[Hệ Thống] : Sắc Nữ

Chương 368: Nữ Hoàng Tại Thượng : Nam Nhân Này Ta Muốn 30





Hắn rõ ràng có cho 3 Vampire kia dùng vật kích thích, phóng ra kĩ năng lửa. Vampire cố kị nhất là lửa, chỉ cần Alice bị thiêu chết thì Thời Sâm cũng hết hi vọng lên ngôi vị.

Nhưng Thời Dục không ngờ, Alice lại có được kĩ năng lạ lẫm, chứa đựng sức mạnh kinh khủng kia . Mọi việc đã đi lệch khỏi quỷ đạo mà ban đầu hắn tính toán...

Thời Định vui vẻ, đứng lên nở miệng tuyên bố..

"Ta tuyên bố, Nữ Hoàng Alice dành chiến.....

" Khoan đã, ta không phục :" Giọng nữ nhân như thôi miên vang lên. Số đông tò mò quay đầu lại nhìn nơi phát ra âm thanh.

Huyên Huyên nhìn nữ nhân nọ, ban đầu có hơi giật mình. Nhưng sau đó liền ổn định lại.

Nữ nhân xinh đẹp kia, toàn thân vũ mị. Mái tóc màu tím, đôi mắt đỏ rực, từ trong tứ đại gia tộc bước ra.

Nhìn dung mạo, kém Huênh Huyên tới 3 phần. Toàn thân phong thái yếu đuối, nhưng từng chữ lại mang lực sát thương không nhỏ..

" Nữ Hoàng Alice thật lợi hại , bổn tiểu thư là Lan Nhược Nhược. Tới từ Lan Gia,

" Ta không phục :"

" Ừ :" Huyên Huyên nhàn nhạt đáp lại, không phục thì thế nào? Không sợ chết thì nhào tới..

" Vị tiểu thư Lan Gia này, nếu không phục thì trực tiếp tới. Đánh nhanh ta còn rất bận..... bận ăn Sâm Sâm...

Thời Sâm :"...."

Thời khắc quan trọng như vậy, cô ấy vẫn không từ bỏ cơ hội chọc ghẹo hắn. " Huyên Nhi, là tôi chiều em sinh hư rồi :"

Huyên Huyên hơi nghiêng đầu cười ngọt ngào với Thời Sâm. Ngón tay ngoắc khiêu khích Lan Nhược Nhược....



Thời Sâm khẽ mềm lòng, ánh mắt hắn nhìn nam nhân xem Huyên Huyên cười tới mê mẫn. Tức khắc mặt hắn tối sầm lại..

"Nữ nhân của ta mà cũng dám nhìn, quay sang bên kia :" Hắn không thèm để ý mà gầm lên.

Toàn bộ đông đảo con mắt, hoảng sợ nhìn sang hướng khác. Huyên Huyên nhịn cười tới đau bụng, nam chủ này nhà hắn bán giấm sao?

Giây tiếp theo

Lan Nhược Nhược bị khiêu khích tức giận tấn công. Cô ta vươn móng tay sắc bén ra, như muốn cào rách mặt Huyên Huyên.

Huyên Huyên nhếch miệng thành đường cong tuyệt mĩ. Miệng nhỏ xinh xắn lẩm bẩm.

" Xinh đẹp như vậy, bị đốt cũng thật tiếng. Bổn cô nương nể tình, giúp cô thành....

" Nữ Thần Băng Giá vậy...

" Đóng.... :"

--- Á. --- Lạnh... quá....

Ngay lập tức Lan Nhược Nhược chỉ kịp thét lên đau đớn. Toàn thân biến thành tảng băng không hơn, Huyên Huyên nhẹ nhàng bước tới gần..

Đi vòng xunh quanh, tỏ vẽ quan sát như phát hiện ra vật thú vị. Ngón tay hiện ra tia lửa nhỏ, vẽ theo đường nét trên gương mặt Lan Nhược Nhược.

Cô ta bị nhốt trong băng lạnh thấu xương, đôi đồng tử sợ hãi liếc theo cử chỉ vẽ loạn trên băng của Huyên Huyên.

" Chậc ~~ Có vẽ hơi lạnh nhỉ... Không sao ta liền giúp Lan tiểu thư ấm áp một chút....

" Đốt Cháy"!

" Xì... Xèo... xèo... :"

- Á... Nóng.. đau... a... tha... ta xin thua... a.. a...



Lớp băng nhanh chóng tan ra, Lan Nhược Nhược lăn vòng trên sàn đấu. Tóc lẫn y phục đều bị thiêu dụi..

" Nữ Hoàng, Alice ! Xin nương tay , Nhược Nhi còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện :" Người nam nhân đang mở miệng, chính là Lan Chính Trí, đại gia chủ Lan Gia

" Được, nể mặt Lan Gia chủ. Ta tha tho Lan Tiểu Thư, chỉ mong sau này đừng quá kiêu ngạo coi thường người khác...

" Cảm ơn Nữ Hoàng Alice :" Lan Chính Trí đạt tay lên ngực, cúi đầu thần khẩn hành lễ.

Ngay lúc này Lan Nhuộc Nhược được người hầu đưa xuống, trong tình trạng thảm bại .

" Còn ai không phục nữa? Tiếp tục lên hết đây.

Huyên Huyên lạnh lùng nói lớn, không một ai dám lên. Ai cũng khiếp sợ năng lực của Huyên Huyên, ai còn muốn lên, chỉ sợ người đó không mang não.

Phía dưới một mảnh im lặng như tờ, không một ai dám thở mạnh dưới áp uy của Huyên Huyên..

Thời Định một lần nữa lên tiếng tuyên bố.. Lần này rất thuận lợi.

" Ta tuyên bố, Nữ Hoàng Alice đủ tư cách ngồi lên vị trí Vương Hậu tương lai.

" Ba tháng sau , sẽ cử hành hôn lễ và Đăng cơ. Mong tứ đại gia tộc có mặt đầy đủ..

" Tuân lệnh Bệ Hạ "

" Nữ Hoàng Alice tôn kính... :"

Kamila đảo mắt liếc nhìn, lần này cô ta không nhìn Thời Dục. Mà liếc mắt với Thời Sâm. Đáy mắt nổi lên tâm cơ.

Bàn tay niết lên bình sứ nhỏ, miệng mấp máy..

"Nam nhân tôn quý quyền lực như vậy. Nhất định phải thuộc về ta..