Hổ Tế

Chương 2032



Chương 2092

Hóa ra Lý Thân Chiên hậu như dõi theo Liêu Như Yên trưởng thành, và bởi vì Liễu Như Yên là cô chủ nhà quyên thê, bình thường có rât ít đứa trẻ chơi với cô ây.

Lý Thần Chiến thường bảo vệ và đông hành cùng Liêu Như Yên, Liễu Như Yên cũng coi Lý Thần Chiến như anh trai của mình.

Sau này, Liễu Như Yên trưởng thành, có suy nghĩ của mình, đên độ tuổi tình cảm chớm nở.

Cô phát hiện Lý Thần Chiến rất ấm áp, âm áp không chịu nồi, mà Lý.

Thần Chiến rất đẹp trai, khi ở tuôi hai mươi, anh ta giỗng như một minh tinh tên Quan Hi nào đó.

Tuy nhiên, lúc đó Lý Thần Chiến rất được nhà họ Liễu ở Đề Đô coi trọng, Lý Thần Chiến học võ từ nhỏ, trở thành con dao của nhà họ Liễu ở Đế Đô, một con dạo được thiết kế đặc biệt chuyên giết người cho nhà họ Liễu ở Đề Đô.

Không biết có bao. nhiêu người đối đầu với nhà họ Liễu ở Đề Đô đã chết dưới tay của Lý Thần Chiến.

Lý Thần Chiến biết mình xuất thân thập hèn, anh ta biết mình không xứng với Liễu Như Yên, vì vậy anh ta uyền chuyền từ chối Liễu Như Yên.

Tuy nhiên, từ nhỏ Liễu Như Yên đã.

không có bạn, mà Lý Thần Chiến vẫn luôn bảo vệ cô.

Cũng bởi vì cô sinh ra trong nhà họ Liễu, không biết có bao nhiêu nhà quyên thê, giàu có muốn ám sát Liễu Như Yên.

Ban ngày Lý Thần Chiến bảo vệ Liễu Như Yên, ban đêm lại âm thầm hành động giết những người đối đầu với nhà họ Liễu ở Đề Đô.

Có một lần, Liễu Như Yên bị ám sát.

Ngày đó, không biết có bao nhiêu sát thủ hàng đâu đên.

Một mình Lý Thần Chiến đã chiến đầu hết mình, khuyên bảo Liễu Như Yên đi trước, anh ta sẽ chặn sau.

Liễu Như Yên nhớ rõ lúc đó cô sợ hãi đến mức khóc không thành tiếng, bởi vì sợ cản trở, Liêu Như Yên vội vàng chạy thoát, muốn về nhà gọi tiếp viện.

Về đến nhà, Liễu Cẩm Văn cha của Liễu Như Yên đã cử một lượng lớn cao thủ đến cứu anh.

Khi họ đến nơi, tất cả sát thủ đã chết, và quân áo của Lý Thần Chiến dính đầy máu, anh càm một con dao thân thê lung lay sắp đỗ.

Liễu Như Yên bật khóc ngay tại chỗ, nhìn thấy Liễu Như Yên đã bình an vô sự, Lý Thần Chiến không chồng đỡ nồi thân thể bị thương nặng mà ngã xuống đất.

y lúc hôn mê đó, Liễu Như Yên hếi Ty Thần Chiến sao lại ngốc như vậy, rõ ràng anh ta có cơ hội chạy trồn.

Khóe miệng Lý Thần Chiến dính đầy máu, cười dịu dàng: “Tôi, Lý Thần Chiến là tôi tớ nhà họ Liễu, bảo vệ cô chủ là bổn phận, là trách nhiệm. Chỉ cân cô chủ bình an vô sự là được, Lý Thần Chiến này chết cũng không hồi tiếc!”

Dứt lời, Lý Thần Chiến rơi vào hôn mê.

Trên thực tế, đây không phải là những lời trong lòng Lỷ Thần Chiến.

Lý Thần Chiến không muốn Liễu Như Yên đau xé lòng, lý do tại sao anh ta giết tất cả những tên sát thủ là vì anh ta sinh lòng yêu thương.

Anh ta đã nhìn Liễu Như Yên trưởng thành, bảo vệ Liễu Như Yên nhiều năm như vậy. Khi bọn sát thủ này muôn giết Liêu Như Yên, họ đã chạm đến vảy ngược của Lý Thần Chiến.