Khi Những Vì Sao Tỏa Sáng

Chương 62: Phiên ngoại 06



Vệ Gia Tuyền sinh con ở bệnh viện tư nhân nhà Khương Nhã, mặc dù quá trình có thể nói là vô cùng thuận lợi nhưng Hoắc Dự vẫn không yên tâm, thế nào cũng muốn cô ở lại bệnh viện thêm mấy ngày.

Trong những ngày Vệ Gia Tuyền nằm viện, chỉ cần Hoắc thị không có chuyện gì gấp nhất định phải có Hoắc Dự ra mặt thì anh đều ở trong bệnh viện, dùng phần lớn thời gian để chăm nom cho Vệ Gia Tuyền.

Vệ Gia Tuyền sinh con xong thì không có tinh thần lắm, bao giờ cũng mơ mơ màng màng. Thế là Hoắc Dự ở cùng cô, cô tỉnh thì trò chuyện với cô, cô ngủ thì đi xem con gái.

Trước khi Vệ Gia Tuyền sinh con, Hoắc Dự chỉ mới mong đó là một bé gái chứ chưa nghĩ đến việc đặt tên cho con. Bây giờ anh đặt vợ và con lên hàng đầu, đa phần đều tập trung vào việc chăm sóc Vệ Gia Tuyền, lần nào đi thăm con cũng gọi nó là bảo bảo hoặc bảo bối mà vẫn không nhớ đến chuyện đặt tên.

Bố Vệ Đạm của Vệ Gia Tuyền thì đã nghĩ ra một cái tên. Trước giờ ông luôn cãi nhau với Hoắc Khải Nam vì mấy chuyện nhỏ nhặt. Dù vô cùng không vui, ông cũng phải thừa nhận rằng con của cô là cháu đích tôn của nhà họ Hoắc, nhà họ Hoắc chưa nói gì mà ông đã lấy tên cho đứa bé thì chắc chắn Hoắc Khải Nam sẽ lại tranh cãi với ông cho mà xem. Nhưng Vệ Đạm chờ hai ngày, phát hiện ra không ngờ lại chẳng có ai quan tâm đến tên của cô bé cả, thế là khi đến bệnh viện đưa món dinh dưỡng cho Vệ Gia Tuyền, ông nói mình đã nghĩ ra được một cái tên cho cô cháu ngoại bảo bối của mình.

Lúc Vệ Đạm đến, vợ chồng Hoắc Khải Nam cũng đang ở đó, trong lúc nói chuyện, Vệ Đạm không ngừng liếc về phía Hoắc Khải Nam, phát hiện đối phương không có phản ứng gì mới tiếp tục nói với cô: "Cháu ngoại của bố chào đời vào buổi sáng, bố nhớ mẹ con cũng được sinh ra vào lúc này nên nhà họ Quý đặt tên bà ấy là Thần Hi, vậy chúng ta cũng lấy tên tương tự vậy cho con bé, Hoắc Hi được không?"

Hoắc Dự luôn kính trọng Vệ Đạm nên đương nhiên không có ý kiến.

Vệ Gia Tuyền cảm thấy cái tên này rất êm tai nên cũng không nói gì.

Vệ Đạm cố ý ho hai tiếng, sau đó nhìn Hoắc Khải Nam nãy giờ vẫn không lên tiếng.

Hoắc Khải Nam ngoài cười nhưng trong không cười: "Chỉ cần không lấy họ nhà Vệ nhà ông thì đặt tên gì chẳng được."

Vệ Gia Tuyền thấy hai ông bố lại bắt đầu cãi nhau thì vội nói: "Bố, con buồn ngủ rồi."

Làm sao Vệ Đạm không biết cô đang suy nghĩ cái gì được? Ông cũng không đua cao thấp với Hoắc Khải Nam nữa.



Cứ thế, cục cưng bé bỏng có tên là Hoắc Hi.

