IMI - Tiên Giới Chiến

Chương 34: Đội hình con quay



Đội hình của các MS và GMS lặng lẽ biến đổi.

Đến khi các tiên nhân nhận ra, thì trước mặt bọn họ cái đámphàm nhân mặc giáp vàng bay lượn như trâu trấu đầy trời đã tổhợp thành từng nhóm nhỏ khác nhau. Hơn nữa, cái tạo hình này, tại sao nhìn giống…

Con quay !?

Hay là mũi khoan !?

Một GMS khổng lồ ở chính giữa, bao bọc xung quanh là mười támMS nhỏ hơn, lợi dụng lực hút tĩnh điện đồng bộ giữa các bộgiáp, kết nối với nhau thành 3 vòng tròn, lần lượt là 9người, 6 người và 3 người. GMS làm tâm cũng đảm nhiệm mũi nhọn của con quay hay cái mũi khoan khổng lồ này.

Trên bầu trời xuất hiện vô số con quay xoay tròn, nhìn từng đám lốc xoáy đang dần dần thành hình. Bản năng dự cảm đối vớinguy hiểm của các tiên nhân đột nhiên nảy lên cảnh báo cựcmạnh.

“Không tốt rồi. Mau tản ra, đừng để chúng…”

Xèo…

Đầu vị tiên nhân này nhanh chóng bốc khói, ở xa xa, một chiếcGMS lạnh lùng chỉa súng quang trên tay về hướng khác, tiếp tụckhai hỏa. Vị tiên nhân ở tít đằng xa kia cũng vì bất ngờ màtrực tiếp lên đường.

Đồng bộ hóa MS, lợi dụng lực xoáy tròn li tâm để liên tục sản sinh năng lượng khiến cho chiều dài và mật độ của chùm tiabeam được bổ xung trong chớp nhoáng. 18 MS xoay quanh các GMS cũng đảm nhiệm tính toán và chia sẻ việc xử lý phương vị cho gócbắn, khiến cho mỗi GMS đều trở thành một ụ súng bắn tỉa cựcxa và cực mạnh.

Một lượt đạn qua đi, tiên nhân rụng xuống như sung.

Nhát bắn của GMS được 18 MS gia tăng cực kỳ mạnh mẽ, linh quangtráo chỉ giống như một tờ giấy mỏng. Hơn 2000 vị tiên nhân cònsót lại này cảm giác như họ đang phải đối đầu với mấy trămvị cao thủ nguyên anh kỳ buông tay chém giết.

Kim đan và nguyên anh, chỉ khác một đẳng cấp, nhưng chênh lệchnhư trời với đất. Nếu đơn đả độc đấu, một cao thủ nguyên anhkỳ có thể một hơi làm thịt cả trăm đồng chí kim đan khác.

Chạy trốn.

Suy nghĩ đầu tiên lúc này là phải mau lập tức rời khỏi nơi đáng sợ này.

Không biết người nào hành động đầu tiên, 2000 vị tiên nhân kimđan kỳ như ong vỡ tổ, không người chỉ huy chạy khắp bốn phươngtám hướng.

Đội hình con quay lại tiếp tục biểu hiện ra sức mạnh của nó.Liên kết tĩnh điện giữa các MS giúp chia sẻ và khuếch đại hệthống năng lượng, thậm chí là cả hệ thống phản lực. Xoáy khí mang theo vô số hạt bụi linh tử lóng lánh trải dài trên bầutrời, đẩy đội hình bắn vọt tới trước như một mũi tên. GMSđứng ở đầu mũi khoan như con chim đầu đàn, dùng thân thể to lớn của mình phát xạ lồng năng lượng che chắn cho các MS phía sau. MS lại đảm nhiệm vai trò động cơ 18 khối, thúc đẩy toàn độihình liên tục tạo ra xoáy khí xuyên toa chiến trường.

Mười chín người một tổ, tất cả các tổ chia làm 3 hướng,giống như ba lưỡi đao sắc bén không ngừng cắt gọt qua đội hìnhtan tác của tiên nhân.

GMS dẫn đầu, lợi dụng phản lực cực tốc đã được gia trì, cùng với vô số con quay khác lạnh lùng đục qua đội hình tiên nhân,sau đó tiếp tục gia tốc phóng đi không nhìn lại. Tiên nhân muốntruy kích thì lại đau khổ phát hiện ra mũi nhọn tấn công kếtiếp đã áp sát ngay sau đó, lại bị xuyên qua, chưa kịp ổn định thì lại một lần nữa nghênh tiếp mũi nhọn tấn công thứ ba.Đến khi đã lảo đảo sắp đứt hơi thì tuyệt vọng phát hiện, đội hình tấn công đầu tiên đã vòng lại, triển khai đợt tấn côngkế tiếp. Lập tức bị đánh tan tác.

Bầy tiên nhân giống như miếng thịt mỡ liên tục bị ba mũi nhọnđâm qua, cắt xẻo từng chút từng chút một, mà không cách nàokháng cự lại.

