Hệ Thống Phản Phái Của Đại Phản Diện

Chương 30: Rút Thưởng (2)



[Đinh! Kiểm tra thấy túi trữ vật của kí chủ không đủ ô trống để đựng đồ. Hệ thống sẽ gửi tất cả vật phẩm ra ngoài hiện thực. Kí chủ chú ý nhận lấy.]

Dứt lời, một chùm ánh sáng hiện lên trước mặt Trường Thiên. Ánh sáng chỉ sáng lên một hồi rồi biến mất, thay vào đó là một đống đồ xuất hiện trên bàn.

Trường Thiên lúc này đang ngồi khoanh chân trên giường, đối diện là bàn ghế gỗ đơn điệu trong phòng. Trên bàn lúc này để đầy vật phẩm khiến Trường Thiên khó dời được mắt.

Một lúc sau, Trường Thiên mới xem như hoàn hồn, kích động xuống giường chạy lại bàn, kiểm tra tất cả vật phẩm. Sau khi kiểm tra xong. Trường Thiên nhìn kết quả rút thăm, đáy lòng cảm động xém chút là khóc.

Thật không thể trách Trường Thiên dễ xúc động. Từ khi đến thế giới này đến nay đã qua nữa tháng, nhưng trong nữa tháng này hắn quay thưởng lần nào thì ăn ô trắng lần đó, nay rốt cục cũng có thể trải nghiệm cảm giác quay thưởng trúng giải là gì. Nói thật, Trường Thiên cảm động sắp khóc đến nơi. Thật sự là không dễ dàng mà, tốn cả mớ tiền chứ ít gì. Mặc dù lần quay này có ba lần quay vào ô trống, nhưng chỉnh thể vẫn xem như khả quan.

Xui xẻo lâu như vậy cuối cùng cũng có thể bùng nổ nhân phẩm một lần. Mặc dù cái giá chi trả có hơi chát một chút. Nhưng không sao, có tiêu có dùng.

Điểm một cái vào từng vật phẩm xem thông tin.

Hồi Lực Đan, hệ thống xuất phẩm, một bình mười viên, đánh giá đan dược bán tinh. Công dụng: có thể trong nháy mắt giúp Hậu Thiên Võ Giả hồi toàn bộ nội lực.

Trường Thiên nhìn mà mắt càng sáng rực, đây chính là bảo bối hồi mana nội lực nha. Có nó thì không lo sau khi hết nội lực sẽ bị người đánh chết.

Hậu Thiên Cảnh tu chính là nội lực, đến Tiên Thiên Cảnh mới tu chân khí, Tông Sư Cảnh thì sử dụng nguyên khí, đến Chưởng Thiên Cảnh thì thoát thai hoán cốt dùng nguyên lực.

Hậu Thiên võ giả một khi hết nội lực, nếu không đả toạ tu luyện thì khó hồi lại nội lực. Thiên tài đến mấy cũng cần ít nhất nửa canh giờ chứ đừng nói đến võ giả bình thường khác.

Nhưng giờ hắn có Hồi Lực Đan thì có thể không cần lo lắng chuyện này. Trên thị trường cũng có Hồi Lực Đan nhưng dược hiệu không bằng Hồi Lực Đan của hệ thống, cùng lắm chỉ hồi được nửa nội lực, dùng nhiều sẽ có tác dụng phụ. Còn Hồi Lực Đan của hệ thống, không những hồi toàn bộ nội lực trong tích tắc mà còn không có tác dụng phụ, có thể ăn liên tục rất nhiều đan dược cùng lúc. Quá tuyệt.

Ngưng Cốt Đan thì khỏi nói, cái này quá quen thuộc nhưng cũng đúng thứ hắn đang cần.

Tụ Huyết Đan là đan dược phụ trợ tu luyện cho giai đoạn Tụ Huyết Cảnh. Có tác dụng hỗ trợ tinh lọc khí huyết.

Hoá Cốt Thủy và Hoá Cốt Phấn đều là bảo vật hủy thi diệt tích, Hoá Cốt Thủy dạng nước, Hoá Cốt Phấn dạng bột, chỉ cần vẩy lên thi thể sẽ khiến thi thể nhanh chóng phân hủy đến cặn cũng không còn. Tuy vậy, nhưng hai thứ này chỉ có tác dụng với thi thể của Tiên Thiên võ giả trở xuống, đối với thi thể của Tông Sư Cảnh trở lên thì không có tác dụng nhiều.

— QUẢNG CÁO —

Nhân Diện Cụ do Thiên Diện công tử Vương Liên Hoa chế tạo. Gồm mười tám tấm mặt nạ da người, già trẻ trai gái gì cũng có.

Súc Cốt Công, tương tự như Quy Tức Công, không phải là võ học có tính công kích, chỉ là một loại bí thuật thay đổi khung xương.

