Kế Hoạch Lưu Đày

Chương 14: Vượt sông



Lại qua hơn hai giờ, khói của đám cháy sau lưng đã có thể thấy được, bầy thú cực kỳ nôn nóng, nhưng đám hung thú không con nào muốn xung phong đi trước, vẫn còn dây dưa với con vật trong nước.

"Không thể đợi được nữa, Hahna em và anh liên thủ nào." - Rin dứt khoát nói, vẫy tay với Hahna.

"Làm gì ạ?"

Rin cúi đầu nói gì đó vào tai Hahna, chỉ thấy Hahna liên tục gật đầu rồi hưng phấn nhìn ra mặt nước. Nói xong rồi, Rin liền dẫn Hahna đi ra mép nước, động tĩnh của hai ngươi thu hút chú ý của đàn thú, có mấy con hung thú bỏ qua con vật trong nước quay đầu nhìn sang bên này.

Sói vường hầm hừ cảnh báo mấy con hung thú xung quanh không được tới gần, Gadnu và một con hoang thú khác cũng tiến lên bảo vệ Rin và Hahna. Moaa và mấy người còn lại theo sát phía sau hai người, các thú nhân đã đổi sang hình thú.

"Cẩn thận đừng để bị tách ra." - Moaa nhắc nhở mọi người.

Rin cùng Hahna vạch cỏ đi ra tận mép nước, đứng cạnh sói vương. Hahna có thể biến nước thành băng để điều khiển, mà Rin là trực tiếp khống chế nước, ở nơi có nhiều nước như thế này năng lực của cả hai sẽ tăng lên thêm vài lần.

Hahna biến về thú hình còn không quên ngậm váy da của mình giao cho Moaa giữ giúp, sau đó mới nghiêm túc quay lại mép nước, đem cái đuôi khống chế băng ngâm vào nước, dùng năng lực ngưng tụ một bông tuyết lớn bằng cái mâm, sau đó nỗ lực làm bông tuyết dày lên, các cạnh đều sắc nhọn, và quan trọng là phải đủ cứng. Việc này tốn khá nhiều thời gian, cô bé thậm chí phải nhắm mắt lại để tập trung tinh thần.

Trong lúc này, bờ sông dần an tĩnh, mấy con hung thú đều đang để ý bên này, dù chúng cũng không biết mình đang đợi cái gì.

"Được rồi, đi nào."

Rin hô lên, Hahna liền mở bừng hai mắt, bông tuyết trước mặt cô bé bắt đầu xoay tròn cực nhanh, sau đó phóng vút vào trong nước. Rin nhắm mắt, hai tay đều đặt vào nước, mặt nước trước mặt hắn theo đó hiện ra một xoáy nước, kéo dài theo sau bông tuyết của Hahna.

Chỉ chớp mắt sau, con vật vẫn luôn ẩn thân trong nước đột ngột phóng lên, lộ hẳn hơn nửa người ra khỏi mặt nước. Đó là một con thú nằm giữa loài cá với bò sát, thân hình giống cá nhưng hai chi trước lộ ra lại giống cá sấu, cái miệng mở ra tua tủa những răn. Nó cực kỳ lớn, chừng hai phần ba cá nhà táng. Con cá vừa rồi bị Hahna và Rin đánh trúng, dọc bụng nó có một vết thương rất sâu, máu tươi tuôn ra ồ ạt.

Máu kích thích hung tính, đàn dã thú đông thời thi nhau rống lên, mấy con hung thú gần con cá nhất không nhịn được đều lao vào trong nước, sau đó những con khác cũng nối đuôi, cuộc vượt sông lúc này mới chính thức bắt đầu.

Sói vương nhảy vào nước, Gadnu cũng lập tức cắp theo Rin và Hahna nhảy theo, nhóm Moaa cũng gấp gáp đuổi kịp, mà xung quanh họ, đàn sói cũng ùm ùm nhảy xuống.

Rein luống cuống bơi vội đuổi theo Gadnu để đón Rin, mà Hahna đã leo lên giữa hai tai của Gadnu nằm bò.

