Hổ Tế

Chương 1671



Nghĩ đến việc mình bị Dương Bân Hàn tính kế đuổi ra khỏi Đề Đô mấy năm trước, cơn tức giận của Dương Tiêu không ngừng trào dâng trong người: “Đặt vé máy bay cho tôi, còn nữa, đến lúc đó tôi sẽ đích thân đến thăm, lây thân phận của Long Môn tới thăm. Chịu đựng nhiều năm như vậy, sự trở lại của Dương Tiêu này, chắc chắn sẽ khiến mây bay tứ phía!”

“Vâng, điện hại” Ám Kim Long Vương đáp.

Nhớ lại bộ mặt xấu xí của nhà họ Dương ở Đề Đô, lửa giận trong người Dương Tiêu không có cách nào dập tắt được.

Khi Dương Tiêu này trở lại, toàn bộ Đề Đô sẽ sôi sục.

Đường Mộc Tuyết nhìn ra được tâm trạng của Dương Tiêu đang rất dao động, Đường Mộc Tuyết hiên huệ hỏi: “Sao vậy?”

“Mộc Tuyết, ba ngày nữa anh sẽ trở về Đề Đô!” Dương Tiêu trịnh trọng nói.

Đường Mộc Tuyết kinh ngạc: “Nhanh như vậy?”

“Ừ, không thể trì hoãn được nữa! Em nói đúng, tập đoàn Tuyết Tiêu phải tiếp tục phát triển, nếu Liễu Giang Hà có thê giành được vị trí đứng đâu trong giới y học trong nước, nhất định sẽ nâng cao uy tín của tập đoàn Tuyết Tiêu lên rất nhiều. Lần đại hội trong giới y học này, anh sẽ đích thân tham gia vào toàn bộ quá trình!”

Dương Tiêu nghiêm nghị nói.

Anh đã đoán được từ lâu Dương B Hàn sẽ chơi thủ đoạn nhỏ, về Đề Độ trước thời hạn.

Chỉ là Dương Tiêu không ngờ rằng Dương Bản Hàn lại điên cuồng như vậy, trở về sớm hơn nhiều ngày.

Thế cũng tốt „Dương Tiêu cũng đã chờ không nồi muốn giết tới Đề Đô rôi.

Bây giờ, dưới sự lãnh đạo của Đường Mộc Tuyết, tập đoàn Tuyết Tiêu đang phát triên mạnh mẽ và thịnh vượng.

Phùng Tứ đã trở thành chó nhà có tang, Lý Thần Chiến đã tỉnh. Tiếp theo, Lý Thần Chiến sẽ không dễ dàng buông tha cho Phùng Tứ.

Một khi môi đe dọa của Phùng Tứ được dỡ bỏ, chỉ dựa vào thủ đoạn của bọn Đường Hạo, Điền, Lộc, Tạ Quân hoàn toàn khó có thể hạ gục được Đường Mộc Tuyết. Tải app truyện hola đọc tiếp nhé!

Cả Đường Mộc Tuyết và Long Ngũ đều cần phải phát triển, các lãnh đạo cập cao của tập đoàn Tuyết Tiêu phải có ý chí sắt thép, trong sự phát triên sau này mới không quan tâm hơn thua, bât khả chiên bại.

Về phần an toàn của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu không lo lắng, anh đã triệu tập Bắc Hải Long Vương rồi.

Sức mạnh của Bắc Hải Long Vương vượt qua Ám Kim Long Vương, có Bắc Hải Long Vương bảo vệ Đường Mộc Tuyết, Đường Mộc Tuyết sẽ được an toàn tuyệt đối.

Điều duy nhất khiến Dương Tiêu lo lắng là người được gọi là “Vương”.

đứng sau Võ Thu Hoằng cao thủ số một trong sáu tỉnh Đông Hải là ai.

Tuy nhiên, anh đã liên lạc với Lý Vân Long, thủ lĩnh của Long Ảnh ở Đề Đô.

Lý Vân Long đã phái một số lượng lớn cao thủ Long Ảnh đi càn quét khắp bón tỉnh Giang Nam và sáu tỉnh Đông Hải, những kẻ xâu này chắc chăn sẽ bị người của Long Ảnh đánh bại.

Tiếp theo, hy vọng trước khi mọi chuyện ở Đề Đô lăng xuống sẽ không có rác rồi nào xảy ra.

Đường Mộc Tuyết biệt nhiêu năm trước Dương Tiêu bị anh trai cùng cha khác mẹ với mình hãm hại và bị buộc rời khỏi nhà họ Dượng ở Đề Đô, sự việc này vân luôn khiến Dương Tiêu canh cánh.

“Chú ý an toàn!” Đường Mộc Tuyết nhẹ nhàng nói.

Đường Mộc Tuyết tin rằng người đàn ông của cô chắc chắn là rồng giữa dòng người.