Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 65: Mộ tổng cũng tiềm quy tắc?! (28)



Sang ngày thứ hai, buổi sáng vẫn giống như cũ, là do Mộ Tử Quân chuẩn bị thức ăn, sau khi ăn xong thì hai người cùng nhau đến công ty.

Tuy format vẫn giống tập một nhưng người xem vẫn không suy giảm, bởi vì những hành động và ánh mắt của hai người dành cho nhau thật sự quá ngọt ngào ấm áp, giống như đang xem ngôn tình đời thật vậy, khiến ai cũng không dời mắt được. Mọi người còn thi nhau soi ra các hint lớn bé rồi chia sẻ cho nhau.

Đến giờ chiều, Bạch Tố Linh lại như cũ đứng lên tập võ, nhưng chưa tập được bao lâu thì Mộ Tử Quân bỗng đứng lên, tiến lại chỗ cô.

"Để anh xem xem mấy ngày nay em có tiến bộ không nào."

Bạch Tố Linh kinh hỉ nhìn anh, "Hôm nay anh không bận sao?"

"Bận," Mộ Tử Quân không giấu diếm, "Nhưng không gấp."

Bạch Tố Linh ngọt ngào cười, bắt đầu thực hiện các động tác anh đã dạy cho mình, Mộ Tử Quân đứng một bên xem, thỉnh thoảng lại chỉnh sửa cho cô.

Nhìn đến cảnh này, người xem lại có cơ hội bùng nổ.

"Má ơi! Hóa ra thầy dạy võ cho Linh Linh là chính Mộ tổng sao???"

"Hèn gì hôm bữa tôi nhìn mãi không ra môn võ Bạch Tố Linh đang học, hóa ra là do Mộ tổng dạy!"

"Ý lầu trên là sao? Chẳng lẽ Mộ tổng dạy không đúng?"

"Không phải, tuy võ này không giống với mấy môn võ thông dụng, nhưng tôi có thể nhìn ra được nó có tác dụng rất lớn trong thực chiến, không có động tác màu mè hoa lá hẹ, Bạch Tố Linh học xong dùng để phòng vệ là dư sức!"

"Oa! Hóa ra là do Mộ tổng cố tình dạy riêng cho Linh Linh để cô ấy có thể tự bảo vệ bản thân nha! Mộ tổng thật soái!! Tôi ủng hộ couple này!"

"Haha, nhớ hôm qua có người nói Linh Linh nhà tôi không biết suy nghĩ cho Mộ tổng, huơ tay múa chân trong văn phòng anh, giờ sao mấy bạn không nói nữa đi? Mộ tổng là thầy dạy cho Linh Linh đó, Linh Linh không tập luyện trước mặt anh thì phải tập trước mặt ai???"

Lát sau, Bạch Tố Linh đang tự tập luyện lại chuyển sang đánh thử với Mộ Tử Quân.

Ban đầu Mộ Tử Quân còn nương tay, giả vờ như mấy tên lưu manh côn đồ bình thường để đấu với cô, Bạch Tố Linh liền dễ dàng hạ gục anh, khiến bao nhiêu người trầm trồ khen ngợi.

Nhưng không lâu sau, Mộ Tử Quân bắt đầu tăng cấp độ, Bạch Tố Linh dần dần yếu thế, cuối cùng còn bị anh kèm cặp không nhúc nhích được.

Mộ Tử Quân đứng ở phía sau cô, giữ chặt lấy hai tay cô ở sau lưng, chân phải trụ vững, chân trái đưa lên móc qua hai chân cô, kẹp chặt lại, khiến cô không thoát ra được.

"Em vẫn còn kém xa lắm," Mộ Tử Quân mỉm cười trêu chọc.

Bạch Tố Linh xấu hổ, đúng lý phản bác, "Em mới học có hai tháng, anh lại còn là người dạy em, sao em có thể nhanh như vậy đã đánh bại anh được chứ!"

Mộ Tử Quân cười cười, không nói gì.

Bạch Tố Linh thấy anh không chịu thả cô ra thì ngượng ngùng lúng túng, vội bảo, "Anh mau thả em ra, còn đang quay đó."

Mộ Tử Quân hơi liếc về phía camera lắp ở góc phòng, khóe môi nhếch lên, sau đó cúi đầu kề sát bên tai cô nói, "Không thả," nói xong bắt đầu gặm cắn vành tai cô.

Bạch Tố Linh giật thót, xấu hổ quẫn bách hét lớn, "Mộ Tử Quân!!!"

Mộ Tử Quân bật cười thành tiếng, buông cô ra.

