Hắc Đạo Mê Tình

Chương 22: Quán bar King Land



Khi mang đêm buông xuống cũng là lúc thành phố hoa lệ lên đèn, những khu sầm uất tấp nập người qua lại. Những nơi ăn chơi nổi tiếng dành cho giới thượng lưu hay những quán bar chỉ dành cho giới siêu giàu đều là những nơi hào nhoáng đến ngợp thở.

Chiếc xe Bentley phiên bản giới hạn dừng ngay trước quán bar Kinh Land nơi tụ tập của các phú nhị đại, các cô chiêu, cậu ấm. Ngụy Đông Phong bước ra khỏi xe cùng với An Nhiên, khi đi vào bên trong thì tiếng nhạc lớn liền dội đến chói tai, những ánh đèn nhấp nháy, những dancer ăn mặc hở hang đang nhảy nhót khiến cho nơi này càng có cảm giác như trốn ngục tù dành cho những kẻ thèm muốn khoái lạc.

Tuy không phải lần đầu tiên An Nhiên đến quán bar, nhưng quán bar theo phong cách *** loạn thế này khiến cho cô không khỏi buồn nôn, nhìn thấy Ngụy Đông Phong tiến về phía trước với khuôn mặt ảm đạm như thế càng khiến cô rùng mình không thôi, biết chắc rằng anh thường xuyên đến nơi này nên mới cảm thấy bình thường.

Vừa vào đến phòng bao, cô đã ngửi ngay thấy mùi nước hoa cùng với mùi rượu nồng nặc, bên trong phòng có tầm 3 đến 4 người đàn ông trung niên, hai tay hai mỹ nữ ăn mặc hở đến táo bạo. An Nhiên vừa nhìn thấy thì ngay lập tức muốn xông ra ngoài, nhưng vì công việc nên cô không còn cách nào khác chính là nhắm mắt làm ngơ.

Vừa thấy Ngụy Đông Phong thì ông chủ bụng phệ đó liền hồ hởi nói.

" Ngụy tổng đến rồi, ngài ngồi xuống đây đi "

" Hoan nghênh Ngụy tổng "

Ông bụng phệ liền nói với mỹ nữ bên cạnh.

" Em ra kêu vài mỹ nữ nữa đến đây tiếp Ngụy tổng ".

An Nhiên ngồi xuống một chiếc ghế sofa đơn trong phòng. Còn Ngụy Đông Phong thì ngồi gần một ông chủ bụng phệ lớn tuổi đang ôm mỹ nữ còn lại. Khuôn mặt anh vẫn dửng dưng thậm chí còn có chút thoả mãn khi đến nơi này. Từ lúc bước vào cánh cửa này, đầu của An Nhiên cứ căng như dây đàn. Nhìn thấy những thứ mà trước nay cô chưa từng nhìn, còn phải chứng kiến cái cảnh ông bụng phệ ôm hôn cô mỹ nữ bên cạnh trông kinh tởm đến nhường nào.

Vì không muốn nhìn nên cô cứ cúi mắt nhìn xuống đất, hôm nay cô ăn mặc kín đáo vô cùng áo sơ mi tay dài cùng với chiếc quần dài màu đen khiến cho cô níu kéo chút an toàn còn sót lại trên người mình. Cô chỉ muốn im lặng khiến mình như thể người vô hình qua đêm nay, nhưng nào ngờ một tên đàn ông trung niên liền lên tiếng.

" Ngụy tổng à, hôm nay dắt cô gái xinh đẹp nào đến thế này. "

Ngụy Đông Phong hướng mắt nhìn đến cô, sau đó thì nở nụ cười nhẹ đáp.



" Là thư kí của tôi "

Người đàn ông trung niên hơi nuốt nước bọt sau thì khẽ liếm môi tiếp lời.

" Thư kí của Ngụy tổng quả là cực phẩm nha, gái bao ở đây cũng chẳng đẹp bằng 1 phần của thư kí đây a ".

