[Hệ Thống] : Sắc Nữ

Chương 386: Nữ Hoàng Tại Thượng : Nam Nhân Này Ta Muốn (Hoàn)



Thời Sâm lén nhìn biểu cảm của Huyên Huyên, hắn không biết chuyện gì. Nhưng hắn hiểu lúc này Alice chính là của hắn. Riêng mình hắn...

" Alice, ta có chết thì thế nào. Gia tộc trước kia, kể cả Nữ Hoàng Analyze cũng bị gia tộc ta tiêu diệt...

" Ha ha Ha, các ngươi là lũ Vampire kinh tởm.. đáng chết...

Kamila như nổi cơn điên, cười không ngừng. Huyên Huyên lạnh lùng hô lên..

" Đốt :"

-- Á... á..... "

Kamila và Thời Dục như bị thổi phồng lên, từng mạch máu như bị lửa đun sôi sục. Chưa tới vài giây máu thịt trên cơ thể hai người rơi từng tảng xuống.

Huyên Huyên nhếch mép cười, chậm mở miệng..

" Không phải các ngươi luôn mong muốn uống máu Vampires hoàng thất sao? Còn không mau tới..

Vampires phía dưới nghe được, lập tức bu lại Thời Dục và Kamila, điên cuồng uống máu xé xác hai người họ...

- A... a.... a

Tiếng kêu rên thảm thiết dần dần tắt lịm.

Verbal tiến lên phía trước , tuyên bố một lần nữa..

" Gia trưởng đời thứ 3, chính thức Nhị Hoàng Tử Thời Sâm đảm nhiệm. Và bắt đầu cử hành hôn lễ cùng với Nữ Hoàng Alice..

" Bệ Hạ tôn kính...

" Vương Hậu tôn kính....

Hàng ngàn Vampires quỳ lạy dập đầu. Kanji cũng vui mừng thay cho Huyên, hắn búng tay một cái lập tức trên người cô thay một bộ váy cưới vô cùng tinh xảo..



Hai người khoác tay nhau đi tới vị trí cao nhất... Thời Sâm nhìn Huyền Huyên, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn màu xanh lam vào giữa ngón áp út....

" Nữ Hoàng đại nhân, nàng chính thức thuộc về Thời Sâm ta..

Huyên Huyên mĩm cười, tay nắm lấy căm hàm tinh xảo của Thời Sâm. Cô cao ngạo cất giọng lên..

" Nam Nhân này ta muốn !Dĩ nhiên một kiếp vĩnh hằng. Sâm Sâm chỉ thuộc về ta

Nói xong Huyên Huyên áp cánh môi mình, lên đôi môi ấm áp của Thời Sâm.. Nhất thời hắn xấu hổ, hạnh phúc với hành động bá đạo của cô.

-- Ầm -- Ầm...

Khi hai người chạm môi, giữa sân rộng đột nhiên mở ra mật thất. Bên trong có một chiếc quan tài bay ra, bất giác Kanji cảm ứng được điều gì đó phóng tới nơi quan tài cũ kĩ...

Vài giây sau!

Nắp quan tài bật tung. Nữ nhân giống hệt Huyên Huyên lơ lửng giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền chậm rãi mở lớn.

Miệng nở nụ cười xinh đẹp, bay tới gần Kanji ....

" Kanji, là chàng tới thăm ta....

Kanji dụi dụi mắt, hốc mắt đỏ hồng. Bật khóc như đứa trẻ. Ôm chặt lấy nữ nhân đó, nghẹn ngào lên tiếng..

" Analyze , nang là nàng... không phải ta đánh thức. Mà chính là hai đứa nhóc kia.... Analyze mau trở về, cùng ta sinh bảo bối...

Analyze gõ đầu Kanji, nàng ta bay tới trước mặt Huyên Huyên. Ấn ngón tay lên giữa trán.

Trên trán Huyên Huyên, xuất hiện ấn kí màu lam như hình giọt nước. Nàng ta thì thầm vào tai Huyên Huyên.

" Cảm ơn cô, đã tới cứu vớt thế giới này , hãy thay Alice sống thật hạnh phúc...



Huyên Huyên giật mình, định lên hỏi. Thì đã không còn thấy hình bóng của Kanji và Analyze..

"Ẹo --:" Bất giác cổ cô ngứa ngáy, nôn khan...

Thời Sâm hoảng sợ đỡ lấy Huyên Huyên.

" Huyên Nhi, em làm sao vậy ? Không khỏe chỗ nào??

Cô lắc đầu, đặt tay Thời Sâm lên bụng mình. Ngọt ngào nói..

" Sâm Sâm, là dơi nhỏ đạp:"

" Thời Sâm :"....."

" Dơi... dơi nhỏ... nói vậy anh được làm ba rồi...

Huyên Huyên nhẹ nhàng gật đầu...

" Đi đi, không làm vua gì nữa. Ta đưa Huyên Nhi và con đi ngao du bốn bể....

Nói xong, hắn bế Huyên Huyên thuấn di đi mất trong nháy mắt. Verbal hồi thần. la lớn..

" Bệ Hạ, ngài đi rồi ai cai quản Phương Đông và lâu đài...

Giữa không trung, âm thanh Thời Sâm vang vọng.

" Tự ngươi giải quyết đi..

Verbal :"....."

( Đã hoàn thành tâm nguyện nam chủ. Dương khí thu thập 10/10 chúc ký chủ ở lại chơi vui vẻ, cho tới tận tuổi thọ)

-----Đã hoàn thành vị diện 14