Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Chương 50: Ghen rồi!!



Chơi Tết tuần 2 tuần, hở tí là An lại giơ máy lên chụp khiến thoáng cái cuộn phim đã hết sạch

Thế là Huy nhân ngày nghỉ cuối cùng đưa nó đến cửa hàng tự chọn

Đó là một cửa hàng nho nhỏ nằm giữa trung tâm thành phố, được trang trí theo phong cách cổ điển trong vô cùng ấm áp

An vừa vào đã bị choáng ngợp

Bên trong trưng đầy những bức ảnh do người chủ tự chụp, bức nào cũng đẹp khiến nó còn tưởng mình đi nhầm vào triển lãm tranh chứ chẳng phải tiệm máy ảnh nữa cơ

Từng ngóc ngách nhỏ đều được người chủ tận tình chăm chú, muốn tìm thấy điểm để chê cũng khó quá rồi

"Xin chào, 2 bạn cần tìm gì nhỉ?" một chàng trai dáng vẻ thư sinh bước ra rồi hỏi

An đột nhiên khựng lại, vừa trả lời vừa đo đỏ vành tai:

"A à mình tìm cuộn phim cho máy ảnh"



Thấy An ngại ngùng một cách lạ lùng, Huy đứng sau đột nhiên thấy ghen ghen

Huy chỉ đi đằng sau An, chằm chú nhìn cách nó hành xử

An hôm nay cứ là lạ, thẹn thùng thế nào ấy, nói chuyện còn nhỏ nhẹ đến nỗi khiến Huy còn ngờ vực liệu đó có phải là An của anh không nữa!

Chàng trai dẫn cả hai đi một vòng tham quan chút, cùng trò chuyện với An

Cả hai đều rất mê chụp ảnh nên nói chuyện rất hợp nhau, cứ luyên thuyên mãi thôi

Huy đằng sau chỉ có thể bước theo chứ biết làm gì nữa bây giờ

Đã thế chàng trai còn "ghẹo gan" Huy khi cằm tay An chỉ nó cách căn ảnh sao cho đẹp

Nói chuyện một hồi thì An biết được rằng đây là chủ cửa hàn và tất cả đều là tự tay anh dựng nên khiến mắt nó sáng lấp lánh lên, chăm chú nghe không sót chữ nào

Huy tức sắp ói máu đến nơi rồi, vẫn ráng nhẫn nhịn chút, ra xe lấy ít đồ

Trong lúc Huy đi, chàng trai đã rủ An thực hiện chút kế hoạch chọc Huy ghen tức lên mà giành lại người của mình

An hôm nay gan rồi, gật đầu đồng ý hợp tác ngay luôn

Lúc Huy vào thấy hai người đang nắm tay nhau làm anh phải vội chạy đến, đặt "nhẹ" hộp sữa socola xuống bàn:

"Socola của em nè" Huy nói với An nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào chàng trai, miệng cười tươi như hoa

"À, ừm em cảm ơn...."



Thế rồi họ đến nơi đặt những cuộn phim

Có hàng tỉ tỉ loại khác nhau khiến An băng khoăng không biết nên chọn loại nào

"Lần trước anh mua cho em cái nào thế Huy?"

"Anh không nhớ nữa, anh chỉ nói lấy cái đắc nhất rồi chụp thử vài tấm, thấy ok thì lấy thôi"

"Thật, thật hả?"

"Ừm. Đồ TẶNG EM mà, phải là món tốt nhất chứ" Huy cố tình nhấn mạnh để "đánh dấu chủ quyền"

An lại tinh nghịch bày trò, bảo chàng trai tư vấn cho mình

Nhận được cái nháy mắt từ An, chàng trai cũng nhanh chóng hợp tác, vừa giải thích từng cái, vừa cố tình cầm tay An lên chạm thử từng cuộn phim

Đã thế cả hai còn nhìn nhau với ánh mắt đắm đuối của kẻ si tình khiến Huy tức điên

Vì là ngày lễ nên cửa hàng tương đối đông, Huy định dùng chiêu kêu chàng trai ra tính tiền cho khách nhưng nhân viên phụ giúp làm hết cả rồi khiến Huy bể kế hoạch

*Sao nhân viên quán này lanh chanh dữ dậy trời* Huy nghĩ thầm

Giờ sao? Tiếp tục làm bóng đèn hả?

Không, không thể được, đó rõ là người của mình sao mình phải nhường cho người khác!!

Con tim Huy bắt đầu vùng dậy, chiến đấu với lí trí

Thường thì lí trí chẳng thể thắng nổi con tim đâu, lần này cũng thế

Huy bước đến, giả bộ vì nhức đầu mà gục xuống sau lưng An

Nó hoảng hốt, liền hỏi anh bị làm sao thế

"An à anh nhức đầu quá, dẫn anh ra ghế ngồi được không?"

Tất nhiên là An mắc bẫy rồi, vội buông cuốn phim xuống dìu Huy ra ghế

Định đi lấy cốc nước cho Huy thì An bị kéo lại ngồi xuống ghế

Huy dí sát mặt nó, giận dỗi bảo:

"Anh cũng biết ghen đó!!!"