Nhân Diện Cụ thay đổi dung mạo, Súc Cốt Công thay đổi thân hình, hai thứ kết hợp lại, quả thật là tuyệt phối.

Tam Tiếu Tiêu Dao Tán dạng bột phấn, người hít vào sẽ cười liên tục ba lần đoạn khí mà chết. Dù là Tiên Thiên võ giả cũng khó đỡ. Thứ này dùng để đối phó Tần Khánh cũng rất ổn. Hắn còn đang lo không biết dùng dược vật gì cho tốt, bây giờ rút trúng cũng đỡ phải lo.



Khí Túc Kiếm là món binh khí đã theo Trương Tam Phong từ thời thiếu niên, cùng Trương Tam Phong nếm trải biết bao biến cố gian khổ để cuối cùng trở thành một vị anh hùng kiệt xuất trên giang hồ. Thanh kiếm được ví mảnh như trúc mai, nhưng lại sở hữu độ sắc bén vô cùng, chém sắt như chém bùn, theo Võ Đang kiếm pháp hạ thủ không biết bao nhiêu kẻ võ lâm bại hoại.

Huyền Thuyết Chủy Thủ có bề ngoài trông khá cũ kỹ và khó coi, có màu đen, độ sắc bén của lưỡi dao thì khỏi phải chế, chém sắt như chém bùn. Mỗi khi lưỡi dao được rút ra từ vỏ thì tỏa một luồng khí lạnh rợn người.

Thanh chủy thủ này được Vi Tiểu Bảo tìm thấy trong khi tịch biên tài sản tại nhà Ngao Bái. Vi Tiểu Bảo dùng nó chém nhẹ các bảo kiếm khác thì không khác gì chém gỗ, chém bảo đao như cắt cây cỏ. Nhờ thanh đoản kiếm này mà Tiểu Bảo chiến thắng rất nhiều cao thủ như Ngao Bái, hàng chục tên Lạt Ma Tây Tạng…

Thậm chí chính độ sắc bén kinh hồn của thanh chủy thủ vô danh này đã làm dấy lên cuộc tranh luận khi có không ít ý kiến cho rằng nó hoàn toàn có thể là món binh khí lợi hại nhất trong các bộ tiểu thuyết võ hiệp của cố nhà văn Kim Dung.

Kim Xà Kiếm Pháp có nguồn gốc từ Ngũ Độc Giáo, nó bao gồm thanh Kim Xà Kiếm và Kim Xà Bí Kíp. Kim Xà Kiếm có lưỡi kiếm mỏng, thân kiếm không thẳng mà mà uốn lượn như hình con rắn, khi vận nội lực truyền vào thân kiếm, thanh kiếm sẽ chuyển sắc vàng, đồng thời đầu kiếm tõe ra như lưỡi rắn.

Trong bộ tiểu thuyết Bích huyết kiếm, trên núi Hoa Sơn, Viên Thừa Chí tình cờ phát hiện ra Kim Xà Kiếm và Kim Xà Bí Kíp - di vật của Kim Xà Lang Quân Hạ Tuyết Nghi và học được Kim Xà Kiếm Pháp - kiếm thuật vô địch thiên hạ.

Nhờ có nó mà Kim Xà Lang Quân mới danh chấn giang hồ trong quá khứ, cũng như giúp cho truyền nhân của ông là Viên Thừa Chí từ người có võ công tầm trung trở thành hàng cao thủ trong truyện.

Đương nhiên chỉ ở trong Bích Huyết Kiếm mới được nói là vô địch thiên hạ, sang thế giới mà Trường Thiên đang sống, Kim Xà Kiếm Pháp cũng chỉ được xếp vào dạng hạ phẩm công pháp, không gánh nổi bốn từ 'vô địch thiên hạ'.

Thanh Ma Thủ là bao tay được tẩm đầy kịch độc. Khi sử dụng có thể độc chết đối phương. Tùy vào độc tốt được tẩm mà có hiệu quả khác nhau. Như Thanh Ma Thủ được hệ thống đánh giá nhị tinh, chắc là ý nói độc của bao tay này có thể giết Tiên Thiên võ giả.

Hồn Đoạn Tác là một loại dược vật dạng bột, vô sắc vô vị. Hậu Thiên võ giả một khi hít vào, nếu vận nội lực thì trong nháy mắt sẽ mất hết nội lực, cả người nhuyễn xuống, không thể nói chuyện, không thể cử động.

Cuối cùng là Nhân Vật Tạp Đông Phương Bất Bại.