Đội hình hiện tại của bọn họ là: Sói vương bơi đầu tiên, sau nó là Gadnu và hai con sói hoang thú khác, kế đó là Rein đang chở Rin, Dor chở theo Moaa và Bab, cùng với Shan dàn hàng ngang, sau lưng là mấy con sói cái chở theo sói con, cùng rất nhiều gadnim khác bơi quanh họ. Bên ngoài đàn gadnim là những đàn có hung thú dẫn đầu và những con hung thú đi riêng lẻ. Moaa có thể nhìn thấy con equas, một đàn thú vòi khali nhìn giống con voi thu nhỏ và cái vòi ngắn hơn, con rắn khổng lồ không biết vì cái gì luôn lảng vảng quanh đàn sói, hai con hung thú họ mèo lớn Moaa cũng không phân biệt được là loài gì, một đàn trâu tauri đông không kém đàn sói, một con thằn lằn lớn chapak và một đàn nai shinar - là nai shinar cái, vì những con shinar đực thường sống một mình.

"Cẩn thận tập kích!" - Rin đột nhiên hô lớn, đồng thời điều khiển đạn nước nhào xuống một vị trí ở bìa đàn gadnim.

Mà gần như ngay sau khi hắn hô, con sói chỗ đó ngao một tiếng bị cái gì kéo xuống nước.

Mấy con sói bên cạnh vội lặn xuống giúp đồng bạn, nước chỗ đó cuộn lên một chút rồi có máu loang ra, chừng nửa phút sau mấy con sói nổi trở lên và tiếp tục bơi theo đội hình, hẳn là kẻ tập kích đã thất bại.

Cả người và sói chưa kịp thở phào thì Rin lại hô lên, chỉ tay về một chỗ khác.

"Là một đàn, cẩn thận."

Rin điều động rất nhiều đạn nước bắn về phía đó, mà đàn sói khu đó cũng lặn xuống sẵn sàng ứng chiến. Mấy con thú vật lộn làm nước xung quanh dậy sóng cả lên.

Chỗ này còn chưa giải quyết, kẻ địch mới đã xuất hiện, sói vương gầm một tiếng cũng lặn xuống, tấn công chỗ nó là một con cá sấu rất lớn. Gadnu và hai con hoang thú kế bên nhào lên hỗ trợ, ai bông ruyết của Hahna cũng lao theo vào nước.

"Bên dưới."

Rin chỉ phía dưới bọn họ, mà Dor cũng nhận ra có cái gì dưới chân mình, ra sức đạp một cái nhưng không trúng. Thứ đó có lẽ cảm thấy ovit quá khó chơi nên đổi mục tiêu sang Shan nhỏ con hơn hẳn bên cạnh.

Shan giãy một cái bị lôi xuống nước, Moaa lập tức nhảy theo. Xuống dưới, hắn thấy Shan đang xoay người dùng sừng quẹt trúng con thủy quái, con vật buông hắn ra, Moaa liền đâm thêm một thương ngay cổ của nó, con vật liền bất động, chìm xuống.

Cả hai nổi trở lên mặt nước, Moaa lập tức được Bab đẩy lên lưng Dor, còn hắn thì đã xuống nước đổi sang hình thú.

"Bab! Anh còn bị thương đấy!" - Moaa ngăn cản.

Bab trong hình dạng tiris khẽ lắc đấu với Moaa, bơi theo bên cạnh Dor và Shan.

Trận chiến phía trước đã kết thúc, sói vương chiến thắng trở về. Gadnu vừa trồi lên đã vội vung Hahna về phía sau cho Moaa, mới thì nó quên mất con nhóc này ở chỗ mình, may mà chưa bị gì.

Moaa đón lấy Hahna, bỏ con bé vào cái rổ chung với con Bum và cây rod non, Hahna phản kháng dữ dội nhưng không hiệu quả.

Trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu, theo số lượng dã thú xuống nước tăng lên, những cuộc tập kích như vậy càng nhiều, hai bên đều có thương vong, cho dù nhóm Moaa được bao bọc xung quanh bởi rất nhiều hung thú cũng phải thường xuyên chiến đấu với kẻ tập kích.

Kẻ tấn công không chỉ từ dưới nước, trên trời cũng có, mục tiêu của chúng là những con thú nhỏ, hoặc là con non.

Khi thấy một con chim săn mồi cắp một thú nào đó bay ngang trước mặt, sói vương liền quay đầu nhìn về phía Moaa. Nó kêu một tiếng làm hắn chú ý mình. Bab và Shan lúc này đang đánh đuổi một kẻ tập kích, Moaa cầm cây thương của mình chuẩn bị tìm cơ hội đâm nó, nghe tiếng sói vương kêu mới quay đầu qua nhìn.

Sói vương chỉ cho Moaa xem con chim đang bay, sau đó ra dấu về phía Rin và kêu một âm thanh mang nghĩa phòng thủ.

Moaa gật đầu với nó, sau đó nói với Rin - "Thủ lĩnh bảo em phòng thủ bầu trời."

Rin nghe vậy ngước nhìn lên mới thấy, bầu trời phía trên bọn họ chao lượn không ít loài săn mồi. Hắn khẽ gật đầu, điều động một nửa đạn nước tuần tra phía trên đàn sói. Chia tinh thần ra khống chế nhiều hướng là việc rất khó, Rin chỉ mới luyện được đến đồng thời khống chế hai bộ phận đạn nước cùng lúc.

Đội hình hung thú dần chuyển đến giữa sông, đã nhìn rõ được bờ bên kia, đó là một bãi đá sỏi, tiếp giáp sau nó là một vách đá.

"Lòng sông rất sâu." - Rin nhíu mày nói, vừa rồi hắn cảm ứng nước để xem thử sông này sâu bao nhiêu nhưng bên dưới chỉ toàn nước là nước, hắn không tìm được đáy sông.

"Sâu bao nhiêu?" - Moaa hỏi.

Rin lắc đầu - "Em không biết, không thấy đáy đâu cả."

Còn đang nói, Rin lại cảm ứng được có cái gì đó rất lớn ở dưới sâu đang trồi lên nhắm thẳng chỗ bọn họ. Hắn nuốt khan một cái hô lên - "Tản ra! Nhanh!"

Moaa đứng lên làm một động tác tay, đàn thú vừa rồi nghe Rin hô lớn đang nhìn sang bên này, thấy động tác của hắn đều hiểu ý, tất cả vội vàng bơi tản ra.

Ngay khi Rin hô lên Gadnu và mấy thú nhân liền phản ứng lại, cùng bơi sang một bên, đàn gadnim cũng làm theo. Đàn thú còn chưa tản ra hết, thứ đó đã đến.

"Tới!" - Rin hô lớn, vô số đạn nước bắn đến đón đầu con thú.

Đó là một sinh vật khổng lồ có làn da trơn nhẵn màu xám, lớn như một chiếc máy bay chở khách với bốn cái chân máy chèo, cái đầu dài, hàm răng sắc nhọn. Nó trồi lên ngay dưới đàn thú, cắp lấy một trong hai con hung thú họ mèo bơi gần đàn sói.

Đạn nước của Rin lập tức đổ xuống người nó, mà gần như là phản ứng bản năng, con mèo cũng trở mình cào nó một cái. Con thủy quái không phải dã thú cấp cao, phòng ngự của nó đủ để không bị đạn nước gây thương tích, nhưng không đủ để chịu được một đòn của hung thú, chỗ bị cào rách một mảng lớn, khi rơi trở xuống nước nó đã buông con mèo ra.

Con thú rơi xuống nước tạo ra con sóng lớn khiến đàn thú dạt ra tứ tán. Nhóm Moaa vì tránh từ sớm nên vẫn ở cùng nhau, còn có hơn nửa đàn sói, con rắn lớn và mười hai con trâu tauri.

