[Kỳ Hâm] Ác Ma Sủng Tôi

Chương 16



Anh đứng đoa ngơ ra thầm nghỉ "chết rồi mẫu hậu đại nhân về rồi lần này không mất vợ cũng bị đánh cho một trận huhu trời sao tôi ngu dữ vậy nè còn cậu đứng đó cười tươi hơn hoa chào đón bà,bà vừa đi lại tới thì chạy lại cậu nói

- Oa con dâu của ta đây sao xinh quá đi thôi còn dễ thương nữa chứ

- Bác quá khen con ngại lắm

- Đừng gọi ta là bác nghe kì lắm gọi là mama được rồi nha

- Dạ vâng mama

Mọi ngườu xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh cúi đầu nói

- Chào mừng phu nhân đã về

- Ừm Mã Gia Kỳ đâu

- Dạ con đây thưa mẫu hậu

- Mày hay rồi con trai không có bà già này ở nhà nên mày làm vậy với con dâu đó hả thằng con trời đánh kia

- Con không có mà chỉ là nhất thời bị ngu thôi mà

- Chỉ là nhất thời của mày mà và đây xém mất con dâu dễ thương như Trình Hâm đó con

- Sao mẹ biết tên em ấy chứ

- Vì có quản gia đưa tin cho ta mọi hành động của ngươi ta điều biết đấy con trai giờ đứng qua một bên tao xử con trà xanh dám cướp chồng con dâu ta rồi về ta xử con sau

- Dạ mama

- Con ả đó đâu

- Cô ấy kia kìa mama

- À thì ra là con gái Lam gia à cướp chồng ai không cướp,cướp chồng con dâu bà đây là dở rồi con để bà đây cho mày một bài học nhớ đời ha

Bà mama bay vào đánh ả túi bụi tùng bùng nhìn ả bây giờ còn hon cửa quỷ nữa bà chửi tiếp

- Đĩa mà đòi đeo chan hạt hả con không có đâu nằm mơ cũng chưa được,ở nhà rảnh háng quá không có gì làm sao không qua nhà bà mày bà mày cho đi làm mấy công việc dọn dẹp chuồng gà,chuồng chó,mấy công việc của ngườu làm đó ở đó đi giựt chông con dâu bà đây

Ả thân tàn ma dại khóc lóc van xin nhưng không ai dám giúp lỡ giúp chết theo rồi sao còn muốn sống,ả bây giờ quần áo rách tả tơi,tóc bị cậu cắt nhìn không ra,mặt thì trôi hết phấn and son những dòng máu đỏ tươi giống như máu của chó dại chảy ra bà nắm đầu xô ả xuống đất nói

- Người đâu lôi ả về chơi cho đã rồi hành hạ rạch mặt ả xát muối vào chặt tay chân ả cho cá mập ăn,thân đem xây ra cho chó ăn làm cho Lam gia phá sản càng nhanh càng tốt giờ giải tán già đây mệt rôi

Mọi người giải tán và sợ hãi với độ chửi chả cậu và độ yangho của Liên Di là mama của anh,mọi người đang thầm lo cho số phận của Mã tổng sau này sẻ ra sao,mọi ngườu cũng túa ra về

Dãy phân cách ở Mã gia

Vừa về tới nhà anh đã bị mama mắng cho 1 chặng kinh hoàng muốn trả lời cũng chả được

- Cái thằng con trời đánh kia màu có biết là mày đã làm có lỗi với con dâu của ta không hả thằng bé thức thâu đêm để chờ mày về không hat r con,cả nguyên 1 tuần mày còn không thèm với nhà bỏ thằng bé ngồi chờ mày đến nổi bỏ ăn bỏ uống bỏ luôn cả ngủ luôn đó con à,mày thì sao đi theo con ả đó ân ân ái ái với nó màu làm như đó đẹp lắm vậy đó con,mày có biết nó đi đu bám biết bao nhiêu thằng đàn ông để lấy tiền chán rồi vứt không hả con,loại con gái lẫn lơ đó dù ta có chết đi sống lại cũng không dám nhận làm con dâu của Mã gia nhận để làm ô uế danh tiếng nhà họ Mã ta

- Con biết lỗi rồi mà mama tha cho con đi

- Con đâu mắc lỗi gì với ta người mà con cần xin lỗi là Trình Hâm đấy,ta cho con 3 tháng để làm hòa với thằng bé còn không ta sẻ mang thằng bé đi nới khác cho com vừa lòng

- Dạ vâng

Anh chạy đi lên phòng chỗ cậu đang ở còn bà thì đặt vé bây vè lại Canada quản lí công ty tiếp bà về đây chỉ vì cậu thôi

Hết?

Chán quá nhìn lũ bạn phát cơm tróa phát ngán khổ thân ế haizzzz