Hiếp Dâm Song Tu Hệ Thống

Chương 16: Lên âm,dương giới



Trong 3 ngày tới mua đan dược chữa thương.

Sau khi hồi phục phải đợi cho hệ thống up lv,mới lên vị diện khác được.

Đợi suốt mấy tháng trong vài tháng này Anh Tuấn,rảnh quá không có gì làm vào âm dương tỏa hành dâm.

Đinh!hệ thống update thành công lên cấp bản v2

Đinh!nhận được chức năng mới up lv làm nhiệm vụ(phải hoàn thành nhiệm vụ được giao mới tăng đại cảnh giới được).

Đinh!nhận được chức năng cửa hàng sát nhân(dùng điểm sát nhân nâng cấp vũ khí,đan dược hiệu quả,tuyệt chiêu,tiên thuật,vấn đề sinh lý....vân vân và vân vân).

Đinh!nhận được kiếm thường(×2 sát thương gây ra).

Đinh!nhận được cua gái phù(tăng độ khó cua gái lên bù lại thưởng ×3 nhiệm vụ).

Đinh!nhận được kiếm kỹ thường(chiêu thức điêu luyện gây ×2 sát thương gây ra).

Đinh!nhận được giày thường(tốc độ ×2 khi bị đuổi giết ×4tốc độ).

Đinh!thăng cấp Âm vương cảnh sơ kỳ(dùng exp đổi lấy âm khí khi lên cấp cần âm khí cực nhiều).

Anh tuấn quạo chửi:

"Hả mẹ nó up lv còn cần hoàn thành nhiệm vụ,mẹ kiếp khốn nạn khốn nạn thiệt chứ.

Chửi thì chửi nhưng không có cách nào khác,đành uất ức thôi đi qua cánh cửa lần này không bị gì đi tiếp đến cuối con đường.

"AAA....MÁ ơi đau quá.....

Ở một chỗ nào đó có 1 tên đàn ông trung niên đang lại hâm he một,đứa gái bé 9 tuổi tuy nhỏ tuổi nhưng đẹp hơn người,nếu như nói tuyết linh nhi là tiên nữ thì bé gái này chính là tiên của tiên nữ.

Tên đàn ông trung niên mắt lắm le trong đầu toàn nghĩ,ý định dụ dỗ bắt loli này đi lại nói:

"Cháu gái cháu đi đâu thế cháu có bị lạc không để chú,đưa cháu về.

Loli đôi mắt gian xảo trong đầu nghĩ gặp phải người xấu rồi,phải chuồn thôi lập tức dốc láo:

"Cháu bị lạc rồi không biết đường về nhờ chú đưa cháu về,nhà cháu ở trong Linh thú sơn rất gần đây thôi ạ.

Nói xong còn dùng 1 đôi mắt long lanh đáng thương,như đây là thật vậy nhìn tên đàn ông trung niên.

Tên đàn ông trung niên thầm nghĩ trúng kế rồi cười thầm,ngoài nói:

"Linh thú sơn cách đây cũng gần cũng được chúng ta đi nào.

Nói xong tên đàn ông trung niên lộ ra một nụ cười hiền từ,dẫn loli đi linh thú sơn bởi vì loli cảnh giới âm vương cảnh sơ kỳ,tên đàn ông trung niên cảnh giới âm vương cảnh trung kỳ,vì trung kỳ mạnh thì mạnh nhưng không chắc bắt 100℅ sơ kỳ,vì nam giới hấp thu âm khí rất khó,còn nữ giới hấp thu âm khí tăng cấp vèo vèoIraqchỉ đối với gái trinh,gái không trinh thì thông thường,nên phải dụ dỗ bày trận để bắt.

Đi tới linh thú sơn đi sâu vào đi được 1 chút,thì tên đàn ông trung niên dừng lại nói:

"Đã đến rồi.

Khóe miệng mỉm cười đắc thắng giống như vật đã trong túit.

Loli cũng mỉm cười quỷ dị lùi lại sau 3 mét sau,lấy ra một túi đồ vật hương thơm lan tỏa,sau 1 tức xung quanh yêu thú lập tức hướng phía này tới,tới khoảng 9con 4 con Âm vương trung kỳ 5con Âm vương sơ kỳ.

Tên đàn ông trung niên xanh mặt la lên nói:

"Ngươi con quỷ nhỏ mày điên rồi chúng ta sẽ chết hết đấy,dụ dỗ tán ngươi là cháu của lão lão khốn kiếp ta giết ngươi.

Nói xong tên đàn ông trung niên lấy ra một cây,đao cấp thấp giơ lên xuất chiêu chém tới của giới đao tiên.

"Aaa.....Má ơi đau quá.....

Anh Tuấn vừa bước qua cánh cửa thì bị dịch chuyển đến đây,nhưng không ngờ vừa tới là bị đâm đít chảy máu lên lán,vì tên đàn ông trung niên giơ đao lên đâm trúng đít Anh Tuấn.

Vội vàng bay lên tránh đau càng thêm đau vận tiên lực,chữa thương 1tức sau vết thương lành lại Anh Tuấn nổi nóng,thấy tên đàn ông trung niên đang cầm đao giơ lên còn dính máu đích hắn chửi ầm lên:

"*** mẹ mày thằng chó dám đâm đít ông tao giết mày.

Rồi với ánh mắt ngỡ ngàng ngạc nhiên của,tên đàn ông trung niên và loli Anh Tuấn lấy ra kiếm thường,xuất chiêu kiếm kỹ thường mới học xong trước khi xuất hiện tại đây,ánh kiếm chém đến tên đàn ông trung niên hơi kinh ngạc chút,nhưng kinh thường vì Anh Tuấn lộ ra tu vi Âm vương sơ kỳ,nên xuất ra lá chắn tiên lực cho đủ hứng chịu 1 đòn Âm vương sơ kỳ,rồi cuối cùng ánh kiếm xuyên qua lá chắn tên đàn ông trung niên hoảng hốt,định phản công nhưng đã muộn bị chém làm hai khúc.

Anh Tuấn chém xong tên đàn ông trung niên,hả giận tý nhưng không quên chửi:

"*** mẹ mày cho mày chết dám đắt tội với Tuấn,đẹp trai này hậu quả rất nghiêm trọng.

Loli nhìn thấy cảnh này lập tức chuồn ngay,ngay khi loli đi chưa được 1mét Anh Tuấn nhìn thấy loli là phái rồi,phóng tới định bắt lại nhưng 9con yêu thú này lập tức tấn công Anh Tuấn,vừa nãy giết được tên đàn ông trung niên là ăn may thôi(vì âm vương trung kỳ mạnh ×2 lần âm vương sơ kỳ,cứ thế mà tính âm vương đỉnh cao mạnh×2 âm vương trung kỳ,đến đỉnh phong còn cảnh giới âm hoàng cảnh mình chú thích sau).

Lập tức trang bị giày thường chạy vì bị đuổi giết nên,tốc độ ×4 phóng cái vèo tới chỗ loli bắt xong chạy chết mẹ còn loli chửi rủa inh ỏi.(chưa xong còng tiếp)

Mình viết lại rồi mới mua máy sam sung 3triệu mấy.

Chương 15 mình lúc hư điện thoại thì lưu nháp muađiện thoại xong vào là thấy có chương 15 rồi mình mới sửa lại mong anh em đọc lại giùm để biết cốt truyện nhé