Giam Cầm Chiếm Hữu Đến Điên Cuồng

Chương 27: khám thai





Cao Minh đưa Y Na quay về nhà ngồi trên xe tâm trạng cô vô cùng buồn tủi cô không ngờ hắn lại thốt ra nữa lời đê hèn sỉ nhục đến danh dự của cô như vậy, Cao Minh vô cùng sót thương em gái nhưng anh ta không biết làm thế nào để an ủi Y Na nên chỉ biết nhìn im lặng.

Về đến nhà Y Na né tránh tất cả câu hỏi của mẹ mình đi một mạch lên phòng cô cảm thấy bản thân mình thật sự thảm hại, Y Na vô cùng khó chịu cô nằm ngủ một giấc đến chiều rồi đi xuống nhà kiếm thức gì đó để ăn, trong nhà bây giờ không còn ai chỉ có Y Na và mẹ mình, cô gọi người giúp việc dọn cơm cho mình ăn, vừa định gắp một miếng cá cho vào miệng mùi tanh của cá sòng sọc vào mũi của Y Na cô có cảm giác buồn nôn đến kì lạ vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn ẹo, mẹ cô nhìn thấy Y Na có nhiều biểu hiện rất lạ trong lòng bắt đầu lo lắng bà nhìn cô chạy vào nhà vệ sinh bằng đôi mắt hoài nghi, sau một hồi nôn mửa Y Na đã không còn muốn ăn uống gì nữa cô định đi lên phòng liền bị mẹ ngăn lại hỏi.

" Y Na đứng lại mẹ có chuyện muốn hỏi "

Cô quay đầu lại nhìn mẹ mình đầy khó hiểu.

" Chuyện gì vậy mẹ con đang mệt lắm con muốn nghĩ ngơi ".

Bà đi đến nắm lấy tay cô lôi đến sofa ngồi xuống vẻ mặt nghiêm trọng hỏi.

" Con nói thật cho mẹ biết đi, hôm nay chỉ có hai mẹ con mình ở nhà thôi có phải tên Mặc Hàn đã làm gì con rồi không ".

Y Na hơi bất ngờ cô hỏi lại.

" Làm gì mẹ ? "

Bà chậc lưỡi nóng lòng nói.

" Thì là quan hệ nam nữ đó hắn có làm vậy với con không ?"

Y Na nhìn mẹ với vẻ mặt bẽn lẽn nói.

" Không có con lên phòng nghĩ ngơi con mệt lắm ".

Cô đứng lên định rời đi liền bị mẹ mình lôi kéo ngồi xuống lại.

" Trời ơi sao con không hiểu chuyện hả, triệu chứng nôn mửa của con khỉ nghe mùi cá tanh rất giống phụ nữ có thai đó có biết không hả, con phải nói để mẹ còn biết đường giải quyết chứ con cứ im lặng như thế nào mọi chuyện vở lở ra là gia đình chúng ta sẽ xấu hổ lắm có biết chưa ".

Y Na lộ ra vẻ mặt lo lắng cô nói với mẹ.

" Mẹ nói con có thai sao ?"

Mẹ cô gật đầu nói.

" Hắn ta đã cưỡng bức con đúng không nói cho mẹ biết đi ".

Y Na vô cùng suy sụp cô nói với mẹ mình.

" Mẹ à tạm thời đừng nói cho anh hai biết được không mẹ ".

Mẹ cô hít một hơi rồi nói tiếp.

" Mẹ thật sự ko hiểu nổi tạo sao con luôn bao che cho hắn ta trong khi hắn đã làm con ra nông nổi này ".

Y Na im lặng nhìn mẹ mình ngày mai cô phải đến bệnh viện để khám xem có chính xác là cô đang mang thai hay không, cô đang rất là hoang mang đầu óc rối bời cảm xúc lẫn lộn đến khó tả, nếu hắn biết được cô đang mang thai đứa con của hắn thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây.

Sáng sớm Y Na đã đến bệnh viện để khám cô âm thầm đi một mình không để cho người khác thấy mình, cô bước vào phòng khám mà tim đập rất nhanh vô cùng hồi hợp, bác sĩ bảo Y Na ngồi xuống sao một hồi khám cho cô bác y đã đưa ra kết luận.

" Cô đã mang thai nhưng cái thai mới được hình thành chỉ mới được một tuần tuổi nên trong khoảng thời gian này cô phải hết sức cẩn thận đừng làm việc gì quá sức ảnh hưởng đến sức khỏe và thai nhi ".

Y Na chỉ gật đầu nhẹ với bác sĩ, cô bây giờ vô cùng sợ hãi cô vẫn chưa muốn làm mẹ ngay lúc này cái thai đến với cô quá vội vàng, Y Na đang suy nghĩ trong đầu ý định phá bỏ cái thai, cô lê từng bước chân nặng nề tâm trạng thất thần bỗng có tiếng gọi cô.

" Y Na ".

Cô quay đầu lại nhìn thì ra là Nghiêm Lâm Y Na vội vàng giấu đi giấy tờ khám thai ra đằng sao lưng cô cười nhẹ nói với Nghiêm Lâm.

" Chào anh anh đến đây khám bệnh à, anh không khoẻ trong người sao? ".

Nghiêm Lâm cười nói với Y Na.

" Không anh đưa mẹ đến đây khám sức khỏe định kỳ ".

Y Na gật đầu rồi cô nói.

" Vậy em về trước nha em đang có việc gấp cần giải quyết ".

Cô quay người đi Nghiêm Lâm liền nắm lấy tay cô lại hỏi.

" Em bị gì mà đến bệnh viện vậy ?"

Y Na cười gượng trả lời qua loa.

" Em thấy không khoẻ trong người nên đến khám thử xem có bị bệnh gì không ".

Nghiêm Lâm bỗng nhiên đổi giọng nói.

" Anh thấy từ ngày em bị bắt cóc trở về tâm trạng của em lạ lắm không còn là em như trước kia nữa "

Y Na vội giải thích.

" Em chỉ là đang........"

Nghiêm Lâm cắt ngang lời cô.

" Còn chuyện hôn lễ của chúng ta thì sao, em định né tránh nó đến bao giờ "

Y Na ngập ngừng cô không biết phải cư xử thế nào trong lúc này.

" Em đang suy nghĩ về chuyện đó anh cho em một khoảng thời gian nữa nha ".

Nghiêm Lâm nói với giọng điệu hối thúc.

" Nếu em không nhanh kết hôn với anh thì có thể công ty của gia đình em sẽ phá sản đấy, chúng ta kết hôn với nhau để tạo thêm nguồn vốn trên thương trường, tạo sự tin tưởng cho các cổ đông hơn ".

Y Na ngơ ngác cô hỏi anh ta.

" Anh đang nói gì vậy tại sao công ty nhà em lại sắp phá sản được chứ ".

Nghiêm Lâm nói tiếp.

" Vậy là anh Cao Minh không nói cho em biết sao, trong lúc em bị bắt cóc công ty gặp rất nhiều khó khăn, những thông tin bảo mật liên tục bị rò rỉ ra ngoài làm cho công ty đi xuống trầm trọng ".

Y Na đơ người khi nghe Nghiêm Lâm nói, thì ra mấy ngày hôm nay Cao Minh luôn đi sớm về khuya là về vấn đề đó anh ta giấu Y Na vì không muốn cô phải lo lắng nhưng cũng không vì lý do đó Cao Minh lại phải chịu đựng một mình, Y Na quay người vội vàng lên xe lái xe đến công ty, để lại Nghiêm Lâm đứng đó.