Hầu Môn Độc Phi

Chương 142: Chương 99.5



Được, tốt lắm!

"Lão gia, ông chớ quên, năm đó nếu không có ta, An Bình hầu phủ sao lại cóthể vinh quang như ngày nay?" Cả người đại phu nhân run run , ánhmắtddlqd.com sắc bén nhìn về phía An Bình hầu gia, "Năm đó, nếu khôngphải vì quan hệ của ta với tỷ tỷ và tỷ phu thì làm sao có thể giúp ônghạ bệ được Vân gia,để cho An Bình hầu phủ của ông đứng trong hàng ngủ tứ đại thế gia?"

"Ba...”

Đại phu nhân vừa dứt lời,ánh mắt của An Bình hầu gia liền lạnh xuống, ông giáng một bạt taixuống, cú đánh khiến cho đại phu nhân lảo đảo một cái té lăn trên đất,Anddlqd.com Bình hầu gia nghiến răng nghiến lợi,nói "Tiện nhân, chớ cónói bậy, người đâu, đem người đàn bà điên này nhốt vào trong Cẩm tú các , không có mệnh lệnh của ta, không được thả bà ta ra."

An Bình hầu gia giận dữ, chuyện năm đó của Vân gia, ngay cả hoàng thượng cũngđã hạ chỉ không được nhắc lại, thế nhưng Lưu Hương Liên này lại trướcmặt nhiều người nói ra chuyện năm đó , nếu để cho người khác nghe đượcthì sẽ tạo thành tình huống gì nưa đây?

"Lão gia..." Lúc nàyđại phu nhân bị khí thế thế của An Bình hầu gia làm cho kin sợ đứnghình, cắn cắn môi, nhưng lại không tiếp tục nói gì nữa, bà cũngbiết,chuyện năm ddlqd.comđó một khi lộ ra, đừng nói là An Bình hầu phủ,ngay cả Lâm gia cũng bị liên lụy .

May mà toàn bộ người của Vân gia cũng đã chết hết, nên sẽ không còn ai khơi lại chuyện này!

Nhưng bà lại không biết, dù người của Vân gia đều đã chết hết nhưng vẫn cònmột Vân Cẩm, một An Ninh, tại lúc bà ta còn chưa phát hiện thì hai người này đã sớm kết hợp với nhau , chuẩn bị phát động tấn công đến An Bìnhhầu phủ và Lâm gia.

"Ngọc Song, ngươi theo đi cẩm tú các cùng với bọn họ lấy chìa khóa đi." An Bình hầu gia nói, lúc này ông cần phải cho Lưu Hương Liên một bài học thích đáng, nếu bà ta ddlqd.comđã thíchquyền lực như vậy, vậy ông sẽ lấy đi quyền lực của bà ta, bà ta ghét Tần Ngọc Song,vậy ông liền giao lại mọi chuyện trong phủ cho Tần Ngọc Songquản lý.

"Vâng, lão gia." Ngũ phu nhân Tần Ngọc Song tự nhiên là vui mừng lĩnh mệnh, từ sau khi nàng để non thì đây là ngày mà nàngvui vẻ nhất , nàng chẳng những muốn đi lây chìa khóa mà còn muốn nhục mạ đại phu nhân một phen,chỉ cần nghĩ đến việc nàng sắp là người nắm giữquyền lực trong phủ thì trong lòng nàng lại cực kỳ hưng phấn.

An Ninh nhìn đại phu nhân bị mang đi,nhưng trong đầu lại suy nghĩ đếnnhững lời vừa rồi đại phu nhân đã nói , ánh mắt híp lại nhưng đáy mắtlại là một mảnh lạnh băng, An ddlqd.comBình hầu phủ cùng Lâm gia quảnhiên là có liên quan đến chuyện Vân gia diệt môn!

Đại phu nhân lại chính mồm thừa nhận , như vậy, nàng sẽ phải tìm bọn họ tính toán một chút thì thế nào ?

Nghĩ đến kế hoạch của bọn họ, khóe miệng An Ninh nhếch một độ cong nhỏ.

Mà trong đại sảnh, còn có một người trong lòng cũng đang kích động , người đó là lục phu nhân Tuyết Nhi, nàng cũng không hề quên lúc nãy lão gianói mọi chuyện trong phủ sẽ do nàng và ngũ phu nhân quản lý , điều nàycó nghĩa là gì? Dù là người đơn thuần như nàng cũng hiểu được điều nàycó nghĩa là gì.

Nghĩ đến bộ dạng chật vật lúc nãy của đại phu nhân thì Tuyết Nhi lại cảm thấy hả dạ, nàng hận đại phu nhân, trongkhoảng thời gian này, nàng vẫn luôn ẩn nhẫn chính là đang chờ đợi cơhội, hiện tại cơ hội rốt cục cũng đã đến

Nếu nàng có quyềnlực xử lý mọi chuyện trong phủ, như vậy nàng sẽ không còn là một lục phu nhân bù nhìn nữa , nhớ đến lời nói lúc trước của An Ninh, nàng ấy nóinàng ddlqd.comphải trở nên cường đại như vậy nàng phải trở nên cườngđại, chỉ có như vậy nàng mới có thể tự bảo vệ bản thân nàng, mới có thểkhiến cho đại phu nhân hối hận về những việc đã làm với nàng!

