Hùng Thiên Đại Lục

Chương 504:



Năm mới về, năm cũ đã thoái lui

Khắp nơi nơi, say mùi hương vị tết

Chúc gần xa, nghĩa tình luôn gắn kết

Truyện của mình, sẽ có kết cục thật vui.

...(Mừng xuân 2023...Chúc độc giả gần xa một cái tết thật an lành bên người thân...Happy New Year...)

Lạc Tinh tuy ngồi ở xa một dặm. Nhưng linh thức đạt đến Địa Tôn ngũ trọng thiên đỉnh phong, hầu như có thể quan sát mọi góc độ. Nên có thể cảm giác rõ ràng từng tầng linh văn đè chồng lên nhau của gương đồng. Thậm chí bên trong cái đế cao đó có gì.

Trong đó cũng có ba bộ linh văn khác. Tiếp đó là chín viên linh thạch thượng phẩm làm trận nhãn.

"Ta xin phép bắt đầu."- Ngô Hoàng Thanh dõng dạc nói. Tiếp đó hắn truyền linh lực vào chiếc đế cao kích hoạt linh văn. Từng vòng linh lực chảy theo đồ án, tiếp đó chín viên linh thạch sáng lên tạo thành một dòng chảy năng lượng truyền lên sáu lớp linh văn trên gương đồng, Giương đồng sáng lên, Chiếu xạ lên thiên không mười mét hình một ngôi sao sáu cánh. Không gian xung quanh ngôi sao lục mang tinh có vẻ hơi giao động, từng cơn sóng gợn lan tỏa ra bốn hướng.

Không để mọi người chờ lâu, ở giữa ngôi sao đó một điểm nhỏ hình thành, tiếp đó từ từ lớn lên.

Nữa canh giờ sau. Lục mang tinh phai nhạt. Ở giữa nó một khối linh thạch lớn bằng đầu người từ từ hạ xuống.

"Xin mọi người chú ý. đây không phải là ảo trận. Đây là thực tế, đây là tương lai của phong ma Tinh Vực chúng ta."- Ngô Hoàng Thanh tự hào nói.

"Mời Định Nguyên Đại Sư lên kiểm trắc."

Một Lão Giả lúc này lập tức đi lên quan sát, rồi gật đầu nói:

"Hoàn toàn là một khối linh thạch trung phẩm không gian hệ, nếu tách ra có lẽ được khoảng 520 viên trung phẩm."

"Chà... Nếu vậy Ma Văn Các chuẩn bị giàu to rồi ah."- Một số người quan sát không biết bí mật bên trong chiếc đế nên tưởng Ngô Hoàng Thanh chỉ dụng linh lực kích hoạt ma văn thôi.

"Xin hỏi Hệ Thống Ma Văn này có bán không. Ta muốn mua lại nghiêm cứu."- Một vài thương nhân bắt đầu dò hỏi. Bọn họ muốn thả con tép nắt con tôm.

Đám đông bắt đầu nhao nhao lên. Sự hứng thú mọi người với hệ thống này khá lớn.

Lạc Tinh cũng chìm trong suy nghĩ, lần quan sát này cũng gợi mở cho hắn vài ý tưởng. Hắn vốn có hệ thống Linh Văn chữ《Biến》, nhưng thực tế xưa nay ít có tác dụng nhiều chỉ là biến chuyển hình thái chiến đấu của vài loại vũ khí, của đôi cánh Phi Lan Thảo trên người, thỉnh thoảng ứng dụng cho bản thân một chút nhằm thay hình đổi dạng là chính.

"Ta đúng là nằm trên mỏ vàng mà không biết ah."

Lạc Tinh như tìm ra một bến bờ kiến thức mới, lập tức lắc mình biến mất. Các Địa Tôn cao thủ đều có thể không gian na di vài trăm dặm. Đương nhiên Lạc Tinh tình thì có thể vượt một ngàn dặm dễ dàng vì có tu luyện không gian chi lực. Nếu năm xưa Lạc Tinh chỉ là ngụy không gian hệ. Thực lực có được do hấp thụ năng lực kẻ khác thông qua phệ hồn quyết. Thì với bộ linh văn chữ《Không》 cùng hồn linh cửu giai không gian hệ nhặt được ở Hồn Thạch giới. Lạc Tinh đã không thua kém bất cứ tu sĩ không gian hệ nào. Lại thêm thỉnh thoảng, Lạc Tinh ra khỏi Tiểu Không Hạm hấp thu không gian chi lực, thậm chí một chút bản nguyên không gian để tu luyện nữa. Luận Nội lực, xét tiềm năng hắn đều có đủ.

"Lần này, Ta lại làm đạo tặc rồi."- Vừa suy nghĩ, Lạc Tinh vừa na di về Ma Văn Các. Tiếp đó lẻn vào khu chứa tài liệu của họ. Với Nguyệt Ảnh ẩn thân thuật, cùng Quy tức công, bộ đôi công pháp đào tường khóet vách không tiếng động. Lạc Tinh bắt đầu chìm đắm trong quá trình học tập ma văn.

