Khai Cuộc Mười Anh Bạn Trai

Chương 3



Phần 3/6

11

Vì đã từ chối Hình Thế Minh cho nên đám đàn em của cậu ta đặt điều nói xấu sau lưng tôi, mắng tôi đã n.g.u lại còn không biết điều.

Hình tượng của tôi lẫn Trình Yến trong mắt mọi người cũng thăng cấp lên một tầm cao mới.

Trình Yến là mỹ nam được bao nuôi vừa vô dụng lại nghèo kiết xác.

Tôi thì là con báo lừa tiền trên mạng, chưa đủ còn về nhà trộm tiền của ba mẹ đi bao nuôi Trình Yến.

Hai đứa bần cùng một chín một mười đột nhiên phát triển thành mối quan hệ kim chủ và chim hoàng yến một cách thần kỳ.

Các bạn học cùng hệ lén lút ngầm thảo luận, rốt cuộc giữa tôi với Trình Yến, đầu óc ai bất thường hơn.

Cuối cùng họ rút ra kết luận: Một đôi quỷ nghèo chập mạch.

Bởi vì Hình Thế Minh theo đuổi tôi không thành nên thẹn quá hoá giận tuyên bố ai dám tham gia vào vở kịch của chúng tôi thì chính là đối địch với cậu ta.

Thế là, ngày kỷ niệm thành lập trường đuổi đến mông rồi mà chúng tôi, hai kẻ bị tẩy chay, vẫn chưa tìm được đủ người để diễn kịch.

12

Từ Mẫn chủ động xin gia nhập tiết mục của tôi và Trình Yến.

Đang thiếu người nên tôi vui vẻ đồng ý ngay.

Lúc công bố danh sách tiết mục trình diễn, cả đám chị em của Từ Mẫn lẫn anh em của Hình Thế Minh đều sốc ngang sốc dọc.

Bọn họ xúm lại miệt mài phân tích.
Cuối cùng một cô nàng vỗ tay cái đét kích động nói: "Tui hiểu rồi! Mẫn Mẫn nhất định là đang xâm nhập vào nội bộ quân địch để vạch trần bộ mặt thật của công chúa lừa đảo Tiền Đa Đa! Sau đó kéo Trình Yến ra khỏi hố lửa."

Một anh chàng thuộc phái thuyết âm mưu cười lạnh: "Trình Yến cũng chẳng phải hạng tốt lành gì! Ngược lại tôi cảm thấy, Từ Mẫn khả năng là muốn hả giận thay anh Minh bằng cách phá hỏng tiết mục biểu diễn, để bọn họ thân bại danh liệt."

Cuối cùng, tất cả nhìn nhau, cùng kêu lên đầy bội phục: "Cao tay, Từ Mẫn quả là quá cao tay!"

Tôi và Trình Yến nghe thế thì đồng loạt quay đầu cảnh giác nhìn Từ Mẫn.

Từ Mẫn vội thanh minh: "Tin tôi đi mà, tôi thật sự không có ý đồ xấu như vậy đâu!"

Nói xong lại trừng mắt với mười mấy người phía trước, cáu um lên: "Các người nói khùng nói đin cái gì đấy, tôi thật lòng muốn tham gia cùng bọn họ!"

Nhưng đám đó lại thi nhau bày ra biểu cảm như đang nói: Hiểu, hiểu, bọn tôi hiểu ý định của cậu mà.

Từ Mẫn...... sắp khóc rồi.

Không bao lâu sau, Hình Thế Minh tìm đến gặp riêng tôi.

Cậu ta hỏi: "Bây giờ em hối hận chưa?"

Tôi nhìn cậu ta như nhìn bệnh nhân tâm thần bất ổn.

"Thế thì đừng trách tôi."

Hình Thế Minh cười khẩy rồi quay người rời đi, ngay cả bóng lưng cũng toát ra sự lạnh lùng.

Cậu ta tới cạnh Từ Mẫn, hạ giọng nói: "Cô ấy đã nhất định u mê không tỉnh như thế thì tôi cũng không che chở nữa. Cậu muốn làm cái gì thì cứ làm, không cần nể mặt tôi."

Từ Mẫn nhìn cậu ta như chú bé đần: "Khoan, ông có bị khùng không???"

Hình Thế Minh bị mắng cũng không giận, chỉ để lại ánh mắt "Tôi hiểu cậu mà" rồi đi thẳng.

Từ Mẫn khóc không ra nước mắt ngoảnh lại nhìn tôi: "Đại tiểu thư nghe tôi giải thích đã, tôi thật sự không có âm mưu làm cái gì với cô cả."

Tôi gật nhẹ, sau đó quay sang nói nhỏ với Trình Yến: "Hội chứng tuổi teen của cậu ta nghiêm trọng ghê."

Trình Yến cũng gật gù tán thành: "Đầu óc có vẻ không được tốt lắm."

