Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

Chương 101: Phần thưởng và rút thưởng



Ryu trở về trung tâm Pokemon rồi vào phòng thì Matomi vẫn thường ở trong chiếc túi áo của cậu lên tiếng.

- Oni-chan anh đã hoàn thành một nhiệm vụ ẩn đấy.(Matomi)

- Ồ phần thưởng là gì vậy.

*Tinh hoàn thành nhiệm vụ ẩn: Thu nhập toàn bộ huy hiệu các vùng đất

Phần thưởng: đang kết toán*

Ryu đợi khoảng 5s thì kết toán xong.

Tinh kí chủ nhận được Mảng thần bí(x5)

Tinh kí chủ nhận được Charka

Tinh kí chủ nhận được Linh lực

Tinh kí chủ nhận được Ma lực

- Hệ thống rút thưởng đi.

Tinh xác nhận

Một hồi sau âm báo hệ thống vang lên.

Tinh kí chủ nhận được Mảng thần bí(x5)

Tinh kí chủ nhận được gói hối đoái lớn (x7)

Tinh kí chủ nhận được Rút trái ác quỷ ngẫu nhiên

Tinh phát động Skill:Dung hợp.Đang dung hợp Charka,Linh lực,Ma lực

- Mở gói hối đoái lớn đi và Rút trái ác quỷ luôn đi.

Tinh kí chủ nhận được 7000 hối đoái

Tinh kí chủ nhận được Trái ác quỷ Yami Yami mo ni

- Sử dụng trái ác quỷ.

Tinh xác nhận

Rồi Ryu cảm nhận cơ thể thay đổi của mình khi đã Dung hợp vài thứ cùng với trái ác quỷ mới này.

- Matomi này ta có điều thắc mắc này.

- Có chuyện gì sao Oni-chan.(Matomi)

- Tifa là nhân vật trong FF7 vậy khi anh triệu hồi cô ấy thì có ảnh hưởng gì không.

- Còn trái ác quỷ thì như thế nào.

- Điều đó anh không cần lo.Hệ thống sẽ cần năng lượng nhất định và tạo ra Tifa như trong FF7.(Matomi)

- Còn về trái ác quỷ cũng giống vậy và không có tác dụng phụ khi dính nước biển hay đá biển cả.Nhưng nửa cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến One Piece thế giới hết.(Matomi)

- Nói tóm lại là cần năng lượng trong người anh đúng không.

- Đúng vậy.(Matomi)

- Cảm ơn nhiều.

- Hihi không có gì.Giờ thì em đi ngủ tiếp đây.(Matomi)

Ryu cũng lên giường rồi chìm vào giấc ngủ của mình.

Sáng hôm sau Ryu thức dậy và ăn sáng cùng với mọi người.

- Giờ thì sao đây.(Bonnie)

- Nếu không trở về Pallet town đi,dù sao thì còn hơn 3 tháng nữa lận.(Serena)

- Được 2 người có muốn đi không Clemont, Bonnie.

- Sao lại không chứ.

Và nhóm của cậu quyết định trở về Pallet town nghỉ ngơi,khoàng 3 ngày sau thì họ cũng đã về tới Pallet town.Ryu đứng trước cửa rồi đẩy cửa bước vào cùng với Serena và Valerie cùng với là Clemont và Bonnie.

- Anh về rồi đây.

Những nữ nhân trong nhà nghe tiếng của Ryu thì vui mừng vì cậu đã trở về.

- Mừng anh về Ryu.(Clair)

- Ừ anh đã về. Mọi người sao rồi.

- Đều đang nghỉ ngơi hoặc xem ti vi đâu.(Giselle)

- Vậy sao.

Bổng nhiên lúc này dưới chân Ryu cảm thấy có gì đó nắm lấy chân cậu,Ryu cúi xuống thì thấy có một cô bé có mái tóc vàng đang bò lại chân cậu và dùng tay nắm lấy ống quần mình đó là Aiyume.

- Baba bế.(Aiyume)

Ryu thấy thì cúi xuống bế Aiyume lên rồi chọc chọc cho nàng cười.