Sau khi Vệ Gia Tuyền xuất viện, Bạch Kiều có ý muốn mời bà Nguyệt có kinh nghiệm đến để chăm sóc cho hai mẹ con, nhưng Vệ Đạm cảm thấy bây giờ hai vợ chồng ông đều rảnh cả ngày, chi bằng giúp đỡ nuôi nấng cô bé, mà chắc chắn bà Nguyệt còn không quan tâm đến cô bé bằng họ nữa.

Nhìn Vệ Đạm hay gắt gỏng vậy thôi chứ thật ra khi nói đến sắp xếp việc nhà, xào rau nấu cơm, ông tuyệt đối là một người vô cùng tỉ mỉ và chu đáo.

Mọi người đều biết Vệ Đạm nấu ăn rất ngon, Hoắc Dự thấy bố vợ thần sầu như thế thì cũng muốn noi theo, nhưng sau nhiều lần thử nghiệm, anh không thể không thừa nhận rằng mình thật sự chẳng có khiếu trong mấy chuyện bếp núc này.

Hoắc Dự cho rằng mình chỉ không biết nấu ăn thôi nên cũng không để ý, nhưng từ khi có Hoắc Hi bé bỏng, anh mới phát hiện chuyện chăm con mình cũng ngu nốt.

Anh cảm thấy đặc biệt thất bại, anh không biết dỗ con cũng không biết bồng con, lần nào được anh ôm Tiểu Hoắc Hi cũng khóc.

Vệ Gia Tuyền thì không thấy chuyện này có vấn đề gì, trong mắt cô, Hoắc Dự đã là một người chồng vô cùng tận tụy, mỗi người đều có khuyết điểm, không thể nào có ai biết hết mọi thứ được.

Nhưng đối với Hoắc Dự mà nói, rốt cuộc thì chăm con và nấu ăn vẫn là hai chuyện khác nhau, anh yêu Tiểu Hoắc Hi như thế, nếu chăm con cũng không được thì anh còn làm bố được sao?

May mắn thay, có công mài sắt có ngày nên kim, sau một tháng cố gắng học tập và thử nghiệm, cuối cùng anh cũng được xem như một ông bố một con hợp cách.

Tháng ở cữ của Vệ Gia Tuyền vừa kết thúc thì cô nhận được tin bộ phim điện ảnh "Sát thủ" sẽ được phát sóng vào kỳ nghỉ hè.

Từ lúc mang thai, trên cơ bản Vệ Gia Tuyền đã không còn xuất hiện trong những sự kiện công khai, phim cũng không nhận. Cô có một kế hoạch là sau khi sinh con, nghỉ ngơi cho hồi phục thì sẽ từ từ tìm kịch bản thích hợp. Bộ phim "Sát thủ" sau khi được chiếu chính thức sẽ gây tiếng vang rất có lợi cho cô nhận được những kịch bản tốt thậm chí là củng cố và nâng cao địa vị của mình trong giới điện ảnh.

Đạo diễn Lâm Tĩnh có tiếng là nghiêm khắc nhưng đối xử với Vệ Gia Tuyền lúc quay phim xem như khá tốt. Thấy bộ phim đã sắp được quảng bá, Lâm Tĩnh gọi cho cô, hỏi thẳng rằng tình trạng sức khỏe hiện giờ của cô có thể gánh nổi việc quảng bá cường độ cao không.

Vệ Gia Tuyền đã khỏe lên được phần nhiều nhưng cô cũng không muốn cậy mạnh, bảo cô chạy mười thành phố trong mấy ngày liên tiếp đúng là có hơi quá sức.

Lâm Tĩnh thương lượng với nhà sản xuất điện ảnh, cuối cùng chỉ để Vệ Gia Tuyền đi năm thành phố, cố gắng cho cô được nghỉ ngơi nhiều hết mức có thể.