"Nó quay lại. Chết tiệt! Nó hướng qua bên này" - Rin nghiến răng đập tay xuống nước, lại lần nữa huy động đạn nước nhưng số lượng ít hơn trước nhiều, mỗi viên so với bình thường lớn hơn một chút. Lúc này hắn đã không rảnh lo hướng bầu trời gì nữa, dồn toàn bộ chú ý vào con thủy quái.

Sói vương và mấy con gadnim mạnh nhất hiểu được kẻ địch đang đến, đều chủ động xông ra bên ngoài bảo vệ đàn, mà mấy con thú khác cũng xúm lại xung quanh, chúng biết lúc này cần hỗ trợ nhau.

Con thủy quái lần này không trồi đầu lên mà dùng cái đuôi của mình quét đến.

Đạn nước của Rin xông ra đầu tiên, lúc này không chỉ là những viên nước nữa, chúng xoay tròn và dài ra, giống những mũi tên với tốc độ cực nhanh, và lần này Rin đã thành công xuyên qua lớp da con thú, để lại một đám lỗ máu trên đó, nhưng bằng ấy là chưa đủ để làm cái đuôi dừng lại.

Sói vương và con rắn lớn là lớp phòng thủ thứ hai, sức mạnh của hai con hung thú đỉnh cấp lập tức làm cái đuôi khựng lại, tiếp theo là Gadnu cùng mấy con gadnim và hai con tauri hoang thú cùng nhau nhào lên công kích nó.

Con thủy quái ăn đau giãy giụa kịch liệt, đám hoang thú đều bị văng ra, chỉ có hai con hung thú vẫn cắn chặt đuôi nó không bỏ.

Con thú quá lớn, nên khi nó giãy giụa, mặt nước xung quanh giống như có sóng thần vậy, đàn sói và mấy con trâu lần nữa bị dạt ra khắp các hướng.

Moaa bị nước cuốn rơi khỏi lưng Dor, ngoại trừ cây thương của mình hắn không nắm được gì khác. Trong lúc giãy giụa giữa dòng nước, hắn thấy một mạt xám lướt qua trước mặt, theo bản năng giơ thương ra đâm vào.

Xung lực cực lớn suýt nữa làm hắn vuột tay, nhưng Moaa vẫn cắn răng nắm chặt cây thương. Hắn nhận ra mình bị con thú đưa lên khỏi mặt nước, sau đó rất nhanh lại rơi tùm trở xuống, rồi lại lần nữa bị cất lên. Hắn nghe tiếng Bab rống to ở đâu đó cách mình không xa liền buông cây thương, mượn lực phóng về phía đó.

Trong lúc rơi xuống, hắn nghe tiếng tên nước của Rin bay sượt qua, cùng tiếng Gadnu gầm lên ở đâu đó khá xa.

Moaa lần nữa rơi vào nước, giữa lúc hắn cố xác định phương hướng mặt nước thì một bộ lông xù áp sát bên cạnh. Moaa nhận ra đó là lông của Bab, hắn liền ôm lấy.

Lần nữa trồi lên mặt nước, Moaa thở phì phò quan sát xung quanh. Hắn đã rời khỏi chiến trường, con thủy quái đang bị một đám dã thú vây quanh, vừa rồi sói vương và con rắn lớn giữ chân được nó, đám hung thú gần đó đã kịp tới chi viện.

Đám gadnim hoang thú hầu như đều đang trong cuộc chiến, mà ở giữa chúng Moaa còn thấy cả thân ảnh của Rein, cậu chàng nhỏ con hơn hẳn những con khác nhưng không hề sợ hãi xông lên tuyến đầu. Rin thì đang đứng trên lưng một con trâu tauri huy động tên nước, con rắn lớn che trước mặt hắn chứ không tham chiến. Shan và Dor không thấy đâu.

"Hahna! Hahna đâu?"

Moaa leo lên lưng Bab, quay đầu cố gắng tìm Hahna, nhưng giữa biển nước mênh mông này con bé quá nhỏ.

