Kế Hoạch B

Chương 1: Khởi đầu của cuộc gặp gỡ





Siêu hacker Selly , một hacker có tiếng trong giới ngầm được các ông lớn thường xuyên thuê để lấy thông tin mật vụ. Nhưng ít ai biết, Selly lại chỉ là một cô gái thân hình nhỏ nhắn chỉ mới 17 tuổi.

Trương Nhã Tâm là một cô gái mồ côi , có thiên bẩm về tin học cũng như cái loại máy móc có thiết bị công nghệ điều khiển. Năm lên 7, chính mắt cô đã chứng kiến cả gia đình ba , mẹ và anh trai bị thiêu cháy trong ngôi nhà của mình. Do cú sốc quá lớn nên kí ức lúc ấy đã bị cô quên mất, cô chỉ còn nhớ gia đình mình có 4 người và hiện tại cô chỉ còn một mình. Cô lớn lên tại cô nhi viện Túc Gia, nơi có người bạn tri kỉ Từ Diễm Hoan cùng nhau đồng hành mọi việc khi lớn. Cũng không ngờ một điều là Diễm Hoan cũng rất thông minh và thiên bẩm về các môn võ thuật. Hiện tại cô và Diễm Hoan cùng nhau được vượt cấp, mới 17 tuổi hai cô gái nhỏ đã được học trường đại học danh tiếng NABO “ trường học dành cho các học bá của các gia đình có tiếng trong và ngoài nước “.

- Chờ tui, bồ ơi!!!

Diễm Hoan vừa chạy vừa thở mệt nhọc đuổi theo Nhã Tâm, hôm nay là ngày đầu tiên hai cô nhóc nhập học. Ngoảnh mặt là một cô bé gương mặt khả ái , mái tóc dài đen và đôi mắt long lanh, Diễm Hoan còn xem cô như đứa trẻ vì sự đáng yêu không thể cưỡng lại được này.

Trong phòng hiệu trưởng, hai cô gái 1 cao 1 thấp, 1 xinh đẹp một cu te làm các giáo viên còn phải hiểu lầm.

- Em là Diễm Hoan , học sinh vượt cấp vì thành tích bật A toàn thành phố , đạt 23 chiếc huy chương lớn nhỏ trong các môn võ Thuật? Nhưng sao em lại đưa em gái theo tới đây?



“Em gái ! cô đang nói mình sao?” Nhã Tâm nghiêng nhẹ đầu cảm giác khó hiểu.

- Dạ cô ơi! Em đúng là Diễm Hoan nhưng đây không em gái em. Bạn này là Nhã Tâm cùng vượt lớp với em. Hồ sơ vượt cấp có đó cô!

Không chỉ cô giáo mà toàn bộ giáo viên đều trò mắt với vóc dáng cô bé này, không khác gì học sinh cấp 2. Cô vội lật hồ sơ thì càng bất ngờ hơn.

- Nhã Tâm! Học sinh ưu tú của thành phố! Đạt các danh hiệu xuất sắc trong tất cả các kì thi, tất cả các điểm từ cấp 1 tới giờ chưa có môn nào dưới 95 ! đạt 6 học bổng nước ngoài! Thành thạo 7 thứ tiếng!

Các thầy cô đều không tin vào mắt mình, đây là người bình thường sao? Không! rõ ràng là 1 thiên tài. Sau đó các thầy cô đều giành giựt hai cô nàng để vào lớp mình. Một hồi lâu hai cô mới thoát khỏi phòng hiệu trưởng được và đích danh hiệu trưởng đưa tới lớp đặc biệt.

Trong lớp đặc biệt , hầu hết là các công tử , tiểu thư các nhà danh giá. Còn không thì cũng là các bật thiên tài học hành. Đặc biệt hơn tại đây có một nhân vật đặc biệt có tầm ảnh hưởng nhất xã hội Trình Nhất Thiên.