Giải Mã Trái Tim Em

Chương 86: Chạy vào lòng anh



Cô nở nụ cười rồi tựa đầu vào vai Ngạn Hy, trong lòng tràn ngập hạnh phúc vì có được tình yêu ấm áp và chân thành của anh:

- Em xin lỗi.

Đột nhiên cô nói xin lỗi khiến anh hoang mang chẳng hiểu gì cả:

- Có chuyện gì vậy? Sao bỗng dưng em lại nói xin lỗi anh.

Cô ngồi thẳng lưng rồi nhìn trực diện vào mắt anh, cảm thấy có chút xấu hổ mà thú thật:

- Vì em từng có suy nghĩ muốn trốn chạy, muốn rời xa anh khi nghĩ rằng bản thân đã cản trở sự nghiệp của anh.

Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm, ban nãy cứ lo sợ có chuyện gì đó nghiêm trọng. Nghe cô giải bày, anh đưa tay véo nhẹ gò má phúng phính:

- Ngốc quá, nếu em rời đi, không có em thì anh còn thiết tha gì sự nghiệp nữa. Vậy nên em hãy bỏ ý định chạy trốn khỏi anh đi.



Cô mỉm cười ngọt ngào, trải qua nhiều chuyện cùng nhau như vậy, cả hai ngày càng hiểu nhau hơn, tình cảm cũng dần thêm đậm sâu.

- Em sẽ không suy nghĩ tiêu cực như vậy nữa. Trốn chạy rất mệt mỏi, vẫn nên ở bên cạnh anh thì hơn.

Anh vòng tay ôm lấy eo cô rồi kéo cô ngồi sát vào lòng mình. Điềm Manh tựa đầu vào lồng ngực rắn rỏi, có thể nghe rõ nhịp tim anh đang đập.

- Đố em biết chạy đi đâu sẽ không thấy mệt?

Câu hỏi này có phải đang thách thức IQ của cô không? Tuy Điềm Manh rất thông minh, nhưng anh hỏi bất chợt thế này, nhất thời cô vẫn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời.

- Chạy nhưng không thấy mệt...

Trông cô ngây người đến mức đáng yêu, anh nhẹ nhàng hôn lên má cô "chụt" một cái rồi nói tiếp:

- Chạy vào lòng anh.

Hôm nay anh bỗng hóa vai tổng tài trong ngôn tình, nói những câu ngọt ngào. Những lời lãng mạn chưa dừng lại ở đó, anh nói tiếp:

- Mà thật ra em không cần chạy đâu, bởi vì... anh sẽ bước về phía em, chủ động ôm em vào lòng.

Cứ thế này thì cô sẽ chết đuối vì đắm chìm vào tình yêu của anh. Điềm Manh nở nụ cười tươi rói, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn:



- Sến quá, nhưng em rất thích.

...

Sau khi cho người tung tin đồn thất thiệt cùng những hình ảnh gây hiểu lầm, Tô Vân Nghiên tự tin rằng anh sẽ chủ động liên lạc với cô ta. Có thể Ngạn Hy muốn cô ta phối hợp để lên tiếng phủ nhận bài báo kia. Trong khi số đông fan hâm mộ lại rất ủng hộ anh và cô ta đến với nhau.

Tô Vân Nghiên nào biết điểm dừng, ả bày kế chụp một tấm ảnh hai bàn tay đang đan vào nhau, cô ta mượn tay của nam trợ lý, tinh ranh đeo cho anh ta chiếc đồng hồ giống hệt với đồng hồ mà Ngạn Hy thường xuyên đeo khi xuất hiện ở các dự kiện trong thời gian gần đây.

Thủ đoạn của cô ta thật rẻ tiền, chỉ vì không muốn người khác yên ổn hạnh phúc mà sẵn sàng dắt mũi dư luận.

Bức ảnh chụp được Tô Vân Nghiên post lên tài khoản cá nhân, nếu biết trước ả ngoan cố bày đủ trò thì Điềm Manh đã tước quyền truy cập và xóa vĩnh viễn tài khoản hàng triệu follow của cô ta.

Kèm theo tấm ảnh được đăng tải, Tô Vân Nghiên không quên ghi một status gây hiểu lầm: "Đã đến lúc cho cả thế giới biết chúng ta thuộc về nhau."

Chỉ vừa đăng tải vài phút, bài đăng của Tô Vân Nghiên đã gây sốt mạng xã hội và nhận về vô số bình luận chúc mừng, đồn đoán lẫn bàn luận sôi nổi. Mọi người đều cho rằng giữa tâm điểm anh và cô ta vướng vào nghi vấn hẹn hò và đã gần như có đủ bằng chứng, bài đăng của Tô Vân Nghiên vào lúc này được xem là một lời ngầm khẳng định cho mối quan hệ yêu đương của Venn và cô ta.

Fan hâm mộ đặc biệt chú ý vào chiếc đồng hồ mà bàn tay người nam đeo trong ảnh vì trông rất quen. Các thám tử mạng nhanh chóng mở cuộc điều tra, họ tìm lại những ảnh chụp mà Venn tham dự các sự kiện trong thời gian gần đây, điều trùng khớp là chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn anh hay đeo giống hệt với chiếc đồng hồ trên bàn tay người nam trong ảnh mà Tô Vân Nghiên đăng tải. Điều này càng củng cố cho nghi vấn hẹn hò giữa hai ngôi sao.

Ngạn Hy cũng được quản lý Hàn thông báo về bài đăng mới nhất của Tô Vân Nghiên. Anh không theo dõi tài khoản mạng xã hội của cô ta nên không hay biết cho đến khi cấp dưới báo lại. Chưa kịp dẹp dọn mớ hỗn độn cô ta vừa gây ra thì Tô Vân Nghiên lại tiếp tục giở trò.

Anh đưa mắt nhìn quản lý Hàn đang đứng ở trước bàn làm việc trong văn phòng chủ tịch:

- Cậu giúp tôi hẹn gặp Tô Vân Nghiên.

...

Đan Khôi đã thay anh liên hệ với quản lý của Tô Vân Nghiên, muốn hẹn gặp nữ diễn viên xảo quyệt. Nhận được tin Venn muốn hẹn gặp cô ta, Tô Vân Nghiên đương nhiên đồng ý, cô ta muốn nhân cơ hội truyền thông đang hướng về tin đồn hẹn hò kia để gây sức ép nhằm thuyết phục anh đồng ý yêu đương với cô ta ở trước mặt ông bà nội, dần dần Tô Vân Nghiên sẽ tìm cách để anh thuộc về cô ta.

Anh hẹn gặp cô ta tại phòng ăn riêng tư đã được đặt sẵn trong một nhà hàng sang trọng. Khi Tô Vân Nghiên đến nơi thì Ngạn Hy đã ngồi chờ sẵn.

Mọi chuyện rối tung đến mức này cũng là do một tay cô ta, ấy vậy mà Tô Vân Nghiên vẫn thản nhiên khi đối diện với anh, căn bản cô ta không hề cảm thấy có lỗi dù một chút.

Nữ diễn viên ăn vận sang trọng, lớp trang điểm tỉ mỉ để đến gặp anh, nhưng Ngạn Hy thì nào quan tâm đến người phụ nữ thâm độc kia.

- Bây giờ mọi người đều nghĩ chúng ta đang yêu nhau. Hôm nay Lục tổng hẹn gặp tôi, có phải anh muốn biến tin đồn thành thật không?