Kế Hoạch Yêu Em

Chương 26:Bị Gài Bẫy



Buổi gặp mặt giữa hai bên tại một nhà hàng lớn ở Thành phố A.

Hàn Nhật Hạo chỉ đi một mình,hôm nay Cảnh Hy còn có việc khác phải làm.Hàn Nhật Hạo lái xe đến điểm hẹn,đối tác của anh cũng vừa đến.Hai bên chào nhau rồi bước vào trong.

Đối tác của anh lần này là Lưu Huy tổng giám đốc của Lưu Thị,ông ta còn dẫn theo cô con gái với thân phận trợ lý tên là Lưu Thiên Ý.

Lưu Thiên Ý giả đò chào hỏi rồi thôi,không có ý định đến gần Hàn Nhật Hạo,nhưng thật ra cô ta và ba mình đã có kế hoạch từ trước.

Thuốc mê đã được cho trước vào ly,Hàn Nhật Hạo chỉ uống có hai ly đầu đã đau,choáng váng,anh xin phép về trước,lúc này Lưu Thiên Ý giả vờ đỡ anh ra xe nói để tài xế của cô đưa anh về.

Hàn Nhật Hạo biết mình trúng thuốc mê nhưng hết cách,Hàn Nhật Hạo thấm thuốc ngã xuống sàn nhà bất động.

Lưu Thiên Ý cho người đưa Hàn Nhật Hạo vào khách sạn gần đó,cô ta đắc ý vuốt ve khuôn mặt anh
"Anh sẽ thuộc về em thôi,khi anh tỉnh lại em xem anh làm sao đối diện với con nhỏ ngu ngốc kia đây,em đã cho anh uống một loại thuốc rất đặc biệt,anh tỉnh lại anh cũng chẳng nhớ gì về nửa giờ trước đâu,bây giờ em sẽ diễn tiếp phần sao cho cô gái anh yêu xem"

Loại thuốc cô ta cho Hàn Nhật Hạo uống là ba cô ta mang từ nước ngoài về,người nào uống vào khi thấm thuốc bất tĩnh sẽ quên đi nữa giờ trước đó đã xảy ra chuyện gì.

Lưu Thiên Ý bắt đầu hành động,cô ta cởi hết quần áo của Hàn Nhật Hạo ném xuống sàn nhà,cô ta tự biên tự diễn tự cởi đồ mình ra,tiếp đó gọi cho Trương Nhã Nghi đến chụp hình đợi đến khuya mới gửi cho Lâm Mẫn Mẫn.

" Nhắn luôn cả địa chỉ nơi này cho Lâm Mẫn Mẫn"
Cô ta ra lệnh cho người của mình làm việc.

Biệt thự Hàn gia
Sau khi ăn cùng Nghi Trân,Mẫn Mẫn ở phòng khách xem phim chờ Nhật Hạo về.Đã khuya rồi Hàn Nhật Hạo vẫn chưa về,cô gọi điện thoại anh lại không bắt máy.

Nghi Trân từ trên lầu đi xuống đã thấy Mẫn Mẫn ngồi đó ngóng trông,Nghi Trân đoán chắc Hàn Nhật Hạo chưa về,tiến đến gần Mẫn Mẫn hơn.
" Mẫn Mẫn chưa ngủ sao"

" Tôi đợi anh Hạo,thế còn cô sao vẫn chưa ngủ"

" Hôm nay tôi khó ngủ,khát nước nên tôi xuống lấy nước thì gặp cô,chắc đang đợi ai kia"

Mẫn Mẫn thiệt tình đáp lại.
" Đúng như cô nghĩ,tôi đang đợi anh Hạo"

Cùng lúc này Mẫn Mẫn có tin nhắn liên tục,Mẫn Mẫn thấy số lạ không phải Hàn Nhật Hạo,cảm giác bất an xuất hiện,cô mở lên xem nét mặt liền thay đổi sắc thái

Nghi Trân nảy giờ đang quan sát Mẫn Mẫn thấy được sự bất thường của cô lên tiếng hỏi
" Mẫn Mẫn cô sao..."

Nghi Trân nói chưa hết câu điện thoại của Mẫn Mẫn đã rơi xuống sàn nhà.Cả người Mẫn Mẫn cũng trượt xuống theo chiếc điện thoại.

Nghi Trân ngồi xuống cầm chiếc điện thoại lên xem,là ảnh của Hàn Nhật Hạo và người phụ nữ khác không một mãnh vải che thân.

Vỗ nhẹ lên vai Mẫn Mẫn
" Bình tĩnh đi,ở đây có địa chỉ tôi chở cô đến đó"

Mẫn Mẫn gật đầu đồng ý,cả hai về phòng thay đồ rồi xuống hầm lấy xe rời khỏi biệt thự.

Hai người vệ sỹ riêng của Mẫn Mẫn thấy cô rời khởi nhà nên đi theo sau.

Trên xe Nghi Trân hỏi Mẫn Mẫn:
" Cô đang nghĩ gì"

" Tôi không tin đây là sự thật"

Nghi Trân cũng không nghĩ Hàn Nhật Hạo là người như vậy,từ lúc cô ở biệt thự Hàn gia,Hàn Nhật Hạo chưa từng về trễ,cũng chưa từng nhìn cô với ánh mắt thân thiết,khi về nhà anh ta toàn giành thời gian chăm sóc Mẫn Mẫn,Nghi Trân còn đang suy nghĩ Mẫn Mẫn lại nói tiếp:

" Tôi chỉ tin lời anh ấy nói,chỉ cần lời anh ấy nói tôi đều tin"

" Yêu nhau tin tưởng nhau là đều rất tốt,tôi cũng mong đây chỉ là hiểu lầm,có lúc cô rất trẻ con nhưng bây giờ tôi nghĩ khác rồi"
Nghi Trân đang cố tìm cách an ủi Mẫn Mẫn.

" Lúc nảy tôi mất bình tĩnh,nhưng giờ khi căng bằng lại tôi đã nghĩ khác"

" Vậy bây giờ cô định làm gì" Nghi Trân muốn biết Mẫn Mẫn sẽ làm gì khi đến nơi đó.

" Tôi sẽ mang nam nhân của mình về"

Tôn Nghi Trân hai mắt mở to xoay qua nhìn Mẫn Mẫn rồi nhanh chống xoay lại tập trung lái xe.

" Tôi nhận ra cô đã suy nghĩ thông suốt,biết mình cần làm gì,tôi cũng an tâm" Nghi Trân tin tưởng Mẫn Mẫn sẽ giải quyết tốt mọi chuyện.
Từ lúc ra khỏi nhà Nghi Trân đã biết vệ sỹ riêng của Mẫn Mẫn đi theo sau:
" Cô đi đâu cũng có vệ sỹ đi theo à"

Mẫn Mẫn nhìn lại phía sau thấy biển số xe quen thuộc cô mới trả lời
" Là Nhật Hạo bảo họ theo sát tôi 24/24"

" Tôi phần nào đã hiểu vì sao cô yêu và tin tưởng Hàn thiếu gia như vậy"

Xe tiếp tục lăng bánh trên đường,điểm đến là khách sạn XY.


( Có ai hóng chương tiếp theo không ta,cho tác giả xin like và cmt,theo dõi nhé cả nhà)

Cảm ơn nhiều ạ