Hàn Ngu Chi Thiên Vương

Chương 51: MC phụ trợ (2)



X-man thường quay trước một tuần, đôi khi hai ba ngày, lúc quay ban ngày, khi quay ban đêm, cơ bản thời gian không sao cố định được. Đó là điểm không hay khi khách mời đông, mà cùng với việc rating tăng cao, ngày càng nghệ sĩ hàng top xuất hiện, như nhóm G.O.D tham gia ghi hình lần này.

Lịch trình của nghệ sĩ tên tuổi rất nhiều, vì thế X-Man phải điều hóa tốt thời gian với khách mời, cho nên thời gian ghi hình mời không xác định.

Kim Sung-won lần đầu làm MC, lại còn là tiết mục tạp kỹ có rating cao nhất nước, căng thẳng hồi hộp là khó tránh khỏi, ngày ghi hình y tới sớm nhất, cùng nhóm tác giả trao đổi từng chi tiết nhỏ.

Yoo Jae-suk tới nơi, nhìn mày Kim Sung-won nhíu chặt, cơ mặt cứng đờ, vỗ vai nói:

- Sung-won, thả lỏng đi, trình độ của cậu bây giờ đủ rồi, đừng khẩn trương.

- Hít thở thật sâu đi.

Kang Ho-dong không kiến nghị được cách nào khác:

- Mọi khi đứng sau lưng các hyung, không phải chịu trách nhiệm gì, nên thoải mái được, bây giờ chỉ nghĩ tới một sai sót nhỏ của mình có thể ảnh hưởng tới cả nhóm, em không sao yên tâm được.

Kim Sung-won thành thực thú nhận:

- Tốt, cậu nghĩ như vậy là không thành vấn đề, sẽ ổn thôi.

Yoo Jae-suk gật đầu, bản thân hắn là con người cực kỳ trách nhiệm:

"Cộc cộc cộc"

- Mời vào.

Người đẩy cửa đi vào là Yoon Eun-hye, váy ngắn máu trắng, áo khoác tím, cùng với chiếc mũ rộng vành màu đỏ, trông vô cùng đáng yêu:

- Jae-suk oppa, Ho-dong oppa, Sung-won oppa.

- Eun-hye càng ngày càng xinh đẹp.

Kang Ho-dong khen ngợi:

Yoon Eun-hye cười nhẹ, nói với Kim Sung-won:

- Chúc mừng Sung-won oppa.

- Cám ơn.

Kim Sung-won cười thật tươi, y không thể để tâm trạng của mình ảnh hưởng tới người khác được.

Khách mời lần lượt tới nơi, thành viên G.O.D đến gần cuối, bọn họ debut ngày 1 - 1- 1999, muộn hơn Kim Sung-won gần 1 năm, trưởng nhóm Park Jun-hyung sinh năm 69, còn già hơn cả Kang Ho-dong, nên khi họ theo quy tắc trong giới chào Kim Sung-won là tiền bối thì y phải cúi mình 90 độ chào lại, cho dù người ít tuổi nhất Kim Tae-woo cũng hơn y 2 tuổi, Kim Sung-won phải nói:

- Các hyung gọi tên em là được rồi.

- Đúng đấy, Jun-hyung, anh còn hơn tôi 1 tuổi, Sung-won nhận sao nổi lễ này.

- Suỵt.

Park Jun-hyung vội nhảy tới bịt miệng Kang Ho-dong, ý đồ che dấu tuổi tác làm mọi người cười to.

Nhân viên công tác nhắc nhở tới giờ, X-Man chuẩn bị ghi hình.

Hôm nay chỉ có Kang Ho-dong và Yoo Jae-suk nói lời mở màn, bọn họ đều từng trải ròi, quen với thay đổi lên xuống cuộc đời, dễ dàng khống chế cảm xúc.

Yoo Jae-suk giới thiệu:

- Tập này chúng ta có thêm thành viên, hoan nghênh Kim Sung-won sshi.

Kim Sung-won vỗ tay đi ra theo cùng tiếng nhạc rình rang, Kang Ho-dong thắc mắc:

- Đây là Sung-won mà, còn mới gì nữa?

