Hàn Thiên Ký

Chương 135: Thiên Vương Cự Ngạc.



Giữa trưa ngày thứ năm trong cổ sơn chiến trường, lúc này tại một khoảnh đất trống nhỏ nằm đâu đó ở rìa phía tây của trung tâm chiến trường, Hàn Thiên cùng một số đồng bạn của hắn đang vững vàng đứng trên một mỏm đá khá cao so với mặt đất bên dưới.

Phía trước mặt bọn hắn có khoảng mười mấy danh cao thủ, thực lực mỗi người đều cỡ võ sư trung tầng trở lên, sáng hôm nay Hàn Thiên và hiệp minh hội theo kế hoạch đã bàn trước, tiến hành tuyễn nhân sự số lượng lớn trên khắp khu vực lân cận đại bản doanh của họ.

Sau nửa ngày làm việc tám người trong đội ngũ của Hàn Thiên đã tìm được những nhân vật cộm cán mà mình thấy ưng ý nhất, đám Hồng Yến Linh mang về được hai đội ngũ với tổng số thành viên khoảng hai mươi người, trong đó có hai người đạt thực lực võ sư trung tầng, hai người đạt thực lực võ sư sơ tầng.

Phía A Liên chiêu mộ được ba đội ngũ với tổng số thành viên khoảng bốn mươi người, trong đó có hai danh võ sư trung tầng, hai danh ma đạo sư trung đẳng, và bốn danh võ sư sơ tầng.

Nhánh của Chấn Tây ấn tượng hơn hẵn, bọn hắn chiêu mộ được năm đội ngũ với số thành viên khoản sáu mươi người, trong đó có ba kỵ sĩ thượng đẳng cao cấp, một ma đạo sư trung cấp, và một võ sư cao tầng, những nhân vật này chính là thủ lĩnh của năm đội ngũ trên, ngoài họ ra vẫn còn có ba kỵ sĩ thượng đẳng trung cấp, hai ma đạo sư sơ đẳng cùng hai võ sư sơ tầng nữa, chỉ một lần tuyển mộ mà đám Chấn Tây đã đem về cho hiệp minh hội hơn mười cao thủ có thực lực võ sư trở lên, cái này ngoài sức hấp dẫn từ lợi ích mà hiệp minh hội đưa ra thì tài ăn nói của Chấn Tây cùng thân pháp mau lẹ của Thi đồng cũng đóng góp một vai trò không nhỏ.

Xo với các nhánh khác thì phía Hàn Thiên có số lượng nhân thủ chiêu mộ được ít nhất, hắn và Túc Chi Chỉ chiêu mộ được năm người, nhưng cái đáng nói ở đây là năm người mà Hàn Thiên mang về đều có thực lực cỡ võ sư cao tầng đến đỉnh phong, tuy số lượng không nhiều nhưng chất lượng thì vượt trội hơn hẵn so với những nhánh khác.

Cái này thì phải nói đến thần niệm mạnh mẽ cùng linh giác cao cường của Hàn Thiên, ở trong cổ sơn chiến trường này có rất nhiều kẻ thích hành sự đơn độc, những người này hoặc là vì tính cách thất thường không hợp khi làm việc nhóm, hoặc là trên thân có đại bí mật nào đó không muốn người khác biết, hay đơn giản chỉ là họ không tin tưởng ai khác ngoài bản thân nên mới hành động một mình.

Những người này sẽ tham gia cuộc thi theo cách trái ngược hoàn toàn với phần còn lại, trong cả quá trình khảo thí, họ đều sẽ ẩn tàng chờ đợi, một mặt họ âm thầm thu gom tài nguyên, mặt khác thì quan sát và lập họa đồ các đối tượng đáng chú ý trong khu vực mà họ đang hoạt động, vào những ngày cuối cùng khi mà căn thẳng trong cổ sơn chiến trường tăng cao đến đỉnh điểm, bọn họ sẽ nhưng những oán linh bất ngờ xuất hiện rồi chiếm đoạt danh ngạch của những người khác.