May mắn thay, mặc dù Vệ Gia Tuyền đóng vai chính tuyệt đối trong "Sát thủ" nhưng ở một trình độ nào đó thì đây cũng là một bộ phim điện ảnh có quy mô lớn, trong phim có rất nhiều vai phụ vô cùng sáng chói, còn mời rất nhiều diễn viên nổi tiếng tham gia, đây cũng là nguyên nhân tại sao chỉ cần mời vài người đến cũng có thể tạo ra hưởng ứng khả quan cho việc quảng bá phim.

"Sát thủ" chính thức được công chiếu vào thứ sáu, tối đó đã phá kỷ lục phòng bán vé. Đạo diễn Lâm Tĩnh có rất nhiều fan, hơn nữa trong phim cũng có sự xuất hiện của nhiều diễn viên có địa vị trong giới, mỗi người đều có không ít fan nên vào ngày đầu tiên chiếu phim, chỉ cần dựa vào fan của các diễn viên và đạo diễn thôi đã làm mức doanh thu phòng vé tăng cao rồi.

Nội dung bộ phim này cũng không phức tạp nhưng thủ pháp quay phim mà Lâm Tĩnh sử dụng hết sức đặc biệt. Bối cảnh được quay ở Sơn Thành vì Lâm Tĩnh nhắm vào khí hậu ẩm ướt lạnh lẽo quanh năm ở đó, cả bộ phim cũng nhấn mạnh sự nặng nề nên nhìn vào màu sắc thôi đã khiến người xem có cảm giác vô cùng đè nén.

Nhân vật Trần Lam do Vệ Gia Tuyền thủ vai là một nữ cảnh sát, cô và bạn trai cùng nhau tốt nghiệp trường cảnh sát rồi được xếp vào cùng một khu thực tập. Lúc đó hai người ấp ủ rất nhiều ước mơ đối với tương lai dù là liên quan tới hai người hay là trong công tác. Những phân đoạn hồi ức tươi đẹp này được đan xen với những cảnh quay khác xuyên suốt bộ phim.

Đột nhiên một hôm Trần Lam mất liên lạc với bạn trai của mình, sếp cũ gặp cô, không muốn cô tiếp tục nghĩ cách tìm bạn trai nữa nên gây ra rất nhiều rắc rối. Trần Lam biết chuyện bạn trai bị cử đi nằm vùng cũng là vào lúc ấy.



Mỗi ngày Trần Lam đều mong ngóng bạn trai trở lại, cuối cùng lại nhận được tin người mà cô đang chờ đã chết. Điều làm cô không thể nào chấp nhận nổi là cô còn không được phép nhìn mặt bạn trai lần cuối. Trần Lam tìm mọi cách để gặp sếp cũ, để rồi được báo rằng bạn trai mình phản bội, bán thông tin của đội cảnh sát đi, hơn nữa cũng có chứng cứ vô cùng xác thực.

Trần Lam không tin, thời gian sau liên tục điều tra. Mấy năm sau đó, trong lúc vô tình cô đã tìm thấy manh mối mà bạn trai để lại cho mình. Hóa ra anh bị hại chết vì biết được một bí mật rằng ông lớn tìm đến Trần Lam kia mới là gián điệp chân chính.

Cô từ chức, bắt đầu kế hoạch báo thù dài đằng đẵng của mình, trở thành một tên "sát thủ".

Cuối phim, Trần Lam rốt cuộc báo thù, lựa chọn tự sát.

Cả bộ phim dùng rất nhiều thủ pháp dựng phim, đan xen giữa thực tại và quá khứ mang đến cảm giác thật và rung động cho người xem. Chẳng hạn như cảnh cuối cùng, Trần Lam giơ súng nhắm vào huyệt Thái Dương của mình, khi tiếng súng vang lên, chim chóc đằng xa kêu lên không ngừng, có hai học sinh mang cặp vừa tan học đang bàn luận về bài tập Số học. Trần Lam chết như đá rơi vào mặt hồ rồi chìm nghỉm, không có lấy một gợn sóng nào, không được bất kỳ một ai để ý. Lúc này, ống kính đột nhiên trở về lúc cô vừa hay tin bạn trai qua đời, thì ra lúc ấy cô đã có thai, nhưng vì bị đả kích quá lớn nên bị sẩy thai.