- Đúng, chính là Sung-won, có điều từ hôm nay cậu ấy chính thức thành MC phụ trợ của tiết mục.

- Why? Sao lại là cậu ta?

Kang Ho-dong tỏ ra không vui:

- Còn trẻ thế, làm nổi không đấy?

- Ho-dong hyung, Jae-suk hyng, sau này xin được chỉ bảo nhiều hơn.

Kim Sung-won khiêm nhường khom người nói:

- Ho-dong này, anh đối xử với Sung-won như thế, lo cho cuộc sống sau này đi.

Yoo Jae-suk ghé tai Kang Ho-dong nói nhỏ:

- Sung-won giờ nhiều fan lắm.

- A!

Kang Ho-dong rùng mình, thay đổi thái độ, ôm chầm Kim Sung-won:

- Sung-won, em trai thân mến.

- Sau này tôi sẽ cố gắng mang lại cho các bạn khán giả càng thêm nhiều tiếng cười khỏe khoắn, mong mọi người ủng hộ X-Man.

Kim Sung-won hướng về phía ống kính nói:

Thấy y nói y chang kịch bản không sai một lời, Yoo Jae-suk nhanh nhẹn tiếp lời:

- Được rồi, đây là các khách quý của chúng ta hôm nay.

Lời giới thiệu trầm bổng của Yoo Jae-suk, phản ứng khoa trương vứt bỏ hình tượng của Kang Ho-dong, tiếng cười, gần chục chiếc camera chĩa vào, không khí quen thuộc giúp Kim Sung-won trấn tĩnh lại, đến khi giới thiệu tới Kim Tae-wo, Kim Sung-won chủ động nói được câu đầu tiên rời kịch bản:

- Ha ha, Ho-dong hyung hôm nay phải dốc hết sức vào nhé.

Yoo Jae-suk phối hợp ngay:

- Oa, hôm nay đội Kim có cả, Kim Tae-woo và Jung Joon-ha, đội Kang gặp khó khăn lớn rồi.

- Tae-woo hyung và Joon-ha hyung cộng lại phải tới 190 kg.

Kim Sung-won trang trọng nói:

- Huống hồ chúng ta còn có nữ chiến binh Yoon Eun-hye.

Đội Kim nhảy nhót reo hò.

Đội Kang toàn bộ câm nít, nhất là Shin Jung-hwan còn ngập ngừng di chuyển, tính xem có nên chuyển đội không?

- Thể trọng Ho-dong hyng xưa nay luôn là cơ mật tối cao của X-Man, không biết hôm nay có thể công khai không? Giữ lại chút sĩ khí cho đội Kang đi chứ...

Kim Sung-won khiêu khích:

- Đừng hỏi, đừng hỏi.

Kang Ho-dong gần như ngay lập tức cắt lời, bộ dạng muốn ăn thịt đối thủ của hắn làm khách mời cười liên hồi.

Xong phần giới thiệu, Yoo Jae-suk nói:

- Hôm nay Sung-won vì bảy tò cảm kích với khán giả ủng hộ, chuyên môn chuẩn bị một tiết mục nhỏ, xin mời.

Kim Sung-won cởi áo khoác ngoài ra, lắc cổ, bẻ tay, nói với đạo diễn:

- Một phút.

Một đạo diễn ngồi hàng trên lập tức lấy đồng hồ tính giờ, ra hiệu Kim Sung-won bắt đầu.

Tức thì thấy Kim Sung-won khẽ nhún chân trái, hai tay chống đất, vai và một bên đầu chạm đất, một bánh xe gió xuất hiện, đơn giản như đi trên mặt đất, hơn nữa còn liên tiếp xoay tròn, vừa nhanh vừa mạnh, khách mời liên tục thốt lên kinh ngạc.

- Hết giờ.

Đạo diễn hô lớn, Kim Sung-won trồng cây chuối, hai chân tạo thành hình số "7", đông cứng mấy giây.