Vừa được trả lại tự do, Bạch Tố Linh liền cách anh thật xa, cảm thấy khoảng cách hiện tại đã an toàn rồi, lúc này cô mới dám trừng anh mắng, "Anh thật quá đáng! Đồ đáng ghét!"

Anh vậy mà dám cắn tai cô trong khi đang quay hình!



Mộ Tử Quân tràn đầy ý cười hỏi lại, "Đáng ghét hay đáng yêu?"

"Đáng ghét!" Bạch Tố Linh không chút do dự trả lời.

Mộ Tử Quân câu môi, ngả ngớn nói, "Nhưng em lại yêu anh mà?"

Bạch Tố Linh lại đỏ bừng mặt, nghẹn họng nhìn anh, cuối cùng hừ một tiếng, cầm lên máy tính không thèm quan tâm đến anh nữa.

Mộ Tử Quân cười cười, bước đến trước mặt cô đưa tay sờ đầu cô, "Được rồi, là anh sai, anh quá đáng thật, sau này sẽ không làm thế nữa. Tiểu Linh đừng giận."

Bạch Tố Linh liếc xéo anh, "Anh đi làm việc đi!"

"Được, đều nghe Tiểu Linh," Mộ Tử Quân nhéo mũi cô rồi quay trở lại bàn làm việc của mình.

Đoạn này vừa chiếu, cư dân mạng lại sôi trào lên.

"Lúc nãy không biết Mộ tổng làm gì mà Linh Linh lại xấu hổ vậy ta? Nhưng dựa vào góc độ đó thì tôi xin được phép mạnh dạn đoán, cắn vành tai!" Một người vừa nói liền nói trúng tim đen.

"Mộ tổng cũng thật quá lợi dụng cơ hội a!! Nhân lúc tập võ để thân mật Linh Linh!!"

"Tôi đã nhìn ra được bản chất của Mộ tổng rồi. Anh ta chính là muốn nhìn thấy Linh Linh nhà tôi quẫn bách xấu hổ, cứ cố tình chọc Linh Linh cho đến khi cô ấy sắp tức giận thì lại xuống nước dỗ dành! Hahaha hảo tình thú a~"

"Hiện tại thì tôi đã tin Mộ tổng thực sự nghiêm túc với Bạch Tố Linh rồi. Hẳn là sẽ không có người thứ hai có thể gọi thẳng tên Mộ tổng và dùng thái độ đó để nói chuyện với anh ta mà anh ta lại vẫn vui vẻ sủng nịch mỉm cười dỗ dành như vậy."

*

Tập thứ năm, nửa ngày đầu ngày thứ ba.

Thời điểm ăn trưa, Mộ Tử Quân đột nhiên trầm ngâm nói, "Hình như từ hôm em bị đau eo, em đã không còn nấu cơm cho anh ăn nữa thì phải."

Một câu vừa nói ra, người xem liền nóng mặt điên cuồng bình luận.

"Bị đau eo là ý gì?? Rõ ràng tối hôm đầu tiên Linh Linh còn nấu cơm mà?? Sẽ không phải tối hôm qua hai người... hí hí hí."

"Tôi vừa mới nghe thấy cái gì thế này? Có phải là tôi hiểu lầm rồi không? Đau eo? Tại sao lại đau eo?"

"Nhưng không phải hai người ngủ riêng sao?"

"Nửa đêm sau khi camera tắt ai mà biết bọn họ làm gì chứ? Hí hí hí..."

"Bọn fan cuồng này đúng là cái gì cũng nói được. Không phải hôm kia còn bảo Mộ tổng tôn trọng Bạch Tố Linh nên không ngủ chung sao? Bây giờ phát hiện hai người họ làm rồi cũng vẫn bênh được."

"Cái này không gọi là bênh. Hai người họ rốt cuộc đã đi đến bước cuối cùng chưa là chuyện riêng của bọn họ. Mộ tổng chưa làm thì chính là tôn trọng Linh Linh, đã làm thì chính là lưỡng tình tương duyệt! Cho dù có là kết quả nào thì mấy người cũng không thể phủ nhận một sự thật là Mộ tổng và Linh Linh nhà tôi thực lòng yêu nhau!"

Trong khi người xem còn đang tự bổ não thì video đã phát tiếp đoạn tiếp theo.

Trên màn hình, Bạch Tố Linh cực kỳ nghi hoặc bối rối nhìn Mộ Tử Quân, "Sao lại lâu? Không phải hôm trước em vừa mới nấu sao?"

Mộ Tử Quân liền cười như đạt được ý đồ, "Đây là điểm duy nhất em chú ý đến sao?"

