Hổ Tế

Chương 1508



Victor nhìn chằm chằm Dương Tiêu một lúc, toàn thân run lên như nghĩ tới cái gì đó: “Làm sao cậu biết SŠol bị thương? Chẳng lẽ ngài là…”

Cái gì! Ngài là?

Nghe vậy, Đường Hạo và Miyamoto Masao lập tức mở to mắt, miệng biên thành hình chữ “o”, đủ để nhét vào mấy quả trứng bú, Ông chủ uy nghiêm của tập đoàn tài phiệt tầm cỡ thế giới thế mà gọi một tên nhà quê như Dương Tiêu là ngài?

Điều này… làm sao có thể? Cả nhà qua trang mới truyen3 chấm one đọc khích lệ nhóm nhé! Cám ơn cả nhà!

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Victor nhìn Dương Tiêu, Đường Hạo cùng Miyamoto Masao chỉ cảm thấy hoa mắt.

“Nếu tôi đoán đúng, bệnh nhiễm lạnh trong cơ thể của tướng quân Sol chắc sẽ sớm phát tác, phải không?”

Dương Tiêu lại nói.

Bà Miria lập tức kích động: “Không lẽ cậu là huyền thoại của Thiên Phủ Chỉ CO1 8 “Suyt!” Miria chưa kịp nói xong, Dương Tiêu đã lập tức làm động tác không nói tiếp.

Vẻ mặt Victor kinh hãi: “Cậu Dương, thật sự là cậu?”

“Đúng, là tôi, thân phận của tôi đặc ï biệt, không tiện lộ ra!” Dương Tiêu nói thăng.

Ánh mắt bà Miria cuồng nhiệt: “Tốt quá, tốt quá rồi, Sol được cứu rồi, Sol được cứu rồi!”

Sol là người Nga, đội trưởng đội đặc nhiệm Nga, bồ mẹ anh ta chính là Victor Miria.

Mấy năm trước, Sol đến Bắc Cực điều tra thực tế, bị một nhóm người mặc đồ đen ám sát.

Tắt cả những người mặc đồ đen này đều bố trí hỏa lực tinh vi nhất thế giới, tất cả họ đều có những kỹ năng phi thường. . Được copy tại ( TR UMtruyeЛ. V Л )

Sol được ca ngợi là chiến thần số một nước Nga, anh ta thoát khỏi vòng vây nhiều lần.

Tiếc là kẻ địch quá đông, mục đích của họ rất rõ ràng, đó là giết Sol.

Xét cho cùng, Sol là một con người chứ không phải là thần, dưới sự truy đuồi hợp Ìực mạnh mẽ, anh †a đã rơi vào hang động băng, dẫn đến hấp thụ một tin khí lạnh lón, cuộn sạch tim.

Nhóm người mặc đồ đen đã sử dụng pháo làm nỗ tung một tảng băng, chôn vùi hoàn toàn Sol dưới động băng.

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh niên bí ẩn từ một quốc gia phương Đông xuất hiện.

Anh đeo một chiếc mặt nạ đen có khắc hoa văn thần ưng, anh không màng làn đạn cứu Sol.

Trong số rất nhiều cao thủ hàng đầu đó,. không ai là đối thủ của thanh niên bí ân này.

Chạm vào, sẽ chết!

Chạm vào người nào, người đó bị thương!

Bóng dáng thanh niên bí ẩn giống như bóng ma, hàng trăm người mặc đồ đen bị thanh niên bí ẩn giết không còn mảnh giáp, cuỗi cùng hung hăng bỏ chạy.

Vì vậy, Sol chiến thần số một của Nga được thanh niên bí ấn cứu.