả lỏng ra bỏ viết xuống  nhìn ra cửa nói với giọng ôn nhu nhất có thể

- Tôi ở trong này em vào đi

- Ò

Cậu mở nhẹ cánh cửa ra bước vào anh liền nhìn chăm chăm vào cậu,hiện giờ trên người cậu mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng của anh dài tới gối và chiếc quần ngắn bị lớp áo che mất,cổ áo của anh so với cậu hơi rộng nên để lộ ra xương quai xanh nhìn mà muốn cắn 1 phát,nhiêu đó thôi đã đủ hớp hồn anh,cậu cứ thấy anh nhìn mình hoài liền đi lại đặt nhẹ khuây bánh và ly sữa xuống bàn nhìn anh hỏi

- Nè sao anh nhìn tôi như người rừng vậy lạ lắm à

- À...không có gì

- Ồ không có gì mà nhìn muốn lòi con mắt ra ngoài dấy á

- Tại bảo bối tôi đẹp quá chi ai không mê cho được

- Xời tôi mà anh khỏi khen,bánh với sữa đó ăn rồi uống đi hả làm việc tiếp

- Nay bảo bối quan tâm tôi á

- Chắc hẳn là dậy á

- Oa yêu quá đi mất

- Rồi rồi ăn thử đi cho biết cảm nhận ra sao

- Em lại đây ngồi đi rồi kêu tôi ăn bao nhiêu cũng được

Anh nhìn cậu vỗ vỗ đùi mình nhìn cậu,cậu biết ý anh liền đi lại ngồi lên đùi anh,anh thuận tay liền vòng qua cái eo nhỏ của cậu ôm chọn nó,anh còn tham lam hít hít dụi dụi mặt vài cổ cậu nữa chứ,đúng là Mã - lợi dụng - Gia Kỳ có khác,cậu bất lực vỗ vỗ tay anh kéo ra nói

- Này bớt bớt lại đi ăn đi kìa

- Tôi biết rồi em đút tôi đi rồi tôi mơi ăn

- Ơ anh có tay mà sao tôi phải đút anh chứ

- Hai tay bận cả rồi

- Bận việc gì anh nói xem

- Đây 1 tay ôm em 1 tay còn lại đang đánh phím còn đâu ăn bánh nữa

- Vậy bỏ khỏi ôm tôi rồi ăn

- Không thích,muốn em đút

- Anh được voi đòi tiên á

Nói vậy thì nói cậu cũng cầm miếng bánh lên đút anh ăn,anh thấy vậy hài lòng ăn nhưng đâu có ăn bình thường còn cắn nhẹ vào tay cậu mớ chịu cơ,cậu thấy vậy liền rút tay lại giơ lên trước mặt anh mếu nói

- Anh chơi kì thật tôi đút anh ăn chứ có phải ăn tay tôi đâu mà anh cắn tay tôi đau chết được

Anh nhìn cậu đang trong lòng mếu máo rồi khóc liền quay xuống xoa xoa tay cậu nói

- Ơ ơ tôi xin lỗi mà em hết đau chưa

- Hết ời

Hết

Hỏi mọi người cái này nè chap chuyện hôm qua tui đăng có viết 1 số chữ thế này

đi=đuy

về=zề

vô=zô

Và 1 số từ khác như vậy bộ mọi người đọc như vậy khó chịu hả