Bạch Tố Linh biết rõ anh lại nghĩ kế chọc mình, nhưng cô vẫn không nhìn ra được điểm nào không ổn nên đành hỏi, "Còn điểm nào không đúng sao?"



Mộ Tử Quân sâu xa cười, tốt bụng nhắc nhở, "Bị đau eo."

"Đau eo thì sao? Lúc đó là em lần đầu quay cảnh treo dây cáp, chưa quen nên bị đau eo, đúng rồi mà..." Bạch Tố Linh nghi hoặc hỏi lại, nhưng càng nói giọng càng nhỏ dần.

Rốt cuộc, cô như nghĩ đến điều gì, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên như muốn nhỏ máu đến nơi, "Mộ Tử Quân!!! Anh lại trêu em!!"

Thấy cô rốt cuộc nhận ra, Mộ Tử Quân cười vui vẻ, thẳng thắn thừa nhận, "Ừ, bởi vì Tiểu Linh của anh khi đỏ mặt lên trông thật xinh đẹp!"

"Anh!!" Nghe anh nói đúng lý hợp tình như vậy, Bạch Tố Linh nghẹn một hơi, "Thật quá đáng! Anh thật sự rất xấu!"

Mộ Tử Quân đưa mặt lại gần mặt cô, hai chóp mũi khẽ cọ lên nhau, "Xấu nhưng Tiểu Linh vẫn yêu không phải sao?"

Bạch Tố Linh hốt hoảng giật người ra sau, rốt cuộc không nhịn nổi nữa mắng, "Anh chính là cố tình nhân lúc quay chương trình để trêu em!"

Từ ánh mắt đến khóe môi của Mộ Tử Quân đều tràn đầy ý cười, anh không chút do dự gật đầu, "Đúng vậy, bởi vì lúc này Tiểu Linh còn dễ dàng xấu hổ hơn."

"Anh!!!" Bạch Tố Linh thở phì phò, "Ba ngày tới không cho phép anh hôn em!!!"

Mộ Tử Quân sửng sốt một lúc, vài giây sau phá ra cười, "Đây là Tiểu Linh đang phạt anh sao?"

"Anh nói xem?!"

Mộ Tử Quân thấy cô nghiêm túc, vội thu lại nụ cười, buồn bã ủ rũ khép nép cầm lấy tay cô, "Đừng mà Tiểu Linh, anh biết sai rồi... Ba ngày qua vì quay chương trình mà anh đã phải nhẫn nhịn rồi..."

Bạch Tố Linh hung hăng giật tay ra, "Cho anh chừa! Đáng đời!"

"Tiểu Linh..."

"Hừ!"

Bạch Tố Linh khoanh tay lại, ngồi quay lưng về phía anh. Mắt vô tình nhìn đến camera trong góc phòng, cô suy nghĩ một chút rồi lầm bầm, "Có gì phải nói đạo diễn cắt đoạn vừa rồi đi mới được... thật quá xấu hổ rồi..."

Vừa nghe đến câu này của cô, người xem liền không nhịn được cười điên cuồng bình luận.

"Hahahaha, tội nghiệp Linh Linh nhà tôi! Đạo diễn cuối cùng vẫn cho phát sóng cảnh này hahahaha!"

"Hahaha có ai thấy lúc Bạch Tố Linh nói câu đó, ánh mắt Mộ tổng dường như lóe lên không? Coi chừng là do Mộ tổng dặn dò không được phép cắt đó hahaha. Linh Linh thật đáng thương mà hahaha."

"Mộ tổng thật sự quá phúc hắc rồi hahaha. Tôi cười chết mất thôi! Anh ta còn dám thừa nhận bản thân cố tình nhân lúc quay phim để trêu Linh Linh nữa chứ!"

"Linh Linh nói đúng, Mộ tổng quả thực quá xấu rồi hahaha."

"Vừa nghe không được hôn Mộ tổng liền hối hận sầu thối ruột hahahah. Tôi cá 100k sau khi Linh Linh xem tập này, nhất định lại phạt Mộ tổng không được hôn ba ngày!!!"

"Tôi cá 200k, năm ngày!! Hahaha."

"500k, một tuần!!"

"Tiếc quá chỉ còn một tập nữa thôi là hết mất rồi... Tôi còn muốn xem couple Quân Linh cơ!!"

"Mộ tổng với Linh Linh thật sự là quá đáng yêu rồi! Tôi vĩnh viễn chèo thuyền Quân Linh! Chỉ hy vọng có ngày thuyền cập bến!"

"Lầu trên yên tâm, chúng ta cùng chèo! Theo trực giác của tôi cặp này rất có hy vọng! Quân Linh muôn năm!"