Hệ Thống Đế Thần

Chương 15: Hệ Thống Đế Thần



Sáng hôm sau, Tiếu Nam tỉnh dậy đập vào mắt hắn là cơ thể yêu kiều, với khuôn mặt như thiên điêu ngọc trát ấy. Đưa tay lên vuốt nhẹ mặt của nàng.


Như Tuyết cũng tỉnh dậy, nhớ đến cảnh tối qua liền bối rối đỏ mặt, nhưng nàng cũng không có rời đi vòng tay của nam nhân, nàng thật sự hưởng thụ cảm giác được ôm ấp này.


Một khắc sau Tiếu Nam mới lên tiếng.


- "Tuyết Nhi ta yêu nàng."


Nói xóng liền cuối xuống hôn lấy cái cổ xinh đẹp của nàng.


Như Tuyết rung lên, quay lại ôm lấy đầu của Nam.


- "Thiếp cũng yêu chàng."


...


Tối hôm qua, Thánh Nữ thần bí, kiều diễm, băng thanh ngọc khiết trong mắt mọi người, giờ đây đã không còn trong trắng nữa rồi.


Nếu để mọi người biết chuyện này không biết Nam có hay không bị truy sát đến biên giới. Vậy nên hai người đều quyết định giữ kín bí mật này.


Bên ngoài thì chỉ xem như là bạn bè, trải qua hoạn nạn cùng nhau mà kết tâm giao. Sau một tháng cùng nhau đàm đạo, nhận thấy cả hai cùng chung chí hướng thì kết thành huynh muội. Đây là sẽ là cái cớ cho việc hai người ở cùng nhau. Một mũi tên trúng hai đích.


...


Sau một hồi quấn quýt, Nam liền bế Như Tuyết ra bờ suối tắm Tiên. Ban đầu tuy có chút ngượng ngùng nhưng rất nhanh nàng liền thích ứng với chuyện này. Cả hai trò truyện với nhau vô cùng thích ý.


Nam âm thầm khởi động hệ thống, xem thông tin cá nhân của mình.


[Thông Tin]


Kí chủ: Tiếu Nam.


Tuổi: 21 Thọ nguyên:427


Tiên tu: Trúc cơ Cửu căn thể luyện.


Thể tu: Cường thể trung kỳ.


Công pháp: Thuần Linh căn - Huyền cấp thượng phẩm.


Võ kỹ: Liệp tốc hành-Huyền giai giai hạ phẩm, Thái Cực cương quyền-Huyền giai trung phẩm.


Pháp bảo: Kiếm tre shinai - Huyền giai thượng phẩm.


Đạo lữ: Tư Mã Như Tuyết (22-Kim đan soky)


- "Bị hành hạ đúng là cách tăng tuvi thể tu nhanh nhất"


Tiếu Nam nhìn vào tuvi thể tu của mình từ sơ kỳ lên trung kỳ thì thở dài, một phần vui mừng một phần bắt đắc dĩ.


Thể tu chỉ có nhập môn và hoá kình là khó vào nhất, hắn lấy 4 năm mới nhập môn, 3 tháng sau giải ngũ đã vào Cường thể sơ kỳ. Thế mà mà một hôm đã vào trung kỳ không bất đắc dĩ sao được. Cũng không thể đem bản thân ra hành hạ a.


- "Linh Nhi... Hôm qua ta mơ một giấc mơ rất kỳ lạ, ngươi có biết hay không hả.."


Thấy Tuyết Nhi rời khỏi vòng tay mình tiến vào trong nhà trúc, Nam liền âm thầm hỏi.


[...]


Không thấy Linh Nhi trả lời Nam liền thắc mắc hỏi.


- "Hôm nay ngươi lại dở chứng gì thế"


[...]


Đây không phải là lần đầu tiên, tháng trước 2 lần ở thư viện hắn cũng chả hiểu chuyện gì, bây giờ hắn có điều hiểu ra, cũng là dễ hiểu nhưng với tình trạng của nàng hiện tại thì hắn có chút lù mờ.


Nàng đích xác là một cái nữ nhân chân chính, chỉ là bị dung hợp với hệ thống của hắn mà thôi. Hán có chút nghi ngờ có phải nàng yêu mình rồi hay không, thế mới ăn dấm của Như Tuyết, trước đó hai lần là của Hồ Mị Nhi với cô gái đội sổ.


Tiếu Nam thời dài nói.


- "Thế sau này cũng đừng nói nữa, ngươi cứ vậy luôn đi, ta hỏi hệ thống cũng được."


