Giữ Trọn Trái Tim Em

Chương 16: Ghen



Sáng hôm sau khi thức giấc những vết đỏ do mũi đốt trên chân Nhược Hy đã lặng đi cô cũng không biết Thế Phong đã âm thầm thoa thuốc cho cô tối qua.

Hôm nay người em trai kết nghĩ với Thế Phong quay về nước anh ta kém hơn Thế Phong hai tuổi tên là Vũ Hàn vẻ mặt đẹp trai thư sinh khiến cho bao cô gái phải đổ gục nhưng thật ra cũng là loại đàn ông giống Thế Phong có khi anh ta còn đào hoa hơn Thế Phong nhưng họ lại xem nhau như người nhà, Thế Phong đã đích thân đến sân bay để đón Vũ Hàn về nước, Vũ Hàn vừa thấy hắn đã vui mừng chạy đến.

" Anh trai."

Thế Phong cũng mỉm cười nhẹ nói.

" em khoẻ chứ ?"

Vũ Hàn vô cùng sôi nổi phong cách ăn bận của anh ta vô cùng trẻ trung tươi mới.

" Đã hai năm rồi nhỉ em nhớ nơi này quá hôm nay anh phải dẫn em đi chơi đấy."

Thế Phong nhìn anh ta mỉm cười nói.

" Được rồi chúng ta về thôi."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện suốt quãng đường Vũ Hàn vô cùng sốc khi Thế Phong kết hôn mà anh ta không hay biết chuyện gì cả.

" Anh sao anh kết hôn lại không nói với em, để em bỏ lỡ dịp được làm chú rể phụ rồi đồ xấu xa."

Thế Phong đáp lời cậu.

" Chuyện này khó nói lắm em cứ tin là anh đã kết hôn rồi đi đừng quan tâm sâu vào."

Vũ Hàn trề môi nói.

" Sau cũng được nhưng anh phải chở em về gặp chị dâu để em xem mắt nhìn người của anh có tệ hay không."

Hai người lái xe thẳng về dinh thự của Thế Phong, Nhược Hy đang mặc một chiếc váy sang trọng trang điểm nhẹ nhàng tinh tế. Chiếc

thể thao đã đậu ở cổng dinh thự của Thế Phong.

Vũ Hàn và Thế Phong bước xuống xe, Vũ Hàn đảo mắt nhìn quanh căn nhà cảm thán nói.

" Chẳng thay đổi là mấy cô ấy đã rời khỏi căn nhà này lâu rồi có phải không, anhđúng là lụy tình thật đấy."

Thế Phong nghe Vũ Hàn nói liền cụp mắt xuống đôi mắt chứa đựng những u tư phiền não tâm sự chất chứa nhưng luôn chôn sâu trong tận đáy lòng của hắn.

" Đừng nhắc đến chuyện đó nữa."

Vũ Hàn thấy anh trai có vẻ không vui liền đi đến vỗ vào vai của Thế Phong rồi nói.

" Em xin lỗi đã nhắc đến chuyện không vui chúng ta vào nhà thôi."

Hai người bước vào trong Nhược Hy đang dùng bữa không biết có người đến vừa thấy Vũ Hàn và Thế Phong cô hơi bất ngờ nên đã dừng ăn, Thế Phong mở lời để giới thiệu.

" Giới thiệu với em đây là Nhược Hy người đã kết hôn với anh."

Nhược Hy cũng thể hiện thái độ lịch sự cô nhìn Vũ Hàn gật đầu chào hỏi, anh ta liền cởi mở đi đến đưa tay ra để bắt tay với Nhược Hy.

" Chào chị dâu em xin tự giới thiệu em là Vũ Hàn em trai kết nghĩ của anh Phong."

Nhược Hy lúc này mới hiểu được mối quan hệ của họ cô cười nhẹ đưa tay ra bắt tay với Vũ Hàn, màng chào hỏi đã xong Nhược Hy lên tiếng đề nghị.

" Cậu đã ăn sáng chưa hay là ăn một ít gì đi tôi sẽ gọi người chuẩn bị."

Vũ Hàn nhanh miệng nói.

" Từ lúc xuống máy bay đến giờ em vẫn chưa ăn gì cám ơn chị dâu đã mời em sẽ không khách sáo đâu."

Ba người đi đến bàn ăn dường như Vũ Hàn và Nhược Hy đã tìm được điểm chung trong cuộc nói chuyện họ rất hợp nhau uyên thuyên suốt bữa ăn, còn Thế Phong ngồi bên cạnh như một người dư thừa gương mặt hắn có vẻ không vui khi Nhược Hy lại cởi mở với người đàn ông khác nhưng với hắn thì không.

Bữa sáng kết thúc trước khi đi Vũ Hàn còn gửi lời đến Nhược Hy.

" Chị dâu hẹn chị lần sau chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn."

Thế Phong đưa Vũ Hàn đến một căn hộ thuộc quyền sở hữu của mình.

"Quả nhiên là anh trai của em cảm ơn anh đã chu đáo chuẩn bị chỗ ở cho em."

Thế Phong khoác lên vai Vũ Hàn nói nhỏ.

" Ngoan ngoãn ở lại đây đừng đến làm phiền Nhược Hy nữa."

Vũ Hàn nghe Thế Phong nói xong liền phì cười lớn đến ra cả nước mắt.

" Anh à anh ghen đấy à mà phải công nhận với anh một điều là chị dâu xinh đẹp thật đấy, đã vậy thân hình còn rất nóng bỏng."

Thế Phong nghe đứa em trai của mình nói xong liền đưa tay nhéo vào tai Vũ Hàn nói.

" Cậu gan lắm rồi có còn muốn sống không hả."

Vũ Hàn bị Thế Phong nhéo đau đớn la lên.

" a a anh trai à em biết lỗi rồi tha cho em đi."

Hai người cứ thế mà trêu đùa nhau.