Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất

Chương 80: - Biến Số Ở Vòng Thi Cuối Cùng (1).



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Ngày thứ hai của vòng thi thứ năm đang diễn ra, Hòa Bình không hề làm phiền gì nên Ngọc Hà cảm thấy mọi thứ đều ở trong tầm kiểm soát của mình. Cô ta vừa ăn trưa vừa tính toán hiệu suất làm việc, không có gì biến động thì chắc chắn ngôi vị số một sẽ thuộc về cô ta. Lượng khách hàng đông đảo, thị trường tiêu thụ rộng, nhu cầu mua lại cao.. hoàn mỹ, quả nhiên kế hoạch của "thiên tài" là thứ không đùa được.
Những thí sinh còn lại trong cuộc thi cũng đều là người có năng lực, có thành tích cực cao. Nếu không phải cô ta dùng hẳn 'hai cái đầu' để nghĩ thì có khi giờ đã bị loại lâu rồi.


"Cậu.. Cậu biết gì chưa Ngọc Hà?" Một thí sinh thuộc đội của giáo sư A thấy Ngọc Hà liền lao sang hỏi thăm. Máy quay đang bắt nét nhanh chóng lia vào chỗ hai người, hóng chuyện ấy mà. "HOT lắm luôn!"


"Cậu cũng tới đây ăn trưa à?" Ngọc Hà cười gượng gạo, đáng lẽ cô ta không nên chọn ăn trưa ở nhà hàng cấp thấp này, suy nghĩ cũng bị người ta làm phiền nữa, chán thế không biết! "Sao thế? Ngồi ăn đã nào!"


"Chưa biết gì có khác, còn bình tâm ăn được!" Thí sinh kia phẩy tay "Người cùng đội với cậu đó, cậu lên mạng mà xem đi!"


"Hả? Cái gì?" Không đợi cô ta hỏi thêm bất kì điều gì, thí sinh kia ngay lập tức chạy lẹ tựa như gấp gáp tuyên bố chuyện này cho cả thế giới biết vậy. Camera-man cũng tò mò lắm, liền nhắc nhở Ngọc Hà truy cập thử mạng internet xem tin tức coi có gì hay ho không. Cô ta làm bộ ngây ngô gật đầu, nhanh chóng mở điện thoại, lướt page Sự kiện.


Quả nhiên tin HOT đúng là tin HOT!
Thông báo tước quyền tham gia cuộc thi của Hòa Bình được ghim ngay đầu trang. Trên đó tuy không giải thích rõ lý do mà chỉ nói gã vi phạm quy định của Sự kiện nên bị buộc rời khỏi cuộc thi, không những thế còn bị cảnh sát tạm giam chuẩn bị cho một vụ điều tra nào đó.
Đọc được tin này trong lòng Ngọc Hà mừng như mở cờ. Nhưng ngay sau đó cô ta lại sợ hãi, gã ta bị tạm giam nhưng vẫn được gặp người khác. Nhỡ đâu gã ôm tâm lý trả thù thế giới sau đó hủy hoại cô ta thì làm thế nào? Không được, gạt bớt được đối thủ mạnh như hắn khả năng thắng của Ngọc Hà đã lên đến 100% rồi, cô ta không thể để gã khiến đời cô ta xuống dốc không phanh được!


"Thế này là thế nào nhỉ?" Ngọc Hà ngạc nhiên tự hỏi, camera-man đi theo cô ta cả buổi cũng đâu biết gì, thế nên anh ta chỉ còn nước lắc đầu tỏ ý bản thân vô tri. Ngọc Hà muốn biết rõ lí do nên cô ta quyết định liên hệ với một thí sinh khác trong cuộc thi, muốn hỏi cho ra lẽ mọi sự. Điện thoại vừa đi bên kia đã có người nhấc máy, là giọng nữ khá dịu dàng "Chị à! Bên chị sao rồi? Em chán quá, sợ rằng em không qua nổi vòng thi này mất.."


"Em có năng lực mà, sao bi quan thế?" Chị ta nhanh chóng an ủi, nghe âm điệu khá hào hứng là Ngọc Hà biết việc kinh doanh của chị ta có vẻ cũng khá lắm đây này. Nhưng khá thì làm gì, hihi, chỉ có xách dép cho cô thôi nha! "Dù sao cũng chỉ là trải nghiệm, em còn một cơ hội vào thẳng SM nữa mà. Cả cuộc thi này có em là ngon ăn nhất thôi đó cưng ạ!"


"Chị cứ nói quá, em chỉ cố gắng học hỏi từ anh chị thôi! Các anh chị mới là người giỏi nhất!" Ngọc Hà khen qua khen lại mấy câu xã giao, sau đó chuyển chủ đề "Mà chị này.. Chị biết chuyện anh Hòa Bình chưa? Sao lại lạ thế chị nhỉ? Anh ấy giỏi vậy mà.."