Bab kêu một tiếng trấn an Moaa, hắn đang cố bơi thật nhanh để đưa Moaa đến chỗ một nhóm Gadnim tụ tập, bơi riêng lẻ như lúc này quá nguy hiểm.

Nhóm gadnim ở cách bọn họ cũng không xa, có hai con hoang thú quản lý nhóm, chúng đang kêu gọi đàn tập hợp lại. Thấy Bab đưa Moaa đến thì có bốn con bơi qua đón, chúng cũng biết Bab bơi một mình như vậy rất dễ bị tấn công. Nhưng mà hai bên còn chưa gặp được nhau thì Bab đã bị kéo xuống nước.

Moaa lập tức ôm chặt Bab, tay kia rút dao găm đeo bên hông ra.

Tấn công họ là một con vật giống bạch tuộc khá lớn, nó trói chân Bab muốn kéo hắn xuống sâu, có hai cái vòi còn muốn tấn công Moaa.

Bab vươn vuốt cắt đứt một cái vòi, đang cố cắt cái thứ hai, Moaa cũng dùng dao gắm chém trúng một cái, nhưng hắn bị cái thứ hai quấn lấy. Bab vội buông cái vòi đang quấn mình ra giải cứu Moaa trước.

Có lẽ con bạch tuộc cảm thấy nó không cần đến hai con mồi nên từ bỏ Moaa, dùng tất cả những vòi còn lại quấn lấy Bab.

Bab vốn đang bị thương, không đủ sức để giãy thoát, dần bị nó kéo xuống sâu. Moaa cũng không từ bỏ mà đuổi theo, dùng dao gắm cắt mấy cái vòi đang quấn Bab. Hắn hận vừa rồi đánh rơi cây thương, nếu không hắn dùng một thương là đâm chết được con này.

Moaa cắt đến cái thứ ba thì mấy con gadnim đến, chúng lặn xuống đuổi theo, hai con đi cứu Bab, hai con mang Moaa lên mặt nước.

Moaa trồi lên chừng năm giây thì Bab cũng lên tới, hắn kiệt sức đến mức không bơi nổi, được một con gadnim đẩy lên. Bab đổi lại hình người, được Moaa kéo lên lưng một con gadnim, chúng đưa hai người về đàn.

Moaa và Bab bị tấn công cũng chỉ chừng hai phút, lúc này cuộc chiến đàng kia vẫn còn kịch liệt, con thủy quái tuy cấp bậc không cao nhưng quá khổng lồ, không bị đánh bại ngay được. Moaa nhìn ra xa cố tìm hình ảnh của Dor, hắn nhớ rõ Hahna ở trong cái giỏ cùng con Bum, mà cái giỏ lúc ấy đang được đeo trên người Dor.

"Bên kia" - Bab giơ tay lên chỉ một hướng.

Moaa nhìn qua, quả nhiên thấy Dor đang bơi đến gần chỗ chiến trường, trên lưng hắn lúc này đứng hai con thú loại nhỏ, một là Shan, một là con equas hung thú, mà Hahna và Bum, cả cây rod non vẫn an toàn trong cái giỏ trên lưng hắn.

Moaa thở phào một hơi.

Dor cũng không thật sự tới gần chiến trường, hắn dừng lại ở khoảng cách an toàn, con equas nhẹ nhàng nhảy một cái sang lưng một con trâu tauri, nó không dừng lại mà tiếp tục nhảy sang một con thú lớn khác đang bơi gần đó. Cứ như vậy, sau vài cú nhảy nó đã tiếp cận được con thủy quái.

Không hiểu sao Moaa cảm thấy nó chuẩn bị ra tuyệt chiêu, rất mong chờ dõi theo bước chân của nó.

Quả nhiên, ngay lúc con thủy quái trồi đầu lên, con equas liền phóng lên theo. Khi bay ngang đầu con quái, nó dùng hai vó sau đạp vào đầu con vật một cái.

Âm thanh va chạm dù Moaa cách khá xa vẫn nghe thấy. Đầu con thủy quái lệch cả qua một bên, nó rơi ầm xuống nước, rồi dần dần chìm vào lòng sông, không biết là chết rồi hay là bị ngất.

