Giam Cầm Chiếm Hữu Đến Điên Cuồng

Chương 19: Lên kế hoạch



Sáng sớm Mặc Hàn đã rời khỏi đảo hắn cố tình né tránh Y Na sao những chuyện xấu xa mình đã làm, vì cả đêm mất ngủ nên Y Na thức dậy rất trễ A Linh bưng đồ ăn vào cho cô, Y Na đã nảy ra một kết hoạch nào đó liền nắm tay A Linh lại nói.

" Chị à mau ngồi xuống đây với em đi em muốn tâm sự với chị ".

A Linh nhiệt tình ngồi xuống cười với Y Na.

" Cô cứ nói đi tôi sẵn sàng lắng nghe đây "

Y Na lộ ra vẻ mặt buồn bã nói.

" Chị cũng biết em không phải là vợ hay là người yêu gì của Mặc Hàn hết chỉ vì giữa anh hai của em và anh ta có một vài xích mích nên anh ta mới bắt em đến đây để trả thù ".

A Linh bất ngờ nói lớn.

" Có chuyện như vậy luôn à, tôi cứ tưởng cô là người yêu của cậu chủ chứ ".

Y Na nắm lấy tay A Linh nói tiếp.

" Đúng vậy chị à em xin chị đấy có thể giúp em thoát khỏi đây được không em nhất định sẽ đền đáp cho chị xứng đáng ".

A Linh liền đứng lên ấp úng nói.

" Tôi ........ tôi không thể nào làm trái lệnh của cậu chủ được mong cô hiểu cho ".

Y Na tiếp tục thuyết phục.

" Chị à nếu em thoát khỏi đây thì hai vợ chồng chị cũng mang tội đồng phạm bắt cóc của sẽ bị ở tù đấy, nếu chị giúp em thì em hứa sẽ không truy cứu đâu còn cho hai vợ chồng chị một khoảng tiền để trang trải cuộc sống em hứa với chị đấy, xin chị hãy giúp em ".

A Linh ngập ngừng nói.

" Có thật là cô không truy tố vợ chồng tôi không ?"

Y Na gật đầu liên tục : " Thật em đã nói là sẽ làm chị cứ yên tâm tin em ".

Cuối cùng A Linh cũng đã mềm lòng cô ta đi đến ngồi cạnh Y Na thì thào vào tai cô.

" Ngày mốt chúng tôi sẽ khởi hành vào thành phố cô chạy ra nắp dưới khoang thuyền đừng để cậu chủ phát hiện nếu không được thì chẳng còn cơ hội nào đâu ".

Y Na vui mừng gật đầu : " Được em sẽ cẩn thận đến lúc anh ta phát hiện thì hai vợ chồng chị đã rời khỏi đó rồi đúng không, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn để hắn không còn đề phòng gì với em nữa ".

Nói rồi A Linh đi ra ngoài lòng đầy bất an cô không biết làm như vậy có đúng hay không nữa, nhưng cô cũng sợ chồng mình phải ngồi tù nên đã quyết định giúp Y Na trốn thoát.

Ý Hiên tình cờ đi xin việc vào công ty của Cao Minh lần đầu hai người gặp nhau là tại một quán cafe anh ta đơ người khi chạm mặt Ý Hiên nhưng đã thích cô từ cái nhìn đầu tiên, không ngờ tình cờ cô lại xin vào công ty của Cao Minh, Ý Hiên đảm nhận vị trí thư ký của anh ta có vẻ như Cao Minh rất ưu ái cho cô luôn đối xử với Ý Hiên một cách nhẹ nhàng.

Về phần Ái Nguyệt vợ của Cao Minh cô ta không hề có thai chỉ lợi dụng việc đó để buộc anh ta lấy mình sao khi hoàn thành được mục đích cô lấy được lòng tin của ba mẹ Y Na làm một cô con dâu ngoan hiền nhưng sao lưng lại hợp tác với Viễn Tô một công ty đối thủ của gia đình Y Na, Ái Nguyệt là tình nhân của hắn ta luôn đem những thông tin mật của công ty đưa cho hắn nằm mưu lợi cho bản thân rồi cao chạy xa bay cùng hắn nhưng kế hoạch chỉ đi được nữa chặn đường nên cô ta vẫn tiếp tục lợi dụng gia đình Y Na. Ái Nguyệt được giao phó vào vị trí của Y Na khi cô không có ở đây.

