Hổ Tế

Chương 1542



“Tên kia, anh thật sự đủ tàn nhẫn!”

Liễu Hồng Trạch tức giận nghiền răng nghiên lợi.

Anh ta biết Dương Tiêu đã có ý nhắm vào mình, vừa rồi thật sự khiến cho não bộ của anh ta trở nên trống rỗng trong thời gian ngắn.

Dương Tiêu nhếch mép cười: “Không tàn nhẫn thì làm sao có thể thấy rõ cảm giác chân thực được? Anh nói đúng không, cậu Vương?”

“Tốt tốt tốt, tôi thừa nhận anh quả thực rất xuất sắc, nhưng đừng có mà tự đắc, chút kế nhỏ này thì tính là gì?”

Nhìn.Dương Tiêu, Vương Tỉnh hận nghiên răng.

Mình đã có gắng nhiều lần, nhưng dễ dàng bị Dương Tiêu đánh bại, không cần nói Vương Tỉnh buồn bực như thế nào.

– Nhìn vẻ mặt hai người cay độc, Dương Tiêu chế nhạo.

Mục đích lần đổi đao thật này của Vương Tỉnh là muốn Liễu Hồng Trạch dẫn người giết mình, nhưng đáng tiếc Dương Tiêu đã sớm nhìn thâu tất cả những chuyện này, nhưng anh cũng không hiên lành.

Anh muốn xử lý tôi phải không? Anh sẵn sàng xử lý tôi đúng không?

Ok! Không thành vấn đề, vậy tôi sẽ đối xử với lệnh theo cách của anh.

Các người muốn cảm giác chân thực, tôi sẽ cho các người cảm giác chân thực.

Dương Tiêu không hề tàn nhẫn với những diễn viên võ thuật đó, nhưng vừa rồi Dương Tiêu đã không khách khí với Liêu Hông Trạch.

Liễu Hồng Trạch biết mình không phải đối thủ của Dương Tiêu, anh ta nghiên răng nghiên lợi: “Ranh con, anh dám nhăm vào tôi, tốt, chờ thầy của tôi tới, tôi muôn xem xem, anh còn có thể tung hoành trước mặt thầy của tôi nữa không!”

“Bậc thầy Ngô Đạo Tôn sắp tới?”

Vương Tỉnh bắt ngờ hỏi.

Liễu Hồng Trạch gật đầu nói: “Đúng vậy, lát nữa thầy của tôi sẽ tới!”

Trong bộ phim chiếu Tết này, Ngô Đạo Tôn bậc thầy võ học sô một Trung Hoa sẽ đích thân làm đạo diễn chỉ đạo võ thuật.

Chỉ là Ngô Đạo Tôn có việc nên đã trì | hoãn rất nhiều thời gian, nhưng lát nữa chắc chắn ông fa sẽ có mặt.

“Bậc thầy Ngôi”

“Bậc thầy Ngôi!”

Đúng lúc này, hiện trường vang lên những giọng nói kính cần, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc võ phục màu trắng đang đi về phía địa điêm quay.

Người này là Ngô Đạo Tôn, võ sư số một Trung Hoa. Lần trước Dương Tiêu đến Giang Nam cứu Hoa Mộ Tranh có nảy sinh mâu thuẫn trực tiếp với Ngô Đạo Tôn.

“Bậc thầy Ngô đến rồi, Liễu Hồng Trạch mau ra chào hỏi, dạy dô tên này đi!” Vương Tỉnh thúc giục.