Những kẻ như thế này thông thường nếu không phải là người có trong tay nhiều bí thuật lợi hại, thì chính là thực lực bản thân họ vô cùng cao so với phần còn lại của cuộc thi, bọn họ như những nhẫn giả ẩn tàng chờ cơ hội cho mình, nếu không có giác quan nhanh nhạy cùng thần niệm đủ mạnh, không dễ để tìm ra được những kẻ này, họ không ra tay thì thôi, một khi ra tay thường thường con mồi sẽ rất khó trốn thoát.

Hàn Thiên dựa vào thực lực siêu tuyệt của bản thân, trước là chỉ đích danh họ sau lại thể hiện cho họ thấy những ưu thế mà bản thân hắn đang có, gặp phải người nhạy cảm trực tiếp bỏ trốn thì không nói làm gì, riêng những người biết suy nghĩ đôi chút chịu lắng nghe lời của Hàn Thiên hắn, thì hắn sẽ cố sức thuyết phục họ vào hiệp minh hội, cũng có kẻ rất điên cuồn, bản thân vừa bị phát hiện hành tung thì liền nổi lên ý định loại bỏ Hàn Thiên luôn, tiếc là với thực lực của mình ngoại trừ một số kẻ đặc biệt trong chiến trường này phần còn lại Hàn Thiên đều chẳng ngán khi đối đầu trực tiếp.

kết quả trong gần hai mươi người mà hắn gặp, có năm tên ngu ngốc bị đánh cho một trận nhừ xương rồi tống cổ ra khỏi chiến trường, mười người không đồng ý gia nhập hiệp minh hội và đã rời đi ngay, chỉ có năm người mà hắn mang về là đồng ý vào hiệp minh hội, nhờ lần đi chiêu mộ người mới này Hàn Thiên đã thu được rất nhiều tài nguyên, những cái giá trị nhất hắn đều thu vào huyền thiên giới, chỉ có những món phổ thông là được đưa vào mộc bài mà thôi.

trong số năm cao thủ mà Hàn Thiên mang về có hai kỵ sĩ đạt thực lực địa lang kỵ quân sơ cấp, một luyện thể giả có thực lực cường cốt kỳ đại thành, cùng hai ma đạo sư cao cấp, luyện thể giả nọ đám Hàn Thiên cũng đã từng gặp qua trong các vòng tuyễn trạch đều tiên, hắn là một trong số ít những người có thực lực thuộc tốp mười của khoa luyện thể giả mà không chịu vào đội của Liêu Kiến Anh.

Lần này Hàn Thiên phát hiện ra hắn vốn nghĩ cũng sẽ không chiêu mộ được, nào ngờ vừa mới ngỏ lời hắn đã ngay lập tức đồng ý, một luyện thể giả lợi hại chính là chiến lực có thể cầm chân hai đến ba võ giả có thực lực tương đương, nhân vật quan trọng như thế gia nhập vào hiệp minh hội, trụ cột của hội sẽ nhiều thêm một cái.

Hiện tại đám người Hàn Thiên đang đứng trên bãi đất trống trước đầm lầy có đặt tòa tháp đá đã được học viện cải tạo, lần hành động này sẽ chỉ có những người đạt thực lực võ sư trung tầng trở lên tham gia, đội ngũ của Hàn Thiên có ba người, ngoài hắn ra thì còn có Chấn Tây và Chu Hân, A Liên cùng Hồng Yến Linh được Hàn Thiên giao nhiệm vụ thay hắn trấn giữ sơn cốc.



Hiện tại tổng bộ hiệp minh hội đã quy tụ rất nhiều danh cao thủ có thực lực võ sư giai, cộng thêm các thành viên khác nữa, trong khu vực quanh đây quả thực chẳng có thế lực nào đủ khả năng uy hiếp đến họ.

Những thành viên cộm cáng đạt thực lực võ sư trở lên vừa mới gia nhập hiệp minh hội đều đã được ghi danh trên tháp đá tại sơn cốc, đám Hàn Thiên lần này chiếm cứ đầm lầy phía trước mục đích là để tìm danh ngạch cho những thành viên khác trong hiệp minh hội, tất nhiên bọn họ bỏ sức ra thì các thành viên khác muốn được hưởng cũng phải đưa ra lợi ích để trao đổi, về vấn đề này Hàn Thiên đã đề nghị các thành viên có thực lực thấp khác, mỗi người phải chi ra số tài nguyên tương ứng với một ngàn linh thạch để quyên góp cho các thủ lĩnh tham gia chiến dịch.