— QUẢNG CÁO —

Trường Thiên nhìn chằm chằm vào một tấm thẻ bài trên bàn, đưa tay cầm nó lên nhìn. Mặt trước thẻ là hình tượng một nam tử thân vận cẩm bào màu đỏ, đầu đội mũ đỏ, ba ngàn hắc phát xoã tung trên đầu vai, tướng mạo xinh đẹp kết hợp giữa cương và nhu, góc cạnh khuôn mặt rõ ràng là nam nhưng lại có nhu khí khiến người nhầm tưởng là nữ. Ngón tay thon dài cầm một cái kim thêu. khí chấy âm nhu hiển thị rõ rệt bán nam bán nữ xinh đẹp tuyệt luân.

Góc dưới tấm thẻ có ghi bốn từ Đông Phương Bất Bại. Lật lại thì thấy mặt sau thẻ là một hoạ tiết huyễn lệ đẹp đẽ. Bên cạnh tấm thẻ là một bảng điện tử thông tin chỉ có Trường Thiên nhìn thấy.

Bên trên ghi:

Đông Phương Bất Bại, nhân vật xuất từ Tiếu Ngạo Giang Hồ, dựa vào cảnh giới phân chia ở thế giới này được định là ngụy Tiên Thiên võ giả Hoá Khí Cảnh sơ kì.

Nói là 'ngụy' bởi vì nhân vật ở trong Tiếu Ngạo Giang Hồ vẫn chưa tiến hành chuyển hoá nội lực thành chân khí, nguyên nhân do thế giới Tiếu Ngạo Giang Hồ chỉ tồn tại nội lực không có chân khí. Tuy không phải là Tiên Thiên võ giả chân chính nhưng có chiến lực tương đương Hoá Khí Cảnh sơ kì.

Ghi chú:

Nhân vật sau khi được triệu hồi sẽ tận trung với kí chủ đến chết không đổi, tồn tại được bảy ngày, hết bảy ngày cần kí chủ chi trả phí duy trì tạm thời hoặc vĩnh viễn. Nhân vật sau khi chết cần sử dụng Hồi Sinh Tạp để phục sinh.

Phí duy trì tạm thời: 1700 điểm phản phái/ ngày.

Phí duy trì vĩnh viễn: 30.000 điểm phản phái.



Nhân vật có thể thông qua chiến đấu giết địch và rèn luyện kĩ năng để thu thập exp tăng cấp.

Trường Thiên nhìn mà trợn tròn con mắt, khoé miệng nhếch nụ cười tươi rói.

Hút máu, hệ thống lại hút máu. 1700 điểm phản phái/ ngày, 40.000 điểm phản phái/ vĩnh viễn.

Ha hả...

Ta khinh bỉ ngươi.

Ban đầu hắn đã được giới thiệu sơ về cái vụ Nhân Vật Tạp này rồi, nhưng lúc đó không có điểm phản phái nên bỏ qua không hỏi đến. Giờ đây được trãi nghiệm, hắn chỉ muốn nói một câu.

— QUẢNG CÁO —

Hệ thống cmn quá hữu ích, cũng quá hút máu rồi.

Nếu hắn không rút thưởng ra được Nhân Vật Tạp thì cần phải mua, mà mua xong thì cần phí duy trì. Mịa nó chớ.

Đây là quy tắc do người định sao? Được rồi, là do hệ thống định và hệ thống méo phải là người.

"Hệ thống, ngươi có phải quá đen rồi không. Đã tốn tiền mua thẻ còn phải tốn tiền duy trì. Ta muốn tố cáo ngươi trục lợi trái pháp luật."

Hệ thống nhàn nhã hỏi. [Kí chủ biết tố cáo với ai sao?]

Trường Thiên: "..."

Hắn đúng là không biết phải tố cáo với ai nữa. Hệ thống, mày giỏi lắm.

"Hệ thống, thương lượng một chút. Tại sao đã mua thẻ mà còn cần trả phí duy trì để làm gì?"

Trường Thiên không thèm đôi co với hệ thống trực tiếp ra câu hỏi. Nguyên nhân tại sao lúc đầu hắn không thắc mắc mà giờ lại thắc mắc ấy hả?

Là vì hồi đó hắn nghèo đấy, hiểu chưa?

[Tất cả nhân vật phản diện đều do hệ thống phục chế dựa theo nguyên tác và có tiến hành sửa đổi. Muốn duy trì nhân vật cần có năng lượng duy trì. Triệu hoán Nhân Vật Tạp sẽ xuất hiện nhân vật phản diện, nhân vật phản diện được xem là môn khách của kí chủ. Sau khi triệu hoán thành công, hệ thống sẽ mở chức năng Môn Khách.]

"Môn Khách? Giống với trong game ấy phải không?" Trường Thiên chớp chớp mắt hỏi, nội tâm bỗng cảm thấy quá hạnh phúc.

[Phải.] Hệ thống đáp gọn lẹ.