Hệ thống cũng có chức năng này, nhưng lại là hiện chữ lên màn hình, không thuận tiện bằng nghe trực tiếp mà thôi.


Linh Nhi nghe thấy vậy, giọng hoảng hốt kêu lên:


[Aaaaa... Không cho không cho không cho ngài làm như thể với ta]


-...


Thấy mình thất thố mà làm theo bản năng liền xấu hổ. Thế mà lại phạm phải lời thề của mình, đóng vai một cái hệ thống chân chính, không cảm xúc.


- "Không ngờ cảm xúc của ngươi vẫn còn mãnh liệt như vậy."


[Ta nói lúc nãy chỉ là đùa thôi, ngài có tin không.]


- "Haizz... thôi không đùa nữa, ngươi nói chuyện với ta được chưa."


[Tất nhiên là được rồi.]


Tiếu Nam hít một hơi, lại hỏi câu trước đó.


- "Hôm qua ta mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ ngươi có biết gì hay không"


[Tất... tất nhiên là không biết gì rồi, ta chỉ là người phát ngôn hệ thống, làm sao có thể nhìn thấu được giấc mơ của ngài chứ.]


Thấy Linh Nhi ấp úng trả lời, Nam liền buôn lời.


- "Hình như ngươi càng ngày càng buôn thả thì phải"


[Làm gì có!!!][...]


Nói xong Linh Nhi liên im bặt, như chứng minh nành rất nghiêm túc.


Dường như đoán ra gì đó Nam liền mở miệng, nói với giong vô cùng dịu dàng trầm ấm cầu khẩn:


- "Linh Nhi, nàng có thể nói rõ sự thật cho ta được không?"


- "Ta thật sự muốn biết rõ về mình. Thật sự không muôn có một khoảng trống trong ký ức đâu."


[...]


- Hmm....


Thấy Linh nhi không trả lời hắn thở dài một hơi rồi cũng im lặng.


Tiếu Nam đứng lên rời khỏi hồ nước, đi vào nhà trúc. Hôn Như Tuyết đang ngồi trên giường tu luyện, liền cũng ngồi lên giường bắt đầu tuần hoàn Cửu căn thể luyện.


...


Một tháng này, Tiếu Nam chỉ ngồi tu luyện, nay đã tuần hoàn được 998 lần cũng đã sắp đến giới hạn.


Theo ước tính thì là đúng một ngàn lần thì linh lực của hắn sẽ bị cô đặc thành linh dịch. Tiếp theo sẽ là Kêt đan.


Kết đan linh dịch còn khó hơn kết đan linh khí đâu chỉ ngàn lần. Bản chất của linh dịch là chất lỏng, mà linh khí là chất khí. Định hình chất khí thì dễ nhưng mà định hình chất lỏng thì lại vô cùng gian nan. Theo lí thuyết thì vẫn là có thể a.


Một tháng này hắn cũng không có nói chuyện với Linh Nhi, bơ nàng một thời gian, vơi tính cách của nàng thế nào cũng nói ra thôi.


Một canh giờ sau, Linh khí trong cơ thể Tiếu Nam Bắt đầu bạo động, như muốn xe toan cơ thể của hắn.


Có kinh nghiệm từ ban đâu, Tiếu Nam liên tục áp chế linh khí trải khắp cơ thể tế vào của mình vào đan điền. Linh khí bị ép lại bắt đầu cô đặt, đàn thành sương mù, rồi từ từ có từng giọt nước rơi xuống giống như mưa phùn, rồi toàn bộ rơi xuống thành một vùng nước lơ lững trong đan điền của Tiếu Nam.


Đây là giai đoạn kết đan. Tiếu Nam bắt đầu vận chuyển linh dịch giống như con trùng giày của mình. Xoáy dần, quá trình này tốn sức hơn tu sĩ kim đan bình thường. Cũng là từ Trúc cơ hoàn mỹ mà lên, đây gọi là Thượng phẩm Kim Đan.


Mặc dù khó đi nhưng cũng mạnh hơn tu sĩ cùng cấp rất nhiều. Ở thế giới này vẫn chưa có khái niệm phẩm cấp kim đan. Mà hắn là nhờ Trúc cơ hoàn mỹ đan mới tạo ra được.


Mà bây giờ bên ngoài nhà trúc lôi vân đã ầm ầm kéo đến, uy thế vô cùng khủng khiếp. Mây đen đã che kín bầu trời của Thiên Linh Học Viện, người thấy cảnh này đều vô cùng sợ hãi, thầm nghĩ 'Không lẽ có người độ kiếp ngay trong thành', nghĩ thì nghĩ thế nhưng uy thế của lôi kiếp này lại bé hơn so với lôi kiếp của tu sĩ Độ kiếp kỳ vô số lần, đa số đều nghĩ chỉ là hiện tượng tự nhiên mà thôi.


