Học Viện Fairy Tail

Chương 10: Buổi hẹn hò 1



Sáng sớm ngày cuối của Lyon khi làm học sinh trao đổi với Levy, có vẻchuyến đi mà cậu cho rằng nhàm chán đã trở nên thú vị. Khi Sherry bênhọc viện của cậu bắt đầu quen với Ren bên Blue Pegasus thì cậu không hay tiếp xúc thân mật với cô gái nào nữa. Nhưng khi trao đổi học sinh thìcậu gặp Juvia và cậu cho rằng mình đã trúng mũi tên của thần tình yêugiống hệt Jura. Ngày cuối ở đây cậu tính bày tỏ với Juvia nhưng khôngbiết làm thế nào, rốt cục thì cậu Lyon của chúng ta tính làm gì đây. Xem rồi cho bik ý kiến của mý bợn nhớ hơ hơ hơ.

Hiệngiờ trong lớp còn lất phất chỉ vài người không ai mà không chú ý năm anh chàng đang to nhỏ nhưng chỉ liếc qua rồi bỏ đi luôn vì mới sáng chưamuốn ăn phải... Ớt của Natsu. Tình hình bất thình lình mặt aicũng...ngái ngủ vì bị Lyon lôi dậy. Nhất là Natsu cả đêm cậu không ngủmà bị lôi tới lớp sớm nên cái mặt cậu như Panda tóc hồng.

- Hơ hơ hơ có gì nói đi tao còn ngủ nữa.- Natsu ngáp đã đời cái miệng cóthể lột cả cái chậu. (Hi hi hơi giống Doraemon thì phải).

- Anh Lyon có gì thì anh nói luôn đi úp mở mãi, nếu không có gì thì tôi đi đó.- Gray trưng vẻ khó chịu

- À ờ tôi muốn nhờ mọi người một việc.- Lyon gãi gãi mái đầu bạch kim

- Việc gì đây?- Jellal tựa lưng vào tường, tay đút túi quần mắt nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ mà hỏi Lyon.

- À thực ra thì tui có thích một cô gái nhưng chưa biết bày tỏ làm sao nên muốn hỏi ý kiến mọi người.- Lyon đỏ bừng mặt

- Wooo thật không ngờ nha, tui tưởng anh chỉ để ý mỗi cô Ul thôi.- Graynguýt một cái rõ dài chọc quê Lyon, về phía Lyon thì mặt đã đỏ giờ càngđỏ hơn vì tức.

- Thôi thôi giờ Lyon cậu muốn thế nào đây.- Loke chỉnh lại cặp kính

- Ừm tôi muốn hẹn hò vời cổ một lần trong lúc tôi còn ở đây sau đó thìbày tỏ nhưng tui không biết nên mời thế nào đây.- Lyon trưng bộ mặt đaukhổ vì chuyện tí nữa bị Erza cho ăn em kiếm vì tội quấy rối Juvia.

- Ôi trời thế thì để đó cho Loke này đảm bảo không ai qua được lời mời của hoàng tử đẹp trai này đâu.- Loke tranh thủ tự sướng.

- Anh Loke ơi ở trên đó lạnh lắm xuống đi anh mà bị cảm là chết với lãobà bà đấy.- Gray nhìn lên trần nhà mà gọi Loke làm cả đám cười ha hả còn Loke thì mặt đỏ như trái cà chua.

Sau một tràng cười man rợn của trái đất vấn đề lần nữa làm đau dầu người

- Ha ha thôi không đùa nữa giờ thì Gray cậu mời Juvia giúp tôi nhé.- Lyon nén cười

- Được thôi.- Gray thờ ơ đáp khi nghe tên Juvia thực ra cậu cũng mongJuvia hẹn hò với Lyon nhưng chỉ 1/1000 thui. Nhưng cậu lại không bikmình muốn thế nào.

- Vậy chuyện mời Juvia là nhờ cậu nha Gray, bọn tôi sẽ chuẩn bị cho Lyon.- Loke

- Được thôi.

Sau khi cả bọn bàn tán xong thì Juvia cũng vừa vào thấy Gray thì chạy ngay vào đó.

- Chào mọi người, buổi sáng tốt lành.

- Chào Juvia.- Lyon và Loke đồng thanh.

- Chào.- Gray và Jellal hững hờ đáp có vẻ Jellal chỉ ắm áp với Erza thui

- À Juvia này chiều nay Juvia có rảnh không?- Lyon mặt đỏ bừng.

- À Juvia rảnh có chuyện gì sao anh Lyon.

- Ừm Lyon có hai tấm vé của công viên giải trí Juvia đi cùng Lyon đượcchứ.- Lyon nhí nha nhí nhảnh mà không để ý có tận bốn luồng sát khí vậyquanh

" Ờ nếu mình mà không đi thì thể nào anh cũng rủ anh Gray vậy mình đi cho ảnh và anh Gray không ở cùng nhau là được."

- Juvia sẽ đi.- Juvia cười tươi đáp

_________________________________CỖ MÁY THỜI GIAN ĐƯA TA TỚI TƯƠNGLAI____________________________________________________________________________________________________

Thời gian trôi qua chậm như hạn nộp bài đăng của Hiren cuối cùng thì ba tiết đã trôi qua trong sự trông chờ mỏi mòn của Lyon và Gray (Hiren: Trồi ôi có bí mật gì đây. Gray: Nhok con, đi chỗ khác chơi. Hiren: Hứ coi lạimình đi cao hơn tui có cái đầu mà làm tàng. Gray: Ui trời sợ quá, nhokcon. Hiren tức ói máu)

- Hey Juvia đi ăn trưa thôi.- Lucy chạy lại chỗ Juvia

- Ừ.

- Nè đi mà không rủ chị hả?- Erza cùng Mira bước tới

- Xin lỗi hai chị, thui mình đi thui.- Lucy cười trừ

Khuôn viên trường, dưới bức tượng thầy hiệu trưởng đầu của học viện FairyTail-Blue. Bốn cô gái có bốn màu tóc khác nhau đang cùng ăn trưa vẻ xinh đẹp của cả bốn cô làm ai đi qua cũng phải nhìn lại. Sau khi bữa trưaxong thì cô gái có mái tóc xanh biển lên tiếng.

- Ừm mọi người ơi, chiều nay Juvia có hẹn với anh Lyon nên...

- Giúp Juvia chuẩn bị với để lần sau Juvia đi với anh Gray chứ gì.- Cô gái tóc vàng chen vào mỉm cười tinh nghịch

- Ừ à ờ mọi người giúp Juvia đi.- Cô gái tóc xanh đỏ mặt đan xen hai ngón trỏ vào nhau.

- Ái chà Juvia của chúng ta phải hoàn mĩ mới được, đúng không Erza?- Côgái có mái tóc bạch kim quay sang cô gái tóc đỏ đang đứng cạnh

- Đúng thế Juvia chiều được nghỉ sớm nên chúng ta sẽ biến đổi.- Cô gáitóc đỏ điềm nhiên quét đôi mắt sắc bén khắp người cô gái tóc xanh.

- Ju Juvia đã rõ.- Cô gái tóc xanh ấp úng.