Kẻ Ngu Ngốc Tu Tiên

Chương 122: Thiên Tài Chiến - Thanh Long Bảng



Vài năm sau! Đúng vậy vài năm sau

Phong Vũ mở ra đôi mắt đen của mình, Dị Tình Nhãn đã được hắn dấu đi nếu không cần thiết, giờ đây hắn đã 30 tuổi, tu vi cũng vẫn đang nằm ở Luyện Hư Sơ Kỳ đỉnh, vài năm này hắn chỉ ở Đảo Liên Hoa hoặc đi những nơi gần đảo mà thôi

" Tu vi Luyện Hư Kỳ đã ổn định, hiện tại ta đã có thể tạo ra cơn giông bão rồi " Phong Vũ mở miệng nói, ánh mắt đầy sự tự tin

Đảo Liên Hoa sau vài năm dưới quyền quản lí của hắn đã vô cùng phát triển, vượt qua cả Lãng Tình Đảo về kinh tế cũng như số lượng người có tu vi Luyện Hư Kỳ, chỉ đứng sau Quách Đảo mà thôi

Hắn bước xuống phòng, rồi đi xuống cầu thang, hiện tại căn nhà này của hắn đã được thiết kế y như một căn biệt thự, cao khoảng 10 tầng, nhà làm bằng những viên đá quý cứng nhất, trông lấp lánh và rất sang trọng

Bước xuống tầng 1 hắn nhìn thấy bóng dáng của một tên sang rượu đang ngồi đó, hắn lẩm bẩm chỉ mỗi 3 từ

" Tuyết Nguyệt Thu.... "

Thân hình của kẻ này cân đối, chỉ có điều kẻ này cực kỳ hung hăng, 3 năm trước đến đây để thách đấu những người mạnh nhất ở đây để muốn xoá đi một chút cơn đau mất đi bạn tình

Hắn nhìn thấy Phong Vũ liền đứng dậy, ánh mắt kính trọng nói :

" Chủ nhân "

Phong Vũ gật đầu, sau đó đi đến bàn rượu mà uống một ngụm, ánh mắt loé lên một tia sát phạt

" Chúng ta đi "

Kẻ say rượu này tên là Tôn Ngũ, hắn sau khi đến đây thách đấu ngay lần đầu đã chạm chán lấy Phong Vũ, kết quả của hắn là thất bại chỉ trong vài chiêu

Từ đó Tôn Ngũ đi theo hắn và tôn hắn lên làm chủ nhân của mình, mấy năm nay tuy hắn không làm được mấy việc tính toán nhưng những việc dẹp loạn đánh nhau thì hắn làm rất êm đềm nên Phong Vũ cũng trọng dụng hắn

Bước đi ra ngoài Phong Vũ hỏi :

" Phong La Đảo chúng ta đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát chưa? "

Tôn Ngũ nghe vậy cũng liền nói :

" Phong La Đảo do đại ca Huyết Thiên quản lí đã đi vào quy củ, Tinh Linh Tộc đã đổi sang bên đó để sinh sống "

" Còn Dực Tộc? "

Tôn Ngũ lại giải thích :

" Dực Mị nữ vương thì không đi theo mà vẫn ở tại Đảo Liên Hoa chúng ta, Sát Thí Bang cũng đã gần như là bị chúng ta nuốt trọn "

Phong Vũ vật đầu, ánh mắt nhìn về xa xăm sau đó bước đi tiếp

Sau đó cả hai đi vào trong không gian, lại xuất hiện trước một căn nhà nhỏ

" Ngươi đợi ở bên ngoài " Phong Vũ nói

Tôn Ngũ cũng hiểu nên gật đầu

Thấy một thân hình quen thuộc đang bước vào Bích Thủy nhanh chóng xuất hiện, sau đó cả hai đi vào nhà

Nàng ta rót ra chén trà sau đó mở miệng nói :

" Đã vài năm rồi mà Chàng vẫn chỉ có tu vi Luyện Hư Sơ Kỳ, quả thật khó hiểu "

Phong Vũ nghe vậy cười cười, hắn giải thích nói

" Ta tu luyện công pháp có hơi quỷ dị cho nên lúc tu vi lên nhanh, lại có lúc tu vi chậm chạp lên chậm, mãi không đột phá "

Bích Thủy che miệng cười, ánh mắt có chút mất mát nói :

" Thúy Kiều đã vài năm rồi không quay lại, muội cũng nhớ nàng ta "

Phong Vũ nghe vậy nhắm mắt lại, hắn lại mở ra đôi mắt mỉm cười :

" Nàng cứ yên tâm trông coi Đảo cho ta, ta cũng chuẩn bị đi đến tìm nàng ấy để bắt về cho nàng tâm sự "

Bích Thủy nghe vậy cũng cười bước sang phía sau hắn, ánh mắt nóng lên, ôm lấy Phong Vũ mà dẫn dắt vào phòng của nàng

Cả hai nhanh chóng môi chạm môi, tay không đứng im mà nhanh chóng lột đồ nhau ra.....

...