Tay như vô ý sờ sờ bụng mình, hận ý nơi đáy mắt Tuyết Nhi càng thêm nồngđậm, nàng biết, có một số việc không thể tiếp tục trì hoãn được nữa!

Vào một ngày nọ ,trong An Bình hầu phủ đã xảy ra biến hóa nghiêng trờilệch đất, đại phu nhân bị cấm túc ở trong Cẩm Tú các, không có mệnhlệnh của An Bình hầu gia không thể ra ngoài, ngũ phu nhân Tần Ngọc Songcùng lục phu nhân Tuyết Nhi cùng nhân chấp chưởng quyền lực của chủ mẫu, đương nhiên, người chủ đạo vẫn làddlqd.com Tần Ngọc Song , mà Tuyết Nhi chỉ quản những chuyện nhỏ nhặt , nhưngđối với Tuyết Nhi mà nói chỉ thếnày cũng đã đủ rồi.

Ngoài chuyện này, trong An Bình hầu phủcòn có một việc lớn đáng nhắc tới đó là trong năm ngày này, mỗi ngày đều có một hộp gấm trống rỗng xuất hiện bên trong Cẩm Tú các, mỗi ngày mọingười đều nghe được tiếng kêu điên cuồng,tiếng khóc thê lương của đạiphu nhân.

Hạ nhân trong Hầu phủ đều đoán xem có phải đại phunhân đã điên rồi hay không, duy chỉ có An Ninh biết tại sao đại phu nhân lại bị như vậy, cứ nghĩ đến bàn tay của An Như Yên bây giờ lại khôngcòn ngón nào , mỗi ngày phải sống trong sợ hãi, sự khổ sởddlqd.com trong đó có thể nghĩ được.

An Ninh nhớ rõ hôm qua có gặp qua nàngta, chỉ qua mấy ngày nhưng An Như Yên lại gầy đi một vòng, nhìn nàng tabây giờ có thể hình dung là tiều tụy không thể chịu nổi mà trong mắt của nàng ta noại trừ hoảng sợ còn có mong ước muốn chết, vì bị tra tấn vềmặt tinh thần lẫn thể xác nên giờ nàng ta chỉ muốn được chết để có thểđược giảiddlqd.com thoát .

Nhưng An Như Yên càng muốn chết, An Nình càng không để nàng ta chết như ý nguyện.

Vào đêm ngày thứ bảy đại phu nhân nhận được ngón tay, khi An Ninh tiến vàoHầu phủ từ cửa sau liền nghe được một vài thâm âm kỳ lạ, nàng liền nhíumày nương theo âm thanh đó bước tới , càng tới gần thì âm thanh ái muộikia phát ra càng thêm rõ ràng.

Rốt cục, An Ninh cũng hiểuđược thanh âm kia là vì sao mà có, sắc mặt nàng phút chốc liền đỏ lên,chuyện này... Nàng thế nhưng lại gặp được một đôi nam nữ yêu đương vụngtrộm ở trong này?

"Tuyết nhi... Tuyết Nhi tốt của ta..."

An Ninh vừa nhấc chân muốn đi thì lại nghe thấy giọng nói của nam nhân kia kêu “Tuyết Nhi” khiến nàng dừng lại bước chân, nam nhân kia vừa kêu là“Tuyết Nhi”? Là lục phu nhân sao?

Không biết vì sao, An Ninhlại muốn nhìn tới cùng, nàng lặng lẽ bước tới một chỗ cách đó không xamà khó bị phát hiện nhất rồi ẩn vào đó biến mất cùng với màn đêm, mộtlát sau, khi chuyện hoan ái đã chấm dứt thì một nam nhân từ sau núi giảđi ra, nhờ có ánh sáng mỏng manh của ánh trăng giúp An Ninh có hể nhìnrõ gương mặt của nam nhân kia

Người kia không phải là đại thiếu giacủa Lâm gia sao? Lúc này bộ mặt của hắn là vô cùng thỏa mãn , ở trongmắt An Ninh bộ mặt đó là vô cùng đang khinh, sau khi nhìn quanh bốn phía xác định là không có người,Lâm đại thiếu gia liền nghênh ngang đi tớicưả sau của Hầu phủ

Sau núi giả lại truyền thới vài âm thanh , sau đó một nữ tử liền xuất hiện trong tầm mắt của An Ninh, người đó quả nhiên là lục phu nhân Tuyết Nhi!

Bất quá vẻ mặt lục phu nhân lại tràn đầy hận ý nhìn bóng dáng đã đi xa của Lâm đại thiếu gia,nhìntình cảnh đó khiến An Ninh càng thêm tò mò , chờ đến khi xungquanhddlqd.com chỉ còn hai người các nàng, lúc lục phu nhân đang định đi thì đột nhiên nhìn thấy môt nữ ử đứng cách đó không xa, người nọ chínhlà An Ninh!

"Ngươi..." Lục phu nhân cả kinh, nhất thời hoảngloạn cả lên, ánh mắt lóe ra, không dám nhìn thẳng An Ninh, nàng khôngngờ lại bị An Ninh phát hiện , nàng ấy sẽ làm gì đây?Nàng ấy sẽ đi nóivới lão gia sao?