Hệ Thống: Tìm Chồng & Hảo Cảm Ân Ái

Chương 75: Thế giới 6: Thế giới trong truyện



Trở lại với Thu Nhã và Khánh Tường.

Thu Nhã nhân cơ hội nói luôn:

- Khánh Tường! Lần này anh phải giúp em đấy!

Khánh Tường đương nhiên sẽ không từ chối, hơn nữa đây lại là lần đầu tiên Thu Nhã mở miệng yêu cầu anh giúp đỡ, cho nên, dù có xuống địa ngục anh cũng sẽ không từ chối.

- Được! Chỉ cần em yêu cầu thì việc gì anh cũng có thể làm cho em.

Thu Nhã cảm động vô cùng:

- Vẫn là anh tốt nhất!

Trong lòng Khánh Tường nở hoa, sung sướng sắp thăng thiên luôn rồi. Và cậu em của anh trong đũng quần cũng đã dựng lên. Anh lại muốn đè cô xuống làm thịt ngay lập tức làm sao bây giờ?

Tuy nhiên, lại nghe Thu Nhã nói:

- Em muốn biến tên Sở Lâm cặn bã kia thành thái giám. Để vĩnh viễn không thể dâm được nữa. Hơn nữa, còn phải theo chân nguyên chủ hầu hạ suốt đời như một con chó.

Thu Nhã đã suy nghĩ rất lâu mới có thể nghĩ ra biện pháp vừa có thể trừng trị tên nam chính cặn bã, mà vẫn để cho nam chính bên cạnh nữ chính suốt đời.

hột. Mặc dù anh cũng sẽ tìm mọi cách giúp cô, nhưng mà là đàn ông với nhau, anh cũng tội cho tên nam

Khánh Tường gật đầu:

- Được! Anh sẽ không để em phải

lại vui mừng ôm lấy anh

- Cảm ơn!

không nói mà chỉ vỗ nhẹ vào tóc cô. Anh không cần cô cảm ơn, anh chỉ cần cô yêu anh là đủ rồi. Nhưng Thu Nhã.

||||| Truyện đề cử: Chứng Bệnh |||||

được tăng thêm cấp nữa và cũng có thể là một loại thuốc đặc biệt nào đó, vân vân. Bởi thế, mặc dù mấy nhiệm vụ trước Khánh Tường nhiều lần đổi điểm để có thể ở bên cạnh Thu Nhã lâu hơn nhưng lại không hề ảnh hưởng đến level của anh, nguyên nhân cũng là nhờ mấy hộp quà bí ẩn

cảm thì sẽ khiến người ta si mê đến điên cuồng, chỉ cần chơi qua

ước là nữ nên mới vậy. Sau này đổi là nam thì thấy họ hoàn thành nhiệm vụ khá dễ dàng, đơn giản họ chỉ cần bắt đối tượng cường là xong. Bởi thế, Hệ thống ân ái đã thêm vào hai chữ "hảo cảm" nữa. Mà để có được hảo cảm thì việc dùng thuốc sẽ không cần thiết, vì thế mà chức năng đổi vật phẩm được đóng lại. Và những vật phẩm trong kho vật phẩm sẽ được đưa qua cho hộp quà bí ẩn. Cho nên, nếu ký chủ của hệ thống mở ra trúng mấy loại thuốc kích dục gì gì đó thì

loại thuốc này, ban đầu anh cũng cho rằng mình xui xẻo rồi. Tuy nhiên, bây giờ anh

sẽ cho Thu Nhã dùng. Chính xác mà nói là cho nữ chính Đinh Lăng dùng. Bởi vì Thu Nhã và anh sau khi hoàn thành nhiệm vụ thi đi rồi, ở lại chính là nguyên chủ. Họ ra sao không liên quan tới anh nữa, nhiệm vụ anh

lọ thuốc cho

đây anh có một lọ thuốc đặc biệt, bếu thoa nó lên người đặc biệt là vùng nhạy cảm thì nó sẽ khiến cho đối phương chỉ cần nếm qua một lần sẽ nhớ mãi không quên, hơn

Thu Nhã kinh ngạc:

- Thần kỳ

rồi cô lại thắc

anh lại không dùng mà đưa nó cho

Tường thành

- Anh dùng cũng không có tác dụng, ngược lại còn làm cản trở nhiệm vụ của anh nữa.

Đơn giản là vì hệ thống quy định "dùng thuốc không tính". Anh mà dùng thì không phải tương đương thất bại sao.

Nghe Khánh Tường nói vậy Thu Nhã mới vui vẻ nhận lấy lọ thuốc. Chỉ là sau đó cô lại hỏi:

- Vậy thái giám cũng có tác dụng à?

Ý của cô chính là, sau khi biến Sở Lâm thành thái giám thì liệu nó sẽ còn tác dụng không đấy mà.

Khánh Tường trong lòng lại thầm thấp ba nén nhang cho Sở Lâm. Nhưng anh vẫn trả lời cô:

- Chỉ cần hắn còn ham muốn thú vui thể xác thì vĩnh viễn sẽ có tác dụng.

Dù là thái giám thì vẫn có nhu cầu đó mà.

Nghe xong, Thu Nhã vô cùng mừng rỡ. Nắm lọ thuốc trong tay, Thu Nhã nở nụ cười gian manh:

- Tên Sở Dâm kia để xem lần này em trừng trị hắn ra sao!

Khánh Tường nở nụ cười cưng chiều nhìn cô. Ừ! Nếu Thu Nhã muốn trừng trị tên Sở Lâm cặn bã đó thì anh sẽ giúp cô một tay, biến, hắn, thành, thái, giám.