Thể loại phim như "Sát thủ" từng phổ biến một thời ở Cảng Thị, sau đó dần dần lắng xuống, nhưng những người trong thâm tâm thích thể loại này vẫn không ít.

"Sát thủ" được sản xuất với những kỹ xảo tinh vi, Lâm Tĩnh lại chịu chi tiền nên trong phim có rất nhiều cảnh hoành tráng, hơn nữa cốt truyện cứng, nhiều manh mối dẫn đến plot twist, kỹ thuật diễn của Vệ Gia Tuyền và các diễn viên lão làng cực kỳ đặc sắc, không bất ngờ khi tiếng tăm và doanh thu phòng bán vé liên tục tăng cao.

【Giống như trở lại lúc nhỏ xem bộ phim "Nằm vùng" vậy, quá sướng!】

【Không ngờ Lưu Kiết đến tuổi này rồi mà lại diễn vai phản diện, không thể không thừa nhận rằng ảnh đế vẫn là ảnh đế, diễn vai phản diện mà cũng xuất sắc như vậy!】

【Thành thật mà nói, trước giờ tôi luôn cho rằng mặc dù Vệ Gia Tuyền diễn khá tốt trong số những diễn viên trẻ hiện nay nhưng có thể sẽ thành người kéo chân sau khi đứng trong dàn diễn viên của phim này, không ngờ cô ấy mới là nhân tố gây bất ngờ nhất.】

Phim "Sát thủ" sẽ được công chiếu vào kỳ nghỉ hè cũng vì họ đang nhắm vào giải Kim Ngọc Lan được tổ chức vào cuối tháng chín năm nay.

Đầu tháng chín, giải điện ảnh nổi tiếng nhất trong nước là giải Kim Ngọc Lan công bố danh sách những bộ phim được lọt vào vòng trong, "Sát thủ" thắng lớn, cầm về rất nhiều giải thưởng như giải diễn xuất điện ảnh và giải quay phim xuất sắc nhất.

Đây là lần thứ hai Vệ Gia Tuyền được đề cử cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, lần trước tuy được giải nhưng cô không được quan tâm chú ý như lần này, không ít công ty truyền thông chính thống cho rằng cô là ứng cử viên có khả năng đoạt giải nhất.

Vệ Gia Tuyền vẫn giữ được bình tĩnh. Mẹ và bố nuôi của cô đều là diễn viên tài giỏi nhưng đều không được đoạt giải ngay lần đầu tiên, cô được hai lần nằm trong danh sách ứng cử đoạt giải cũng là chuyện rất bình thường.

Không thoải mái được như cô, Hoắc Dự coi trọng giải thưởng lần này hơn cả cô. Anh biết Vệ Gia Tuyền rất thích nghề diễn, mà giải Kim Ngọc Lan là ước mơ của một một người trong giới điện ảnh.

Đến ngày, Hoắc Dự cũng có mặt tại hội trường trao giải. Anh mong rằng mình sẽ là người được chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc ấy cho dù Vệ Gia Tuyền có được giải hay không. Nếu không vì buổi lễ được tổ chức công khai và có rất nhiều người tham dự, Hoắc Dự còn định mang cả Tiểu Hoắc Hi đến đây.

Khi Vệ Gia Tuyền đến với bộ lễ phục vẫn mang thương hiệu Amanda nổi tiếng toàn cầu, mọi người đều nhận ra cô.