Cũng có một số người nghĩ khác một chút cũng có một số người đoán gần đúng.


Theo điển tịch, mad loài người nghiên cứu Trái đất vốn là phế thổ, linh khí thưa thớt, cùng lắm chỉ tu đến Kim đan mà thôi, mà thiên địa khi đó lại giới hạn rất nhỏ.Vừa vào kim đan thiên kiếp đã giáng xuống muốn trục xuất kẻ này lên tiên giới.


Chỉ mới kim đan là đã phải lên tiên giới nơi độ kiếp đầy đường như vậy thì làm sau có thể sông nổi. Kể từ đó cũng không có người nào dám vào Kim đan. Nhưng kể từ khi thiên thạch rơi vào trái đất linh khí phục tu, rất nhiều tu sĩ trúc cơ đỉnh phong không áp chế được mà đột phá kim đan.


Nhưng cũng vì thế mà hắn phát hiện thiên địa đã biết thiên, không còn giới hạn ở Kim đan nữa mà là Độ kiếp đỉnh phong hay còn gọi là Bán Tiên.


Lôi vân đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, cũng không có hạ xuống cột lôi nào liền tán đi, làm cho mọi người càng tin tưởng đây là hiện tượng tự nhiên mà thôi.Ở tu tiên giới thì đây chỉ là hiện tượng bình thường.


Bên trong động cảnh của Như Tuyết, Nam thở dài Kim đan đã kết xong, khí thế không như tu sĩ bình thường ào ạt phóng ra xung quanh. Mà của hắn thì nhu hoà như nước nhẹ nhàng thu liễm làm cho tu vi của hắn càng thêm mờ ảo khó có thể nhận ra.


Mở mắt ra liền thấy Như Tuyết đang nhìn mình bằng ánh mắt hiếu kỳ.


- "Ta là đang tu theo phương thức của một tu sĩ thượng cổ gọi là Trúc cơ hoàn mỹ, mặc dù khó đi nhưng lại khiến ta mạnh hơn tu sĩ cùng cấp rất nhiều"


Tiếu Nam cũng không dấu diếm mà nói ra toàn bộ, hắn cũng không muốn che giấu bất cứ thứ gì với nàng, một khi biết thân thế thật sự của mình, hắn cũng sẽ nói ra như củ.


- "Trúc cơ hoàn mỹ? nghe rất quen tai là từ quyển nào vậy, trong thư viện của Viện trưởng không ít sách cổ có lẽ thiếp cũng đã đọc qua a"


- "Một quyển có tên là Toàn Chức Cao Thủ"


- "Thì ra là nó, thiếp cũng tu qua phương pháp đó mà tu trúc cơ đó nhưng lại không có tiến triển, hình như là bên trong nhà sách của cổ lão gia thì phải."


Nàng đưa tay lên chóng cằm vừa nói vừa suy nghĩ cái trán nhăn lên trông rất đáng yêu.


Nam không nhịn được liền đưa tay lên nựng lấy cái má của nàng, Như Tuyết thì đỏ mặt cười nhìn hắn.


...


Tu vi của Tiếu Nam đã là Kim đan sơ kỳ, bây giờ hắn cần nhất là công pháp công kích từ xa, thậm chí là vũ khí vừa tay.


Mở giao diện hệ thống ra, vào vòng quay vận mệnh hắn liền hết hồn.


Vòng quay thì vẫn bình thường nhưng điểm vận mệnh thì..


Tiền tệ: 203 230 ₫vm.


Mở bảng thông báo ra, thanh kéo bây giờ chỉ như hạt đậu. Nam keo thanh lên ước chừng hơn ngàn cái mỗi cái đều cống hiên cho hắn hơn trăm điểm. Người thì ghen ghét, người thì túc giận. Cũng may trước đó đã tắt thông báo.


Nam liền hiểu, là do mình ôm nữ thần của họ a. Không lẽ phải đi trang bức khắp nơi mới có nhiều điểm như vậy. Như vậy không bao lâu sẽ đủ 10tỷ điểm. Nhưng là không thể nào, tính cách của hắn lúc nào cũng trầm tỉnh quyết đoán, làm sao lại chủ động ra trêu người, làm trò đùa cho người khác. Sao cũng được, cứ thuận theo tự nhiên, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, trước hết tiêu số điểm này trước.



Góc tác giả: Hoả Long Đế Vương.
Xin mọi người hai giây, ấn like giúp mình nha