Miệt mài nghiêm cứu mười năm. Hắn cũng thành công dung nhập những kiến thức vạn năm của hệ thống Ma Văn vào bộ linh văn chữ 《Biến》 của mình.

Lúc này nghe phong phanh bên ngoài, Ma Văn Các chiêu sinh. Lạc Tinh chợt nghĩ:

"Ta chỉ học lý thuyết. Còn thiếu thực hành ah."

Lạc Tinh quyết định đăng kí ứng tuyển. Đương nhiên là hắn chỉ cần phong ấn thực lực về huyền giai tứ trọng thiên và mở ra một chút thiên phú thì các trưởng lão Ma Văn Các lập tức thu nhận.

Thời gian im đềm trôi qua ba mươi năm. Ma Văn Các xuất hiện một thiên tài tuyệt thế. Nếu năm xưa Ngô Hoàng Thanh có thể dùng 9 viên linh thạch thượng phẩm mới tạo ra 500 linh thạch không gian trung phẩm. Xem như tỷ lệ hao tổn gấp đôi. thì Lạc Tinh đã đạt cảnh giới hao tổn 20% mà thôi.

Ngoài ra Lạc Tinh có thể chế tạo ngũ hành linh thạch dễ dàng, chỉ hao tổn 10%.

Lúc này, các thế lực điều mời chào Lạc Tinh. Đương nhiên có kẻ thích thì có kẻ ghét. Khi Lạc Tinh đang mải mê nghiêm cứu thì có một kẻ xuất hiện. Y là Huyền Giai Thất Trọng thiên. Một

kiếm tu có tiếng ở Phong Ma Tinh. Cứ tưởng giết một kẻ tứ trọng thiên là dễ dàng.

"Kiếm Nhất..." một kiếm thẳng tấp, dồn hết sát chiêu thành một đường chỉ thẳng tấp.

"Xoẹt..."

Lúc này Lạc Tinh quay lại, khẽ búng tay. Kiếm chiêu đối phương chợt tán loạn. Tên Thích Khách biến sắc. Biết đá ngay thiết bản.

"Định..." Theo lời Lạc Tinh xuất ra. Hắn ta như bị không gian bốn hướng khóa lại. Muốn lui không được, tiến cũng không xong.

"Ngươi là...."

"Đoán đúng... Vĩnh biệt.."- khẽ phất tay, thân hình y biến mất. Lạc Tinh cũng không cần tra hỏi cũng biết kẻ cho người giết mình là Ngô Hoàng Thanh. Ngay giây phút hắn ta nổi sát khí với mình. Lạc Tinh đã cảm nhận được rõ ràng. Nhưng cũng chẳng quan tâm làm gì. Kẻ này đối với Lạc Tinh chỉ là một con kiến. Hắn cũng không quan tâm diệt cỏ tận gốc, rõ ràng hai người không cùng đẳng cấp nên hắn chẳng có cảm giác ghét hay gì. Đơn gian nếu con kiến đó cắn mình thì lấy chân đạp nó thôi. Còn nó đang khuất khỏi tầm mắt thì cũng không rảnh đi tìm mà giết.

Mấy chục năm nay, Lạc Tinh cũng nghe phong phanh. Kẻ vây khốn Thái Hoàng Thiên năm xưa là Ngô Kinh Thiên. Hắn không phải ở Phong Ma Tinh mà là Kinh Đài Tinh. Sau khi Thái Hoàn Thiên tự bạo nguyên thần. Ngô Kinh Thiên trọng thương cực nặng. Nên trở về Kinh Đài Tinh dưỡng thương. Có thể thật sự hắn ta ở một bí cảnh nào đó của Kinh Đài Tinh dưỡng thương thật. Cũng có thể chỉ là bẫy gập hắn ta giăng ra để bây bắt kẻ nào có lòng bất chính với mình.

"Mặc kệ vậy."- Lấy một lý do đi chiên nghiễm nhân sinh, mặt trong là trốn chạy truy đuổi của sát thủ.. Lạc Tinh bắt đầu đặt một vé bay đến Kinh Đài Tinh.

Hành trình này kéo dài ba mươi năm để đến Kinh Đài Tinh.

Theo cách nhìn của Lạc Tinh, Nơi này khá thưa thớt dân cư. Đường kính một triệu km. mà chỉ khoảng năm ức người sinh sống. Tuy nhiên hành tinh này khá trù phú, dân cư phần lớn đạt huyền giai. Nói chung là dạng không phú thì quý. Dù sao đây là nơi Ngô Kinh Thiên sinh ra. Nên hắn ta năm xưa đã kiến tạo vô số toàn linh thạch tạo thành một đại trận tụ linh. Giúp cho linh khí nơi này vô cùng thuán khiết và tràn đầy. Những hoàng giả nơi này tu luyện sẽ làm ít công cao. Bì vậy nếu Lạc Tinh không phải là thành viên thuộc trưởng lão danh dự của Ma Văn các sẽ không được đi đến nơi này danh chính ngôn thuận.