Số tài nguyên kia sẽ được chia đều cho những ai có tham gia lần liệp sát yêu thú này, Hàn Thiên làm thế là để xoa dịu tâm can của những thủ lĩnh tham gia chiế dịch chiếm tháp đá, nếu không có lợi ích thực tế, muốn họ tận tâm tận sức vì người khác quả thực rất khó, không chỉ như thế Hàn Thiên còn ra rất nhiều ưu đãi cho thành viên của thiên long quân, chẳng những không có nhiều Hạn chế trong hiệp minh hội mà họ còn được hưởng một chút lợi ích từ công quỹ mà các thành viên có thực lực thấp hơn phải quyên góp vào.

Hàn Thiên ra những quyết sách như thể chính là để hiệp minh hội vận hành theo hướng tích cực nhất, ai ai cũng phải bỏ công sức ra làm việc, ai ai cũng nhận được lợi ích mà mình cần và bỏ ra thứ có giá trị tương ứng với lợi ích ấy, chỉ có trên dưới đều hài lòng với tình hình thực tế của bản thân thì hiệp minh hội mới phát triển mạnh mẽ được.

Lúc này trời cũng đã giữa trưa khí độc tại đầm lầy nọ cũng đã tan bớt, đám người Hàn Thiên đều là hảo thủ có thực lực từ võ sư trung tầng trở lên, dù cho không có đan dược phòng độc bọn hắn vẫn có thể ở đó bốn năm canh giờ mà không có việc gì đáng lo ngại xảy ra.

Nhìn thẳng vào đầm lầy, sau đó lại nhìn vào những cao thủ trẻ tuổi đứng phía trước mặt, Hàn Thiên hào hùng nói.

-thời gian đã đến, thiên long quân của chúng ta hôm nay sẽ chiếm lấy tháp đá trong đầm lầy phía trước, vật cản của chúng ta là một đầu yêu thú ngũ giai đỉnh phong, đặc tính và thực lực của nó ta đã nói cho các vị biết cả rồi, tin tưởng với sức của chúng ta sẽ rất dễ dàng đánh bại được nó, chúng ta là những người có thực lực mạnh nhất trong hiệp minh hội, chúng ta làm chuyện này một phần là vì lợi ích mà chúng ta nhận được từ những người khác, một phần là vì những người thân thuộc cùng chúng ta tham gia lần tuyễn trạch này, vậy nên chúng ta hảy cố hết sức, chỉ cần chiếm được tháp đá này, bằng hữu thân thích của ta và các vị sẽ có được danh ngạch cho mình, nào ta sẽ tiên phong đi trước, sau khi vào đầm lầy mọi hành động hãy tuân theo kế hoạch mà ta và các vị đã bàn trước, chúng ta nhất định sẽ thành công.

Hàn Thiên vừa dứt lời liền đã xung phong đề thân bay thẳng vào đầm lầy, mười mấy cao thủ còn lại cũng nhanh chóng theo sau, đây không chỉ là vấn đề lợi ích mà chính là vấn đề tự vệ của bản thân, hiệp minh hội càng mạnh, bản thân bọn họ cũng sẽ có chỗ dựa càng lớn, hành động này về tình về lý bọn họ đều phải tận sức mà làm.

Đầm lầy này rộng khoảng mấy trăm dặm vuông, chỗ rộng nhất cũng phải ba mươi dặm hơn, trong đầm lầy nước cao khoảng một trượng, dưới mặt nước là những lớp bùn lầy tanh hôi được hình thành do sự phân hủy của lá cây và xác động vật qua nhiều năm tháng tích tụ dưới đầm.

