Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 104: Tiệc tối



Đã dời khỏi nhà của hắn được một hơn một tuần, thời gian này cô sống rất vui vẻ. Gặp bạn bè, và làm những chuyện mà cô thích. Cảm giác tự tại, không phiền đến ai khiến cô vô cùng thoải mái.

Nhưng có một điều khiến cô khá khó hiểu là cảm giác gần đây của mình.

Dạo gần đây, cô thường xuyên bị ngủ gật trong giờ lên lớp. Không những vậy, sức khỏe của cô cũng có vấn đề, thường xuyên mệt mỏi, đôi khi còn có chút buồn nôn nhưng không quá thường xuyên.

Cuối tuần sắp tới, tuần này cô sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại gia để chào mừng nhà mới với bạn bè của mình.

Nhưng với tinh thần hiện tại, không biết cô có thể trụ nổi không?

Sáng sớm chủ nhật.

Trong khi cô còn đnag trong cơn ngái ngủ, thì điện thoại phía đầu giường reo chuông. Mắt nh mắt mở cô nhẹ với tay lấy điện thoại rồi nhấc máy.

- A…lo…

Giọng nói dài và nặng nề của cô cất lên.

- Uyển Nhi à, cậu còn chưa dậy sao? Nay cuối tuần đấy. Có cần tớ qua phụ cậu gì không?

Người gọi tới không ai khác chính là Anh Thư. Giọng cô ngà hoạt bát vô cùng. Không hề giống giọng uể oải của cô.

- À… Có, cậu qua giúp mình nhé. Mình dậy ngay bây giờ đây.

Nói rồi, cô cũng cố gắng ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh mà vệ sinh cá nhân.

Chẳng bao lâu sau, tiếng còi xe của Anh Thư đã vang trước cửa ngôi nhà. Cô từ phía trong chạy vội ra mở cửa cho cô bạn mình.

Vừa vào đến nơ và xuống khỏi xe, Anh Thư đã ôn chầm lấy cô mà hỏi thăm.

- Cậu vẫn còn mệt hả. Có ổn không? Cần đi khám không?.

- Mình không sao, chắc chưa quen hẳn với nhà mới nên có chút thay đổi thôi. Bạn‎ có‎ biế𝐭‎ 𝐭𝒓ang‎ 𝐭𝒓uyện‎ —‎ T‎ 𝒓ù𝐦T𝒓uyện.𝗩n‎ —

Cô cười nhẹ với bạn mình rồi trả lời.

- Vậy nếu có chuyện gì nhớ bảo với mình nhé?

- Ừm. Mình sẽ báo cậu đầu tiên.

Ngay sau đó, cả hai bắt tay vào dọn dẹp lại căn nhà một lần nữa, phía ngoài sân vườn, được cả hai trang trí vô cùng đẹp.

Đến chiều, lại cùng nhau đi trung tâm mua đồ ăn và thức uống để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay.

- Mua gì được nhỉ?

Anh Thư vừa đẩu xe hàng vừa đặt ngón tay lên cằm gõ gõ rồi hỏi cô.

- Cậu thích ăn gì thì trọn thôi mình cũng không quá kén ăn đâu.

- Vậy ăn nướng nhé.

Quyết định xong, cả hai lượn quanh khu thực phẩm rồi chọn những thực phẩm tươi ngon nhất.

Một tiếng đồng hồ sau, cả hai túi to túi nhỏ xách ra khỏi trung tâm. Về đến nhà cũng đã là năm giờ chiều.

Vừa về đến nhà đã thấy Bạch Trung Khải đã đứng trước cổng nhà cô. Thấy hai người về, anh nở nụ cười ấm áp rồi chào hỏi.

Cả ba cùng bước vào trong nhà, anh thì phụ trách sắp xếp bàn và bếp nướng. Cô và Anh Thư thì chuẩn bị thục phẩm.

Hai cô gái ở trong nhà bếp, người nhặt rau người ướp thịt, họ cười nói vui vẻ vô cùng. Đang vừa làm vừa nghịch nước thì Bạch Trung Khải ở phía ngoài sân bước vào.

- Hai cô gái, có chuyện gì vui vẻ thế. Cho anh tham gia với.

- Anh Thư đang chọc ghẹo em.

Cô lên tiếng.

- Mình đâu có.

Anh Thư phản bác.

Vì cô có ít bạn nên buổi tiệc cũng không quá đông người đến, chỉ có cô, Anh Thư và anh, thêm vào đó là một vài cô cậu cùng nhóm trên lớp với cô.

Sau khi chuẩn bị tất cả xong thì cũng đã đến giờ vào tiệc. Tất cả mọi người cũng tới đông đủ.

Bày biện tất cả đồ ăn và nước uống lên bàn xong, tất cả mọi người cũng ổn định vị trí. Bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu.