Hẹn Ước Tình Yêu

Chương 3: Trong nhà tắm



Từ hôm ấy, anh không tìm cô nữa, mọi chuyện lại trở về bình thường. Mặ dù vậy nhưng trong lòng Kha Nguyệt luôn bất an, cô sợ sự lénnluts này một ngày nào đó sẽ bị bạn và chị họ cùng phòng phát hiện ra, hoặc có thể là những người bạn cùng phòng của anh sẽ nảy sinh nghi ngờ.

Để tránh mặt anh nhất có thể, Kha Nguyệt đã để ý giờ giấc sinh hoạt của anh, tránh những lúc anh sẽ ra ngoài, ngoài lúc đi học ra cô sẽ bám lấy hai người cùng phòng, giảm thiểu tối đa thời gian bản thân ở một mình. Bởi cô nghĩ anh sẽ vì thấy có người bên cạnh cô sẽ không dám làm liều.

Một tuần trôi qua êm đềm, nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, không chốn chạy được mãi. Mai chị họ cô và bạn cùng phòng đều có việc không ở đây, mà Kha Nguyệt cũng có lịch học không thể về quê, trong lòng dâng lên nỗi bất an, cô an ủi bản thân miễn anh không biết mình ở một mình sẽ không dám tìm đến

Đi học tan về cô ghé cửa hàng tiện lợi làm thêm bán thời gian mãi tối muộn mới trở về, thấy phòng cạnh có ánh đèn, có chút dè chừng nhưng nghe thấy có giọng nói chuyện, điều đó chứng tỏ bạn cùng phòng của anh cũng ở trong, như vậy cô sẽ an toàn

Sau ngày dài mệt mỏi cô mang quần áo đi tắm, đang tận hưởng dòng nước ấm áp thì cửa phòng tắm bị đẩy ra đột ngột, cô giật mình quơ vội cái khăn che lấy mình ( khoá phòng tắm mới hỏng chưa kịp sửa)

Nhìn thấy người bước cào là Quân Hạo cô vừa nhẹ nhõm vừa lo sợ điều xảy ra sắp tới. Nhẹ nhõm bởi người xông vào, nhìn thấy cơ thể cô không phải người con trai khác, nhưng sợ hãi vì sự xuất hiện của anh nhỡ bị người thứ 3 phát hiện ra

“Anh làm cái gì vậy, mau ra ngoài”

Quân Hạo không nói gì, tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi

“Anh làm cái trò gì thế, tôi chưa tắm xong, anh ra ngoài một chút đi, tôi xong liền”

Anh vẫn mặc kệ, thản nhiên nhìn cô nói, mặt không biến sắc hay đỏ

“Tôi tắm cùng em”

“Anh biến thái, mau ra ngoài”

“Em hét bé thôi,tôi không ngại mọi người biết đâu”

“Anh…”

“Tắm thôi, tôi giup em tắm”



“Kh..không cần, tôi tắm xong rồi”

Quân Hạo nhanh tay cản lại động tác muốn mặc đồ của cô

“Chưa xong, tắm lại”

“Anh điên hả, mau buông ra, mọi người sẽ thấy mất”

“Ngoan nào”

Động tác của anh rất, vòi hoa sen được mở lên, nước xối thẳng vào người cả hai, hơi nước nóng bốc lên khiến khung cảnh càng trở nên ám muội, anh và cô đang trong trạng thái nguyên thuỷ nhất của con người đối mặt với nhau, Kha Nguyệt ngại đỏ hai tai chốn tránh ánh mắt thâm tình đang nhìn chằm chằm mình của người con trai này. Khi Kha Nguyệt còn đang ngại ngùng cúi mặt, Quân Hạo liền cúi xuống hôn nhẹ vài cổ cổ, rồi đặt thật nhiều nụ hôn nhẹ khắp mặt và môi cô gái nhỏ

“Ưm”

“Thích không?”

“Mọi người sẽ thấy mất, anh mau dừng lại đi…ưm”

“Nhưng mà không dừng được nữa rồi”

“??”

“Anh muốn em”

Nói xong anh liền hạ một nụ hôn thật sâu xuống môi cô, ngăn chặn hết những lời cô định nói sắp tới

“Ưm”

Sau vài phút mặn nồng, dây dưa qua lại bên trong phòng tắm truyền ra những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ của người con gái và tiếng thở dốc của người con trai. Thi thoảng do quá hưng phấn mà Quân Hạo không kìm nén được lực liền tạo ra những tiếng “bạch bạch” va chạm cơ thể giữa hai người,…những âm thanh quá mức nhạy cảm khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai



“Anh nhẹ chút”

“Nhẹ sao làm em sướng”

“Ưm…không cần…”

“Cần”

Từng cú thúc mạnh, lật người hết đứng rồi lại ngồi khiến cả người Kha Nguyệt mệt lả. Không chỉ phải chịu đựng sức mạnh của người con trai này mỗi khi đi vào trong cơ thể mình mà Kha Nguyệt còn phải nhìn chăm chăm cửa phòng tắm, lắng nghe từng âm thanh nhỏ bên ngoài…

“Tôi hết chịu nổi rồi…”

“Hừm, thật yếu đuối”

Anh nhanh chóng kết thúc màn kích tình, thấy người con gái đã mệt lả trong lòng mình không khỏi cưng chiều kaf hôn nhẹ lên chán

“Em quá gầy, ăn nhiều chút còn có sức..” - anh dùng ánh mắt lưu manh nhấn mạnh nhưng không nói hết cũng khiến Kha Nguyệt hiểu mà ngại đỏ mặt thầm rủa: sao người đàn ông này mặt dày vậy chứ

“Em đang chửi anh?”

Cô giật mình ngẩng đầu nhìn anh: anh ta có siêu năng lực đọc suy nghĩ người khác?

“Nó viết rõ trên mặt em kìa”

Cô ngại ngùng cúi đầu

“Tôi còn có thể lưu manh hơn nhiều, từ từ em sẽ biết” - anh cúi đầu ghé sát tai cô nói nhỏ

Cả hai tắm giặt xong cô cản anh lại, ngó đầu ra xác nhận kĩ không có ai mới để anh ra ngoài rồi đợi một lúc cô ra sau. Kha Nguyệt thở dài, giữa hai chân đau mỏi, không ngờ ban đầu vốn muốn tắm cho đỡ mệt, ai ngờ tắm xong mệt hơn, xương cốt rac rời…Tên lưu manh chết tiệt…