Khi Vật Hi Sinh Trở Thành Nữ Chính

Quyển 2 - Chương 7: Bạch Dật Thủy Truy Mỹ Kế (1)



Edit: Khuynh Khuynh
_______________

Hai người trong phòng thương lượng như thế nào làm cho Phượng Khuynh Ca biến mất, lại không hay biết rằng nữ nhân vật chính trong cuộc bàn luận đã biết rõ quỷ kế của bọn họ, lén lút xuất hiện lén lút rời đi.

Trở lại Phượng gia, Phượng Tử Thịnh hôm nay tăng ca, gọi điện thoại nói mấy hôm nay anh sẽ không về nhà. Cô tắm rửa xong, vừa vặn nhận được điện thoại của thám tử tư.

"Tra không được tư liệu của hắn? Ừ, tôi đã biết, vất vả rồi. Yên tâm, lần sau có việc sẽ tìm các anh." Phượng Khuynh Ca hờ hững tắt điện thoại, đứng trước ban công hứng gió. Cô không có thói quen dùng máy sấy tóc, mỗi lần gội đầu xong sẽ đứng ở ban công để gió hong khô. Tỉnh táo lại, cô duỗi duỗi người, dùng lược chải lại tóc, chuẩn bị lên giường ngoan ngoãn ngủ.

Thân thể vừa chạm vào giường lớn mềm mại, di động bên gối lại vang lên. Cầm điện thoại lên xem, đúng là Phong Thất Hiên. Phượng Khuynh Ca trong lòng lạnh lẽo, cố ý không nghe điện thoại của hắn.

Phong Thất Hiên tiếp tục gọi điện cho cô, không hề thấy phiền mà gọi một lần lại một lần. Phượng Khuynh Ca có chút không kiên nhẫn, linh động chớp mắt, trong lòng đã có chủ ý.

Cô xoay người xuống giường, lấy laptop mở ra. Điện thoại còn vang không ngừng, cô dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm một file trong máy, mở nó lên, đồng thời tiếp điện thoại của Phong Thất Hiên.

"Bảo bối, vừa lòng hay không?" Thanh âm nam chủ phim AV trog laptop khàn khàn, thật sự là chết tiệt-mê người.

Lần đầu tiên bắt gặp đoạn phim này, Phượng Khuynh Ca thật sự kinh ngạc, bởi vì giọng nói của hắn cùng Phượng Tử Thịnh rất giống nhau, mà thanh âm của nữ nhân vật chính lại cùng cô tương tự. Chính vì vậy, nó trở thành phim mà cô cùng Phượng Tử Thịnh thích xem nhất để gia tăng tình thú.

"Ừm...Thật lớn, thật thô...Anh giỏi quá..." Nữ nhân vật chính âm thanh ngắt quãng, hiển nhiên là cao trào liên tục.

Phượng Khuynh Ca xoa xoa cằm, chờ xem phản ứng của Phong Thất Hiên. Hắn không phải thích xem trộm sao? Bây giờ để hắn quang minh chính đại nghe cho thoả.

Phong Thất Hiên đã gọi chín cuộc điện thoại, định bụng lần này không ai bắt máy sẽ để lại lời nhắn. Không ngờ cuối cùng cũng có người nghe, hắn còn chưa kịp cao hứng đã nghe được lời nói khiến người ta phun máu mũi như vậy.

Cô đang làm cái gì? Chẳng lẽ hiện tại đang cùng Phượng Tử Thịnh làm tình? Phong Thất Hiên trong lòng tự dưng dâng lên đại hoả. Nghĩ đến chỗ mếm mại bị hắn nắm trong tay ngày đó bị người khác chiếm, hắn sắp nổi điên rồi.

Quả thật hắn vì bệnh tình của anh hai nên mới cùng Tư Mã Xuyến hợp tác, nhưng sau khi ở chung với Phượng Khuynh Ca, hắn bắt đầu do dự không ngừng. Cô gái này chính là một điều bí ẩn, hắn không khống chế được mà bị cô hấp dẫn.

"Anh hai, anh hai của em...giỏi quá, em muốn chết." Phong Thất Hiên nghe những lời này, lửa trong lòng càng cháy càng lớn, khoang mũi dường như có một cỗ chất lỏng ấm nóng chảy xuống.

Trong đầu hiện lên hình ảnh Phượng Tử Thịnh cùng Phượng Khuynh Ca ở trên ban công ngày đó, hắn chết tiệt-lại có phản ứng. Hắn hiện tại hận không thể đem cô gái kia tử hình tại chỗ, để cho cô biết ai lợi hại hơn.

Phượng Khuynh Ca thông qua điện thoại nghe được tiếng hít thở dồn dập của Phong Thất Hiên, tiếp theo đối phương cắt đứt điện thoại. Cô cười lạnh vài tiếng, nói: "Đây chỉ là mới bắt đầu, chúng ta chậm rãi chơi đùa."

Ngày hôm sau, Phượng Khuynh Ca tâm tình vô cùng tốt ăn mặc thật xinh đẹp, chải một kiểu tóc công chúa đơn giản, chọn vài món trang sức thanh nhã đeo lên người. Cô đây là đến Bạch gia, còn Phong Thất Hiên, cứ chậm rãi để hắn chờ.

"Quản gia, cháo tôi dặn đã làm xong chưa?" Phượng Khuynh Ca thích nhất là cháo của quản gia tự tay nấu, cô muốn đem luôn một phần cho Bạch Dật Thuỷ.