Các thông tin của công ty không ngừng bị rò rỉ ra ngoài cộng thêm việc Y Na mất tích khiến cho Cao Minh đang rất điên đầu anh cho người đi tìm em mình khắp nơi, hôm nay lúc sáng sớm Cao Minh đã nhận được một tin nhắn mở lên anh ta hoàn toàn suy sụp đó là hình ảnh thân mật của Mặc Hàn và Y Na mà hắn đã cố tình chụp lúc tối qua, Cao Minh biết là hắn muốn trả thù mình nên mới bắt cóc Y Na nhưng không nghĩ hắn sẽ làm ra những chuyện bỉ ổi như thế này.

" Khốn kiếp hắn ta giám làm vậy với Y Na sao ".

Anh ta vừa nói vừa đập tay lên bàn tình cờ lúc đó Ý Hiên đem sấp tài liệu đi vào.

" Sao vậy giám đốc ?"

Anh ta quay lại nét mặt hiền dịu nói.

" À không có gì tôi không có nói cô ".

Ý Hiên cười mỉm nói.

" Giám đốc hôm nay cho tôi xin nghĩ nữa ngày tôi có hẹn với bạn có được không giám đốc ".

Cao Minh : " Được rồi cô cứ nghĩ đi cô hẹn bạn trai à ?"

Ý Hiên liền phũ nhận nói :" Tôi vẫn chưa có bạn trai thưa giám đốc vậy tôi xin phép anh tôi đi trước ".

Hôm nay Ý Hiên xin nghĩ nữa ngày để đi chơi với Mặc Hàn mục đích của hắn về lại thành phố chỉ có vậy, nếu Ý Hiên phát hiện hắn đang giam Cầm một cô gái thì sẽ phiền phức lắm.

" Anh à chờ em lâu chưa ?".

Mặc Hàn cười dịu dàng.

" Anh cũng mới đến ".

Ý Hiên nhìn hắn cười vui vẻ rồi cô ngồi xuống nói.

" Em mới vừa xin được việc rồi đấy, em đến nhà thông báo với anh mà anh không có ở nhà liên lạc với anh cũng khó nữa anh đã đi đâu suốt mấy ngày nay vậy ?"

Mặc Hàn liền bào chữa.

" Anh ra nước ngoài xử lý công việc em tìm anh chỉ để nói chuyện đó thôi sau ?"

Ý Hiên :" thì muốn anh chia sẻ niềm vui với em thôi anh sao vậy ".

Mặc Hàn cười tươi nói.

" Được rồi hôm nay anh sẽ mời em ăn muốn mua gì thì tùy thích có được chưa ".

Ý Hiên cười ra tiếng " Quá được luôn đấy chứ ".

Mặc Hàn nghiêm túc lại hỏi.

" Công ty em làm ở đâu vậy ?".

Ý Hiên : " Thì là công ty của Trương gia ".

Mặc Hàn hơi bất ngờ hỏi tiếp.

" Là do Cao Minh làm giám đốc đúng không ?".

Ý Hiên nhìn hắn hỏi.

" Anh quen anh ta à ?".

Mặc Hàn :" À không chỉ từng làm chung một vài dự án thôi ".

Ý Hiên : " Vậy à ".

Rồi cô bỏ đồ ăn vào miệng nhai nhai rồi nói tiếp.

" Công ty đó đang rất khủng hoảng nghe nói em gái giám đốc bị bắt cóc đến nay chưa tìm được tung tích gì hết thật tội nghiệp không biết cô ấy có sao không nữa ".

Gương mặt Mặc Hàn hơi sượng lại hắn ta chỉ biết im lặng, Ý Hiên thấy hắn không lên tiếng liền hỏi.

" Này anh sao vậy sao không trả lời em ".

Mặc Hàn chỉ biết cười gượng nói

" Đúng là tội cho cô gái đó ha ".

Rồi hắn chuyển chủ đề khác hai người ăn uống xong rồi đi xem phim với nhau rất vui vẻ.