Giáo Sư Quá Bá Đạo

Chương 18: Mông Còn Đau Không?



Editor: Thích Ăn Chay

“Ni Ni, ăn cơm.”

Lục Minh Thần đi tới trước ghế sô pha, dang tay ra với người đang nằm.

Hậu quả trực tiếp của việc chơi bời phóng túng trong văn phòng đó là – sáng hôm sau, cả người cô gái nhỏ đau nhức, căn bản không thể rời giường.

Chỗ kín đã được bôi thuốc hôm qua nhưng vấn đề eo mỏi chân mềm cũng không dễ giải quyết.

Lục Minh Thần vốn dĩ muốn dẫn cô tới thẩm mĩ viện mát xa, nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã bị cô gái nhỏ từ chối.

Nhỡ đâu đến lúc đó nhân viên thẩm mĩ hỏi vì sao người cô đau nhức, cô sao có thể không xấu hổ mà nói ra?

Vì vậy, ngày lễ 1/5 hai người đành phải ở nhà.

Nhưng chuyện này cũng nằm trong kế hoạch, lần trước bọn họ ra ngoài chơi chính là tránh cao điểm 1/5.

Lúc hai người đứng lên đã mười giờ, nằm lăn trên giường một lúc sau, Lục Minh Thần ôm cô tới ghế sô pha trong phòng khách xem tivi, mình thì xuống bếp nấu cơm.

Thường ngày anh rất ít khi xuống bếp, món có thể làm được thật sự ít ỏi.

Nhưng bởi vì Tôn Giai Ni ở đây một tháng, anh giúp đỡ bên cạnh, nhìn nhiều cũng biết thêm chút.

Người thông minh học cái gì cũng nhanh.

Tôi Giai Ni mỗi món đều nếm thử, không nhịn được giơ ngón cái lên khen anh.

“Thầy Lục, ăn ngon thật!”

“Còn kém hơn em một chút.”

“Rất nhanh sẽ vượt qua em.”

Anh đúng là tiến bộ thần tốc, cô không có khả năng theo kịp. Đàn ông đều thích phụ nữ khen ngợi, Lục Minh Thần cũng không ngoại lệ.

Vốn dĩ anh muốn để dì giúp việc tới tổng vệ sinh hôm nay, nhưng thấy cô gái nhỏ đáng yêu như vậy, đột nhiên cảm thấy hai người sống chung như thế này cũng không tệ.

Vì vậy cơm nước xong anh liền chủ động rửa bát. Dọn dẹp xong, anh cắt một đĩa trái cây bưng lên phòng khách, cùng cô xem tivi. Cô gái nhỏ đang xem chương trình giải trí, rõ ràng não tàn nhưng cô lại xem vui vẻ, thi thoảng còn cười to.

Lục Minh Thần liếc mấy cái liền mất hứng thú.

Anh làm trong ngành quảng cáo, bình thường cũng giao tiếp với một số đơn vị truyền thông, đoàn đội của minh tinh. Nhìn những thử thách trong chương trình, anh vừa nhìn đã biết có kịch bản sẵn, đám khách mời minh tinh đều diễn trò.

Ti vi khó coi, anh dứt khoát chuyển qua nhìn cô gái nhỏ.