Giam Cầm Chiếm Hữu Đến Điên Cuồng

Chương 11: Nấu ăn



Y Na nhìn Mặc Hàn bằng đôi mắt dò xét cô chuẩn bị đưa ra một lời đề nghị nào đó với hắn.

" Này anh có thể đừng xích chân tôi được không, dù sao thì tôi cũng không chạy thoát được, nên anh không cần phải làm vậy đâu ".

Mặc Hàn nghe Y Na nói gương mặt không đổi hắn vẫn lạnh lùng không nói một lời, Y Na nhìn hắn khó chịu lầm bầm trong miệng nói.

" Tên điên này bị điếc hay sao mà không trả lời"

Bây giờ Mặc Hàn mới bắt đầu đứng lên tiến về phía Y Na hắn mạnh tay nắm lấy cánh tay của Y Na đầy bạo lực.

" Đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì trong đầu ".

Y Na bị hắn bóp đau đớn hét lên.

" Đau quá buông tôi ra ".

Mặc Hàn lạnh lùng nói.

" Tôi sẽ từ từ hành hạ cô để cho cô biết thế nào là địa ngục, như em gái tôi đã từng trải qua, tôi sẽ không để cô chết dễ dàng đâu".

Nói rồi hắn hất mạnh tay cô xuống, rồi đi ra ngoài Y Na hoang mang trước thái độ lúc nóng lúc lạnh của hắn, cô hoàn toàn bị bất lực trước hắn.

Mặc Hàn đi ra ngoài gặp A Linh để nói chuyện, hắn lấy trong túi ra một sấp tiền đưa cho A Linh rồi dặn dò.

" Mua đồ lót, mấy bộ đồ và vận dụng cá nhân cho cô ấy giúp tôi "

A Linh cười tủm tỉm nhìn Mặc Hàn hỏi.

" Vậy đồ lót size mấy vậy cậu chủ ".

Mặc Hàn ngại ngùng nói cho qua chuyện.

" Size gì cũng được ".

Sơn Nhất con trai của A Linh và Sơn Lâm chạy đến ôm lấy cánh tay của Mặc Hàn, hắn rất thương Sơn Nhất coi như thằng bé như con cháu của mình, hắn thò tay vào túi lấy ra tờ tiền đưa cho Sơn Nhất

" Cho con này "

Thằng bé cười tít mắt cám ơn hắn ráo riết.

" Con cám ơn chú Hàn ".

Sơn Lâm cũng đã chuẩn bị xong hai vợ chồng họ chuẩn bị lên đất liền vào chợ mua một ít lương khô và đồ dùng gia dụng thiết yếu, Sơn Lâm hỏi Mặc Hàn.

" Cậu chủ có cần mua gì nữa không ạ "

" Không ! hai người đi sớm về sớm "

Khi vợ chồng Sơn Lâm đi khỏi, Mặc Hàn quay về căn nhà gỗ thấy Y Na đang nằm ngủ hắn tức giận đi đến kéo cô ngồi phăng dậy.

" Mau đi nấu cơm đi không ai phục vụ cô đâu ".

Y Na ngái ngủ nói.

" Để cho chị A Linh làm đi ".

Mặc Hàn nhăn mặt tức giận lấy bình nước lọc đã chuẩn bị cho cô lúc sáng, thẳng tay đổ từ trên đầu của Y Na xuống khiến cô bừng tỉnh,Y Na hét lớn mạnh tay xô hắn ra.

" Á, anh bị điên rồi hả ".

Mặc Hàn nhìn cô nhếch mép cười đểu.

" Hay là muốn bị cưỡng ngay bây giờ, tôi không ngại đâu ".

Y Na sợ hãi đưa tay chặn hắn lại nói.

" Được rồi,được rồi tôi sẽ nấu anh mở dây xích ra đi ".

Hắn đi lấy chìa khóa khom người xuống mở xích ở chân cho Y Na, rồi cô đi xuống khung bếp, Y Na đứng nhìn tất cả các vật dụng xung quanh không biết nên bắt đầu từ đâu cô đi đến bàn có một vài quả trứng gà, Y Na lấy một cái tô đến đập mấy quả trứng gà vào tô, động tác vô cùng vụng về làm rớt cả vở trứng vào tô, Mặc Hàn đứng tự lưng vào cửa nhìn Y Na làm mà hắn cảm thấy chứng mắt vô cùng cặp chân mày chao lại khó chịu.

Y Na lấy cái thìa khuấy đều trứng rồi lấy một cái chảo đặt lên bếp ga bật lửa lên rồi cho dầu vào đợi dầu nóng lên Y Na liền đổ ào tô trứng vào, vì đổ quá vội vàng nên tạo ra một tiếng lớn khiến Y Na giật mình chạy ra ngoài.

" Xèo ".

Cô không giám đi đến gần cứ đưa cái thìa vào đâm đâm vài cái, trứng bắt đầu nổ lên Y Na cứ đứng đó không giám đến gần sợ sẽ nổ trúng người. Mặc Hàn nhìn cảnh tượng trước mắt đã chịu hết nổi tiến đến nắm lấy tay Y Na kéo lại gần chảo trứng chiên, cô nhìn thấy chảo dầu sôi sợ hãi hét toáng lên.

" Nó sẽ nổ trúng tôi không được anh làm đi ".

Mặc Hàn nạt nộ vào mặt Y Na.

" Lại dở thoái tiểu thư có muốn ăn cơm không hả ".

Hắn đứng phía sau Y Na kiềm cô lại không cho cô chạy đi, Y Na sợ hãi cứ lùi về phía sau, chưa bao giờ cô thấy làm một món ăn mà như cực hình như vậy.