Đầm lầy này nằm giữa vài ngọn núi vậy nên không khí ở đây vô cùng tối tăm ẩm thấp, chỉ có vào giữa trưa thì mới có chút sáng sủa, còn đâu vào những giờ khác thì cảnh sắc đều âm u một mảng, khắp nơi đều bị ngập trong một làn sương trắng mờ, những loài độc trùng và độc hoa rất thích những nơi như thế này.

du hành trong đầm lầy thỉnh thoảng đám người Hàn Thiên có thể phát hiện ra vài loài gián độc, vài loại rết độc và bò cạp độc, bùn lầy dưới mặt nước cũng chính là nơi lý tưởng để độc hoa sinh sống, thỉnh thoảng dưới mặt đầm sẽ trồi lên vài khóm hoa cỏ lạ tảng mác ra hương thơm kỳ dị, người thường hít phải liền ngay lập tức bị hoang tưởng sau vài khắc sẽ chết ngay lập tức.

nước trong đầm mọc đầy những loài tảo và rêu thủy sinh, trên mặt nước thì xanh rờn màu của những loại bèo to nhỏ các loại, dưới mặt nước thì đầy rẫy cành cây gẫy cùng rễ của các loài thực vật sinh sống trong đầm lầy, nói về những loài cây sống trong đầm lầy thì chúng đều là những cây đại thụ khổng lồ có bộ rễ cao như loài đước, những chiếc rễ mọc ngang ra từ thân của những cái cây này hệt như những chiếc ống hút cắm thẳng xuống đầm lầy, sâu qua cả lớp bùn đến tận mặt đất bên dưới.

cảnh quan âm u, nước bao phủ khắp nơi, cây cối mọc chằng chịt, chốn này quả thực chính là nơi lý tưởng để những loài vật máu lạnh và loài lưỡng cư thích sinh sống.

Hàn Thiên theo ký ức do thám đêm qua thành công dẫn đám cao thủ của thiên long quân đến vùng nước mà đầu yêu thú ngũ giai kia cư ngụ, hắn đã điều tra qua, con yêu thú nọ gọi là thiên vương cự ngạc, là một loại yêu thú săn mồi đỉnh tiêm, trong đầm lầy này nó chính là vị vua tuyệt đối, các loài săn mồi khác cũng bị nó săn giết, với sức mạnh tuyệt đối, răng và vuốt sắc lẻm, bộ da dày chắc như đúc từ thép, thiên vương cự ngạc quả thực chẳn ngán bất kỳ đối thủ nào.



Đám Hàn Thiên nhìn những núi xương cốt cao gần hai trượng nổi lên giữa đầm lầy mà lòng không khỏi lạnh run, phải mất mấy trăm năm hay mấy ngàn năm, thì thiên vương cự ngạc mới chất đầy xương của con mồi mà nó săn được lên thành những tòa núi nhỏ như thế kia?, nó tung hoành ở nơi này mà chẳng có đối thủ nào khả dĩ hạ bệ được, đầu yêu thú này chỉ sợ là cực kỳ khó đối phó.

bất quá dù thiên vương cự ngạc này lợi hại thế nào đi chăng nữa, thì tòa tháp đá kia đám Hàn Thiên cũng nhất quyết phải chiếm, từ chỗ này đám người bọn hắn đã có thể thấy được tòa tháp ấy rồi, nó nằm giữa khu vực mà cự ngạc sinh sống, sừng sững mọc giữa đầm lầy như một tòa thành kiên cố không thể chạm tới.

một trăm trượng quanh tháp đá không hề có một cái cây nào được mọc, có cự ngạc canh giữ quanh đây dù có đám xuống từ trên trời nó cũng có thể tấn công được, khả năng của yêu thú cấp cao chẳng phân trên trời hay dưới đất, chỉ cần ở trong tầm công kích, dù trốn ở đâu cũng có thể bị nguy hiễm đến tính mạng.

Đám Hàn Thiên sau khi ổn định đội hình trên những ngọn cây cao, Hàn Thiên hắn liền hít sâu một hơi sau đó phát tay ra hiệu.

Ngay lập tức mười mấy đoàn công kích tầm xa đủ mọi thể loại liền được trút như mưa xuống mặt đầm lầy, trong đó đáng nói nhất chính là gã luyện thể giả mà Hàn Thiên mới chiêu mộ được.

