Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 83: Tuyệt vọng



Gã đàn ông vì nóng lòng, đang muốn cúi xuống để thưởng thức người đẹp thì tiếng bước chân phía ngoài cửa vang lên khiến gã phải dừng lại động tác. Vội kéo nhanh cô vào sau cánh cửa phòng vệ sinh, đưa tay lên bi chặt miệng cô lại để cô không phát ra tiếng động.

Phía bên ngoài, Anh Thư đang tiến vào trong để tìn kiếm cô. Nghe coi bảo đi vệ sinh từ lúc nào, mà bây giờ đã qua hạ mươi phút vẫn không thấy cô đâu. Sợ cô có chuyện gì nên đành phải tiến vào để tìm kiếm.

- Uyển Nhi, cậu đâu rồi. Có chuyện gì sao?

Anh Thư đi khắp nơi trong nhà vệ sinh, vừa đi vừa gọi tên cô, nhưng không ai trả lời. Cho đến khi đi đến phòng vệ sinh đầu tiên. Bên trong bị cài không tài nào mở được. Khẽ nhíu mày. Như cảm giác có chuyện chẳng hay liền liên tục đập mạnh cửa vừa gọi tên cô.

- Uyển Nhi…Uyển Nhi cậu ở bên trong sao? Có chuyện gì vậy? Tại sao cửa không mở được? Uyển Nhi…Uyển Nhi cậu nghe tớ nói không?

Bên trong phòng vệ sinh trật hẹp, cô bị gã đàn ông kèm chặt dưới thân. Ép sát cô ngồi xuống bồn một tay hắn chế trụ hai tay cô lên đỉnh đầu. Một tay bịt miệng cô thật chặt, khiến cô chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ trong họng.

Nhìn về phía sau cáng cửa phòng vệ sinh, bạn cô đang ở đấy, lo lắng cho cô.

Nhưng làm sao bây giờ, cô không phát ra tiếng động được. Gã đàn ông dù ngà ngà say, nhưng sức hắn cùng sức cô quá khác biệt.

Hai hàng nước mắt không kìm được lăn dài trên gương mặt phiến hồng. Lời nói từ miệng phát ra đều bị chặn lại nơi cuống họng.

Năm…mười…mười lăm phút trôi qua, bên ngoài tiếng của Anh Thư ngày một ít, tiếng giày cao gót va chạm với nền nhà ngày một xa, khiến tâm cô càng hốt hoảng.

Anh Thư đi đâu rôi. Bỏ lại cô một mình ở đây sao. Không…không được.

Gã đàn ông nghe thấy bên ngoài đã không còn âm thanh gì thì bấy giờ gã mới bắt đầu cười đểu.

Từ tư thế hai chân kẹp chặt chân cô lúc trước giờ đây gã lại ngồi hẳn xuống chân cô. Đưa bàn tay đang bịt miệng cô lên cổ rồi kéo mạnh chiếc cà vạt mà chói chặt hai tay cô ra sau gáy cột chặt lên van xả của bồn cầu.

Để thêm phần chắc ăn, không biết từ đâu gã lấy ra một chiếc khăn lụa vo tròn mà nhét vào miệng cô.

Lần này cô hết đường lui rồi.

Sau khi thấy đã ổn thỏa tất cả. Gã đàn ông, hai tay bắt đầu không yên phần mà xoa xoa vào nhau, lưỡi không ngừng liếm mép. Ngồi trên đùi cô, ánh mắt đảo quanh cô một lần nữa mà đánh giá.

Cực phẩm, đúng là cực phẩm.

Vừa đảo mắt vừa đưa tay vướt ve gương mặt phiến hồng rồi di chuyển xuống ngực rồi eo cô. Cuối cùng bàn tay đó dừng lại nơi đùi trắng của cô mà mân mê.

Bị bàn tay ghê tởm của gã chạm vào khiến cô bất giác rùng mình mà liên tục giãy giụa, miệng nhỏ bị khăn lụa nhét chặt khiến âm thanh phát ra đều đọng lại cuống họng rồi nuốt xuống.

Đôi mắt hạnh càng mở to khi hai tay đag đặt ở đùi cô kia đang chậm rãi kéo chiếc váy của cô lên. Vì cô mặc váy bó nên lên được hơn nữa thì bị kịp, khiến gã đàn ông đang sung sướng thì trở nên khó chịu.

Dừng lại động tác tay, gã như nghĩ gì đó rồi lại đưa ánh mắt về phía người cô rồi cười tà. Cánh tay bắt đầu di chuyển lên trên, di từ chân lên đến eo nhỏ thì dừng lại.

Đồ của cô hôm nay được cắt may khá táo bạo. Cánh tay áo dài ôm trọn hai tay cô, phần ngực được thiết kế chữ V khoét sâu về phần eo thì lại được cắt xẻ hai bên khiến hai bên eo cô không hề có miếng vải nào che đậy.

Và hiện tại bây giờ tay gã đàn ông đang đặt tại hai bên eo cô, nơi không hề có chút vải nào kia.