Ngụy Đông Phong bình tĩnh nói.

" Phỉ tổng quá lời rồi ".

" Chỉ là ưa nhìn chút thôi ".

An Nhiên vẫn im lăng, nghe những lời đó như thoáng qua tai thôi. Mặc cho mấy tên đàn ông đang bàn tán về cơ thể của mình, cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh pha chút mặc kệ đời. Tiêu chí đêm nay của cô chính là im lặng là vàng. Những ánh mắt của mấy tên đàn ông trung niên kia đang soi xét cô từ trên xuống dưới, những ánh mắt thèm muốn không chút dấu diếm đặt lên người cô.

Đang căng thẳng thì cánh cửa mở ra, 2 mỹ nữ ăn mặc táo bạo bước vào trong, vừa nhìn thấy người đẹp trai đến mê người thì ngay lập tức 2 mỹ nữ mừng thầm trong lòng, đi đến ngồi bên cạnh Ngụy Đông Phong. Anh cũng không chối từ, tay phải khoác nhẹ lên eo mỹ nữ, tay trái thì đặt lên ghế tựa đằng sau cô mỹ nữ còn lại. An Nhiên nhìn thấy cảnh này thì mới tin những đồn đoán trong công ty về anh đều là thật, cô khẽ nuốt nước bọt tiếp tục giả câm giả điếc thậm chí là giả mù luôn cho lành.

Cả đám đàn ông bắt đầu xôn xao bàn bạc.

Phỉ tổng_: " Ngụy tổng à, dự án lần này hợp tác vui vẻ, mong rằng hai công ty sẽ cùng nhau ăn nên làm ra. Phát triển không ngừng ".

Ngụy Đông Phong nâng ly lên rồi nhẹ gật đầu.

" Hợp tác vui vẻ. "

Đám đàn ông thấy vậy thì liền cùng nhau nâng ly lên cạn. Phó tổng giám cùng với giám đốc đều có mặt tại đây, thay Ngụy Đông Phong bàn bạc từ trước, anh đến chỉ để xác định cuộc hợp tác làm ăn lần này. Bên phía công ty kia thì có tổng giám đốc Phỉ cùng với thư kí nam và một vài người có chức lớn trong công ty đến bàn bạc. Phỉ Hoành lên tiếng.



" Ngụy tổng à, còn hợp đồng.... "

Ngụy Đông Phong nhìn cô cùng tài liệu cô đang cầm trên tay, đôi mắt có chút giễu cợt nói.

" An Nhiên, đưa hợp đồng cho Phỉ tổng ".

An Nhiên bị gọi đến tên thì giật nảy, ngay lập tức đứng dậy đưa hợp đồng đến cho Phỉ Hoành.

" Hợp đồng của ngài "

Tên bụng phệ thấy cô đưa hợp đồng đến thì ngay lập tức nhận lấy, sau đó thì trêu ghẹo cô.

" Thư kí của Ngụy tổng không những xinh đẹp mà giọng nói còn quá đỗi ngọt ngào nha ".

" Không biết thư kí An Nhiên đây có người yêu chưa ? ".

Vì không muốn tên bụng phệ kia tiếp tục kiếm cớ trêu chọc, cô liền cười tươi đáp.

" Tôi có bạn trai rồi thưa Phỉ tổng ".

Phỉ Hoành nghe vậy khuôn mặt mang chút cười cợt đáp.

" Thật đáng tiếc nha, mà cũng đúng cô An Nhiên đây xinh đẹp đến vậy thì đương nhiên có người yêu rồi. "

Nói xong thì cô về chỗ ngồi của mình, mà không biết rằng ánh mắt sát khí của Ngụy Đông Phong đang nhìn chằm chằm cô, khuôn mặt anh không vui rõ thấy, thậm chí là có chút đáng sợ đến kinh người.