Mặt sông lặng đi vài giây.

Tiếp theo là tiếng gào rống của cả đàn thú đồng thời vang lên, cho dù là hung thú, hoang thú hay dã thú đều vui mừng phát ra âm thanh lớn nhất của mình. Ở chỗ Moaa, đàn gadnim cũng vui vẻ thi nhau tru lên.

Moaa nghe tiếng Bab cưới lớn ở bên cạnh, không nhịn được cũng cười ra tiếng.

Đương nhiên đánh bại con thủy quái không có nghĩa là có thể thả lỏng, bọn họ vẫn còn ở giữa sông, đội hình ban đầu đã bị con thủy quái đánh tan, đám thú trôi dạt khắp nơi, mà dưới chân hay trên đầu đều có kẻ săn mồi đang rình rập.

Sói vương tru một tràng ra lệnh tập hợp, đàn gadnim bị lạc đang từ bốn phương tám hướng vội vàng bơi qua đó. Moaa và Bab vẫn do một con gadnim chở, mà Dor cũng chở theo Shan, Hahna, và mấy túi hành lí của cả bọn đi tới chỗ tập hợp. Không thể không nói Dor và Shan rất trầm ổn, trong lúc hỗn loạn như vậy lại không hề gấp gáp xông xáo mà lựa chọn trước tiên bảo vệ Hahna, Bum và hành lý cho cả nhà, không hổ là quân nhân.

Đoàn tháp tùng Rin mới là hoành tráng nhất, con rắn lớn không biết vì sao vẫn kè kè bên cạnh bảo vệ hắn trong suốt trận chiến, lúc này cũng chậm rì rì dẫn đường đưa hắn đến chỗ Rein. Rin do một con trâu tauri cấp hoang thú chở, xung quanh còn có một đám trâu khác bảo vệ. Trâu tauri thể hình lớn hơn gadnim một vòng, phòng ngự rất mạnh, có chúng bảo vệ thủy quái bình thường cũng không dám tập kích chỗ đó.

Trong lúc đàn gadnim vội vàng tụ lại, những bầy đàn bị phân tán cũng đang kêu gọi nhau tập hợp, tình huống hiện tại rất nguy hiểm, cho nên con nào cũng gấp gáp.

Moaa cách chỗ chiến trường vừa rồi không xa nên chẳng mấy chốc đã đến nơi, Dor và Shan đã đến trước hắn, mà Rin thì đến ngay sau Moaa. Con rắn và đàn tauri đưa Rin đến nơi rồi cũng không rời đi mà dừng ở cạnh đàn gadnim, con tauri đầu đàn ở chỗ này.

Rất ngạc nhiên là Gadnu đã nhặt được cây thương của Moaa, thấy hắn tới liền trả cho hắn. Moaa cực kỳ vui mừng, cây thương này có mũi thương làm bằng sừng nai shinar, rất cứng và bén nhọn, mất rồi hắn cũng rất tiếc.

Sói vương vẫn dừng ở chỗ cũ chờ cả đàn, mỗi con gadnim khi bơi tới đều được nó ân cần liếm một cái động viên, kể cả mấy người nhóm Moaa cũng có đãi ngộ tương tự, con non Hahna càng được quan tâm nhiều hơn. Gadnu thì xoay quanh an ủi Bum, trải nghiệm vừa rồi làm con thú nhỏ chết khiếp.

Có tiếng sói con đang tới gần, Moaa nhìn qua thì thấy một nhóm gadnim che chở đám con non bơi qua, cả sói con và những con trưởng trành đều bị thương, có một con sói con bị hỏng một bên mắt, máu vẫn đang chảy đầm đìa. Chúng hẳn là đã chống chọi một đợt tấn công khốc liệt.

Đàn gadnim bên này lập tức lặng lại, Moaa nghe sói vương gừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, rõ ràng là tức giận. Nó chủ động bơi qua đón nhóm con non, cẩn thận kiểm tra và liếm vết thương cho chúng.