Một MS toàn lực phi hành vận tốc đã không kém gì một cao thủkim đan, 18 chiếc MS cùng đẩy, tạo ra phản lực mạnh mẽ đâu chỉhơn 18 lần. Hơn nữa vì công kích theo đội hình liên tục bay theomột đường vòng cung không cần phanh, cũng không có trì hoãn trở ngại gì, gia tốc cứ thế không ngừng đẩy lên.

Tất cả pháp bảo tấn công đã vô dụng, cho dù là lưới điệnđánh lên thân MS cũng sẽ bị từ trường cộng hưởng hất văng ranhư nước phun lên đá, sóng khi xung quanh mũi khoan cũng hìnhthành từng luồng loạn lưu đánh chệch hướng tất cả công kíchnguyên tố từ pháp bảo khác. Muốn công kích chính xác, thìphải cấp độ nguyên anh trở lên mới làm được. Thế nhưng nguyênanh ở ba tầng trời đầu tiên cũng chẳng phải rau cải trắng, tùy tiện nhặt là có được một mớ như kim đan bọn họ.

Tiên nhân chỉ có thể điên cuồng phòng thủ, phòng thủ, một sốtinh thông độn pháp và phép dịch chuyển cao cấp thì lập tứcbỏ đồng bạn chạy trốn, sau đó kinh hãi quay đầu nhìn chiếntrường đằng xa.

Từng tiếng kêu thảm thiết âm vang vọng một góc trời. Máu thịttiên nhân bay như hoa vũ, nhuộm hồng những áng mây dưới ánh nắng ban mai.

Trời gần sáng nhưng tầm nhìn của càng nhiều tiên nhân dần dần bị bóng tối che phủ.

Công kích ba lớp hình sóng là một trong những chiến pháp tấncông chính quy nhất của quân đội liên bang hiện tại. Kết hợpvới đội hình con quay, ba lưỡi đao cắt gọt đội hình địch nhânlại có thêm sức công phá và gia tốc không ngừng nghỉ tới cựchạn của động cơ. Đội hình con quay tuy yêu cầu tố chất phi côngrất cao, nhưng với các Clone với thân thể trúc cơ của Hans thìchẳng phải yêu cầu gì lớn, Hoài Nam vừa đưa ra ý tưởng, lậptức toàn bộ chiến trường đã ngập tràn con quay đầy thô bạo mà hung ác đập vỡ chút hi vọng cuối cùng của tiên nhân.

Đơn đấu, phàm nhân thua trắng. Mười đấu mười, phàm nhân vẫn thua đứt đuôi. Thế nhưng 100 đấu 100, hai bên sẽ ngang ngửa. 1000 đấu1000, phàm nhân đồ sát tiên nhân.

Đây chính là cái lợi của đội hình và chiến thuật.



“Hơ, cái đội hình con quay này còn có thể dùng như vậy sao !?”

Hans nhìn chiến trường hoàn toàn áp đảo trước mắt mà trợnmắt há mồm. Vậy mà quân mình lại không hề có nấy một ai tổnthất đấy. Đối phương còn tới những 2000 gã đấy nha. Vẫn biếtlà gã này có thể thắng đẹp, nhưng đẹp đến mức này thì quảlà kinh ngạc.

Hoài Nam cũng trợn mắt hỏi lại:

“Chứ sao !? Vậy chứ từ đầu chế tạo ra khả năng đồng bộ từ trường của các MS với GMS để làm gì !?”

Hans đáp với giọng đương nhiên:

“Dĩ nhiên là để đối chọi với nguyên anh kỳ rồi. 19 người tổhợp lại bắn ra một súng có thể so sánh với nguyên anh kỳ đỉnh phong toàn lực ra tay đấy. Nhưng nếu kết hợp lại, mỗi lần chỉ bắn được vài nhát rồi lại phải chờ huy động năng lượng tíchtụ mới triển khai tiếp được. Như vậy đánh đông sẽ bất lợinha.”

“Tiên nhân không phải lũ đần, bắn được vài lượt thì bọn họ sẽ phát hiện thời gian cooldown của chúng ta khá lâu. Lúc đấy mặc xác cái gì chiến lực cấp nguyên anh, bọn họ sẽ nhào lên đậpvỡ mấy cái con quay này ngay ấy à. Đến lúc tan rã rồi lậplại đội hình rất khó.”

“Ai mà nghĩ tới anh dùng đội hình con quay để chơi trò dao cắt chứ !?”

Hoài Nam lắc đầu đáp:

“Nếu có chiến tướng tiên giới, tình huống đó mới có thể xảyra, còn với đội hình ô hợp của bọn họ hiện tại, chỉ cầnthực lực mạnh mẽ áp đảo xuất hiện, phòng tuyến của bọn họsẽ lập tức tan vỡ. Tiên giới cường giả vi tôn, đối diện vớilực lượng mạnh hơn mình nhiều lần, tiên nhân cấp dưới căn bảnlà chẳng bao giờ nảy sinh ra ý nghĩ chống lại cả.”