Lãng Tình Đảo, cung điện của Ngưu Tộc.

Ngưu Bá ánh mắt sắc bén nhìn hình của Phong Vũ, nắm tay bóp chặt lấy mà suy tính, hắn không ngờ lại ở Đảo Liên Hoa, thực lực không biết hiện giờ ra sao

Mấy năm nay Ngưu Bá đã đột phá Luyện Hư Trung Kỳ, tu vi một mach thẳng tiến, hắn được các trưởng lão trong gia tộc đề cử đến để quản lí Lãng Tình Đảo cùng với hơn 10 Luyện Hư Sơ Kỳ

Còn Luyện Hư Trung Kỳ thì phải đi làm nhiệm vụ hoặc cũng là những người nắm giữ chức vụ cao nên không được cho đi theo Ngưu Bá

Bên ngoài là một con Vượn khủng lồ đang hăng say ăn hoa quả, nó đã đi theo Ngưu Bá được vài năm rồi, được ăn ngon nên Tử Lịch Vượn mấy năm trước quậy phá Thủy Hư Giới giờ đây đã ngoan hiền hơn trước

" Bẩm Ngưu thiếu chủ, đã sắp đến ngày mà ngài mong chờ bấy lâu nay! " Một kẻ thuộc hạ có tu vi Luyện Hư Sơ Kỳ xuất hiện thông báo cho Ngưu Bá

Ngưu Bá đứng dậy, cầm lên cây búa to màu vàng đập mạnh xuống sàn nhà làm cả căn phòng rung động, tu vi Luyện Hư Trung Kỳ không chút nào che giấu ào ào uy áp

" Ngày 111, ngày diễn ra Thiên Tài Chiến, Thanh Long Bảng Xếp Hạng "

Thiên tài chiến ở Thủy Hư Giới đã được diễn ra, và các Đại Lục khác cũng vậy, mấy năm nay các thiên tài xuất chúng xuất hiện ào ạt, các loại bảng xếp hạng thiên tài đều đã cũ rích không còn tác dụng nên phần lớn các thế lực đứng đầu của Hành Tinh đã ra một quyết định chính là tạo ra Thiên Tài Chiến, Xếp Hạng Thanh Long Bảng

Hình thức để xếp hạng vẫn chưa công bố nhưng được hứa hẹn là vô cùng hấp dẫn, phần thưởng là bao la, kể cả các Lão Quái Vật sống lâu năm cũng thèm nhỏ cả dãi

Thiên Tài Chiến sẽ được tổ chức ớ giữa của các Đại Lục cho nên hôm nay dù là chỉ mới là ngày 105 nhưng đã có hàng loạt các thế lực đưa thiên tài của mình đến trước để đợi

Phong Vũ sau khi mây mưa với Bích Thủy không biết bao lâu đã đi ra phòng của nàng trong khi nàng ta vẫn còn ngủ ngon lành, hắn nhìn Tôn Ngũ uống rượu quên sự đời liền gọi dậy sau đó hắn vuốt vuốt một chiếc nhẫn đỏ trên bàn tay bên cạnh nhẫn trữ vật

" Tất cả tập hợp! "

Huyết Thiên đang nhìn hàng loạt Huyết Tộc Nhân đang luyện tập nhận được tin tức từ nhẫn đỏ của Thiếu Chủ liền dùng miệng thổi ra Không Gian đi đến

Hắc Bão đứng trên một phi thuyền sắt Thiên Cấp gật đầu ra lệnh cho quân đoàn đằng sau :

" Tất cả chuẩn bị xuất phát! "

Vô Tiêm và Nanh Trắng đang tu luyện cũng phá nát không gian đi đến trên phi thuyền

Cứ vậy tất cả đã tập hợp trên phi thuyền của Hắc Bão, đứng đầu là Phong Vũ, phía sau là Hắc Bão và Huyết Thiên, sau nữa là Nanh Trắng, Tôn Ngũ, và Vô Tiêm

Cùng với hơn 1 nghìn quân tinh nhuệ có tu vi Hoá Thần Viên Mãn

" Nơi đến là trung tâm của Thủy Đại Lục - Thủy Vương Thành "

Thế lực lớn của Thủy Đại Lục gồm có : Thủy Tộc - Đứng đầu Thủy Đại Lục, Hắc Long Bang, Lục Gia Tộc, Ngưu Tộc, và cuối cùng là Thủy Linh Các một thế lực chuyên về mua bán, buôn bán khắp 3 đại lục là Thủy, Hoả, Thổ đại lục

Ngoài ra còn có một Bang Hội thần bí tự xưng cũng là một trong những thế lực trụ cột của Thủy Đại Lục là Quỷ Hội

Quỷ Hội theo Phong Vũ suy nghĩ chính là thế lực của tên Cung Ma vài năm trước đã định cướp lấy Hắc Tim và hạ độc thủ với 2 tên Ngưu Tộc Luyện Hư Sơ Kỳ, nhưng không thành công bị hắn chặn giết, tuy chỉ suy đoán nhưng gần chắc chắn là như vậy