"Nhìn như bị móng vuốt chim cào." - Rin nói nhỏ với Moaa, giơ tay điều động nước bay lên không phòng thủ bầu trời.

Moaa cũng ngước lên nhìn bầu trời, có mấy con chim săn mồi lớn đang lượn quanh, nhưng chỉ bằng mấy con chim này không đủ làm nhóm gadnim thành như thế được.

"Hẳn là cả một đàn chim, có lẽ chúng bắt được con mồi nên rút lui rồi." - Bab thấy Moaa nhìn mấy con chim cũng hiểu hắn nghĩ cái gì, mở miệng nói.

"Ừ." - Moaa đáp, liếc nhìn thân hình trần trụi của Bab đang áp sát mình, vội gọi Dor lại để tìm miếng da thú trong đống hành lý cho hắn che thân.

Tuy rằng thú nhân bình thường cũng sẽ chú ý không trần trụi trước mặt người khác, nhưng bọn họ thường xuyên phải biến thân nên kỳ thật cũng chẳng ai để ý nếu nhìn thấy thú nhân trần truồng. Bab lúc nãy vừa mệt vừa đau nên không chú ý, hiện tại Moaa đưa da thú qua mới ngượng ngùng mặc vào, hắn có cảm giác hình như Moaa khá để ý chuyện này.

Đàn sói đã tập hợp gần đủ, đàn tauri bên cạnh cũng đã được hơn nửa, mà xung quanh vẫn còn rất nhiều dã thú đang tụ tập lại đây. Cho dù là loài nào, có đàn hay đơn độc lúc này đều biết phải đi theo nhóm hung thú mới có đường sống mà qua tới bờ bên kia, nên thấy con khác bơi qua bên này cũng vội đuổi theo. Trên mặt sông, lấy chỗ nhóm hung thú làm tâm điểm, bốn phương tám hướng đều có dã thú đang bơi tới.

Moaa và Rin tranh thủ có thời gian rỗi lấy thức ăn khô trong túi ra chia cho mọi người bổ sung thể lực, còn cho mấy con sói con ăn chút thịt và gặm mấy cọng cỏ trị thương, sói trưởng thành thì không cần, một chút thức ăn của bọn họ so với một đàn lớn như vậy chẳng bõ bèn gì nên không con nào muốn tranh phần.

Thấy đàn thú đã tập trung được kha khá, một con hung thú họ gấu lên tiếng giục cả bọn tiếp tục qua sông, nhưng mấy con thủ lĩnh đàn đều không đồng ý, chúng nó chỉ đi khi đàn đã đến đông đủ. Nhất thời mấy con hung thú đơn độc và có đàn chia phe ra rống nhau.

Ngay khi tình hình đang dần căng thẳng, một con gadnim đột nhiên kêu lên cảnh báo. Nó là một trong số mấy con gadnim bảo vệ sói con, cho dù đã quay lại cạnh thủ lĩnh nó vẫn tiếp tục cảnh giác nhìn bầu trời, cho nên nó là kẻ đầu tiên phát hiện nguy hiểm.

Đàn thú còn đang rống nhau không quá chú ý, nhưng nhóm Moaa và đàn sói thì lập tức cảnh giác, theo tầm nhìn của con sói ngước lên trời.

Từ phía thượng nguồn con sông, một đám mây đen nghịt đang nhanh chóng đến gần, mặc kệ là loài gì, đông thành như vậy chắc chắn không hề dễ đối phó.

Moaa nuốt khan một cái, hắn đã thấy hình dạng của những con bay đầu. Đôi cánh không có lông vũ mà là một lớp da, thân thể giống thằn lằn, cái mỏ hơi quắp vào như mỏ chim cắt, chân và đầu hai cánh đều có vuốt sắc. Chúng không phải là chim mà là thằn lằn bay ninla, một loài có độ nguy hiểm sánh ngang với iunta. Mỗi con ninla chỉ lớn cỡ một con gà, nhưng số lượng này..