Hầu Gái Của Sói

Chương 4



"Tôi không ăn người sắp chết"

"Chuyện gì.. Bây giờ tôi sắp chết sao"

"Uhm"

Người đó vẫn đang cười

"Việc đó thật sự xin lỗi"

"Vì vậy muốn làm việc ở đây?"

"Vâng"

"Được rồi. Làm việc ngay từ bây giờ. Đại gia đây sẽ xem xét không ăn thịt cô"

"Được ạ"

Vì cái gì mà tôi lại đi theo người đó. Tôi cũng chả biết sao lại làm việc ở đây nữa

Cứ như vậy, có lẻ tôi phải làm như vậy.

Người nói cho tôi biết một căn phòng, nếu có việc cần thì cứ đến đó.

Tôi phải về nhà lấy những đồ cần thiết

Đi qua con rừng và đi bộ xuống đường để trở về làng. Rõ ràng là con đường mà Jonathan chở đi lúc trước.

Jonathan đã chết rồi. Vị hôn thê của anh ấy Gisele sẽ sao đây. Cô gái đó khi nghe tin của anh ấy thì có ổn không?

Tôi đến nhà của chủ nhân cũ và mở cửa

"Maria!"

Đang làm việc cùng với những hầu gái, Krisa nhìn tôi và la lên

"Krisa"

"Như vậy là sao. Đã xem báo chưa? Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu chủ có trở về, chủ nhân may mắn đã được đưa đến bệnh viện rồi, tôi đang định đến bệnh viện đây."

"Thì ra là vậy"

"Thật may là cô vẫn còn sống"

"Cảm ơn"

"Vậy, tôi phải đi đây, mai gặp nhé"

Krisa vẫy tay chào rồi đi. Tôi cũng vẫy tay với Krisa rồi đi đến phòng của mình

Thật sự mà nói thì tôi không có nhiều đò đạc lắm. Trang phục hầu gái, mỹ phẩm, và mang theo di vật mà mẹ để lại.

Dọn dẹp những thứ mà mang đi bỏ vào trong túi xách và tôi đi ra đến sân.

Mở cánh cổng và trước khi đi thì tôi quay lại nhìn.

Tôi biết quản gia Kelly đang nhìn tôi qua cửa sổ.

Người đó đã nhìn tôi ở đó. Tôi đang nghĩ gì vậy chứ? Tôi cúi chào người đó. Ông ấy cũng hiểu ý và gật đầu.

Nhìn vào bầu trời đêm mờ mịt, thật sự có rất nhiều ngôi sao.

Những ngôi sao lấp lánh kia có vẻ như cũng tiếc thương những người đã chết