Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 160: Cô lo lắng



1 chiếc moto đang lao về phía cô, người lái xe mặc đồ bảo hộ đen, đội nón bảo hiểm nên chẳng thể nào thấy được gương mặt
Lâm Doãn nhíu mày
Kẻ đến là ai đây? Ngang nhiên lái xe trên vỉa hè
Trừ khi ...

Chiếc xe lao đến như bay, cô nhanh nhạy né tránh
Nhưng đối phương vẫn mặc kệ, chạy với tốc độ khá cao, dù tránh được nhưng vẫn mất thăng bằng
Cố gắng giữ vững nhưng 1 kẻ quyết tâm hại người sao có thể để cô có cơ hội?

Tên đó nhanh chóng xoay 180 độ rồi lao đến
Người đi đường thấy tên đó điên cuồng lao lên lề đường thất thanh la thét
Lâm Doãn cắn môi, chết tiệt, không kịp mất!!!
Cô có thể thấy được nhưng cơ thể không thể nào phản ứng nhanh bằng chiếc xe đang lao về phía mình bằng tốc độ ánh sáng
Hết cách, đành phải nhắm mắt cam chịu

Ầm!!!!!!!!!!

Tiếng động lớn vang lên khiến cô giật mình
1 giây, 2 giây ...
Không có cảm giác đau đớn, chẳng lẽ ... cô chết rồi?
Len lén mở đôi mắt chỉ thấy cái xe lẫn tên điên lúc nãy đã ngã sóng soài cách cô 50m
Chuyện gì vậy?

Lâm Doãn đối mặc với những chuyện lớn bé trong công ty luôn luôn điềm tĩnh
Vì thân phận được giấu kín nên chưa từng bị ám sát
Lúc nãy cứ nghĩ sẽ tắt thở đến nơi
Cô cố gắng trấn an quan sát xung quanh

Tên muốn ám sát cô văng đi thật xa, còn có ...
Bạch Dạ Phi Long? sao hắn ... còn có bộ dạng như thế này là sao?

Bang chủ Hắc bang ngồi cách cô không xa, rất tiếc cô chỉ nhìn thấy bóng lưng nên chẳng biết biểu cảm hắn như thế nào

Nhưng rõ ràng lúc nãy cô chỉ còn cách chiếc moto vài mét, sao khi nhắm mắt rồi mở ra hắn lại ngồi trước tầm mắt
Ai da, có ai giải thích giúp cô không?
Đầu cô muốn nổ tung rồi a

Bạch Dạ Phi Long biết con nhím này còn lâu mới chịu về nhà cùng hắn nên chỉ có thể ngồi chờ trong xe
Chỉ vừa lơ đễnh nhận điện thoại thì lại thấy cảnh tượng trước mắt

Hắn không nghĩ nhiều mở cửa xe rồi lao đến
Chiếc moto kia cực kỳ gần cô
Cho dù có ôm lấy hoặc đẩy cô khỏi đường chạy thì vẫn khiến cô bị thương
Chưa kể tên tâm thần chạy moto vẫn có khả năng sẽ quay xe rồi thực hiện hành động chó chết đó đến khi hoàn thành mới thôi
Hắn không thể mạo hiểm

Suy nghĩ đến đây, Bạch Dạ Phi Long chạy đến dùng 1 bên vai kiên cố va vào chiếc moto
Tên lái xe bị lệch tay lái ngã xuống rồi bị chính công cụ gây án kéo lê 50m mới dừng lại

Cú va mạnh khiến bang chủ cũng bị kéo theo nhưng thân thủ tốt chỉ bị kéo 1 2 mét đã thoát thân
Phần vai phải bị va xuống mặt đường cứng rắn, tuy có mặc thêm áo khoác da nhưng phần tay áo sớm đã không còn nguyên vẹn
Lộ ra phần cánh tay trầy xước
Màu đỏ của máu bao phủ 1 mảng áo lớn, thậm chí còn chảy ra mặt đường

Hắn định động vào vết thương, liền có 1 bàn tay ngăn cản
'Đừng, nhiễm trùng thì biết tính sao!!!'

Lâm Doãn dìu hắn đứng lên, động tác nhẹ nhàng tỉ mỉ cố gắng không chạm vào vết thương
Cô quàng cánh tay còn lành lặn của hắn qua vai mình, sau đó bấm 1 dãy số

Bạch Dạ Phi Long nhìn xuống chỉ thấy được đỉnh đầu của cô, nhưng hắn cảm nhận được giọng điệu lo lắng, gấp gáp của mĩ nhân trong lòng, tủm tỉm cười

Hồi lâu cô xoay người
'Liễu Thanh nơi này giao cho anh'
Rồi đưa người bị thương lên chiếc xe của chính chủ, cầm chìa khoá phóng đi mất

Liễu Thanh nhìn họ rời đi chỉ thở dài bất lực
'Ông chủ có vợ đẩy hết mọi việc lên đầu tôi đã đành, bây giờ lại sắp có thêm chị dâu ... kiếp làm công sao mà khốn khổ a'

Tên chạy moto đó ngã lăn quay, vết thương cũng chẳng hề nhẹ
Chưa kịp than đau đã bị nắm cổ kéo lên áp giải đến chỗ Liễu Thanh đang đứng

1 người trong số họ lên tiếng
'Anh Thanh, phải đem tên này đến đâu'

'Bệnh viện' anh ta ngoáy ngoáy tai dửng dưng trả lời

'Chuyện này ...'

Liễu Thanh xoay người nhìn đàn em của mình nở nụ cười trào phúng
'Cậu vừa gia nhập sao?'

Tên lính mới im lặng đồng ý
Liễu Thanh không nói gì nữa, lái xe dẫn đầu
Vậy là cả top người ném tên không biết trời cao đất dày đó vào xe rồi chạy theo

Không được làm loạn, gây rối ở bệnh viện
Nhưng điều này sao có thể áp dụng với Hắc bang?