Hình Thế Minh đang lạnh lùng catwalk cuối cùng cũng không nhịn được mà hơi lảo đảo

Cậu ta quay đầu tức giận trừng mắt.

"Để tôi chống mắt lên xem số tiền em lừa đảo với lấy trộm được có thể nuôi tên ẻo lả này được mấy ngày! Còn mày nữa!" Cậu ta chỉ vào Trình Yến cười lạnh. "Đã nghèo còn không có chí hướng, không có tôn nghiêm. Làm trai bao thì sớm muộn cũng bị vứt bỏ thôi."

Tôi lập tức nhỏ giọng dỗ dành Trình Yến: "Đừng nghe cậu ta nói bậy. Mình là idol đẳng cấp tương lai mà, mình không thèm chấp nhặt với cậu ta, ha."

Trình Yến nhìn dáng vẻ nghiêm túc của tôi, khẽ cười một cái, gật đầu: "Được."

Hai tay tôi ôm lấy ngực vẫn không đỡ được sức công phá của chiêu này.

Má ơi, mlem quá đi mất.

Tiền Đa Đa này nhất định phải đưa cậu ta lên vị trí idol với lượng fan hàng đầu!

13

Để Trình Yến có thể một lần thành danh trong tiệc chào đón tân sinh viên, tôi đã tìm anh trai đòi cung cấp đoàn đội chụp ảnh, make up và marketing chuyên nghiệp. Không những thế còn đầu tư cho cậu ta một kịch bản cổ trang hết nước chấm.

Vì đây là kịch bản ngôn tình cho nên nữ chính quan trọng không kém.

Cân nhắc đến nghệ sĩ trực thuộc công ty, biểu hiện gần đây cũng không tồi cho nên tôi dự định chia ngọt sẻ bùi với Trình Mẫn một chút, giao vai nữ chính cho cô nàng.

Tôi ấy hả, đóng vai NPC dẫn truyện là được rồi.

Ai biết vừa nói sắp xếp này ra thì nụ cười trên môi Trình Yến tắt ngúm.

Khuôn mặt đẹp trai nhăn nhó, lộ ra biểu cảm tủi thân: "Tôi không phải nghệ sĩ cô thích nhất nữa à? Đâu phải cô không biết cô ta hay ngấp nghé tôi đâu."

"Làm sao thế được? Cậu lúc nào cũng là bảo bối yêu quý của tôi mà!" Tôi lập tức nói.

Nhìn thấy Trình Yến cau mày, hai lỗ tai đỏ rực lên, trong lòng tôi đột nhiên dâng lên cảm giác trách nhiệm level max.

Trình Yến là nghệ sĩ đầu tiên dưới trướng tôi, tôi có nghĩa vụ bảo vệ sự trong sạch của cậu ấy!

Tự dưng nhớ ra hình như đoạn sau kịch bản có vài phân cảnh hôn hít, tôi lập tức quay qua cảnh giác nhìn Từ Mẫn.

Bắt gặp ánh mắt của tôi, Từ Mẫn như chuột thấy mèo tức khắc lùi lại hai bước cách xa Trình Yến.

"Không không không, tôi làm sao dám tơ tưởng đến người của đại tiểu thư! Nữ chính vẫn nên để cô diễn đi."

14

Từ Mẫn đúng là đã từng có suy nghĩ đen tối với Trình Yến, có vẻ như còn khiến cậu ấy chịu ám ảnh tâm lý đến mức sợ hãi tiếp xúc với cô nàng.

Xem xét những nguyên nhân trên, tôi buộc lòng phải tước vai nữ chính của Từ Mẫn rồi chịu thương chịu khó mà diễn thay.

Mặc dù Trình Yến không thích hợp ca hát nhảy múa, nhưng được cái có tố chất làm diễn viên.

15

Tôi ngàn tính vạn tính cũng không tính trước được điều này.

Chọn cho Trình Yến một nhân vật vừa quyến rũ vừa mê hoặc lòng người vốn là để hút hồn khán giả, nào ngờ chưa hút được ai đã tự vác đá đập chân mình rồi.

Trong lúc diễn tập, tôi bị Trình Yến làm cho say mê ngây ngất đến không còn biết Đông Tây Nam Bắc nữa.

Khi Trình Yến rũ mi, bước về phía tôi, đôi mắt tràn ngập tình cảm…

… từng sợi mi của cậu ấy…

…từng chi tiết đều làm tim tôi đập loạn xạ.

Sau đó......

Tôi chạy trối chết.

Tội lỗi, tội lỗi!

Tôi thế mà lại nảy sinh ham muốn với cậu ấy!

Có khác gì biển thủ công quỹ không chứ!

Quả nhiên là cầm thú quá mà!

Từ hôm đó, tôi ăn chay mấy ngày.

Chế độ sinh hoạt thanh tâm quả dục khiến tôi cảm thấy Trình Yến trước mặt trông chẳng khác gì một cây rau xanh.

Ừm, hình như tôi cũng không thèm thuồng cậu ta cho lắm.