Hôn Thê Siêu Cấp Hủ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 2: bí mật của hủ nữ



Khi còn là sinh viên, cô che giấu bí mật đó rất kín kẽ

Phòng ngủ tuyệt đối không cho ai vào, thậm chí còn khoá cửa cẩn thận trước khi ra ngoài

Ai mà biết được, vào 1 ngày đẹp trời mẹ cô lại sinh nghi. Giác quan của phụ nữ thật đáng sợ

Dùng chìa khoá dự phòng mở cửa phòng cô rồi đi vào

Bên trong dán đầy poster 2 chàng trai siêu cấp đẹp đang ôm lấy nhau. Tất nhiên là họ vẫn còn mặc quần áo

Mẹ cô sốc đến mức muốn té xỉu, nhưng bà cũng tôn trọng sở thích của con gái. Cho đến khi những quyển truyện tranh và tiểu thuyết boylove 18+ cô giấu dưới gầm giường được mẹ đem ra ngoài phòng khách không sót thứ gì

Lúc đó, Hạ Liên Tâm biết cô chết chắc rồi

Nhưng ba mẹ cô rất nhanh đã chấp nhận, mọi chuyện lại đi về đúng quỹ đạo

Cũng từ lúc đó, cô cứ luôn bị giục đi xem mắt

Thật sự quá nản mà

__________

Trở về thực tại

Chiếc siêu xe chạy vào 1 toà dinh thự có phần cổ kính nhưng đầy thơ mộng. Hạ Liên Tâm bước xuống xe rồi đi vào nhà

Cha và mẹ cô đang ngồi ở phòng khách đợi sẵn

Khi thấy đứa con gái yêu quý trở về, Hạ Mạc Bắc cũng chính là cha của cô nhanh chóng gầm lên, roi mây trên tay thủ sẵn giơ lên muốn đánh người

Hạ Liên Tâm lập tức chạy loạn tránh để bị thương

''Buổi xem mắt cha lo liệu con lại dám làm hỏng, muốn lão già này tức chết sao?!!!''

Cả 2 người hệt như đang chơi trò đuổi bắt, có điều chỉ cần cô bị bắt được lập tức no đòn

Mẹ cô, Chu Tước ngồi trên sofa nhàn hạ uống trà xem tivi chẳng thèm để tâm đến 2 cha con đang chạy vòng quanh

Vì bà đã quá quen với cảnh tượng này rồi

Lần nào đi xem mắt, con gái bà cũng làm đối phương phải muối mặt trước đám đông mới hài lòng bỏ đi

Hạ Liên Tâm vừa dè chừng cha mình vừa lớn tiếng

''Con không thích mà còn phải ngồi đó sao?''

''Con im đi, lần nào cũng không thích không thích. Lần trước đã làm ta choáng váng, lần này cũng chẳng tốt hơn là bao''

Nhớ đến lần trước khi xem mắt, cô lại dùng lý do bản thân mình rất đặc biệt để từ chối đối phương

Anh ta còn ngô nghê hỏi điểm đặc biệt ở cô là gì

Lúc đó, Hạ Liên Tâm mặc trên người cái váy cúp ngực. Đôi môi nhàn nhạt câu lên rồi đáp

''Tôi đặt biệt ...GIÀU''

Rồi bỏ đi, mặc kệ đối phương hoá đá tại chỗ

Haha, nhớ đến dáng vẻ đó thật sự buồn cười quá đi

Roi mây ở trong không trung bay đến sượt ngang qua người, cũng may cô né kịp

Hạ Mạc Bắc căm phẫn chỉ tay về phía con gái bé bỏng chỉ vừa mới tốt nghiệp đã mở được 1 cửa hàng thời trang, thét lớn

''Còn dám cười? Có tin cha đánh chết con không?!!!''

Chu Tước lúc này mới đứng dậy, tuy bà nhẹ nhàng nhưng làm cho 2 cha con nhà họ Hạ lập tức đình chiến. Dáng vẻ khúm núm cúi đầu hệt như đứa trẻ, không dám cử động

''Lần này không được thì bỏ đi, vào chính sự trước''

Hạ lão gia nghe xong, cũng không thèm tính toán. Đi đến ngồi lên ghế, uống cốc trà ô long thượng hạng để hạ hoả rồi nói

''Ngày mai con đi xem mắt đi''

''Hả? Có nhầm không vậy? Con vừa xem hôm nay mà!!!'' - Hạ Liên Tâm chán nản kèm theo oán thán lập tức biểu tình

Hạ Mạc Bắc lại ném cho cô cái nhìn nghiêm khắc

''Lần này không được tùy tiện làm bậy''

''Nếu không thì sao, chẳng lẽ cha khoá thẻ tín dụng của con?'' Hạ Liên Tâm ưu nhã khiêu khích, cô kiếm tiền nhờ thực lực nha. Làm gì sợ bị khoá tài khoản?

Hạ lão gia đứng lên súyt doạ cô sợ mất mật

''Hay là cha quỳ xuống cầu xin con''

''Cha ... cha làm vậy mà coi được hả. Đường đường là chủ tịch tập đoàn Hạ Tước lại dùng chiêu này uy hiếp con gái đi xem mắt''

Hạ tiểu thư gãi gãi đầu, cô như muốn bộc phát ngọn lửa đang sắp bùng nổ

''Vậy thì đi xem mắt, đối tượng lần này khác xa những kẻ trước giờ con từ chối'' Bà Hạ lập tức lên tiếng, cô cũng chẳng còn cách nào khác. Cha mẹ cứ ép bức cô như thế là sao? Chẳng qua chỉ là thích đọc tiểu thuyết boylove. Có cần khoa trương vậy không?

Hạ Liên Tâm bất lực nhượng bộ

''Lần này là ai?''
''Con trai độc đinh nhà họ Thượng Quan, Thượng Quan Thiên Kỳ''

Cô nghe ông nói xong lập tức thét lớn

''Cái gì?!!!!!!!''