"Em đừng để bị thằng khốn ấy lừa!" Thí sinh nữ bên kia gay gắt "Đợi chút, chị gửi video cho em xem là em hiểu rõ lí do tại sao luôn! Gã không những nên bị loại mà còn nên chết rục trong tù ấy chứ!"


chapter content

Cuộc gọi bị ngắt ngang, ngay sau đó là thông báo tin nhắn Messenger. Ngọc Hà mở phần đó ra, một loạt những title báo, bình luận, video liên quan hiện lên. Cô ta click mở vào một video, tiếng gào thét chói tai từ đó vọng ra làm Ngọc Hà giật nảy mình.
Video quay chụp hình ảnh một cô gái rất quen mắt.. đây chính là thí sinh bị loại ở vòng thi số một! Ngọc Hà dường như đã lờ mờ nhận ra điều gì, ngay khi thấy Hòa Bình lõa lồ xuất hiện trong video cô ta đã hiểu hết rồi. Gã khốn này không chỉ dùng cách đó với cô ta mà còn cả với vài thí sinh nữ khác nữa. Gã hãm hiếp các thí sinh nữ, còn quay video lại uy hiếp họ không được tiếp tục tham gia Sự kiện. Đã thế tên khốn nạn còn ưa thích SM, hành hạ những thí sinh nữ này người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đúng là kẻ khốn, quái vật đội lốt người, gã ta đáng bị tù mọt gông!
Vài video phía sau cũng là cảnh giường chiếu đã bị làm mờ kha khá của Hòa Bình với các thí sinh nữ đã bị loại khác. Hoặc là video hắn đi cửa sau với các quý bà để xin đầu tư, không có hành động dơ bẩn nào là Hòa Bình không làm cả.
Bài báo của chị gái kia gửi là thông báo của cảnh sát, họ yêu cầu những người bị Hòa Bình hại nhanh chóng trình diện sau đó hợp tác điều tra. Tất cả những nạn nhân đã từng bị gã ta xâm hại đều phải tới gặp cảnh sát để hoàn tất hồ sơ thủ tục, nhanh chóng định cho tên khốn này một tội danh phù hợp, tống hắn vào tù, làm sạch xã hội!


"Em ở chung đội của gã không bị gã làm phiền chứ?" Chị gái kia nhắn tin tới "Mấy video này bị làm mờ và gỡ hết rồi, khỏi ảnh hưởng tới danh tiếng của các thí sinh nữ. Nhưng chị nghĩ sau vụ này SM cũng khốn đốn ác đấy!"


"Em cũng không biết!" Cameraman còn ở đây nên Ngọc Hà không bàn luận gì nhiều, cô ta chỉ nói qua loa "Sao lại phát hiện được những video này vậy chị? Có ai tố cáo hắn hay sao?"


"Không biết nữa, nghe bảo là hắn vô ý up nhầm video lên trang cá nhân.." Chị ta đáp lại rất nhanh "Nhầm hay số trời, làm sao biết được? Nói chung là một khi làm chuyện xấu thì đừng mơ thoát được khỏi luật nhân quả!"


"Chị nói đúng!"


"Cố gắng nhé, em tiếp tục công việc đây!"


"Tạm biệt! Hẹn gặp lại ở ngày trao giải!"


Ngọc Hà cất điện thoại đi, trong lòng ngay ngáy với những lo lắng không tên. Cô ta muốn tới xem Hòa Bình nhưng lại sợ gã đã không nhớ gì tới cô ta lại bị cô ta tự kích thích. Đến lúc đó chỉ sợ.. Nhưng nếu cô ta không tới cầu xin hoặc trao đổi gì đó với gã, nhỡ gã chủ động khai ra, chủ động công bố để người ta gạt cô ta khỏi Sự kiện này thì thế nào?
Không biết.. Cô ta không biết nên làm gì mới đúng!
Cô ta không dám nói với Đức, hình tượng cô ta xây dựng trong lòng Đức quá hoàn mỹ, hiện tại nếu cô ta nói thì sẽ thế nào? Mọi thứ sụp đổ, Ngọc Hà trở thành loại con gái ăn cắp ý tưởng, không khéo chuyện bị gã ta lấy đi lần đầu tiên cũng bị Đức phát hiện ấy chứ.


Không!
Không!
Không!


Không thể!
Tuyệt đối không thể!


Ngọc Hà ôm tâm lý ăn may, tiếp tục làm việc của mình. Cô ta tất bất cả chiều ngày hôm đó, cố gắng không nghĩ tới bất kì điều gì khác nữa. Nhưng có đôi khi, dù mình không mong muốn chút nào song những chuyện xấu vẫn xảy ra. Lúc 16h chiều ngày hôm đó, khi ban tổ chức có thông báo gặp khẩn cấp riêng một mình cô ta, Ngọc Hà hiểu rằng vận may của cô ta đã chính thức kết thúc rồi.