- Qua thì ra đây là con gái của anh sao.(Bonnie)

- Ừ dễ thương không.

- Rất dễ thương đấy.(Serena)

Yellow nghe tiếng ồn thì cũng bước ra với trên tay là Syume.

- Anh đã về rồi sao.(Yellow)

- Ừ.

Ryu đưa Aiyume cho Serena bế còn mình thì tiếp Syume từ Yellow. Rồi mọi người đi vào phòng khách thì thấy mọi người đang xem ti vi và chăm sóc con.

Ryu đi tới rồi ôm hết năm đứa con gái vào lòng mình và chơi với chúng.Yuen và Riyume khá tinh nghịch khi mà liên tục nắm lấy tóc của Ryu và giật xuống vài sợi.

- Vậy là anh đã thu nhập đủ huy hiệu vùng Kalos rồi sao.(Cynthia)

- Ừ đã thu nhập đầy đủ rồi.

Các con gái của Ryu sau khi chơi mệt thì ngủ thiếp đi và Ryu trả chúng về lại mẹ của chúng rồi uống sữa được các nàng cho con bú.Ryu cũng nhìn trằm trầm vào đó.

- Anh nhìn cái gì vậy.(Karen)

- Đâu có gì chỉ là nghĩ muốn chấm chút sữa thôi mà.

- Đây là sữa giành cho con nên không được đâu.(Daisy Oak)

- Hừ sữa cho con mà còn muốn giành hả.(Cynthia)

- Anh cũng thật là.(Lorelei)

Ryu nghe vậy chỉ cười cười thôi rồi ngồi đó suy nghĩ vài chuyện,đó là mọi người cùng nhau đến Aloha sống ở đó và nghỉ dưỡng luôn.

- Anh nghĩ sau khi xong thì sẽ tới Aloha ở đó một thời gian rồi tham gia giải thi đấu ở đó luôn.

- Lại phải đi du lịch nữa à.(Sabrina)

- Không lần này thì tất cả mọi người cùng đi với anh đến đó.

- Nơi đó là những quần đảo nên có thể mọi người nghỉ ngơi và tắm biển.

- Tuyệt quá đi.(Niyu)

Những người khác nghe vậy cũng không nói gì mà đồng ý Ryu.Trong nhà này ngoài những lúc quyết định quan trọng ra thì hầu hết Ryu đều chiều các nàng hết cả,các nàng muốn gì Ryu đều làm hết.

- Thế anh đi du lịch ở vùng Kalos thì đã sơ mút được mấy người rồi.(Nessa)

- Khai thật thì sẽ được khoang hồng.(Sayu)

Đây là lúc mà các bà vợ của Ryu liên hợp lại đã đảo Ryu một trong đây.

- Chỉ có 1 người thôi.

- Serena và Valerie thì mọi người đều biết rồi.Anh chỉ có quan hệ với Korrina ở Shalour city.Nàng là Shalour Gym Trainer và đang chủ trì đây anh có mời tham gia chuyến lữ hành nhưng em ấy từ chối vì phải luyện tập cho các Pokemon của mình.

- Anh ấy nói thật không Serena,Valerie.(Elesa)

- Là thật đấy.(Valerie)

- Ừ nhưng mà em không biết là anh ấy với Korrina làm khi nào nữa.(Serena)

Những người trong gia nghe vậy thì quanh sang nhìn Ryu như chờ đáp án của cậu.

- Haiz là sao khi thi đấu Gym xong chúng ta ở lại Gym của nàng và nàng chui vào phòng anh thế là anh thuận lý thành chương cùng nàng tâm sự nhân sinh thôi.

- Haha giỏi lắm.(Winona)

- Thành thật là tốt.(Hikari)

Ryu đưa tay lau mồ hôi trên trán,cậu sợ nhất chính là khi các bà vợ liên hợp lại hỏi cậu vấn đề gì đó.

Xong sau đó mọi người đều vào bàn ăn của mình rồi giải quyết bữa tối của mình và trở về phòng.Trong vòng 3 tháng này Ryu đều ở nhà bồi tiếp chúng nữ và đương nhiên sẽ không thiếu những pha chăn gối rồi.