[Hệ Thống] : Sắc Nữ

Chương 361: Nữ Hoàng Tại Thượng : Nam Nhân Này Ta Muốn 23





Tối ngày hôm sau hai người thực sự tỉnh dậy, Thời Sâm giúp Huyên Huyên tắm rửa . Thay một bộ đồ khác rộng hơn.

Hắn nhìn Huyên Huyên chần chừ định nói nhưng lại không dám. Cô nhìn vào ánh mắt của hắn dường như có thể đoán được phần nào.

Huyên Huyên suy nghĩ, dù sao hắn cũng đã là nam nhân của mình. Sẽ gắn bó một đời, chuyện gì cần biết, nhất định sẽ không dấu hắn.

Cô hít một hơi sâu, lẳng lặng ngồi đối diện Thời Sâm mặt đối mặt. Thần sắc ngưng trọng.

" Sâm Sâm...

" Alice.....

Thời Sâm / Huyên Huyên đồng thanh mở miệng...

" Em nói trước đi.... :" Thời Sâm hạ tầm mắt, rất có thể chuyện mà Alice định nói Cũng là vấn đề mình muốn biết, dù sao cô ấy có thân phận như thế nào... Hắn đều chấp nhận được..

" Sâm Sâm, có phải anh muốn biết thân phận của em??

Thời Sâm nhẹ nhàng gật gật đầu.

" Em là Nữ Hoàng Alice ở phương tây xa xôi, gia tộc Hakato . Chắc Sâm Sâm cũng đoán được phần nào..



" Em chính là Alice vị Nữ Hoàng được liên hôn cùng với Đại Hoàng Tử Thời Dục. Nói chính xác hơn nữa là anh trai của anh..

Thời Sâm ban đầu hơi giật mình, hắn quả thật nghe tên Alice có chút quen thuộc. Chỉ là hắn không có trở về hoàng thất, nên không có biết mặt vị hôn thê của anh trai mình.

Hắn không biết mặt Alice, nhưng hắn biết rõ mọi chuyện mà Thời Dục làm. Thời Sâm lúc này cảm thấy Thời Dục không xứng đáng với Alice.. Một chút cũng không xứng đáng..

" Alice....

" Sâm Sâm, anh đừng vội lên tiếng... Gọi em là Huyên Huyên...

Thời Sâm nhích tới ôm Huyên Huyên vào lòng, tham lam hít hà mùi cơ thể và hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ tóc của cô..

" Huyên Huyên, anh sẽ cho em một danh phận. Chỉ có anh mới xứng đáng bên cạnh em, sống một cuộc sống vĩnh hằng

Động tác của hắn vô cùng ôn nhu chu đáo, Huyên Huyên thở phào trong lòng. Quả nhiên nam nhân mà bổn cô nương chọn, không bao giờ lầm...

" Vậy, vì sao em lại ở trong sàn giao dịch đấu giá ngầm? :"Nơi đáy mắt hắn chợt lóe, hắn không tin một Vampire có thực lực mạnh như cô lại bị bắt tới nơi đấu giá Huyết Nô.

Hồi lâu, cô như hòi thần nhớ lại. Miệng nhéch lên đường cong mờ nhạt, sâu tận trong tâm khảm nổi lên một trận chua xót, đây chính là cảm giác của Nguyên chủ..

" Sâm Sâm, chắc anh cũng nghe qua chuyện của Thời Dục và Kamila..

" Có biết ! " Thời Sâm gật mở miệng trả lời.

Huyên Huyên nhìn Thời Sâm, sau đó chậm dãi kể lại toàn bộ những gì Kamila và Thời Dục tính kế, đổi xử với nguyên chủ thậm tệ như thế nào...



Sắc mặt Thời Sâm tối lại, trầm xuống. Sát khí từ đôi mắt hắn hiện lên rõ rệt. Hai con ngươi màu đỏ, nay còn đỏ tới đáng sợ..

" Huyên Huyên, chúng ta không trở về nữa. Anh sẽ đưa em ngao du bốn bể năm. châu.

Cô nhẹ lắc đầu, bàn tay tinh xảo xinh đẹp cầm lấy tay Thời Sâm. Cô cất giọng cao ngạo lên.

" Sâm Sâm, em muốn họ phải trả giá, những gì đã đối xử với em. Em không muốn dễ dàng bỏ qua như vậy...

" Sâm Sâm, nếu như em làm tổn thương Thời Dục. Anh không hận em chứ?

Hắn kéo Huyên Huyên ngã vào lòng ngực mình. Hai tay đan xen siết chặt lấy cô. Ngữ điệu bá đạo tuyên bố.

" Dù em là Alice hay Huyên Huyên , dù em muốn lật tung cả thế giois này. Dù em muốn toàn bộ Vampire phải chết, anh sẽ thay em làm.

" Nữ nhân của anh, anh không cho phép em dính máu.. dù chỉ là một chút...

Trong lòng Huyên Huyên nổi lên một cỗ cảm giác ấm áp, cô đưa hai mắt nhiễm hồng nhìn hắn. Trên môi nở nụ cười thõa mãn..

" Thời Sâm... "

" Ân... "

" Sâm Sâm, anh thật tốt... :"