“Công kích ba lớp hình sóng về một mặt nào đấy giống như độihình ba hàng ở thời trước kháng thần chiến, khi mỗi khẩu súng chỉ có thể bắn được một viên đạn, vậy thì anh bắn xong mộtcái, lập tức lui lại, để đồng bạn ở hàng sau lên bắn tiếp,sau khi thay đạn xong lại xông lên đổi chỗ, như vậy mới tạo được hỏa lực liên tiếp. Áp dụng cái này thì thời gian làm chậmsau mỗi pháo không phải vấn đề gì lớn.”

“Thế nhưng cái mạnh của loại chiến thuật này, không phải nằmở tính liên tiếp của loạt đạn, mà nằm ở tính xung kích. Nhưbình thường, nếu không có hệ thống đồng bộ từ trường giữacác MS, thì chỉ cho GMS đi đầu làm tanker, chịu đòn chịu đạn,còn MS sẽ núp ở sau dùng beam saber chém sạch những gì thấyđược ở hai bên. Như vậy đội hình này mới đảo bảo được sự sắc bén để mà cắt gọt. Nhưng GMS đi đầu thì sẽ liên tục phải thay đổi hoặc trực tiếp tiêu đời, vì bản thể to cũng là thứ dễngắm nhất. Một khi GMS nổ rồi, đám MS đằng sau sẽ hãm vàotrận doanh của địch, càng lúc bay càng chậm, cuối cùng sẽ bịđịch nuốt chửng.”

“Muốn bảo đảm tính xung kích của chiến thuật này, chỉ có ápdụng đội hình con quay mới làm được thôi. Đến lúc đó cái bắtmắt nhất sẽ là lớp xoáy khí do các MS phát ra, chứ không phải GMS đứng đầu. Và thay vì các MS phải cận chiến để dùng beamsaber, việc tấn công cứ giao cho GMS là được, dù sao có 3 lượtxung kích, đạn có cooldown lâu một chút cũng không sao. Nếutrúng đạn thì cái nổ sẽ là MS, rất nhanh có thể được bổ xung thay thế. “

“Nói chung thì hai cái này sinh ra là để kết hợp với nhau rồi.”

Hans trợn mắt, bộ mặt như kiểu làm sao ta biết được, cuối cùng chép miệng:

“Anh thắng, nói gì chả được.”

Hoài Nam nhún vai, từ chối cho ý kiến, liếc mắt về trung tâmcăn cứ, ở trên quảng trường rộng lớn, một vùng năng lượng loạn lưu vẫn đang phát ra từng tiếng va chạm nổ mạnh đùng đoàng,lắm khi khiến cả căn cứ rung rinh theo.

“Má nó chứ, mạnh như vậy !? Đây là quái vật gì !?”

Lúc ta ngủ chuyện gì đã xảy ra !?

Hans tỉnh bơ đáp:

“Quái vật !? Maz, hình dung như vậy cũng đúng. Mấy cô gái bêncạnh tay mặt lạnh, chẳng ai giống người bình thường cả. Còncái người xâm nhập đang đánh với họ, không phải là do anh mangvào căn cứ à !?”

Hoài Nam cảm thấy tim giật thót, cau mày hỏi:

“Ý gì đây !? Đừng có ngậm máu phun người nha.”

Hans cười cười, phất tay một cái, màn hình trong suốt hiện ragiữa phòng, quay lại cảnh ở hành lang, một camera quay đượccảnh Phi Kiếm thoải mái nhẹ nhàng bước ra từ phòng của HoàiNam.

“Anh nói xem !? Đây không phải tình nhân bí mật của anh chứ !?”

Khuôn mặt Hoài Nam tái mét như một nhúm gan lợn.

Vừa được lên lon, oai phong chỉ huy một trận chưa kịp sung sướngđã sắp phải ra tòa án binh vì tội thông đồng với kẻ địch à!?

Có phải cái câu lên voi xuống chó là để chỉ tình hình lúc này hay không !?

Hoài Nam lệ rơi đầy mặt:

“Vu khống, rõ ràng là cấy tang vật !! Đây chính là cấy tang vật….”

Trong lòng thì đã ẩn ẩn đoán ra hai cái vỏ thuốc vỡ trongphòng mình là để làm gì rồi. Lục Vân Tiên, tên khốn kiếp,ngươi chơi ta !!!!!!!

Hans cười cười chẳng để ý:

“Anh trai à, không chỉ có một camera quay được cái này đâu, trong căn cứ lúc đó còn có rất nhiều nhân viên theo dõi nhìn thấy.Biết sao được chứ. Camera an ninh đều được gã mặt lạnh mã hóa, tôi cũng không tùy tiện thay đổi được đâu ấy à. Tuy nhiên cómột cách chứng minh sự trong sạch đấy !”

Hoài Nam hỏi với giọng thương cảm:

“Cách gì !?”

Hans chỉ tay lên màn hình, ở trong đoàn năng lượng hỗn mang, thân ảnh Phi Kiếm dần dần được khóa định chặt lại:

“Dùng toàn bộ khả năng của anh, giết cô ta đi. Chứng minh mình không liên quan gì cả !”