Hôn Thê Siêu Cấp Hủ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 77



Chuyện kể vào thời điểm Hạ Liên Tâm đang mang đứa con thứ 3.( Lần trước song thai nam) Cô đang đến cửa hàng xem thử nhân viên có chăm chỉ hay không thì đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Mọi người ai nấy đều lo lắng đưa cô đến bệnh viện, sẵn tiện gọi cho gia đình cô hay tin

Thượng Quan Thiên Kỳ đang họp, nghe thấy tin liền nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Trương Tuấn Kiệt lái xe trong sự thúc giục

Khi đến nơi, Tổng giám đốc vẫn không ngừng phàn nàn

'' Cậu không thể nhanh chút à?''

Giám đốc Trương cũng khó chịu theo, hết giờ làm việc rồi nên chẳng cần phải tỏ ra bản thân là cấp dưới của hắn nữa

'' Anh còn dám nói, cứ hối thúc còn động chân động tay. May mà tôi cứng (tay lái), nếu không sẽ nguy hiểm lắm đó!''

Lách cách!!!

Điện thoại trên tay rơi xuống, thu hút sự chú ý của cả 2. Họ nhìn theo, liền nhìn thấy em gái thân yêu của ai đó đang đứng thất thần

Gương mặt cô có chút hốt hoảng, bàn tay nhỏ giơ lên che đi cái miệng không ngừng run rẩy

Mình vừa nghe được cái gì thế này? Gì mà nhanh, còn có ... cứng ... là thế nào

'' Anh ... các anh ... chẳng lẽ ...''

Biểu cảm của cô làm cho cả 2 người đàn ông chợt nhớ đến cảnh tượng giả gay đi xem mắt năm nào đó

Thượng Quan Hiểu Tuệ nhặt chiếc điện thoại dưới đất, trầm mặt lên tiếng

'' Các người mau đi theo em''

Họ cũng ngơ ngác không hiểu gì, yên lặng đi theo. Đến lối thoát hiểm ở cầu thang, Thượng Quan tiểu thư không nén được ngọn lửa tức giận trong lòng. Nổi điên nắm lấy cổ áo anh trai mình lắc lư mãnh liệt

'' Em không ngờ anh là người như thế? Nói mau, các người yêu đương khi nào. Định dùng chị Liên Tâm để làm bình phong có đúng không?!!!''

Đúng là quá đáng mà, tuy cô là hủ nữ, nhưng tuyệt đối không thể để anh hai mình hủy hoại người con gái tốt như Liên Tâm

Thượng Quan Thiên Kỳ nhíu mày. Cái gì nữa đây?

Ngay cả lời thoại cũng hao hao giống nhau. 1 người là vợ, 1 người là em gái, thân thiết với nhau cũng đúng là hợp thật nha

'' Em đang nói cái gì vậy?''

'' Anh đừng có giả vờ ngây ngô. Không ngờ ngươi anh trai mà em kính trọng lại là 1 tên đốn mạt, huhu ...'' - Thượng Quan Hiểu Tuệ giãy nãy

Cô có nên giấu diếm chuyện này với Liên Tam hay không?

Chị ấy hiện tại đang mang thai, nếu biết được tin này có khi sẽ sốc mà ngất đi

Tổng giám đốc hiện tại vãn chưa biết tin vợ mình vào viện vì có thai. Chỉ nghe em gái mình nói trong điện thoại với giọng điệu vô cùng lo lắng. Bảo rằng Liên Tâm tự dưng ngất đi

Hắn lúc này làm gì có tâm trạng mà giải thích chuyện hiểu nhầm không đâu? Chỉ muốn xông vào phòng bệnh ở bên vợ mình, lại bị kéo ra ngoài, nghe em mình lảm nhảm

Trương Tuấn Kiệt ở bên cạnh dùng tay che đi gương mặt mệt mỏi

U là trời, chuyện này vẫn chưa kết thúc nữa à?

Ông trời đã phái xuống 1 Hạ Liên Tâm còn chưa đủ hay sao mà bây giờ lại còn thêm 1 Thượng Quan Hiểu Tuệ?

Anh sắp tức chết rồi đây này

Thượng Quan Thiên Kỳ lòng nóng như đang ở trong vạt dầu sôi cả ngàn độ, gấp rút lên tiếng

'' Anh không rãnh mà nói cho em hiểu, tóm lại chẳng có gì giữa anh và tên này''

Hắn chỉ tay về phía anh đang đứng bên cạnh, sau đó lao như bay đi tìm số phòng mà vợ mình nằm
Thượng Quan Hiểu Tuệ đi theo, tức giận, sốt ruột nhưng cũng không dám lớn tiếng trong bệnh viện. Chỉ có thể cắn răng mà đi theo

Trương Tuấn Kiệt theo lẽ thường sẽ về nhà sau khi giải quyết xong công việc. Nhưng với tình huống này, làm sao anh có thể đi cho được?