Hiếp Dâm Song Tu Hệ Thống

Chương 8: Hắn quá cầm thú



Sau khi nói xong,hắn đợi thêm chút khi đường công công,tới khá gần 3nàng và nói:

"Đây là 3 nàng tự làm tự chịu,ta tới đây hắn tính nhào vô nhưng bỗng 1 thanh âm vang lên.

"Để ta tới cho,ấy nhầm,ta tới cứu các ngươi.

Nói xong hắn nhàu vô đứng trước3 nàng chính nghĩa nói:

*3nàng đừng sợ ta tới cứu các ngươi.

Ba nàng nghe vậy thì Mừng rỡ,nhưng các nàng thấy Anh Tuấn quá trẻ nên chán nản,các nàng điều nghĩ thầm tên này tính làm anh hùng cứu mỹ đây.

12 hộ vệ và 2bà già đang quay lưng cảnh giác xung quanh,cho đường công công làm việc đột nhiên,nghe phía sau có tiếng nói xa lạ lập tức chạy vào.

Thấy có một thanh niên xa lạ,lập tức chạy tới hộ vệ đường công công.

Sau khi hộ vệ và 2 bà già tới hắn liền nói:

"Tốt!ta chấp các người 1 tay trừ 2 bà già.

Ngươi gọi ai bà già.2 bà lão cùng giận dữ nói.

*Ta gọi2 ngươi bà già làm sao.

Hai bà già liền quay qua đám hộ vệ la lên:

"Các ngươi mau qua đây,ta muốn hiếp hắn tới chết sau đó bọn ngươi,thông cúc hoa hắn cho ta.

Nghe 2 lão bà nói zậy hắn thực sự nổi giận:

"Nam giết,nữ hiếp xong giết,ấy nhầm già hiếp xong giết.

Sau đó hắn lấy ra cuồng long kiếm ra,xong nhàu vô xuất chiêu nhất kiếm tây thiên,tạo ra hư ảnh phật như tiễn vào cõi tây chém vào 2 tên.

Chỉ trong 1 giây 2 tên linh tông chết,sau đó hắn lặp tức ra 1 chiêu phương tây xuất 10 kiếm.

Giết trong nháy mắt 12 tên,xong hắn nhìn về 2 bà già và đường công công.

Đinh!nhận được điểm sát nhân 1vạn2 bí mật.

Thấy chữ bí mật hắn không hỏi.

3nàng đang tuyệt vọng bỗng nhiên nhìn thấy hắn trong,2 giây giết 12 linh tông cảnh thì bắt đầu có chút hy vọng.

Hai bà già nhìn thấy hắn nhìn về phía mình,hơi rùng mình nhưng 2bà biết hắn chỉ là linh tông đỉnh cao,vì lúc xuất thủ sẽ lộ tu vi bình thường sẽ không lộ.

Hai bà già xem thường hừ lạnh,một tiếng cùng Nói:

"Chỉ là linh tông đỉnh cao mà thôi,cho dù ngươi giết 12 người thì sao,ngươi vẫn chỉ là giun giế.

Nghe 2 bà già nói vậy hắn cười lạnh 1 tiếng,sau đó hắn nói:

"Ta sẽ cho ngươi hối hận vì dám nói thế với ta.

Nói xong hắn xuất kiếm chiêu 1 nhất kiếm tây thiên,vào 3 người đường công công được 2 người hộ vào giữa,nhưng không thoát khỏi,mà 2 người thì te tuôn tóc tay rối nùi,và mấy vết kiếm mén nữa đi luôn.

Vì lúc nãy lúc xuất kiếm.

Đinh!không thể giết khi chưa hiếp sát thương giảm còn150%,bởi vì 50%bạo kích.

Đinh!nhận được điểm sát nhân1000.

Sau đó hắn lấy mũi cung tình yêu lập tức nhị tiễn.

Trúng 2bà già sau hắn quay lại nhìn 3 nàng nói:

Ai dám đi giết.

Ba nàng nghe vậy,lập tức sắc mặt trắng bệch bởi vì ba nàng định chuồn,lập tức nói:

"Chúng ta không trốn.

Hắn nghe vậy lập tức nói:

Vậy mới ngoan các ngươi nghe gì thấy gì xem như không thấy.

Ba nàng nghe vậy vội vàng gật đầu.

Hắn thấy vậy cũng gật đầu,sau đó hắn cởi quần áo ra.

Sau khi cởi xong hắn quay qua 2 bà già nói:

*2ngươi lập tức cởi quần áo ra.

Hai bà già nghe vậy vội vàng cởi quần áo ra.

Xong sau đó nói:

"Xong rồi chàng.

Nghe 2 bà già kêu mình chàng dương vật của hắn,không lên nổi hắn ta đành vận dâm công.

Sau đó phóng tới chỗ 2 bà già sau đó,2bà già rên rỉ sung sướng còn Anh Tuấn chỉ muốn ói thôi.

Đang lúc xxx với 2 bài già 3nàng tụ lại nói chuyện.

Liễu như vân nói:

"Hắn quá cầm thú bà già mà cũng không tha.

Hoa như tiên nói:

*Hắn cầm thú như vậy có khi nào hiếp xong,2bà già sẽ đến chúng ta không.

Bạch tuyết liên nói:

"Hay là chúng ta chạy đi nhân lúc hắn đang xxx với hai bà già không chú ý....

Hai nàng nghe vậy lập tức gật đầu định chuồn đi,nhưng 1thanh âm vang lên:

"Các ngươi dám đi 1bước nữa ta sẽ giết.

Khi đang xxx2bà già hắn không chịu nổi nên,quay đầu lại nhìn thấy 3nàng định chuồn,lập tức hâm dọa.

Ba nàng lập tức im re đứng lại,trong lòng cầu mong tên cầm thú này đừng hiếp các nàng.

Sau khi thấy lời hâm dọa thành công hắn tiếp tục.

Sau 2 tiếng hắn thịt xong 2bà già.

Đinh!exp+4000+4000điểm hiếp dâm.

Đinh!exp+4000+4000điểm hiếp dâm.

Đinh!chúc mừng người được chọn thăng cấp kết đan sơ kỳ.

Cảm nhận được sức mạnh mới xong hắn đứng dậy,cầm cuồng long kiếm 1hit 2 bà già chết.

Đinh!nhận được điểm sát nhân×4000.

Sau khi giết xong hắn xem thông tin.

Tên:

Huỳnh Anh Tuấn.

Cấp:

Kết đan sơ kỳ

Exp:760/10240.

Vật phẩm:

Cuồng long kiếm,mũi cung tình ái.

Công pháp:

Hiếp dâm,dâm công trung kỳ;nhất kiếm tây thiên,ngũ hành phụ trợ quyết.

Xem xong hắn qua coi điểm.

Điểm hiếp dâm:

3vạn9000.

Điểm sát nhân:

1vạn7(khi hợp hệ thống mới có).

Xem xong hắn đóng lại,và chạy lại phía 3 nàng.

Thấy hắn chạy lại mình 3 nàng hô trong lòng,tiêu rồi chẵng lẽ hắn muốn hiếp dâm 3 nàng xong giết.

Đang muốn chạy hắn đã tới trước mặt,mỗi tay ôm một người 1người kẹp chân(vì kết đan là bay được rồi).

Sau khi tìm 1 cái hang động hắn bắt các nàng vào.(chưa xong còn tiếp)

(Làm biếng viết quá mai 4giờ sáng phải thức để về quê 5giờ người ta đóng cửa về quê hết rồi thank ngủ à chúc ngủ ngon)