Hắn ta từ trên không liên tục vung quyền hướng thẳng về phía mặt nước phía dưới, chẳng biết hắn ta đã dùng loại đấu pháp gì, chỉ thấy mỗi quyền của hắn đều nhanh và mạnh đến mức khí lưu trước quyền đầu của hắn bị chấn động đến mức tạo thành sóng xung kích, những luồn sóng này bay thẳng về phía trước hệt như những viên đạn sắt được bắn ra từ súng thần công vậy, mỗi quyền đều có uy lực của công kích cỡ võ sư trung tầng, mấy trăm trượng vuông mặt nước yên tĩnh phía dưới đã bị quyền kình của luyện thể giả này, cùng công kích của những người khác quấy tung lên như chảo dầu sôi.

Chỉ hai cái chớp mắt sau khi đợt tập kích bắt đầu, một tiếng gào lớn liền từ dưới mặt đầm phát ra, ngay sau đó từng luồn nước mạnh như vòi rồng liền từ dưới mặt nước hỗn loạn phía dưới bắn thẳng khắp tứ phía, những luồn nước này bao trùm trên một diện cực rộng hướng thẳng đến mọi nơi mà công kích, mỗi luồn nước đều có uy lực cỡ công kích của võ sư cao tầng, sức mạnh mà nó mang theo đủ đánh ngã thân cây đại thụ mười người ôm không xuể.

Vừa mới đón phải công kích đầu tiên của thiên vương cự ngạc đám người Hàn Thiên đã phải vô cùng chật vật mới chống đỡ nổi, có mấy người không may trúng phải công kích từ các luồn nước đã bị đánh văng khỏi cành cây đang đứng gần mấy trượng, may mắn có đồng bạn ở gần tương trợ mới không bị rơi xuống đầm.

Sau đợt công kích vừa rồi của thiên vương cự ngạc toàn bộ cây cối vòng trong gần tháp đá đều bị quét bay mất hai ba lớp, dưới đầm lúc này cành cây gãy trôi nổi khắp nơi, cảnh tượng hoan tàn như hậu quả của một trận đại hồng thủy vừa quét qua, may mắn duy nhất mà đám người Hàn Thiên có chính là trong đoàn của hắn không có ai bị thương nặng.

Thấy tình hình mới thuận lợi để chiến đấu trên mặt nước hơn, Hàn Thiên liền lệnh toàn quân nhảy xuống đầm nước dựa vào các cành cây trôi nổi để làm điểm tựa mà chiến đấu.

Từ dưới đầm lầy một dãy núi nhỏ lởm chởm dần trồi lên, định thần nhìn kỹ lại thì mới thấy đó hóa ra lại là sống lưng của thiên vương cự ngạc, đầu yêu thú này to lớn đến đáng sợ, toàn thân từ đầu đến đuôi dài hơn mười trượng, bốn chân to chắc như cột đá, toàn thân da thịt đen ngòm như thiết thạch, hộp sọ dài gần hai trượng, chỉ tính riêng bộ hàm đã dài khoảng một trượng rưỡi, từ hai chiếc hàm nọ răng nhọn lởm chởm phía trong chỉa thẳng ra ngoài, mỗi chiếc răng đều dài cả thước độ lớn nhỉnh hơn ngón chân cái một khoảng, nếu bị thiên vương cự ngạc này ngoạm trúng cho dù có thân thể đúc bằng sắt thì cũng bị cắt làm đôi, trên thân còn được tặng thêm hàng trăm lỗ thủng lớn nhỏ nữa.

Hình thù của cự ngạc quả thực đã làm đám Hàn Thiên khiếp hãi một trận, yêu thú săn mồi đỉnh tiêm chính là loại mạnh nhất trong đồng cấp, một đầu thiên vương cự ngạc này thôi đã có sức chiến đấu bằng bốn năm đầu yêu thú có thực thực ngũ cấp đỉnh phong như thế, lần hành quân này hiệp minh hội chỉ sợ phải khổ công không ít.

Thiên vương cự ngạc vừa xuất hiện Hàn Thiên liền dũng mãnh thét lớn.

-các huynh đệ xây dựng đội hình luân phiên tấn công như chúng ta đã bàn bạc, ba luyện thể giả chúng ta sẽ lên trước làm gián đoạn sự chú ý của nó, kỵ sỹ do Triều Phụng chỉ đạo canh thời cơ đột kích, ma pháp sư tấn công từ xa, võ giả tùy thời hỗ trợ chiến đấu, trận chiến này chúng ta nhất định chiến thắng !!!.