Kế Hoạch B

Chương 31: Che Dấu Thân Phận



- Các hệ thống đó có người cài cho chúng em, vì tụi em là con gái, sống không ai bảo vệ nên đã cài những hệ thống đấy để tự vệ cho bản thân.

Có vẻ lí do đấy hợp lí, vì hai cô gái này giàu thì bên ngoài không giàu, nhưng về nhan sắc rất dễ bị người khác chú ý hoặc nặng hơn là hãm hại.

- Anh chưa bao giờ thấy các hệ thống này, ai là người đã cài cho các em, anh có thể biết hay không? Ít nhất là cũng là cái tên.

- Là một hacker mà em vô tình biết trên mạng, sau khi họ làm việc xong thì em không tìm được cách kiên lạc nữa. Còn tên thì ... – Cô nghĩ rất lâu để ra một cái tên.

- Sao? Anh rất có hướng thú với các hệ thống của người này, có thể chỉ cần biết tên anh sẽ tìm ra họ là ai.

Cô nghĩ đi nghĩ lại thì đúng thât, nói về độ truy tìm thì tổ chức của anh sẽ nhanh chóng tìm ra, chỉ có chính mình là ẩn nấp kín, số lượng người tìm ra và liên lạc được thì cũng là những tổ chức siêu cấp. Đành lòng cô phải dùng chính mật danh của mình để lừa anh.

- À... Hacker ấy tên là... SELLY!

- SELLY? Anh chưa từng nghe về người này.

Cô chỉ nhẹ cười tủm tỉm, vì thật sự chỉ có một người duy nhất biết về thân phận cô chính là cô bạn cùng phòng Diễm Hoan. Thấy anh vừa chạy vừa cố suy nghĩ về mình, cô đành phải bắt sang chuyện khác để nói chuyện.

- Trình phu nhân chắc đang đợi chúng ta, chúng ta nên nhanh chóng về thôi.

Chính vì cau nói của cô đã kéo anh vê thực tại, anh ờ một tiếng rồi vội lên chân ga về nhà,

Vừa về tới nhà, Trình phu nhân đã vui vè giữa người cô quay qua lại để nhìn diện mạo bây giờ của cô. Diễm Hoan thì mang gương mặt buồn bã, nắm tay cô sang một bên nói chuyện;



- Nè! Cô nhi Viện Túc gia của chúng ta bị nằm trong bảng quy hoạch, họ sẽ phá cô nhi để lấy mặt bằng, chúng ta không thể để họ làm vậy được.

- Thật sao? – cô nghiêm mặt. – Đương nhiên tớ sẽ không để Túc Gia sảy ra chuyện được.

Phía bên này Nhất Thiên cũng vừa nghe Lưu Trình nói về vấn đề nay, Anh nhìn về phía cô nghiêng đầu nhẹ.

- Cậu nghĩ mình sẽ để yên hay sao?

Mọi thứ cứ vậy mà trôi qua bữa tối, về phòng là Nhã Tâm mở máy tính xâm nhập ngay vào hệ thống của Trương Thị (chính là công ty mô giới bắt ép giải tỏa cô nhi viện), chỉ vào thao tác cô đã đánh sập cả hệ thống bảo mật, làm tất các thông tin cơ mật đều rò rỉ trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ mới bao nhiêu đó Trương Thị đã phải chịu rất nhiều tổn thất, chưa kể thị trường chứng khoáng của họ cũng tuột dốc không phanh. Không biết lí do tại sao, nhưng hiện trạng Trương Thị đang hốt hoảng giải quyết vấn đề.

Trong khi đó Nhất Thiên đã chậm hơn cô một bước, anh chỉ mới liên hệ thu mua lại thì đã nghe tin chủ đầu tư đã sảy ra việc và ngân sách không đủ chi trả cho việc quy hoạch. Anh không nghĩ rằng đây là một sự trùng hợp, chỉ mới cách đây mấy tiếng Trương Thị còn nhấn mạnh sẽ xây một chuỗi chung cư lớn nhất đất nước. Vừa hay Lưu Trình vừa gõ cửa bước vào.

- Cậu đọc tin tức mới chưa? – Lưu Trình đứa máy tính cho anh.

Trong máy tính là một đoạn video của chủ tịch Trương Thị lên tiếng về hệ thống đã bị xâm nhập, Chiêu gọi hacker giỏi để khôi phục dữ liệu, ông còn nói thêm là đã có rất nhiều hacker tham gia nhưng đều không xử lí được. Ngay phía dưới là hình ảnh số liệu hệ thống của hacker đã xâm nhập. Nhìn thoáng qua dãy số, anh bất ngờ ngồi bật dậy?

- Cậu thấy quen không? – Lưu Trình nói. – Đây cũng chính là dãy số giống với người trước đây đã xâm nhập vào hệ thống của chúng ta. Cậu có nghĩ là việc này không hề trùng hợp không?

- Suy nghĩ của cậu giống tôi. Đây chính là tên hacker chúng ta đang tìm. – Anh ngưng lại đôi chút. – Nhà của Nhã Tâm và Diễm Hoan có rất nhiều hệ thống tối tân mà chúng ta chưa thấy, Nhã Tâm nói người thiết lập giúp là một hacker tên là SELLY, tôi nghe cái tên này rất lạ, tôi nghĩ cậu nên thử tìm hiểu về người này, rất có thể chính là hắn.

- Thật sao? Nhà hai cô gái có cả hệ thống bảo vệ sao? Cậu nói tôi thấy hơi bất ngờ đấy.