Chỗ ngồi của cô được xếp giữa Lưu Kiết và Lâm Tĩnh. Bao năm qua, Lưu Kiết đã đoạt được nhiều giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Kim Ngọc Lan nhưng đây là lần đầu tiên ông ấy được đề cử cho vai nam phụ xuất sắc nhất, cảm giác này hết sức mới lạ với ông ấy. Nhưng đối với Lưu Kiết, nếu ông nói rằng mình cầm giải Kim Ngọc Lan nhiều nên quen rồi thì sẽ không có ai nghĩ ông ấy đang khoa trương, vì vậy Lưu Kiết là người ung dung nhất vì ông ấy thật sự không để ý đến việc mình có được giải hay không, ngược lại, Lưu Kiết lo Vệ Gia Tuyền sẽ căng thẳng nên thỉnh thoảng còn an ủi cô đôi câu.



Bên cạnh bộ phim "Sát thủ" được đoạt giải kỹ thuật quay phim, Lưu Kiết cũng được nhận giải nam phụ xuất sắc nhất. Lúc trao giải, MC không thể không trêu chọc rằng có vẻ những diễn viên được nhận danh hiệu ảnh đế trong những năm gần đây đều rủ nhau đi diễn vai phụ.

Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được trao sau cùng. Trong số những ứng cử viên năm nay cũng có rất nhiều nữ diễn viên là phái thực lực, Vệ Gia Tuyền được xem như ứng cử viên tiềm năng nhất, nhưng chưa đến thời điểm công bố kết quả, ai cũng không dám nói xác suất cô đoạt được giải là một trăm phần trăm.

Ảnh hậu năm ngoái là Hàn Thiền, năm nay cô ấy là người trao giải cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Hàn Thiền là một người nhanh gọn và thẳng thắn, lúc công bố kết quả không hề dông dài, mỉm cười nói: "Người đoạt giải năm nay là một người bạn tốt của tôi, tôi và cô ấy từng cùng tham gia một chương trình thực tế..."

Hàn Thiền nói tới đây, mọi người đã đoán ra được người đoạt giải sẽ là ai.

"Vệ Gia Tuyền!" Cô ấy nhìn về phía Vệ Gia Tuyền.

Dù không hi vọng vào giải thưởng này nhiều như những người khác nhưng khi nghe thấy tên mình, Vệ Gia Tuyền vẫn rất vui. Cô nhấc váy mình lên, đi lên bậc thang tới chính giữa sân khấu.

Vệ Gia Tuyền và Hàn Thiền ôm nhau một cái rồi cô đứng trước micro, suýt thì mất bình tĩnh. Đầu tiên, cô cảm ơn đoàn phim, cảm ơn Lâm Tĩnh, Lưu Kiết và những người tham gia sản xuất phim. Nói xong, cô lại cảm ơn những người luôn ủng hộ và yêu thích cô.

Sau khi chào và cảm ơn, Vệ Gia Tuyền đột nhiên nhìn về một nơi, nói: "Từ khi ra mắt, tôi thấy mình vô cùng may mắn vì được hợp tác với rất nhiều người ưu tú, tôi học rất nhiều từ mọi người. Hôm nay, tôi đứng ở đây, nhận được giải người mới xuất sắc nhất và giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, càng ngày càng khẳng định được chỗ đứng của mình trong nghiệp diễn. Nhưng với tôi, điều may mắn hơn cả là gặp được người tôi yêu nhất, và người đó cũng yêu tôi nhất. Chúng tôi đã kết hôn, có con, có lẽ sau này sẽ có thêm một đứa nữa."

Dừng một lát, mắt cô ngấn lệ, cười nói: "Hoắc Dự, cảm ơn anh luôn ở sau ủng hộ em."

Hoắc Dự đứng lên vỗ tay cho cô, đứng ở nơi xa mà nhìn cô, mắt cũng hơi nóng lên.

Trong hội trường vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt, giữa âm thanh huyên náo ấy, Hoắc Dự lên tiếng, không màng cô có nghe thấy hay không: "Vệ Gia Tuyền, anh cũng yêu em."

Điều may mắn nhất trong cuộc đời có lẽ chính là có thể không ngừng tiến về phía trước, nhưng chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy người đó đứng sau lưng ta, còn mỉm cười ủng hộ ta theo đuổi ước mơ của mình.