Tiếng vỗ tay rào rào, Kang Ho-dong chạy lên, cầm áo ngoài khoác lên vai Kim Sung-won, như vệ sĩ xua tay đuổi "quần chúng" vây quanh.

- Xoay bốn mươi ba vòng, lợi hại.

Đám Park Jun-hyung khen không ngớt miệng:

- Oa, cơ ngực của Sung-won không tệ nhé.

Chae Yeon, Yoon Eun-hye đều có kinh nghiệm đi show, hơn nữa thân thiết Kim Sung-won, nhìn mồ hôi khiến áo dán vào người, lộ ra đường nét cơ ngực nở nang, làm bộ mặt mê mẩn thốt lên, tranh nhau nói:

- Cho xem chút.

- Này, làm gì thế?

Kang Ho-dong ghen tỵ gạt hai cô gái ra, ưỡng ngực lên:

- Cơ ngực tôi còn phát triển hơn Sung-won.

- Đó là thịt mỡ thịt có.

Chae Yeon mặt xem thường mỉa mai.

Khách mời cười nghiêng ngả nhìn Kang Ho-dong ngã vật xuống sàn.

Tiếp đó là tiết mục biểu diễn vụ đạo, Kim Sung-won cẩn thận tuân theo đúng kịch bản, dần dần hòa nhập hoàn toàn vào tiết mục, rồi tới phân đoạn làm mọi người chờ đợi -- Đoàn kết cưới ngựa.

Kim Sung-won hét lớn thị uy với Kang Ho-dong, Kang Ho-dong cũng gầm gừ uy hiếp, Yoo Jae-suk vờ lau mồ hôi chạy ra khuyên nhủ, bị Kim Sung-won đẩy về phía Kang Ho-dong, Kang Ho-dong phản ứng nhanh nhạy, lấy ngực đẩy Yoo Jae-suk lại.

Yoo Jae-suk bị hai người họ mượn làm vật thị uy, xô qua đẩy lại, người chao đảo như cây nhỏ trong bão, liên tục giơ tay kêu "dừng", nhưng bản thân lại chẳng chạy đi, mọi khi có “va chạm” với Kang Ho-dong là hắn lủi như chuột, hôm nay có thể nói vì Kim Sung-won mà hi sinh lớn.

Đến khi hai người kia dừng lại, Yoo Jae-suk đầu lắc lư, chân lảo đảo, căm phẫn nói không ra hơi:

- Này, hai người, hai người ... Rõ ràng là hai người cạnh tranh, vì sao tôi gặp họa.

Càng nói càng đuối, như sợ bị hành hạ lần nữa.

Tiếng cười lớn lần nữa vang lên.

Kim Sung-won lần đầu ở cương vị mới chủ động tương tác với Yoo Jae-suk và Kang Ho-dong, kết quả hoàn mỹ, hai người họ đều kín đáo làm động tác khen ngợi.

Trước cưỡi ngựa thì còn trò chơi nhỏ là "đẩy tay", quyết định đội tiến công, đội Kim cử ra người đầu tiên là Yoon Eun-hye.

Kim Sung-won cướp lấy kịch bản trong tay Yoo Jae-suk, chạy tới bên Yoon Eun-hye quạt mát, như cô là đấu sĩ quyền anh sắp lên võ đài vậy.

Yoon Eun-hye dễ dàng chiến thắng đối thủ đầu tiên, đến đối thủ thứ hai là Park Jun-hyung, có vẻ thấy khó thắng, cô liền đổi chiến thuật, chớp chớp đôi mắt to, vừa kêu được một tiếng "oppa" thì bị Kim Sung-won một tay xấu hổ che mặt, tay kéo về, nói:

- Bỏ đi, chúng ta lấy sức lực giành phần thắng là được.

Trong tiếng cười ngất, Yoon Eun-hye xấu hổ không ngừng đánh Kim Sung-won.

- Cái người đến mình còn nhấc lên được mà giả vờ gọi người ta là "oppa"!

Kang Ho-dong tỏ vẻ rất xem thường.

Bị đả kích liên tục, Yoon Eun-hye ngồi bệt xuống đất.